em/cháu mới học Tử vi chưa được bao lâu, từ ngày biết đến Tử vi tới giờ, toàn đọc sách rồi tự suy ngẫm, thỉnh thoảng có lên diễn đàn viết bài tranh luận mà thấy mình kiến thức còn hổng quá nhiều. Khi biết được cái này thì lại mơ hồ về cái khác, thành ra cái sự mơ hồ ngày càng lớn mà không thể giải thích được.
em/cháu vất vả cầu Sư/Thầy mãi chẳng được, mà có câu "không thầy đố mày làm nên", thành ra cái sự mơ hồ của mình về Tử vi ngày càng lớn mà chẳng có người trên chỉ bảo, hướng dẫn. Hồi mới đầu học Tử vi em/cháu thấy Tử vi dễ học lắm, nhất là lúc đó đọc mấy quyển sách như TVDSTB của TTL, cứ như thể mình đã nắm bắt được số mệnh ở Trời vậy, nhưng càng học càng thấy Tử vi như là khúc xương to khó nuốt trôi được và cuối cùng cảm thấy hình như mình chưa hiểu nhiều về số mệnh Tử vi thì phải.
Dù kiếm thầy mãi mà chẳng có duyên với tiền bối, ước gì được như Tôn Ngộ Không, được Sư phụ gõ đầu 3 cái, thế là được truyền dạy, phải chăng Sư phụ Tôn biết Tôn là Kỳ tài hiếm có trong tam giới nên mới truyền dạy, cũng tự ngẫm mình phải chăng mình quá kém nên không ai thu nhận mình làm học trò. Đặt vấn đề xin được làm học trò thì toàn thấy các tiền bối lắc đầu. chưa một lần được gọi Thầy.
Vậy nên em/cháu lập chủ đề này mong có duyên với tiền bối, và được các tiền bối chỉ điểm giúp ạ. em/cháu cảm ơn nhiều ạ.
Sửa bởi Qi.Men.Dun.Jia: 14/08/2015 - 12:29