Jump to content

Advertisements




Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu


24 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 04/07/2015 - 22:14

(Tặng 55555)
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

Tướng oanh liệt nhất khi chết nơi sa trường, lấy da ngựa bọc thây.

Ngay cả làm Tá tức dưới Tướng 1 bậc cũng oanh liệt không kém, ví dụ như Đại Tá Nguyễn Đình Bảo tử thủ căn cứ Charlie để bài hát "Người ở lại Charlie" đã làm cho người ta nhớ đến ông hoài .

"Soldiers never die" cách nói của phương Tây, còn miền Nam hô "Anh không chết đâu anh".

Tôi không hề muốn mang chính trị vào trong chủ đề này vì chính trị vốn rất tàn nhẫn, giết chết cả 1 cá nhân, 1 dòng họ,1 phe phái, làm lụn bại 1 dân tộc, thì nói chi đến 1 người tầm thường đến tầm phào như tôi thường hoa bướm. Cả 2 miền Nam Bắc đều có dũng tướng liêm khiết và minh chánh . Tôi ngã mũ kính chào hương linh của các vị đó. Có người như PMK rất cay nghiệt, sẽ vào đây lên lớp đâu là chính nghĩa, đúng sai . Ôi khắc nghiệt tới đó là cùng.

Một đại tướng cao cấp, lừng danh của phe CSVN đã bị giết 1 cách ám muội, làm người nhà họ căm tức trong lòng, và VietMao cũng không dằn được sự bất bình nên đem lá số đăng tại TVLS. Tôi không tin nên gọi về VN vài lần hỏi han thực hư và nghe sao nói vậy, đành tin vào nguồn tin nội bộ vì VietMao giao du với người trong cuộc.

Rồi cái chết của tướng Nguyễn Văn Hiếu (phe VNCH) thì sao? Tôi cũng theo dõi hồ sơ này từ lâu, cũng vào Web site của em trai của tướng Hiếu đọc bài và cũng bán tín bán nghi, đã bỏ lững không truy cứu cho đến khi tripheo đem lá số Liêm Tướng nhắc lại lần nữa và tôi đọc bài của anh minhminh xác nhận tướng Nguyễn Văn Toàn đã theo lệnh của CIA giết chết tướng Hiếu vì Hiếu tính "làm phản người Mỹ". Làm cho tôi sốc, phẩn nộ và xấu hổ.

Tôi tạo hồ sơ "Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu" tức lá số Tử Vi của tướng Nguyễn Văn Hiếu để tưởng niệm 1 danh tướng liêm chính và tài ba nhưng đã vong mạng như cái khuôn định mệnh quy định trong lá số bao gồm cung Di, cung Tật, cung DH và các Lưu Cung, chưa kể đến sát thủ Nguyễn Văn Toàn (tướng cao cấp hơn tướng Hiếu) bóp cò theo lệnh CIA chính là sát thủ thật sự. Toàn và CIA ẩn hiện ra sao trong lá số của tướng Hiếu ?

Phải chăng chỉ có ngòi bút bất nhị của lão đệ nhất này đây mới có đủ sức phơi bày chân tướng vì dạo này nhiều ngôi sao sáng xuất phát từ chuồng có nhiều trâu trẻ hung hét to quá nên TUI đành phải vác cây đàn 10 dây ra đây khởi khúc Tiếu Ngạo Tử Vi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Sửa bởi Hoa Cái: 04/07/2015 - 23:37


#2 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 05/07/2015 - 11:06

Kính tiền bối Hoa Cái !

Hậu bối cảm thấy rất vui và vinh hạnh khi được người nổi tiếng như ngài chiếu cố, hạ bút viết một bài để tặng, vô cùng cảm ơn trước tình cảm của ngài dành cho hậu bối.

Hậu bối rất kính trọng và nể phục các vị tiền bối ở diễn đàn chỉ với 2 điều: 1/Dùng tài huyền học am tường giúp đỡ nhiều người; 2/Tấm lòng tinh-trung của người lính, người tướng bảo vệ danh dự cho lãnh đạo của mình. Hẵn là không nhiều người làm được như vậy. Còn các vấn đề thuộc về phạm trừu quan điểm cá nhân về “nhân vật chính chị” thì phải xét lại.

Trước đây, ngày nay và sau này cũng sẽ luôn có những bài viết từ các cá nhân, nhóm, tổ chức trong cũng như ngoài nước viết về những "nhân vật chính chị". Không thiện cảm thì viết "bôi nhọ"; yêu mến thì viết "bênh vực". Nó thuộc về quan điểm nhìn nhận từ các gốc độ rồi, đó cũng là góp phần phong phú vậy. Ngoài ra còn có các tài liệu mật trong văn khố quốc gia một số cường quốc được công bố, phần nào "hé mở minh oan" cho một số nhân vật và sự kiện lịch sử.

Qua những tài liệu nêu trên, thấy rằng chuyện cá nhân, nhóm lợi ích, gián điệp đấu đá sát phạt nhau bằng "mưu hèn kế bẩn" thì thời nào cũng có. Không sống thời đó, hoàn cảnh đó như họ nên không ý kiến nhiều. Chỉ tiếc thương các vị tướng tài đức độ mà bạc mệnh do chính người cùng chiến tuyến ra tay và khâm phục các vị tướng tài tinh - trung tuẫn tiết mà thôi.

Về phần nhận định của người trong cuộc dính líu tí xíu, người bên lề, hay người sau này thì mỗi người mỗi cảm nghĩ, mỗi gốc nhìn, đọc cho vui khi thấy sự phẩn nộ của các cá nhân mà thôi, không ai có thể áp đặt quan điểm cho ai cả. Quan điểm cá nhân của hậu bối về "chính chị" và "nhân vật chính chị" là luôn tin rằng: bên cạnh sự hào nhoáng – lập trường vững chắc thì luôn có những gốc khuất. Không có một vị thủ lĩnh nào mà không có "thủ đoạn" hay dùng "thủ đoạn bẩn" cả, "Một nửa của sự thật, chưa phải là sự thật".

Đối với những vấn đề nhạy cảm "quan điểm chính chị - chính em", "chính chị dza ghế sofa", hậu bối nghĩ không thích hợp bàn luận ở diễn đàn huyền học, và cũng không nên bàn nhiều ở đâu đó vì nó sẽ đụng chạm quan điểm cá nhân của mỗi người, gây ra hiềm khích nặng nhẹ nhau để bảo vệ quan điểm và trái với định hướng diễn đàn sẽ mất hay. Phần này đã có các nhà chuyên môn đang ngày đêm lo liệu giúp chúng ta rồi ạ.

Chúc Bác luôn mạnh khỏe, có nhiều bài viết về huyền học thật hay cho lớp hậu bối như tụi cháu học tập, cảm ơn Bác.

Thân kính !

Thanked by 2 Members:

#3 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 03:35

tripheo viết

Cũng nhân topic này chia sẻ thêm một lá số của tướng Nguyễn Văn Hiếu 0h30 ngày 23/6/1929 DL (giờ Tý)


Ghi chú: INDOCHINE cũng đồng thuận lá số này là của tướng Hiếu .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(from wiki)
Tuy nhiên, đến ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

năm 1975, ông bị phát hiện chết trong văn phòng riêng tại bản doanh Bộ tư lệnh Quân đoàn III bởi một viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bắn vào cằm. Theo công bố ban đầu của chính quyền thì nguyên nhân cái chết là do tự sát, sau đó đã được cải thành ngộ sát: bị cướp cò khi chùi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Sự thật được ghi nhận bởi anh minhminh (và dĩ nhiên em của tướng Hiếu trên web site generalHieu cũng kết tội tướng Nguyễn Văn Toàn đã ra tay):

Có một lần trên giuờng bệnh trong bệnh viện, tình cờ gặp và biết đó là Tướng Toàn, tôi có hỏi ông về vụ tuớng Hiếu, ông trả lời giọng miền Trung: "mi nghĩ ta bắn hắn sao ?".

Vụ tướng Hiếu chết như sau:
Sau khi hop bộ tư lệnh quân đoàn xong, thì chuẩn tướng Tường tư lệnh phó nghe hai phát súng nỏ ông ra ngoài thì thấy tướng Toàn tay còn cầm khẩu súng , phòng ông Toàn ở cạnh phòng ông Tường.


Việc này do chính cửa miệng chuẩn tướng Lê Trung Tường nói ra,
Người sĩ quan an ninh lam công tác đặc biẹt secrete service , được ông Tường nói vẫn còn sống và ở ngay Little Saigon đây


Ông Hiếu là tư lệnh phó.
Trong buổi họp tuong Hiếu muốn lập kế hoạch lập tức bắt hết người Mỹ làm con tin để áp lực với Mỹ để viện trợ.


Nhưng ông Toàn là người của CIA nên không chịu, và phải báo cho chỉ huy lưới của ông ta, nên ông được khuyến cáo phải giết tướng Hiếu ngay
Và cũng chi có ông Toàn mới xin đươc tướng Wayan cho 2 ngòi để kích nổ bom 18000 poulds có sưc san bằng trong vong bán kinh 10 km, đã được thả trận Xuân Lộc , số nguoi chết khoảng trên duới 15 ngàn.


18 quả bom nhung chỉ có hai ngoi nổ và chỉ dùng đến làm chậm đuờng tiến quân của Bắc Việt, để Mỹ có đủ thời gian rút cho xong.
Nhưng vì đoàn quân BV tiến nhanh quá nên phải chận lại bằng cách ấy.
Còn lại 16 quả tuóng Toàn tính cho trực thăng khong quan làm cảm tử nhào xuống, nhưng bọn CIA không cho và bắt ông ra ngoài hạm đội luôn.


Nhận xét: câu trả lời của tướng Toàn, "mi nghĩ ta bắn hắn sao?" mang ý nghĩa không chối cũng không nhận, nhưng chiếu theo câu chuyện trên thì Toàn cho rằng CIA ra lệnh ông giết tướng Hiếu thì CIA là người giết. Nếu quả thật Toàn bóp cò súng thì câu trả lời bá đạo, ngụy biện không khác gì sát thủ aka Đại Úy Nhung giết TT Diệm và bào đệ Nhu theo lệnh của Dương Văn Minh, sau này Nhung cũng bị giết vì tội thí quân.

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 03:38


Thanked by 4 Members:

#4 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 03:48

:Cheers:Còn cháu với bác thức thôi, bác ở bên Mẽo, cháu ở bên Cu Ba, canh giấc cho VN ngủ.
Bác luận vài chiêu về tướng Hiếu cho cháu nghe đi

Thanked by 1 Member:

#5 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4617 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 06:14

Chúng ta bắt đầu mổ xẻ lá số này. Nhưng chúng ta cần chú ý, lá số ngày 6-11-1929 giờ Tý, Nam, KHÔNG phải của tướng Hiếu.
Tướng hiếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Âm bản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Mà bác HC chữa bài đi đã.

Sửa bởi NhuThangThai.: 06/07/2015 - 06:19


#6 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2982 Bài viết:
  • 26923 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 07:52

Và cũng chi có ông Toàn mới xin đươc tướng Wayan cho 2 ngòi để kích nổ bom 18000 poulds có sưc san bằng trong vong bán kinh 10 km, đã được thả trận Xuân Lộc , số nguoi chết khoảng trên duới 15 ngàn.

18 quả bom nhung chỉ có hai ngoi nổ và chỉ dùng đến làm chậm đuờng tiến quân của Bắc Việt, để Mỹ có đủ thời gian rút cho xong.
Nhưng vì đoàn quân BV tiến nhanh quá nên phải chận lại bằng cách ấy.
Còn lại 16 quả tuóng Toàn tính cho trực thăng khong quan làm cảm tử nhào xuống, nhưng bọn CIA không cho và bắt ông ra ngoài hạm đội luôn.


Tôi cũng có nghe lời đồn tương tự, nhưng thật ra trong vụ này chỉ có độc nhất 1 trái bom CBU-55 ( Nặng 750 POUNDS bằng khí propane ) được chở từ Thái lan đến phi trường Biên Hoà vào những ngày đầu tháng 4 / 75 theo lệnh của thiếu Tướng ( Major General ) Homer Smith , một chiếc C-130 đã chở quả bom này bay trên cao độ 6100 mét và thả xuống rìa ngoài mặt trận Xuân lộc , phạm vi sát thương của quả bom này chỉ khoảng 4 mẫu Tây ( 16,000 m2 ) và các chuyên viên vũ khí ước đoán chỉ có thể sát thương khoảng 250 lính BV.

Các quả bom đời sau của CBU 55 như CBU-72 ( nặng 550 pounds , bằng khí ethylene oxide ) được dùng trong trận chiến Iraq với chiến dịch Operation Desert Storm , sau này Do thái cũng có xin Mỹ cho họ hồ sơ chế tạo CBU-55, nhưng đã bị bị dư luận Mỹ phản đối.
Bỡi ngay cả Tướng Lê m Đảo là người chỉ huy mặt trận Xuân lộc cũng ko hề biết đến kế hoạch dội trái bom này , vì thế những gì chúng ta biết chỉ là tin đồn mà thui, dĩ nhiên là ko có 16,17 quả còn lại ko ngòi nổ như lời đồn và chỉ dội có 1 quả chứ ko phải 2 .

