Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
uchihakula, on 23/07/2015 - 08:24, said:
Tuệ Trung Thượng Sĩ Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung mệnh Tử Tham ngộ Không Kỵ Quyền Đào không "đắm chìm sắc dục" mà cũng không "sắc sắc không không, bất lực không muốn làm" mà là thoát tục chi tăng. Không muốn làm đâu có phải luôn luôn vì bất lực !?
Sắc sắc không không là thoát tục chi tăng rồi còn gì nữa bác, đoạn đấy cháu viết không rõ ý lắm, thêm hai cái ví dụ ở sau nên đúng là dễ gây hiểu nhầm. Cháu viết "sskk, bất lực ko muốn làm" là để dẫn vào ví dụ Lý Huệ Tông và Trịnh Khải, còn ý nghĩa và cách cục Tử Tham đương nhiên không chỉ gói vào hai kiểu đấy, nhưng nói đâu gọn đấy thôi chứ cháu liệt kê 5 trường hợp mà chỉ đưa ra 2 ví dụ thì vừa thừa vừa thiếu, nói 2 trường hợp 2 ví dụ là đủ. Tử Tham thoát tục chi tăng của bác cháu cũng có nhắc đến rồi, ngay trường hợp 1 đi tu bài chuẩn, trường hợp 2 lánh đời theo trục hoành bằng cách trốn trong phòng thí nghiệm,trường hợp 3 lánh đời theo trục tung bằng cách làm cô gia quả nhân, bác đọc thấy ngay mà. Cháu bổ sung thêm trường hợp bốn là làm dân chơi, thường là nhã, hoặc tinh nghịch, hoặc biết điều, tuỳ ăn thiên không hay âm Long trực, tuỳ đào hoa đóng mệnh hay di mà chăn hoặc bị chăn, chén hoặc bị chén, dâm hoặc bị "đâm"=))) Đúng là không phải cứ không muốn làm thì đều có nghĩa là bất lực, nhưng với tử tham thì cháu nghĩ là khá đúng trong nhiều trường hợp. Thời gian thì có hạn, sức lực có hạn, ông tử tham ham ôm hết vào thì thời gian và công sức chia ra cho từng việc sẽ nhỏ, thì lại chả không đủ lực. Chưa kể còn sẵn cái máu dê, chăn xong đàn dê anh nông dân Tử Tham còn hơi sức đâu mà nghiên cứu với chả học hành cho ra hồn nữa. Trừ khi cư dậu lại tuần triệt thì gỡ rối tơ lòng được bao nhieu, chứ ở mão thì mệt lắm.Cái bẫy biết nhiều mà không tinh thì tử sát tử phá tử tham, miễn là nam bắc đẩu tinh đứng đồng cung thì đều mắc phải cả, mà thằng tử tham bệnh nặng nhất. Tử Tham nhà đế vương thì lại hay, vì nó ham ăn mà chóng chán,cho nên vào nhà bình dân thì khổ vì dục tính, vào nhà có điều kiện thì trái lại, ăn uống no đủ, học hành có thầy giỏi, đi vi hành có xe đưa đón, mê gái thì gọi hai chục em ra mát xa cho mười lăm phút rồi học tiếp, không thì hai em bóp vai một em đọc sách cho nghe, lúc ấy cái ham học hỏi và đa cảm của tử tham lại phát huy theo chiều hướng tốt, nó sướng và có quyền thì tính nhân hậu sẽ dễ tỏa sáng, chứ tốt tính mà đời bị trù dập xem, lại chả thành Edmond Dantes ngay. Tử Tham vua có Victoria vs Isabella đấy, cháu không có lá số đâu, nhưng có đọc qua rồi. Trong Nam Ông Mộng Lục có rất nhiều truyện kể mấy ông trạng Việt Nam, đói thì lười học, ăn no rồi thì học hay cày ruộng đều gấp mười người thường. Nghe hơi trâu bò tí, nhưng cũng là ví dụ đáng tin cậy và dễ hình dung. Mà không có tí tật thì khó tài lắm, mấy ông vua giỏi kiểu Khang Càn thì đủ chuyện trên trời dưới bể, mấy ông vua Tống đạo đức tốt, thèm thịt dê lúc nửa đêm thương đầu bếp không muốn đánh thức mà chịu nhịn đói thì năng lực lại nhàng nhàng, Âu cũng là cái liễn. À mà vụ Nam Bắc đẩu tinh đồng cung anh Vô Thường có nói trong bài Âm Dương tác đế vị rồi thì phải, cháu fanboy nên cháu hơi bị thuộc lyrics đấy, phải cái tội dốt nhạc lý tí thôi =))))
