←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hà Nội liêu trai ký - bóng đè

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 30/11/2015

Hôm qua bay về Hà Nội chơi 1 ngày, tạm trú tại 1 khách sạn cũng thuộc loại bề thế trên đường Bà Triệu gần bờ hồ (nên có lẽ không có chuyện gì mờ ám cả - tôi nghĩ thế). Cả ngày mệt mỏi và làm việc đến cũng gần 1 giờ đêm mới đi ngủ.

Khoản chừng 2-3 giờ sáng gì đấy (đoán vậy vì tôi không kéo rèm cửa sổ lại nên nhìn thấy bên ngoài trời vẫn tối) thì đột nhiên thức dậy. Tôi mở mắt ra thấy trên người mình có một đám không khí có vẻ khác thường, như là kiểu đám không khí trên lửa nóng, uốn lượn bồng bềnh như khói - chiết suất khác không khí xung quanh. Nhờ ánh sáng đèn rọi từ ngoài cửa sổ vào mà thấy rõ vậy. Đồng thời, cũng có cảm giác nặng trên ngực và không cử động được tay chân. Nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh gì.

Tôi từng có lần đọc ở đâu đó trên diễn đàn này bàn về kinh nghiệm tương tự và do bản thân cũng thường đi chùa niệm phật danh nên liền nhắm chặt mắt lại và niệm liên tục "Nam mô A Di Đà Phật" liên hồi không dứt cho đến khi không còn thấy nặng ngực nữa. Tôi dừng một chút lấy hơi rồi lại niệm tiếp cho đến khi ngủ thiếp đi.

Trước nay tôi vẫn tin có thần thánh phật và cả ma quỷ chướng khí (nói bên lề đất Thành Đô của Trung Quốc tuy đã được hiện đại hóa nhưng vẫn mang cái mầm chướng khí như thời chiến quốc xưa - Lưu Bị dựa vào thổ nhưỡng của vùng này để tạo dựng nước Thục; tôi lần đầu tiên đến đây liền đổ bệnh nặng). Nhưng từ trước đến giờ chỉ có cơ thể tự rùng mình (điện chạy dọc cột sống) khi có âm khí trọng hậu ở gần chứ chưa bao giờ thấy ma thấy quỷ. Tối hôm qua là lần đầu tiên. Nói dại chứ, lúc đó tại ánh sáng trong phòng không đủ và tôi lại bị cận thị nặng mà không mang kính, chứ nếu không có lẽ tôi đã có thể nhìn rõ cái luồng khí kia thực ra là gì thông qua gương phản chiếu của cái tivi (đối diện với giường là tivi).
Edited by CaspianPrince, 30/11/2015 - 19:48.
Quote

hongtiem's Photo hongtiem 30/11/2015

Có thể do yếu tố tâm lý, thần kinh yếu, stress... ban ngày có chuyện qua lại xích mích với người nữ (?), căn phòng bài trí tiện nghi, kiểu cách nhưng không khí lạnh lẽo, cộng thêm sự mệt mỏi do kết quả của việc di chuyển, đi lại nhiều...nên giấc ngủ có hiện tượng khác thường.
Hỏi chủ topic mệnh có Lương Địa Kiếp, Hao..., hay CNĐL tuần triệt gì ko? Đoán là mệnh cư tứ mộ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 30/11/2015

Mệnh tôi Thái Dương + Tuần hội tứ hóa, Tam phương tứ chính sạch bóng sát tinh. Mệnh không cư tứ mộ.
Quote

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 01/12/2015

Tàu va VN bị ô nhiểm không khí rất nặng nên cơ thể thiếu dưởng khí lúc ngủ do khí độc .
Edited by Vô Danh Thiên Địa, 01/12/2015 - 02:59.
Quote