Lời đồn thì đương nhiên là khác xa với sự thật, qua cửa miệng 10 người thì 1 con ruồi có thể trở thành
con đại bàng , lại qua báo chí 3, 4 chục năm sau thì con rùi này có thể trở thành 1 quái điểu khủng long , hì hì,nghe chuyện quái điểu ai cũng thích cả .

Sửa bởi INDOCHINE: 06/07/2015 - 07:57


#7 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8839 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 09:05

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

Đôi khi những người Mỹ họ chơi chữ, nếu chúng ta không biết Hán văn khó bàn.

Hai câu thơ trên có nghĩa: từ xưa mỹ nhân cũng như danh tướng, chẳng hứa hẹn sẽ cho người đời thấy mái đầu bạc của họ. Nôm na là người đẹp và người tài khó sống đến bạc đầu. Vì sao ? vì tài vì sắc nên bị lôi vào nhiều hoạt động quá. Hoạt động nhiều thì xác suất sai lầm nhiều. Sai lầm nhiều thì phải trả giá sớm. Cũng như người suốt ngày tham gia giao thông thì xác suất gặp nạn cao hơn.

Vì Đào Hoa tuyệt sắc đi kèm Kiếp Sát tuyệt sát, Hồng Loan duyên thắm đi cùng Thiên Không bạc mệnh, Tướng Quân oai phong đi kèm Bệnh Phù nạn nhân.

Khó tránh.

#8 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 09:36

Thì đến cả Phượng Các đi kèm Giải Thần đôi khi em thấy là giải họa, gặp quốc nạn chạy ra nước ngoài, mà cũng đôi khi là giải thoát lên "trển" luôn.
Loan cũng là Phượng mà Phượng cũng là Phượng thôi. Loan thì thật hơn mà cũng ảo hơn, là Phượng của cõi thần tiên nào đó hay là Phượng trong ảo mộng hư không của trí tưởng tượng, lúc đang yêu nhìn cú cũng hóa ra Phượng, đều dễ làm người ta chết cả. Còn Phượng kia bình thường an toàn và sướng hơn vì nó hóa ra lầu ra gác, nhưng ko phải lúc nào cũng thế. Phượng Kình người mẫu/hoa hậu, lẫn cả danh tướng/lãnh tụ đều nhiều mà (nếu tam hợp ngay mệnh là đẹp nhưng e thấy cũng có vài cách khác), đều đúng hình tượng con Phượng hào nhoáng, đôi khi diêm dúa (mấy cô Victoria Secret chả diêm dúa thì sao) và bay nhảy còn gì.
(Giống như e nghĩ có 1 sự tương đương nhất định giữa Long Trì và Thanh Long, ắt ko ngẫu nhiên mà cái tên nó thế. Cái ý uyển chuyển biến hóa, hóa giải, hòa giải mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, giữa âm với dương, như Rồng trên trời với Rồng dưới nước (hiện thành Long mạch-->Long trì) có sự liên hệ với nhau vậy. Ko cần phân biệt quá rằng là cái này nó gọi là Ao thì nó ko được quyền là con Rồng nữa)

Còn truyền thông mà động đến vấn đề chính trị thì sau một hồi tìm hiểu, em phải kết luận là đâu cũng kh*n n*n như nhau. Bình thường thì ko sao cũng dễ được giải oan thôi, nhưng nếu như người đó việc đó còn gắn với một phe phái nào đó đang tồn tại hay vẫn được mang ra để chứng minh một cái gì đó thì thường là người ta chẳng còn từ thủ đoạn nào cả, sẵn sàng chế khủng long từ không khí, báo chính thống trích dẫn nhà sử học nói nhưng mà mở sách nhà sử học đó ra thì thấy viết môt kiểu. Bên sử học ảnh hưởng phe phái cũng nặng nhưng vì quy tắc nghề họ là nói phải có trích dẫn chứng minh nên nó còn đỡ, vả trừ phi táng tận lương tâm lắm, còn thì thường đã đào sâu vào một đối tượng nào đó sẽ có sự gắn bó nhất định với họ.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 06/07/2015 - 09:55


#9 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 10:20

Đúng là mạng Mộc, thiên tướng miếu vượng ăn trọn + không đào nên đẹp trai **** linh hồn. Ước gì mình đẹp trai được như bác ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#10 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 10:39

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngộp trong cái biển thông tin ngợp người như lần này - thật hư chen lẫn nhau -làm cho tôi khổ sở quá vì tôi biết tôi chưa đủ sức đảm nhận vai trò cầm trịch (take lead, conduct a choir) trong chủ đề máu lửa này.

Những chiến sĩ hai bên đã nằm xuống trong trận chiến, có những người vô danh nhưng nhân cách của họ chẳng thua kém gì tướng Hiếu. Tôi đã từng đọc về cảnh 1 bộ đội C Trưởng (chỉ huy đại đội, quân đội CSBV) đã chết nằm ngước mặt nhìn trời, trong túi của anh có hình của người yêu sắp cưới và có cả lá thư viết dỡ dang chưa được gửi đi và tôi đã khóc khi đọc.

Rồi ngày 30 tháng 4 làm cho 1 người lính Dù sống sót sau trận đồi Charlie đã gọi vào tâm sự trên làn sóng radio khóc từng cơn kể lại những ngày tháng cuối của trận đánh khủng khiếp đã làm cho viên chỉ huy của ông tức Nguyễn Đình Bảo bị chết vì pháo dập vào hầm chỉ huy ngày hôm đó, ông đã có cảm giác phạm lỗi khi không hoàn thành lời hứa với người bạn mà xác bạn đã được bọc trong poncho chờ tải về quê quán. Cả đám thính giả VN vùng trời Houston đã im lặng lắng nghe ông và tôi cũng khóc.

Tướng Hiếu đã chết nhưng vì sao lại chết, dứt khoát không phải là sơ ý bị cướp cò súng trong tai nạn lau chùi súng mà là người vì tướng Toàn đã khẳng định chết vì người giết, vậy là ai?

1. Đám tham nhũng trong đó có Toàn muốn diệt người có thể công bố tội trạng của ông
2. CIA giết vì tướng Hiếu muốn bắt giam người Mỹ gây áp lực
3. Chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sợ bị đảo chánh nên ra lệnh các tướng chung quanh HIếu ra tay trừ khử Hiếu để trừ hậu hoạn.

Tôi dành rất nhiều thời gian để đọc và suy nghĩ về ai mới là thủ phạm?

Tướng Lê Trung Tường là 1 nhân chứng rất sống động sau tướng Toàn. Ông Tường đã chết tại Việt Nam năm 2009, ông Toàn và ông Thiệu cũng đã vong .
Như vậy ai sẽ là nhân chứng khả dĩ tin cậy ngày hôm nay?

Tôi tin đoạn viết sau đây của Nguyễn Văn Tín (bào đệ của tướng Hiếu)

LINK

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Như vậy trong cái chết của Tướng Hiếu, Thiệu là người chủ mưu ra lệnh giết; Toàn là người kết tụ nhóm lập mưu thi hành lệnh; Tường, Dưỡng và Đàm là những tay sai thừa hành với Tường và Dưỡng đóng vai trò nội tuyến dẫn đường chỉ lối, còn Đàm cung cấp cho tên sát thủ, Đại Úy Đỗ Đức, khẩu súng lục đặc biệt P6,35 ly.

Ngày 6 tháng 5 năm 2015, tôi tiếp nhận được một nguồn tin tình báo quân sự Hoa Kỳ tiết lộ cho biết:[indent]
Lúc 11 giờ kém 15 phút khi Tướng Hiếu vừa bước vào văn phòng Phó Tư Lệnh Quân Đoàn III, sát thủ nhảy tới từ đàng sau và dùng cánh tay chặt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mạnh vào gáy khiến Tướng Hiếu bất tỉnh, rồi dùng khẩu súng lục loại nhỏ Browning P6.35 ly bắn vào cằm. Viên đạn xuyên lên óc và nằm trong xọ chứ không chui ra khỏi đầu.

Sát thủ là cận vệ của Tướng Toàn, Đại Úy Đỗ Đức, đệ tam đẳng Thái Cực Đạo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Úy Đỗ Đức đứng đằng sau Tướng Toàn (5/1972, Kontum)

Sau khi Tướng Hiếu bị giết, Tướng Toàn gọi điện thoại trình báo lại cho Tổng Thống Thiệu: "Mission accomplie".[/indent]


HC: Dùng "giác quan sắc bén" với các tuyên bố của ông Toàn ("Hãy để ông Thiệu yên vì ông đã chết") và câu chuyện của tướng Tường về cảnh tướng Toàn cầm cây súng khi có tiếng súng nổ lúc tướng Hiếu bị giết, tôi tin rằng các thứ cho thấy có sự toa rập che dấu chân hung của vụ án này. Nhưng lời kết phải từ khán nghiệm các chi tiết trong lá số của tướng Hiếu với các tay liên hê như TT Thiệu nhập quái tại Hợi, tướng Toàn nhập quái tại Thân và tướng Tường nhập quái tại Dần (sinh ngày 1 tháng 1, 1927).

Người ta có thể nói dối công chúng, người ta cũng có thể nói ra 1/2 sự thật - cho dù lá số có thể phức tạp nhưng nếu biết điều tra thì lá số không thể nói dối lý số gia tài giỏi nhất thiên hạ (trâu già vẫn còn cương bất cứ lúc nào nên mấy em trẻ tay dài đừng có sờ "dế" mà gặp nguy tai nhe ! hihi).
Tôi còn viết tiếp, đúng không ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 10:49


#11 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 10:59

(Ông Nguyễn Văn Tín em trai của tướng Hiếu gọi phone cho Đại Úy Đổ Đức người có tên trong câu chuyện mật liên quan đến cái chết của ông Hiếu)

Đối chất
- Alô, xin cho tôi nói chuyện với ông Đức.
- Ai đầu giây vậy?
- Tôi là Tín đây. Ông Đức có đó không ạ?
- À, chào anh Tín. Tôi là Đức đây. Có chuyện gì không anh?
- Dạo này anh có dịp vào xem trang nhà Tướng Hiếu không?
- Không anh ạ. Có gì mới không vậy?
- Tôi mới đăng lên đó tin tức mới về cái chết Tướng Hiếu. Anh tôi giáng bút cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Anh nói lại, dạo này tôi hơi ngãng tai.
- Anh tôi giáng bút cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Tầm bậy. Làm gì có chuyện đó. Tôi là người tử tế mà.
- Tôi làm sao biết chuyện đó được. Anh tôi giáng bút cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Nói thì phải có bằng chứng.
- Anh tôi giáng bút nói tôi hỏi anh, ai đưa cho anh khẩu súng lục P6.35 ly.
- (Im lặng một hồi lâu) Tôi không muốn nói chuyện với anh. (cúp phone)


#12 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 06/07/2015 - 12:01

chắc là tự tử thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#13 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 12:40

Chân dung của người đã ra lệnh cho tướng Toàn cùng băng đảng giết chết tướng Nguyễn Văn Hiếu .

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

(Đọc wiki vài chỗ thấy ghi chú Tổng Thống Thiệu là sát thủ thật sự)

Toan is believed to carried out the order of President Thieu to assassinate his Deputy Corps Commander General

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

on April 8, 1975.

tripheo viê't
Cháu chào bác Hoa Cái! Rất vui vì bác vẫn khỏe và tham gia diễn đàn đều đều. Cháu kính gửi bác lá số của "Thiệu"
Nam Quý Hợi, 05/04/1923DL, 6h00


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




(Chết 29 September 2001 DL)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhận xét: Tướng Toàn nhập quái tại Thân đắc Tướng Ấn trong cùng 1 tam hợp Mệnh của lá số TT Nguyễn Văn Thiệu nên Toàn nắm đại quyền tức Tư Lệnh Quân Đoàn III vào giai đoạn cuối cùng của chính thể VNCH.

Tướng Hiếu ẩn tại cung Tị bị Kình Đà tấn kích . Năm Ất Mão Tang Hổ vào trục Tị Hợi báo điềm tang tóc cho ông HIếu .

TT Thiệu vào năm 1975 là năm cuối cùng của 1 thời kỳ loạn tướng, nắm Tướng Ấn nhưng lúc nào cũng nghi kị, sợ binh quyền thành 1 giấc mơ hoa (Đào Không Kỵ).

Tham Lang cư Tứ Tuyệt là 1 tuồng trí trá, tính toán mưu mẹo .

Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2015 - 12:49


Thanked by 5 Members:

#14 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 13:25

Thân cung Không kiếp đắc riêu phục hình -> trí trá, mưu mẹo thành công

#15 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4617 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 15:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pytago07, on 06/07/2015 - 13:25, said:

Thân cung Không kiếp đắc riêu phục hình -> trí trá, mưu mẹo thành công
Xin phép hỏi bạn, luận đoán của bạn là áp dụng với lá số nào trong 2 lá số có cuộc đời khác xa nhau ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhuThangThai.: 06/07/2015 - 15:30







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |