Jump to content

Advertisements




Tâm sự tuổi dậy thì


18 replies to this topic

#1 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 11:47

Tuổi dậy thì luôn khó vượt qua, khi đột ngột thấy mình không còn là con nít, không còn được ba mẹ yêu như ngày xưa.Cũng không thể ở mãi trong nhà, sự hấp dẫn về giới tính, tình cảm phức tạp.Và nếu gia đình, ba mẹ có mâu thuẫn...muôn vàn cái khó khăn mà các em phải trải qua.
Thời xưa thì dễ lắm, người ta nghĩ ngay tới cách 15, 14 đã gả chồng cưới vợ, thế là khỏi lo các em bị cuốn hút, bị nguy hiểm, có vợ chồng sớm mọi thứ tự khám phá sau.
Thời đại thay đổi, con người ta tuổi đi học dài hơn, mọi việc cần làm nhiều hơn.Các em không được luyện tập tự lập như các nước tiến bộ mà là đột ngột bị đẩy đi ra môi trường phức tạp một cách bơ vơ.Cảm xúc, kinh nghiệm sống đều chưa có...chỗ dựa lúc này là bạn bè.Bởi vì xã hội không quan tâm, họ nói cái lý tưởng 1975 để tô vẽ cho họ, thanh niên ngày xưa ...để tô vẽ hình ảnh.Còn thực sự xã hội này không chăm lo cho các em.Gia đinh, một số gia đình có kinh tế, có gia giáo, có điều kiện thời gian thì cha mẹ mới theo con cái hết tuổi dậy thì để định hướng.Còn những gia đình thiếu về vật chất, thiếu về tình cảm thì không, không ai chăm lo cho các em.
Bạn bè - các em coi những bạn bè đồng lứa hoạc anh chị lớn hơn là chỗ dựa, phải rồi , ai cũng cần một chỗ dựa.Nhưng họ dẫn các em đi đâu, lợi dụng thân xác, xúi giục những điều tệ hại.Có thể 10 năm sau nhìn lại, các em thấy ngày đó quả đơn giản, nhưng thời điểm này, thực không dễ vượt qua.
Buôn người, ma túy, bệnh ÁISD, mại dâm, nạo phá thai, bạo lực,...nông thôn thì đơn giản hơn, nhưng thành thị, cuộc sống rất phức tạp.Tôi sinh ra trên một dãy phố, mà khoảng 80% thanh niên nam nghiện, đánh nhau chết, tù, phạm tội.Ngày đó quả là hãi hùng khi nghĩ lại.
Hãy tìm tới tôn giáo, hãy đặt lòng tin vào một vị giáo chủ như Phật, hay Chúa, hay vị giáo chủ nào đó, hãy học theo đạo đức và cách cư xử của họ..Họ sẽ che chở, hướng dẫn các em , và không bao giờ phản bội các em.Tôi có coi số cho các thanh nữ bên công giáo nhiều, nhiều người số có nhiều nét phá, nhưng thực tế họ khôn có gì xâu trong tuổi dậy thì, mà vượt qua.Các tín đồ đạo phật cũng vậy, niềm tin vào đấng đạo đức tối cao không bị phản bội.
Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, lòng tin sẽ cứu vớt, nâng đỡ các em.Các em sẽ không từ bỏ hy vọng, sẽ vượt qua và trưởng thành
Tôi các đây vài tháng nghe một cha sứ nói về lòng vị tha, tôi cũng rất buồn, nếu các đây 20 năm, khi cha mẹ hay ai đó nói với tôi điều này, cuộc đời tôi sẽ đổi thay rất nhiều.Bản thân tôi trưởng thành và đạt được mọi thứ trí tuệ cũng nhờ Đạo Phật.Tôi chữa lành các đau đớn về thể xác và tâm hồn, thấu đạt các cảnh giới nhờ ánh sáng của Phật.
Tâm linh, những lời chỉ dẫn đúng đắn về tâm linh, bói toán , rất có lợi.Nhưng một loạt các hiện tượng biến chất trong tâm linh như lừa đảo, lợi dụng tình dục, ...đã làm tâm linh cũng trở nên nguy hiểm.
Hãy đặt lòng tin ở đấng linh thiêng, các em sẽ thấy con đường của mình, con đường mà các em phải đi qua để trưởng thành.Lúc khó khăn nhất các em sẽ có cách vượt qua, lòng tin của các em sẽ không bị phản bội.


Thanked by 1 Member:

#2 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 09/06/2015 - 16:23

thời dậy thì tôi nghiện đuôi lợn luộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 09/06/2015 - 16:24


#3 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 16:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 09/06/2015 - 16:23, said:

thời dậy thì tôi nghiện đuôi lợn luộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


moa, theo moa thì tại sao có hiện tượng Lệ Rơi?

#4 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 09/06/2015 - 17:03

LR có EQ + body language cao hơn IQ nên vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 17:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 09/06/2015 - 17:03, said:

LR có EQ + body language cao hơn IQ nên vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không phải là sau lưng một thằng ngốc thì luôn có một thằng giật dây à, Lệ Rơi là một minh chứng rất vui đó.

#6 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 09/06/2015 - 17:18

sao biết ?! thằng giật dây là you à ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 17:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 09/06/2015 - 17:18, said:

sao biết ?! thằng giật dây là you à ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ai biết, chắc không phải vậy đâu...moa rất hay nghi ngờ. Me là độc cô cầu bại, có ai đâu mà giật dây.

#8 soitrangtrongdem

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 66 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 17:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

haj nguoi that la gjog một đôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Sửa bởi soitrangtrongdem: 09/06/2015 - 18:06


Thanked by 1 Member:

#9 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 09/06/2015 - 18:02

ừ của em cả đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#10 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 09/06/2015 - 18:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#11 thilan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 159 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 11/06/2015 - 08:28

Tôi mong rằng các bạn sẽ cảnh giác với con người mang nick DuongTung này. Lợi dụng tâm linh, lấy danh nghĩa tâm linh để dẫn đường chỉ lối cho người này, người nọ, trong khi bản thân mình còn chưa cứu nổi mình. Thời nay người Thầy đích thực thì khó tìm, nhưng những kẻ dở dở ương ương như thế này thì nhiều vô số.

Thanked by 2 Members:

#12 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 12/06/2015 - 00:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thilan, on 11/06/2015 - 08:28, said:

Tôi mong rằng các bạn sẽ cảnh giác với con người mang nick DuongTung này. Lợi dụng tâm linh, lấy danh nghĩa tâm linh để dẫn đường chỉ lối cho người này, người nọ, trong khi bản thân mình còn chưa cứu nổi mình. Thời nay người Thầy đích thực thì khó tìm, nhưng những kẻ dở dở ương ương như thế này thì nhiều vô số.
Mặc dù không quen biết, cô 77 ạ, nhưng tôi cảm ơn cô, vì nhờ cô tôi hiểu ra rất nhiều điều.
Xin sám hối về những thứ mình đã phạm phải kiếp này hay kiếp khác
xin cảm ơn cô giúp tôi có cơ hội sám hối.

Thanked by 1 Member:

#13 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 13/06/2015 - 18:23

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ Trên là Sáng cứ Tu là Hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ Trọc là Sư
Cứ Vâng là Chịu cứ ừ là Ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ Im lặng tưởng là Vàng nguyên cây


Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.
Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.


Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng kh*n n*n còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

Đừng tưởng cứ Nghèo là Hèn
Cứ Sang là Trọng, cứ Tiền là Xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên


Thanked by 2 Members:

#14 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 14/06/2015 - 22:44

Tôi thường một năm chỉ đi chùa một lần vào đầu năm mới, còn nhà thờ thì hầu như không bước chân vào, nhưng rất nhiều người từng hỏi tôi có phải theo đạo Chúa không? Tôi đáp không và hỏi họ vì sao hỏi thế thì mọi người đều trả lời là: "tại nhìn mặt thấy giống theo đạo". Tôi cũng không hiểu do vẻ mặt mình lạnh lùng quá hay sao.
Lúc hàn vi, tôi được nhiều người tốt giúp đỡ, nhưng cũng vinh hạnh được không ít kẻ sỉ nhục, xúc phạm. Đã tự mình trải nghiệm, chứng kiến cả hai mặt của tấm huy chương nên tôi không bao giờ ngây thơ tin rằng cuộc đời màu hồng và cũng không bao giờ bi quan cho rằng cuộc đời màu xám xịt hay đen nhẻm. Chứng kiến tôi nỗ lực hết sức mình, một số người bĩu môi: Làm vậy làm gì, chẳng được cái gì đâu. Tôi cười cười, không mất thời gian lý luận với họ và nghĩ bụng thực tế sẽ chứng minh. Bị ghen tỵ, đố kị, hãm hại tôi cũng trải nghiệm hết rồi. Mà mỗi ngày lại học thêm được bài học mới.

Tôi thường một năm chỉ đi chùa một lần vào đầu năm mới, còn nhà thờ thì hầu như không bước chân vào, nhưng rất nhiều người từng hỏi tôi có phải theo đạo Chúa không? Tôi đáp không và hỏi họ vì sao hỏi thế thì mọi người đều trả lời là: "tại nhìn mặt thấy giống theo đạo". Tôi cũng không hiểu do vẻ mặt mình lạnh lùng quá hay sao.
Lúc hàn vi, tôi được nhiều người tốt giúp đỡ, nhưng cũng vinh hạnh được không ít kẻ sỉ nhục, xúc phạm. Đã tự mình trải nghiệm, chứng kiến cả hai mặt của tấm huy chương nên tôi không bao giờ ngây thơ tin rằng cuộc đời màu hồng và cũng không bao giờ bi quan cho rằng cuộc đời màu xám xịt hay đen nhẻm. Chứng kiến tôi nỗ lực hết sức mình, một số người bĩu môi: Làm vậy làm gì, chẳng được cái gì đâu. Tôi cười cười, không mất thời gian lý luận với họ và nghĩ bụng thực tế sẽ chứng minh. Bị ghen tỵ, đố kị, hãm hại tôi cũng trải nghiệm hết rồi. Mà mỗi ngày lại học thêm được bài học mới.

#15 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 14/06/2015 - 23:06

Khi bạn không thân, không thế, không quyền, không tiền, chỉ có tài sản duy nhất là khối óc, bạn cần phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần người khác, sao cho người ta dù muốn cũng không thể làm lơ thành tích của bạn. Giống như trong thể thao ấy, dù trọng tài muốn thiên vị đấu thủ đội chủ nhà cũng không có cách nào nếu như thực lực giữa hai đấu thủ quá cách biệt.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |