Jump to content

Advertisements




Đất Quê Ta


31 replies to this topic

#16 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 18:32

Các vị đó còn Trụ vào Cảnh nên còn dính mắc, dính mắc nên ắt phải rơi, thấy hảo quang trên đầu tưởng là Phật, thấy mây lành dưới chân ngỡ rằng Tiên, trong lòng con Dao kiếm nên khi Tiêu hết dao ắt phải trở về nhân giới thou.
Thế nên bậc thánh nhân mới bỏ đao ngược dòng, lấy Vô trụ làm trụ, Vô Niệm làm gốc, Vô vi làm thân, chân tâm chánh định, đi sau mà đến trước, không tranh mà được, không giữ nên chẳng mất, chẳng làm tự thành, vô ngôn tự giác, hòa cùng hư không.

Kính đạo hữu, đạo hữu công phu tu vi, đi trên rừng đao biển kiếm mà khí xuân phơi phới...đủ thấy định lực rất cao, chắc chắn thiện tâm sẽ giúp ích được cho nhiều người.
vovivo chỉ là kẻ phàm phu, thân mang vô lượng tội. trong vô lượng kiếp,nếu bàn thêm về chữ Đạo nữa thì thật là bất nhã nên xin dừng nói về đạo tại đây, đạo hữu tiêudao nếu có hứng về các lĩnh vực khác xin cứ tự nhiên chỉ dạy.

Vạn tạ !

Thanked by 2 Members:

#17 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 19/08/2015 - 18:55

hahaha.. tiểu hữu quá lời rồi...
một thân công phu này từ chỗ vô trụ mà sinh..

chúc tiểu hữu thân tâm thường an lạc

Thanked by 1 Member:

#18 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 25/08/2015 - 16:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 19/08/2015 - 18:55, said:

hahaha.. tiểu hữu quá lời rồi...
một thân công phu này từ chỗ vô trụ mà sinh..

chúc tiểu hữu thân tâm thường an lạc
Ây da...hủ nho nay từ lâu vốn đã chán chường mấy môn huyền học, nhưng đôi lúc cũng phải chém gió phườn phượt hùa theo cho nó đỡ lỗi mốt ấy mà ...hahaha...
Cụ nói đúng, hủ nho này vốn hoài cổ vọng Tông nên vốn chán ghét những gì bài xích lại giá trị truyền thống của cha ông, cụ vân du đây đó xuyên không - thời gian, nếu vẫn còn TRụ lại ở thế gian thi thoảng quay lại Đất Quê Ta uống chén trà sen giải khuây với tiểu sinh nhé, Vùng đất này sẽ không có thị phi, chỉ có trăng thanh gió mát, hơi ấm của Đất cùng một lão già nhà quê ngày ngày chống gậy trúc trước cổng làng dõi mắt ra tầng Không...chờ khách..

#19 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4066 Bài viết:
  • 7494 thanks

Gửi vào 25/08/2015 - 18:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vovivo, on 25/08/2015 - 16:46, said:

Ây da...hủ nho nay từ lâu vốn đã chán chường mấy môn huyền học, nhưng đôi lúc cũng phải chém gió phườn phượt hùa theo cho nó đỡ lỗi mốt ấy mà ...hahaha...
Cụ nói đúng, hủ nho này vốn hoài cổ vọng Tông nên vốn chán ghét những gì bài xích lại giá trị truyền thống của cha ông, cụ vân du đây đó xuyên không - thời gian, nếu vẫn còn TRụ lại ở thế gian thi thoảng quay lại Đất Quê Ta uống chén trà sen giải khuây với tiểu sinh nhé, Vùng đất này sẽ không có thị phi, chỉ có trăng thanh gió mát, hơi ấm của Đất cùng một lão già nhà quê ngày ngày chống gậy trúc trước cổng làng dõi mắt ra tầng Không...chờ khách..
Tieudaocuclac dễ dàng mắc mưu Geek ,cũng sẽ rất khó xữ với câu này :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 24/08/2015 - 10:20, said:

Các vị đừng comment gì nữa ,con ma trong TDCL xin lỗi… chịu không nổi sẽ lại trở lại phân bua tìm cách lôi kéo mọi người cho mà xem!
Nếu trở lại DĐ có phải là tự xác nhận mình là m… sao ? Và điều này là đại kỵ ,m… không bao giờ muốn lộ tông tích ! Qua đây cũng có thể biết một ai đó đã bị TDCL can thiệp về mặt tâm thần ! Hy vọng là qua việc quấy quá trên D Đ vừa rồi ,m…cũng bứt đi, không còn can thiệp một ai nữa !

Thanked by 1 Member:

#20 Khachvandu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 49 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 25/08/2015 - 21:02

Đất quê ta !
Quả thực không nói hết thành lời.
360 ngày thì quá nửa tôi ở đất khách, xứ người.
Nhưng giúp cha, anh ta trở về với cố hương, cũng có niềm vui nho nhỏ.

Thanked by 1 Member:

#21 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 26/08/2015 - 06:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 25/08/2015 - 18:49, said:

Tieudaocuclac dễ dàng mắc mưu Geek ,cũng sẽ rất khó xữ với câu này :

Nếu trở lại DĐ có phải là tự xác nhận mình là m… sao ? Và điều này là đại kỵ ,m… không bao giờ muốn lộ tông tích ! Qua đây cũng có thể biết một ai đó đã bị TDCL can thiệp về mặt tâm thần ! Hy vọng là qua việc quấy quá trên D Đ vừa rồi ,m…cũng bứt đi, không còn can thiệp một ai nữa !

Khách quý ghé thăm tệ xá, xin mời vào dùng chén chè Tam thất cho tịnh tâm, chè này tiểu sinh lấy về từ sa pa, nước đun phải lấy tận trên đỉnh Thác Bạc để pha, chà, ngon lắm đây ! chẹp chẹp...
Ai da, đạo hữu TDCL cung thật đáng thương, trong con ngươi của vị này luôn có 2 con người, mọi người chẳng qua vì chấp, kiến cao quá nên không mấy nhận ra thôi, tiền bối pvcpvcp lúc đầu đã nhận ra rồi, có điều chưa chạm vào được.
- Cảm ma kiến ma, cảm Phật kiến Phật, ta kiến ma nhưng Ta nào có thấy ma đâu, vì Tâm ta nào có thấy Ma đâu nên Ma phải biến mất thôi - Đó cũng chính là con đường tu hành của Đại bồ Tát vậy.
Tiểu sinh hỏi khí không phải:
Pvcpvcp tiền bối hình như vẫn còn đang đứng giữa ngã ba đường trước các Pháp tu, hấp lực của TVLS quả là rất lớn phải không? mọi sự thôi hãy tùy duyên vậy.


P/s: Đất quê Ta này đã được phong ấn nên tà ma ngoại đạo không thâm nhập vào đây được xin tiền bối An Tâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khachvandu, on 25/08/2015 - 21:02, said:

Đất quê ta ! Quả thực không nói hết thành lời. 360 ngày thì quá nửa tôi ở đất khách, xứ người. Nhưng giúp cha, anh ta trở về với cố hương, cũng có niềm vui nho nhỏ.

Hoan nghênh Lữ khách ghé thăm, vovivo trụ lại ở đây cùng Đất quê ta chính là để đón những người con của cố hương.

Thanked by 1 Member:

#22 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4066 Bài viết:
  • 7494 thanks

Gửi vào 26/08/2015 - 10:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vovivo, on 26/08/2015 - 06:23, said:

