Jump to content

Advertisements




KÍNH TIỀN BỐI TIEUDAOCUCLAC .


507 replies to this topic

#46 Mrdollar

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 264 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 14/08/2015 - 12:11

Tieudaocuclac tiền bối đã cuỗm mất pvcpvc tiên sinh đi rồi, Hihi

#47 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 14/08/2015 - 12:27

Khi nào đến cực lạc thì quay lại xem bói.

#48 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4067 Bài viết:
  • 7496 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 08:40

Tạm biệt thân thương !

Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…

Sửa bởi pvcpvcp: 15/08/2015 - 08:43


#49 Mrdollar

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 264 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 08:50

Âu cũng là chữ duyên. Duyên đến rồi..đi, cũng lẽ thường. Ắt không cần cưỡng cầu.

Cũng như tiền bối đã nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy, hi hi

Sửa bởi thamlangman: 15/08/2015 - 08:51


Thanked by 1 Member:

#50 thienmye

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 260 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 11:40

Hòa Thượng Thiện Hoa dạy: “Người ta ở đời, dù nói đùa chơi, cũng không được nói dối, vì lẽ nói dối mà người ta biết mặt, về sau có nói thật người ta cũng không tin. Nhất là người tu theo Phật giáo lại càng không nên nói dối, vì nói dối cho rằng mình chứng Thánh, hay đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn. Bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ”.



#51 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 12:19

haha...

muôn niệm buông đi, đến đại thành
còn đâu vọng ngữ với tục thanh?
thế gian chấp có nên né tránh
tiếp tay chân giả mãi vận hành..

Thanked by 6 Members:

#52 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 12:43

Chỉ sợ trong lòng còn nghi ngại
Chẳng lo thật giả với tục thanh .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 15/08/2015 - 08:40, said:

Tạm biệt thân thương !

Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…
Khi nào xong việc thì ghé thăm .

Thanked by 3 Members:

#53 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 15/08/2015 - 13:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 15/08/2015 - 08:40, said:

Tạm biệt thân thương !

Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…


đạo hữu cứ nhất tâm mà bước.. mọi chuyện vấn vương cứ để lão phu lo.
tâm nào đang vấn vương thì biết rõ tâm đó.. chớ nên nghĩ về chuyện đi-ở mà sẽ có quả "về" sau này.. hahaha

Thanked by 6 Members:

#54 lesoleil

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 20 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 01:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 14/08/2015 - 09:48, said:

haha..

chuông giác đang reo gọi khách trần
quay về chốn cũ nhận kim thân
mơ màng bao kiếp nay cần tỉnh
để lòng thôi nghĩ chuyện giả chân

lữ khách đường xa có nhớ nhà?
đi trong mê lộ phải bôn ba
có nghe vô thường đang giục giã
thế gian muôn sự tợ đốm hoa

nào có ai say mộng
vạn pháp từ tâm ta
vô thường đâu giục giã
ai còn thấy đốm hoa?

nhân gian tìm mệnh để làm gì?
họa phước theo ta chẳng lỡ thì
tương lai quá khứ đâu phải thế
tam thời trong một kiếm làm chi


nhắn gửi các vị thầy lý số vậy. tương lai quá khứ đang thấy đó vốn đang đánh lừa chúng ta thôi.. bái biệt.
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Kính tiền bối !
Giờ thì cháu đã hiểu 1 phần tại sao ngày trước Phật Thích Ca Mâu Ni lại có giới luật cấm xem bói, tướng, số, dự đoán...
Bài thơ này làm cháu xúc động quá......
Cháu xin cảm ơn !!!

Thanked by 1 Member:

#55 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 04:32

Vô Danh Thiên Địa
Hôm qua, 05:27
Khi nào đến cực lạc thì quay lại xem bói.
Trích dẫn

Ông bạn luôn có những nhận xét tinh vi của người lăn lộn nếm đủ ngọt ngon cay đắng của cuộc đời!

Những cao siêu thoát tục nghe thì rất bùi tai,theo tôi cứ trói lại nhốt 7 ngày không cho ăn,cho uống thì hết cả tiên với phật mà thôi!

Đốt cảnh bồng lai xua ai nấy về hạ giới!

#56 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 06:05

Tại sao lại như thế này ?

Làm cho Mr P phải thoái lui đi tìm 1 con đường khác !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#57 tranthuy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 63 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 09:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 15/08/2015 - 08:40, said:

Tạm biệt thân thương !

Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ
Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh
Thú vui hấp dẫn nay dừng lại
Làm sao khỏi nhỡ chuyến tàu nhanh!
Tạm biệt Già Rừng , Võ Thiên Không
Hoa Cái , Đinh Văn Tân, A lex…
Tạm biệt Tran Thuy ,Ngày Nắng Lên…
Chu By Cat , Vô danh thiên địa…
Tạm biệt Huygen,cùng tất cả …
Tử vi lý só O R G…
Cháu cảm ơn bác rất nhiều, đã có duyên được bác xem cho. Lúc rảnh rỗi cháu vẫn thường vào đây đọc bài của các bác viết. cuộc sống có nhiều việc mà ông trời đã sắp đặt bắt ta phải theo, ta phải đi con đường mình phải đi ngoài ra ta vẫn có những thú vui, đam mê khác. cũng như bác theo phật pháp nhưng mong thỉnh thoảng bác vào đây có những lời chia sẻ mang tính huyền học để lại cho lớp trẻ chúng cháu, cháu không hiểu về huyền học nhưng huyền học đã giúp cháu thoát ra khỏi đường cùng giúp cháu có ý chí trở lại nên cháu thấy nó có ích cho mọi người hiểu về bản thân mình hơn để sống tốt hơn nên bác cứ làm việc bác thích và khi rảnh rỗi bác lại vào đây để chia sẻ, chỉ bảo giúp đỡ các bạn trẻ vượt qua thử thách của cuộc sống . Một lần nữa cháu chân thành cảm ơn bác .

Sửa bởi tranthuy: 16/08/2015 - 09:55


Thanked by 2 Members:

#58 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 09:36

ông bạn pvcpvcp ,

lão rừng đã muốn lặng thinh nhìn ruồi muỗi chưa quá 30 vo ve , nhi nhô , xảo ngôn , nhưng , vì những chộn rộn sò hến đó để ông bạn hủy bỏ cuộc cờ , chén trà Thiết Quan Âm cùng lão thì quả là một mất mát khó bù đắp . Thực ra , lão rừng xủ tay đã soi ra phường giặc cỏ uá đó cách đây ba bốn bữa từ con bé tóc dài xinh đẹp miền Trung thienmye già ơi , già ơi . và cũng chính thienmye , sau khi nghe già khuyến cáo , nhất định tìm cho ra phừong ghẻ lở , dám khua chiêng gõ mõ dỏm , bôi đen chữ nghĩa . lão không rành lắm chuyên tìm kiếm này , xin cứ PM thienmye , sẽ tường tận .

Ông bạn đừng hòng xù , lão rừng khi Việt Nam , sẽ ra Trung , tha hồ ông bạn trốn , lánh . dựa vào tí sở học , lão rừng sẽ tìm ra quán cà phê của ông .

trân trọng ,

rừng lá thấp .

#59 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 10:52

Duyên không có thì không tiếc,
Nhưng phận người có hạn,
E muốn có cũng không được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tạm biệt chú!
Chúc chú mọi sự bình an!

#60 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 11:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 15/08/2015 - 13:38, said:

đạo hữu cứ nhất tâm mà bước.. mọi chuyện vấn vương cứ để lão phu lo.
tâm nào đang vấn vương thì biết rõ tâm đó.. chớ nên nghĩ về chuyện đi-ở mà sẽ có quả "về" sau này.. hahaha
Vô ngại, an nhiên tự tại .
Chướng ngại, nhân quả "ở" "về" .






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |