Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kinhdoanh70, on 07/07/2015 - 10:15, said:
Người ta bị lừa là vì vậy. Điều ngu thứ hai là người ta, nhất là mấy lão già, cứ nghĩ cứ phải 50-60 tuổi gì đó mới đem ra nghiệm lý, tri thiên mệnh. Nghiệm lý từ chính mình là hay nhất vì mình không thể lừa chính mình.
Rất nhiều người bước ra đường hênh hoang giàu có, về nhà là đâm đầu vô tường ngay, vì đó là lúc mình đối diên với con người thật của mình.
sao anh lại nói thế, Tử vi là phải dành cho người trung niên trở lên, phải thuộc hàng "các Cụ", ý là lúc đó có trải nghiệm cuộc đời, hiểu về triết lý...chứ mấy cái tuổi thanh niên thì ăn thua gì. Nếu thanh niên trai tráng có biết tí tử vi chẳng qua là múa rìu, chứ rỗng lắm, có hiểu gì đâu vì thiếu trải nghiệm cuộc đời ấy mà.
đó mới là cái ngọn thôi, học Tử vi là phải như mấy Cụ khoe học 30,40 năm kia, phải nghiệm lý lâu vậy mới được xếp vào hàng các Cụ về Tử vi, phải đọc Tử vi Đẩu Số Tân Biên của TTL cỡ trên chục năm. Chứ mấy thanh niên đọc mấy cái cuốn TVĐSTT với TVĐS Toàn Tập được vài 3 năm thì ăn nhằm gì.
Nam Bắc Phái của Tàu theo các Cụ chẳng qua chỉ là để phô trương chứ thua Việt Nam Phái của các Cụ nhiều lắm...nhắc đến Lưu Tứ Hóa cái thì các Cụ phê bình đúng là Đại Loạn.
Chúng ta phải học theo các Cụ quay về với cái máng lợn thay vì cầu Cá vàng được cái máng lợn mới !