KỂ về những mối tình mờ nhạt đã đi qua
Trước có quen 1 ông mà chúng nó ai cũng kêu đẹp trai. Ui dùi dẫn đi ăn tất niên cùng cơ quan chúng nó cứ gọi là lác mắt rùi bảo về ngoại hình mình là con gái mà xấu hơn cơ chứ.
Dân sales, ăn nói lúc đầu thấy có vẻ dẻo miệng, xã giao tốt, đẹp mã. Nhưng càng tiếp xúc càng thấy rỗng tuếch và ích kỷ. Thế là lại chia tay 1 cách đầy nhẹ nhàng như vốn tính nhạt nhẽo lúc mới bắt đầu.
Hắn mệnh thiên đồng ở dậu, à trước lại quen 1 ông mệnh thái âm ở dậu
Hình như mình có duyên vs đồng âm ở dậu sao ý nhỉ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Daymadi, on 06/06/2015 - 21:35, said:
Chào cả nhà,
Chào bạn Tok,
Mấy vấn đề bạn hỏi thì mình không rõ, bạn phải gặp bác Hoa Cái, ThienA, các tiền bối ấy mới rõ.hi
Còn về tử vi thì mình thiên về cung mệnh, phúc, mẫu, thê, tử, di, không biết là phái nào nữa,hi
Anh 84 này chắc ngoài 45 mới lên to chăng, nhưng phúc, thê, tử xấu thì cũng ôm tiền mà đau đầu,hihi
Không hiểu sao nhưng mệnh, phúc, di thì mình luôn xem trước,hi sau đó là phụ mẫu, thê và tử tức.
À anh 84 này nhà có cơ to về ngân hàng, vậy mà phúc xấu à, lạ nhỉ
Thê trước mình tưởng xấu, nhưng tưởng tham chiếu hoả linh là đẹp chứ. Anh này vừa mới lấy vk từ đầu năm và rất tự hào về vk. Ở chỗ làm, a suốt ngày bô bô khoe vk à. Vk a cao dáng người mẫu, xinh gái sắc sảo, lại còn học giỏi nũa. Bạn này học chuyên pt, lên đh tốt nghiệp bằng xuất sắc liền cơ. Lúc đầu ko ai nghĩ là bạn này sẽ chịu lấy amh 84 này cơ