Khách quý ghé thăm tệ xá, xin mời vào dùng chén chè Tam thất cho tịnh tâm, chè này tiểu sinh lấy về từ sa pa, nước đun phải lấy tận trên đỉnh Thác Bạc để pha, chà, ngon lắm đây ! chẹp chẹp...
Ai da, đạo hữu TDCL cung thật đáng thương, trong con ngươi của vị này luôn có 2 con người, mọi người chẳng qua vì chấp, kiến cao quá nên không mấy nhận ra thôi, tiền bối pvcpvcp lúc đầu đã nhận ra rồi, có điều chưa chạm vào được.
Trà tuyệt quá ,nếu có Già Rừng nhâm nhi tám chuyện thế sự thì hay biết mấy !
Tôi vừa bật laptop ,nhấp tý trà xanh,xem topic “Đất quê ta” thì có vị thiền sư vào quán tôi uống nước .Vị này tu ở núi Dinh Bà Rịạ -Vũng Tàu ra Đà Nẵng vì lý do gì tôi không tiện hỏi, gặp vị này khi đang nghĩ về TDCL thì đúng là duyên bất ngờ!...
Vị thiền sư vui vẻ trò chuyện … Cuối cùng nói câu “Quách nhiên vô thánh “ rồi ra đi …
Bạn cho rằng tôi đang đứng ở ngã 3 đường đối với các pháp tu là đúng với tôi trước kia!TVLS rõ ràng là hấp dẫn ,tôi đang “tạm biệt xem số “ nên hiện nay không còn xem số nữa ,với “TDCL” còn chút vấn vương nên vẫn đang vào DĐ ! Hình như bạn rất là hiểu câu : “ma bất khảo bất thành Phật đạo!”.
Uống trà với bạn nhiều rồi , tôi chợt nhớ đến nước cờ cân não của Đế Thích …thấy lòng lâng lâng ,say trà hay say tình bạn hữu !

Thanked by 1 Member:

#23 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 12:01

Quách nhiên vô thánh - Phật tại tâm trung.
Đạo hữu, vovivo này cũng chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên mà thôi, thường gặp được các bậc thiện tri thức đã là phúc lớn rồi.

#24 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 17:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 26/08/2015 - 10:37, said:

Trà tuyệt quá ,nếu có Già Rừng nhâm nhi tám chuyện thế sự thì hay biết mấy !
Tôi vừa bật laptop ,nhấp tý trà xanh,xem topic “Đất quê ta” thì có vị thiền sư vào quán tôi uống nước .Vị này tu ở núi Dinh Bà Rịạ -Vũng Tàu ra Đà Nẵng vì lý do gì tôi không tiện hỏi, gặp vị này khi đang nghĩ về TDCL thì đúng là duyên bất ngờ!...
Vị thiền sư vui vẻ trò chuyện … Cuối cùng nói câu “Quách nhiên vô thánh “ rồi ra đi …
Bạn cho rằng tôi đang đứng ở ngã 3 đường đối với các pháp tu là đúng với tôi trước kia!TVLS rõ ràng là hấp dẫn ,tôi đang “tạm biệt xem số “ nên hiện nay không còn xem số nữa ,với “TDCL” còn chút vấn vương nên vẫn đang vào DĐ ! Hình như bạn rất là hiểu câu : “ma bất khảo bất thành Phật đạo!”.
Uống trà với bạn nhiều rồi , tôi chợt nhớ đến nước cờ cân não của Đế Thích …thấy lòng lâng lâng ,say trà hay say tình bạn hữu !
Xem suốt topic của cụ pvcpvcp thấy chưa thấy ai biết TIEUDAOCUCLAC thật ra là người nào, vovivo cũng giống cụ còn chút vương vấn, thôi thì để vovivo xin được phác họa qua về chân dung của tieudaocuclac vậy.
- là người từng trải, đi nhiều
- Giỏi về phong thủy
- Thông thạo các môn lý số, tử vi, dịch lý
- Đã từng rất mộ đạo Phật và đã từng ngấp nghé cửa Không nhưng thuộc motip tu nửa vời.
- Là người quen của cả 2 diễn đàn HKLS và TVLS
- Hiểu biết rộng về kinh sách nhà Phật
- Từng đả kích trường phái phong thủy và tử vi đương thời
- Bị chính cái Biết của mình hại mình
- Cuộc đời ít tri kỷ và tất nhiên có cuộc sống khác thường.

P/s: Đối với vovivo TDCL là ai không để trong lòng !

#25 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 16/09/2015 - 09:54

hơn 700 năm trải mấy triều
Khí thiêng phảng phất núi non cao...

Một dải thần đao, một cánh hoa đào phơn phớt, 2 dải lụa xanh, cổ tháp cao phong, non cao mây tụ,Tam thuỷ hội hợp, tứ thuỷ triều nguyên, lục Đầu lai khứ thuỷ, cửu long cửu thuỷ nhập triều trung/
Long Biên quật khởi, Tiêu Sơn toả sáng, Đông A hào hùng.../. Đại Việt ngàn năm linh khí còn lưu.
Đất nở hoa trở thành nơi chiến địa
Sông hài hoà bỗng tắm máu tha nhân
Đất quê ta phút chốc trở thành đài phong thần, hiển thánh
Dẫu vẫn mang trong mình hơi thở của thời.không.

Ay da...dù biết đất này u minh uế trược nhưng tam giáo đều yêu, vì nếu không có Thể này thì lấy chi để Dụng?
Vạn sự xưa nay vốn chỉ là một cuộc hý lộng của trời đất mà thôi.

Cụ đại tổng trì môn, nhược Nho, Đạo, Thích chi độ ngã, độ tha giai tòng giá lý
Năng tri chân thật tế, nhi thiên địa nhân chi tự tạo, tự hoá, chỉ tại kỳ trung/

Thanked by 1 Member:

#26 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 16/09/2015 - 12:48

ngoảnh lại nhìn cuộc đời như giấc mộng.
được mất bại thành bỗng hóa hư không.

chừ non xanh nước biếc
chừ thiên địa mêng mông
thương hải tang điền gói sắc không
cuộc cờ ai chơi mãi
vạn kiếp ta đứng trông.


Thanked by 3 Members:

#27 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 16/09/2015 - 12:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vovivo, on 03/09/2015 - 17:51, said:


Xem suốt topic của cụ pvcpvcp thấy chưa thấy ai biết TIEUDAOCUCLAC thật ra là người nào, vovivo cũng giống cụ còn chút vương vấn, thôi thì để vovivo xin được phác họa qua về chân dung của tieudaocuclac vậy.
- là người từng trải, đi nhiều
- Giỏi về phong thủy
- Thông thạo các môn lý số, tử vi, dịch lý
- Đã từng rất mộ đạo Phật và đã từng ngấp nghé cửa Không nhưng thuộc motip tu nửa vời.
- Là người quen của cả 2 diễn đàn HKLS và TVLS
- Hiểu biết rộng về kinh sách nhà Phật
- Từng đả kích trường phái phong thủy và tử vi đương thời
- Bị chính cái Biết của mình hại mình
- Cuộc đời ít tri kỷ và tất nhiên có cuộc sống khác thường.

P/s: Đối với vovivo TDCL là ai không để trong lòng !

hậu sinh đề cao quá rồi.
xét về kiến thức thì lão phu còn kém xa những vị ở đây nhiều hahaha

#28 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 17/09/2015 - 17:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 16/09/2015 - 12:59, said:

hậu sinh đề cao quá rồi.
xét về kiến thức thì lão phu còn kém xa những vị ở đây nhiều hahaha

Vậy mà tiểu sinh cứ tưởng tiền bối tieudao đã hoá Không đắc Nhất, huệ bát nhã khai quang phổ chiếu, đại viên cảnh trí hiển hiện chân như rồi cơ đấy..
Thật lòng mà nói thì tiểu sinh cũng thấy ở tiền bối tieudao khá nhiều điểm thú vị...
Hữu duyên, hữu duyên.

Thanked by 1 Member:

#29 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 17/09/2015 - 18:54

hahaha... chuyện trăng tỏ trăng mờ là chuyện bình thường...

lão phu bây giờ cũng không băn khoăn chuyện thế nhân bàn về trăng mồng 1 hay trăng 15 rồi muahahaha
@vovivo

Thanked by 1 Member:

#30 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 18/09/2015 - 09:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 17/09/2015 - 18:54, said:

hahaha... chuyện trăng tỏ trăng mờ là chuyện bình thường...

lão phu bây giờ cũng không băn khoăn chuyện thế nhân bàn về trăng mồng 1 hay trăng 15 rồi muahahaha
@vovivo
Phiên thiên đảo địa đối bất đồng
Kì trung mật bí tại huyền không

Trăng vốn chẳng có tỏ mờ, chẳng qua do vọng ba đào nổi lên như mây mù che khuất nên phân ra mờ tỏ, Nguyệt chẳng có lệnh tiết, chẳng qua bởi thế nhân bị ảo giác của không gian và thời gian đánh lừa mà thôi.

Bản lai vô nhất vật, hiểu 2 chữ Huyền không xưa nay dễ được mấy người.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |