Jump to content

Advertisements




Gửi một số lời ngắn gọn tới các thành viên diễn đàn


9 replies to this topic

#1 misterluu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 625 Bài viết:
  • 698 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 03/10/2015 - 11:37

Xin gửi lời Chào trân trọng đến tất cả các thành viên của VTLS, những người nhiều tuổi bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi.
Câu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" quả không sai. Tôi đã vào diễn đàn khi chưa đọc kỹ, vậy tôi đã sai khi đăng ký thành viên.
Tất cả từ hai nài sau đây:
1.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì tôi hiểu tôi đã vô tình đứng vào chung diễn đàn với MỘT SỐ người thù hằn và hèn. Vì sao?
- Chủ đề của diễn đàn là huyền học, nhưng họ đã lồng chính trị vào. Tuy lồng vào nhưng lại nói là không.
- Nếu có quan điểm cực kỳ đối nghịch nhau- đó là đương nhiên. Thế nhưng tên của các "bậc" ác nhân như Hitler, ... vẫn được xướng danh đầy đù.
Tôi sai vì sao? vì diễn đàn là của các vị ấy (của tư nhân), tôi đã không đọc kỹ.

Nếu ai có đọc qua chủ đề này, hãy xem xét ý kiến của tôi.
Tôi xin rút hoàn toàn sự có mặt của tôi ở diễn đàn này. Chúc các thành viên thăng tiến trong trao đổi kiến thức.

#2 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 16:47

hậu học nghĩ quá rồi.
khi tạo ra cái thước đo.
họ tạo ra thước thẳng và thước dây.
thước dây chính là để đo những vật mấp mô vậy... tuy cong theo vật nhưng vẫn là cái thước.
trong cuộc sống khó thể toàn vẹn như ý mềnh.. nên có ai đó từng thốt lên sững sờ "cuộc đời này bất như ý"..

hãy bế quan nhập thất nội soi tỉnh giác tinh tấn để nhìn thếy chính mềnh.. pipi

#3 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 19:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 03/10/2015 - 16:47, said:

hậu học nghĩ quá rồi.
khi tạo ra cái thước đo.
họ tạo ra thước thẳng và thước dây.
thước dây chính là để đo những vật mấp mô vậy... tuy cong theo vật nhưng vẫn là cái thước.
trong cuộc sống khó thể toàn vẹn như ý mềnh.. nên có ai đó từng thốt lên sững sờ "cuộc đời này bất như ý"..

hãy bế quan nhập thất nội soi tỉnh giác tinh tấn để nhìn thếy chính mềnh.. pipi

Đề nghị bỏ khẩn gấp 2 chữ " HẬU HỌC " rất phản cảm !



Thanked by 1 Member:

#4 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

misterluu, on 03/10/2015 - 11:37, said:

Xin gửi lời Chào trân trọng đến tất cả các thành viên của VTLS, những người nhiều tuổi bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi.
Câu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" quả không sai. Tôi đã vào diễn đàn khi chưa đọc kỹ, vậy tôi đã sai khi đăng ký thành viên.
Tất cả từ hai nài sau đây:
1.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì tôi hiểu tôi đã vô tình đứng vào chung diễn đàn với MỘT SỐ người thù hằn và hèn. Vì sao?
- Chủ đề của diễn đàn là huyền học, nhưng họ đã lồng chính trị vào. Tuy lồng vào nhưng lại nói là không.
- Nếu có quan điểm cực kỳ đối nghịch nhau- đó là đương nhiên. Thế nhưng tên của các "bậc" ác nhân như Hitler, ... vẫn được xướng danh đầy đù.
Tôi sai vì sao? vì diễn đàn là của các vị ấy (của tư nhân), tôi đã không đọc kỹ.

Nếu ai có đọc qua chủ đề này, hãy xem xét ý kiến của tôi.
Tôi xin rút hoàn toàn sự có mặt của tôi ở diễn đàn này. Chúc các thành viên thăng tiến trong trao đổi kiến thức.

Tham gia cho vui thôi bạn ,dĩ vãng thì đã qua ,tương lai thì chưa tới, ta sống với sự tỉnh giác trong hiện tại với cái HIỆN LÀ .

Ta là tháp bay-on bốn mặt

Giấu đi ba ,còn một mặt đó là anh

Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc

Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình

( Chế Lan Viên ).

#5 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 20:33

đúng vậy, cuộc đời có mếy mươi năm mà phải lụy lòng vì những điều như vậy chớ?
một mai trả xác tạm bợ, hồn bơ vơ này mới thếy một đời chính mềnh tự nhấn chìm mềnh trong cái vô thường!

một kiếp nâng niu những quy luật huyễn mộng để rồi một mai tan biến trong Thời-Không vô tận thì người sẽ khổ đau lắm hay sao?

hãy buông đi thôi...

Thanked by 1 Member:

#6 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 20:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 03/10/2015 - 20:33, said:

đúng vậy, cuộc đời có mếy mươi năm mà phải lụy lòng vì những điều như vậy chớ?
một mai trả xác tạm bợ, hồn bơ vơ này mới thếy một đời chính mềnh tự nhấn chìm mềnh trong cái vô thường!

một kiếp nâng niu những quy luật huyễn mộng để rồi một mai tan biến trong Thời-Không vô tận thì người sẽ khổ đau lắm hay sao?

hãy buông đi thôi...

Chấp nhận tất cả,nhưng không mắc vào đâu cả!

Có dính gì đâu mà buông cơ chứ!

Thiên Diêu là một sao kỳ lạ,chìm đắm trong dục vọng,nếu "đắc địa " thì được ví như " Sen mọc trong bùn " vậy !

#7 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 21:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 03/10/2015 - 20:24, said:



Tham gia cho vui thôi bạn ,dĩ vãng thì đã qua ,tương lai thì chưa tới, ta sống với sự tỉnh giác trong hiện tại với cái HIỆN LÀ .

Ta là tháp bay-on bốn mặt

Giấu đi ba ,còn một mặt đó là anh

Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc

Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình

( Chế Lan Viên ).

Tôi buộc hồn tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi bên nhau thêm mạnh khối đời

( Tố Hữu )

#8 KTHOM

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 93 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 14:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

misterluu, on 03/10/2015 - 11:37, said:

Xin gửi lời Chào trân trọng đến tất cả các thành viên của VTLS, những người nhiều tuổi bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi.
Câu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" quả không sai. Tôi đã vào diễn đàn khi chưa đọc kỹ, vậy tôi đã sai khi đăng ký thành viên.
Tất cả từ hai nài sau đây:
1.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì tôi hiểu tôi đã vô tình đứng vào chung diễn đàn với MỘT SỐ người thù hằn và hèn. Vì sao?
- Chủ đề của diễn đàn là huyền học, nhưng họ đã lồng chính trị vào. Tuy lồng vào nhưng lại nói là không.
- Nếu có quan điểm cực kỳ đối nghịch nhau- đó là đương nhiên. Thế nhưng tên của các "bậc" ác nhân như Hitler, ... vẫn được xướng danh đầy đù.
Tôi sai vì sao? vì diễn đàn là của các vị ấy (của tư nhân), tôi đã không đọc kỹ.

Nếu ai có đọc qua chủ đề này, hãy xem xét ý kiến của tôi.
Tôi xin rút hoàn toàn sự có mặt của tôi ở diễn đàn này. Chúc các thành viên thăng tiến trong trao đổi kiến thức.

Đọc các bài gần đây của misterluu, phản đối diễn đàn và muốn rút lui vì bất đồng quan điểm. Ở gốc độ nào đó thì có thể một số người đồng thuận ý kiến, cũng có một số sẽ không đồng tình với misterluu.
Vài lời cùng góp ý như sau:
- Ngôn ngữ dùng trong bài viết: nội quy có quy định sử dụng tiếng việt nhưng một số bài viết có dùng ngôn ngữ khác tiếng việt, điều này là vi phạm rồi. Điều này chúng ta cũng có cần quá khắt khe như vậy không? ban điều hành nên cân nhắc về việc này. Tiếp theo misterluu bắt đầu hành trình đi soi diễn đàn, xem bđh dùng tiếng việt hay tiếng anh và bắt bẻ từng câu từng chữ. Diễn đàn cho cộng đồng người việt, đa phần mọi người ai cũng dùng tên người việt, vì sao tên misterluu = Mister + Lưu xơi ngoại ngữ nữa nạc nữa mỡ thế này?

- Qua hai chủ đề misterluu trích dẫn, chứng tỏ là diễn đàn đã có hạn chế dùng tên của cụ H.ồ này. Nếu chỉ vì việc hạn chế này, misterluu đưa ra phán quyết là "MỘT SỐ người thù hằn và hèn"? Misterluu nên bước ra ngoài nhìn bằng hệ quy chiếu khác thử xem. Những ai đến diễn đàn tử vi này hầu hết là buôn chuyện về tử vi, số mệnh hay tổng quan hơn chính là buôn chuyện về đời tư, cá nhân của một ai đó hoặc là chính bản thân.
Hiện nay, misterluu đang sinh sống ở đâu ? Trong lãnh thổ nước VN hay ngoài nước ? bên dưới ghi Hanoi nhưng chưa hẳn là vậy.

+ Theo chế độ XHCN nước VN thì không cho phép người dân phê phán, chỉ trích hoặc bôi bác các vị lãnh tụ,.. hay nói tổng quát hơn là người dân được tự do ngôn luận trong khuôn khổ cho phép nhất định, sống làm việc và phát ngôn phù hợp với pháp luật nhà nước & Đảng CSVN.
+ Đối với các nước khác như Mỹ, Pháp, Đức,.. thì công dân được tự do chê bai, bôi bác các vị lãnh tụ của họ.
Đến đây, misterluu suy ra diễn đàn không cho phép viết tên của cụ này là thù hằn và hèn?

Nếu nhìn góc khác, diễn đàn không cho phép gõ tên người này cũng chính là đồng nghĩa không cho phép mọi người đem ra bàn luận về đời tư cá nhân.Cũng chính là không cho phép bàn về chính trị rồi hay sao. Điều này cũng hay đó chứ, thà chặn ngay từ đầu như vậy sẽ tốt hơn là không chặn rồi sau phải đi quét rác !

Còn các tên ác nhân khác như Hitler vẫn được xướng danh bởi vì nước họ không cấm người khác chê bai, bôi bác các vị đó, thì chúng ta là người nước ngoài đối với họ thì cũng chẳng sao.

Trên đây là một số quan điểm cá nhân, thích sao thì tự xử !

K.T.H.O.M

Sửa bởi KTHOM: 04/10/2015 - 14:39


Thanked by 1 Member:

#9 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6853 Bài viết:
  • 5579 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 22:14

Ca dao tục ngữ có câu:
"Có mợ thì chợ thêm đông,
Không mợ thì chợ vẫn xong một ngày."

#10 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 05/10/2015 - 10:12

Thiệu Khang Tiết viết :

" Ẩm tửu mạc giao sầu dánh dánh
Khán HOA thận vật đáo ly phi "

( Uống rượu mà đến chếnh choáng (dánh dánh ) thì rượu lạt mùi,cạn hứng; xem HOA mà đến lúc HOA đã nở quá rồi,thì HOA đã tàn hương sắc ).
Việc thiên hạ mà đến lúc quá đắc ý,chính là lúc không hay...)

Nguyễn Duy Cần






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |