"Miên Man" Phân Biệt Sự Thật, Giả.
Mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều đã từng trải qua những nỗi đau khổ tột cùng khi gặp các vấn đề của đời sống như học vấn, sự nghiệp, tài chánh, tình duyên, hôn nhân, gia đình... Có lúc đã tự hỏi: Sao mình lại phải chịu khổ và làm gì để hóa giải đây?
Phải chăng mỗi chúng ta là một linh hồn bất diệt đã sống qua nhiều kiếp, và sau khi chết tiếp tục được tái sinh đem theo tất cả phước tội ẩn chứa trong thân xác hiện hữu và bởi nhân quả khi trở lại phải chấp nhận có khi sinh ra đẹp đẽ, khi thì ám tật và có một đời sống được gọi là phần số hay định mệnh.
Đấng Tạo Hóa (còn gọi là Đấng Thiêng Liêng, Trời, Bụt, God...) tạo ra thế giới và chúng sinh, dù có thương yêu con người nhưng vì tuân theo luật công bằng của Vũ Trụ, các Ngài cũng không thêm, không bớt tội phước do chính con người đã gây ra.
Tôi "miên man" lẽ nào những người có chút may mắn trong kinh doanh hay kẻ lọc lừa, tham nhũng đang "hưởng" tài sản và dùng nó mang cúng, tặng, cho, biếu thì được các Ngài thương hơn người bất hạnh lương thiện?.
Điều trớ trêu nhiều người cũng miên man "tung và hùa" là "Trời thương thì được, mà bị ghét thì toi". Một số người khác không cần bận tâm tìm biết lý do gì cả, chỉ thích tận hưởng sự vui sướng, khoái lạc trong hiện tại là được. Vì họ chưa biết gốc rễ của các vấn đề nằm trong nội tâm mình.
Hiển nhiên, xã hội loài người đang sống trong sự hỗn tạp pha lẫn cả điều lành và điều dữ, điều thiện và điều ác, Nên chính Luật Nhân Quả khuyến thiện, trừ ác mà con người can đảm vượt qua những cơn khủng hoảng để có thể tiếp tục sống và đương đầu với những nỗi khó khăn, đau khổ giữa cuộc đời này.
Luật Nhân Quả giúp chúng ta hóa giải phiền não để luôn an lạc, hạnh phúc và thành công trong mọi việc vì Luật Nhân Quả đặt niềm tin nơi sự thưởng phạt công minh tuyệt đối với những hành động của con người ở thế gian. Đó chính là ý nghĩa của sự sống vậy!.
Tâm Thiện Cẩn Bút
Sửa bởi Tâm Thiện: 07/12/2016 - 11:29