Về lá số của vị Lão vương gia kia thì Đế tinh hoá quyền là có lực rồi bác, lá ông anh gọi cháu bằng em là Anh XTanh cũng tử tham hoá quyền luôn đấy, không thì có tập trung trí óc để nghiên cứu bằng giời. Tử Tham Quyền Không thêm Kỵ thì tính ẩn tàng cao, nội công thâm hậu chứ không còn ba hoa ba đào nữa, theo thiển ý của cháu thì đi tu vì tử tham, có ngộ tính nhờ thiên không, nhưng đủ sức lực, trí lực và tâm lực để tu tới cùng chính là nhờ quyền kỵ. Không có hoá kỵ biết đâu đã trở thành một anh hủ nho thị tài ngạo vật, chỉ biết nói cái cao xa mà không biết đến cái dung dị của bá tánh thường dân. Không có quyền thì chỉ A di Đà phật theo kiểu sợ sệt, chứ chắc gì đã hiểu " dĩ thiên hạ vi sô cẩu" là cái gì. Thiếu thiên không thì chỉ làng nhàng trung bình cộng Trung Dung với nhân nghĩa nhỏ hẹp một nhịn chín lành sau lũy tre làng thôi, chứ để đạt tới cái tầm vô hạn lượng ư? Vẫn còn xa lắm! Còn cái hoá kỵ cung tài bạch cháu nghe đồn là tốt, hình như bên topic phi Long hay sao í ạ,vì nó có tính "mộ". Cung phúc đức ưng đóng tứ mộ, thế thì mệnh dính tí tôn giáo mà thêm mấy sao có tính "mộ" và ảo lòi kiểu quan phúc hỏa linh thiên không hóa kỵ thì có ưng hay không? Lại chả ưng quá đi chứ lị =))) Tử tham đã ảo gia không kỵ thì ảo tung chảo rồi, chưa kể con nhà để vương, lại là nhà có căn tu thì độ số phải hơn hẳn các tử tham thảo dân khác chứ.
Cháu tử tham nên có lực hay không cháu biết khá rõ. Các bác có thể nghĩ tu thành công là nhìn sư cụ múa võ ảo tung chảo hay nhìn hai con bướm đang mớm cho nhau ăn rồi ngộ ra cái gì rồi lập tức thành đại cao thủ hoặc đắc đạo bay vèo vèo thì cháu không tin lắm. Cháu tin vào quy tắc 10000 giờ của Madcolm Gladwell, quyển The Outliers - những kẻ xuất chúng. Nên muốn thành công thì đạo hay đời cũng thế thôi, đều phải tập trung cày bừa, nghiên cứu suy nghĩ rất mệt, chứ thông minh hay ngộ tính mà không chăm thì không ăn thua. Chính trị thì lại kiểu khác, cháu không bàn vì loãng lắm. Thế nên tử tham Mão mộc dục đào hoa, chú bé tử vi mới dậy thì tắm trong hai cái ao mộc dục với hàm trì, bên cạnh là cô em tham lang nuột nà trắng trẻo, không ngộ mấy cái như kiểu tuần triệt ( dao trời cắt trym để luyện tịch tà kiếm phổ chăng=))))) để đoạn dục tính của tham lang với mấy hội hành thuỷ ướt nhẹp kia đi, thêm hoá quyền cho khỏe để chạy được đường dài thì tử tham chỉ hơn đời ở chỗ ta đây phong lưu, tinh tế hơn mấy chú em đạo sỹ mũi trâu không có căn tu chỉ biết cày như bò húc, thế thôi.
À mà nhờ có câu hỏi của bác mà cháu ngộ ra vì sao tử tham dậu hoặc vô chính diệu tử tham chiếu lại hay hơn tử tham mão. Vì dậu hành kim, mấy sao dâm yếu đi nhiều lắm rồi, chưa kể vũ phá đóng tị thay vì hợi, đỡ đi tính nhạy cảm thừa thãi của cung hợi, gặp không kiếp đồng cung đắc ở tị nữa thì tuyệt vời ông mặt giời, thằng anh phá quân nhà chúng nó coi như mở mày mở mặt, đỡ mệt với thằng roommate vũ khúc cù lần=)))))
Mà cháu ví dụ thế thôi, chứ số mấy ông cháu lấy làm ví dụ cháu không biết đâu đấy nhé, nhưng thấy các ông ấy ở hoàn cảnh ấy nó hợp thì cháu đưa vào. Với lại cháu không biết gì tử vi đâu, cháu toàn vào hóng hớt với chém gió thôi, mấy cái cháu nói là cảm nhận của riêng cháu, chứ cũng không khẳng định đấy là sự thật. Nhưng vụ tử tham thì cháu với hai thằng bạn thân đều tử tham, đủ 3 cách tử tham cư mão, tử tham cư dậu tuần triệt và vô chính diệu tử tham tuần triệt chiếu, nên cháu mới dám suy thế. Ba anh em siêu nhân, chả biết bao giờ thành năm anh em lol