Hồi xưa từng bị nhờ làm việc này. Khuyên thế nào cũng chẳng xong. Cuối cùng nhận lời chọn giờ tốt nhất trong ngày với điều kiện mọi trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phụ huynh.
Thời gian khá gấp, chiều chọn giờ sinh, tối hẹn bác sỹ dời ca mổ từ buổi trưa lên buổi sáng ngày mai.
Sáng hôm sau ông bố gọi điện báo mọi việc tốt đẹp, mẹ tròn con vuông, trong lúc cao hứng buộc miệng kể, thầy xyz cũng chọn giờ này...(cười ha hả)...bảo thằng bé tâm tính thông minh, lanh lẹ, sự nghiệp ngon lành lắm....(cha thầy giấu không nói cái xấu trong cung phụ mẫu của đứa bé.)
Sau khi đứa bé ra đời, công việc người cha gặp nhiều khó khăn, vài năm kế tiếp, người mẹ mang bệnh trong người. Đứa bé bây giờ đã lớn, hình tướng ăn vào lá số năm xưa. Ngẫm ra thì trong ngày hôm đó chỉ mỗi giờ đó cung phụ mẫu ứng với lá số người cha nhất. Giờ do ông bác sỹ chỉ định mổ, cung phụ mẫu không ăn nhập tới cha mẹ. Dẫu cho mổ ngay giờ đó lá số không thể ứng. Chạy xà quần. Chọn tới chọn lui cuối cùng chẳng vượt qua khỏi phúc phần, thêm tổn đức lại hại phúc. Đúng là làm chuyện ruồi bu.
Sửa bởi nangmuathu: 22/03/2015 - 12:34