Jump to content

Advertisements




Liêm phá mão dậu vi thượng cách..


112 replies to this topic

#16 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 17:44

Đời ai biết được chữ ngờ?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


***
@Lão Hoa Cái:
Tử vi là xác suất thống kê, Thượng cách cháu nghĩ cũng không ngoại lệ. Viết sách Tử vi là đúc kết kinh nghiệm cũng dựa trên nghiệm lý (thống kê) của người viết sách.
Chuyện xưa nay "bất tài, vô tướng" làm đại quan, đại tướng thiếu gì.
Rồi, lá số đẹp, sách nói thượng cách mà bị đời vùi dập đâm ra chán đời...thiếu gì?! Chắc Lão Hoa Cái cũng có vài cases.
Cho nên nói chuyện tử vi phải xác định chừng mực, nếu không, rất dễ rơi vào tình trạng...chém gió.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Lão nhỉ?
***Trích câu nói nổi tiếng: "Do you see WHAT I SEE?" Hohoho.

Thanked by 4 Members:

#17 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 11:39

Kể xét thượng cách thì cái lá số trung bình mình gặp phải xuất thân ngon lành, nhân cách tốt, có khả năng phát triển hơn nữa, có lực... thì em không xếp Liêm Phá vào thượng cách.
Nghiệm lý người thường cũng có cái bực là cho dẫu thân chả nhẽ hỏi họ đã từng gặp tai nạn tình dục, bị cắt xẻ hành hạ nọ kia chưa... Còn người nổi tiếng thì rất hay gặp trường hợp như vậy, - nổi tiếng thì bị soi, mà chỗ này tâm lý hành xử không đủ vững để giấu đâu.
Vụ hợp nam nữ thì đúng là tùy quan điểm, em lại hay để ý nhất là nếu cách cục toe toét thì bên nào nát hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Liêm xấu vào nữ tất nhiên cũng có thể tai họa tình dục, hay nhẹ thì phẫu thuật thẩm mỹ... nhưng có cái là dường như họ giữ cái căn bản con người họ tốt hơn (cái này cũng là khoa học, nữ cân bằng ít bệnh tật hơn, ít thằng khốn hơn nhưng cũng ít thiên tài hơn, một phần do cặp NST là XX thì một cái hỏng có cái kia bù). Nam Liêm (cùng với Thái Âm, Tham Lang... nhất là lại có Thái Dương vây quanh nữa; nhưng Liêm nhiều hơn cả) mà hung sát nhiều, cung Thê-Tử thêm vài quả dấu hiệu như Triệt Tuần, KK-Kỵ, lại Thân cư Thê hay là Tật bị kích nữa thì lắm vấn đề về vụ sex, nhẹ thì hai phai (phổ biến là bi), thành công hay ko cũng dễ như vậy (tất nhiên có thể tận dụng luôn các sở thích này để thành công, nhiều người làm được hơn em tưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

À quên em có lá số khác khá giống de Sade, nhưng số này thì chả bạo dâm ai cả (hay có thì cũng ko biết)
vì số này của một công công đời Gia Tĩnh, theo thông tin ghi trên bia mộ vừa khai quật

“嘉靖庚申年七月初九日亥时生,钦依皇坛汉经厂掌坛定陵神宫监太监诺轩张公墓,天启丁卯年六月二十三日酉时卒”
Gia Tĩnh, giờ Hợi mùng 9 tháng 7 âm Canh Thân, tức 31 tháng 9 dương. Tên Trương Nặc Hiên, chức quan kiểu như coi lăng. Mất giờ Dậu ngày 23 tháng 6 âm Đinh Mão (4 tháng 8 dương năm 1627) thời Minh Hy Tông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng là Liêm đấy , mà em đang nghi cái câu Vũ Phủ Kiếp Kình chi đó là người ta tặng cho tay này chứ ko hẳn Vũ phủ Tý Ngọ.
. Nó tàn nhẫn với cả cung nữ thì chắc hoạn quan cũng khổ. Số nó lại may, tháng 10-1542 bị các cung nữ bao gồm cả ái phi thắt cổ mà họ thắt lỏng quá hắn sổng mất. Tay này bảo bọn sử quan bôi xấu anh họ là Chính Đức nhiều cốt để tự quảng cáo, mà Chính Đức chơi bời chứ bọn Triều Tiên sang cũng bảo "Vua đúng là trẻ con, chứ ko phải kiểu Tùy Dạng Đế đâu", sau thì bản thân cũng xa xỉ và lười nhưng lại còn tàn ác gắp bội, được cái cũng như cậu kia nó quản lý từ xa được, với cũng có đầu tư cho văn hóa.

Và Thiên Khải (Minh Hy Tông) cũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và cũng lười chảy thây nhưng vô tích sự hơn. Ca này thì để đó thôi nó muốn bay đâu bay. Hầu hết tụi Liêm lúc còn làm quan tòa, quan tỉnh thì ko sao còn nam mà lên làm vua thì hành xử rất kỳ cục,


Số ông hoạn quan


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






SPT theo em ko hợp đám Hồng Đào và dâm tinh tý nào ạ, lệch pha hết, hãm nữa thì đến khổ. Tam minh đi đâu chả có tình nhưng mà tình của Sát Phá Tham thì... Nó ko phải tình của dâng hiến, tin tưởng, cảm xúc lãng mạn bay bổng thiên về tinh thần mà là khoái lạc nghiêng về vật dục của chiếm đoạt, nghi ngờ. Cái thứ đó nó khó bến, còn khi mình là nạn nhân nữa thì cũng nhục.


À còn đây là số phu nhân Hannelore Kohl,
Berlin 7 March 1933 at 11:15 (= 11:15 AM )
Bà khi nhỏ từng bị hồng quân cưỡng hiếp rồi ném qua cửa sổ đến rạn xương sống năm 1945.
Lớn thì bị chứng dị ứng lạ, sợ ánh sáng, Đến 2001 do điều trị nhiều năm khổ sở, bà tự tử.
Dù vậy bà rất được nhân dân yêu quý, khiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vốn không phải con người có sức hút cá nhân tý nào được thơm lây rất nhiều.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#18 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 13:00

Cuộc đời Hannelore đúng là bi kịch, quá sức chịu đựng về mặt tinh thần.
Năm Ất Dậu 13t gặp nạn.
Lá số quá đặc sắc, Linna.
Đồng ý quan điểm SPT và Đào Hồng Hỉ của em.
Có điều hơi bị chệch hướng về lục sát, lục bại làm lu mờ LP đang nghiên cứu. Tư tưởng tử vi Việt ác cảm với Lục sát là rất hay, quả thực dính đến chúng kết quả đều không tốt.
Cảm ơn em, Linna!

Sửa bởi nhatquanq1: 05/01/2016 - 13:08


Thanked by 4 Members:

#19 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 20:55

Khi xác định Liêm Phá tại Dậu tức suy ra được 14 chính tinh trên địa bàn lá số. Do đó xét thêm thiên can tuổi để tìm hiểu tinh hệ này.
Với tuổi Canh âm dương nghịch lý, Kình nhập mệnh là cách xấu. Mới xét đến đây thấy tuổi Canh kỵ LP tại Dậu.
Tuổi Giáp không khá hơn khi Kình ở Di, Đà ở Quan. Lộc lạc Nô cung, quan hệ với Nô cần cẩn trọng.

Tuổi Bính tưởng ngon Lộc ở Tài mà phải vất vả tuổi trẻ sau mới khá giả, không thì cũng nếm lộc đắng do Kỵ nhập mệnh.

Thanked by 3 Members:

#20 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 21:22

Tuổi Mậu Mệnh toạ cung Kim mà Cục mộc. Như là lưới trời không cho người tuổi Mậu hưởng Liêm Phá tại Dậu.
Tuổi Nhâm Tồn vào Phúc cung, Vũ Kỵ, Tử Quyền, Lương Lộc. Có phải là khả dĩ nhất cho 5 tuổi dương?

Sửa bởi nhatquanq1: 12/01/2016 - 21:25


Thanked by 1 Member:

#21 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 01:26

Em chưa gặp ca nào ngoài đời, nhưng có 2 ca Liêm Phá tuổi Nhâm sưu tầm.
Một lá một trong những ca tự tử chuối nhất mà em đọc được.

Mark L.Coles, Mỹ, MA 7 April 1972 at 12:49 (= 12:49 PM )

Nhà quản lý trẻ của hãng Fidelity Investments. Cuộc đời đang rất tươi sáng. 15/5/1997, anh ta đi ra khỏi quán bar với 1 bà, sau đó bị kiện vì hiếp dâm bà này. Không có bằng chứng gì, được vô tội. Nhưng sau đó tự dưng anh ta suy sụp khổ sở. Đến 10/5 tự tử bằng bom tự tạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hai là lá số của John Wayne Gacy.
Chicago, 17 March 1942 at 00:29 (= 12:29 AM )
(Giờ chiến tranh/tiệm quang)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Luôn đứng top 5 trong các bài liệt kê bọn giết người hàng loạt. Hiếp rồi giết ít nhất 33 nam giới trong khoảng 1972-78. 1980 bị phán tử hình, thi hành án May 10, 1994
Là doanh nhân, chính khách địa phương khá thành công
Nhỏ bị cha đánh đập khá tàn nhẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




So với một số ca... đây này thì kinh dị đêm khuya

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giết, hiếp, uống máu... ít nhất chín người, chủ yếu phụ nữ.
Nhỏ chứng kiến cha tấn công, lạm dụng mẹ và chị em gái. Tử hình 1931

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giết hiếp cắt xẻo ăn thịt... ít nhất 14 phụ nữ, trẻ em gái.
Ca này mẹ, dì, chị nó... lạm dụng nó khi còn nhỏ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giết, uống máu 6-9 người, thường dùng a xít để thủ tiêu
Cha mẹ đứng đắn nhưng ông bố cuồng tôn giáo, xây tường cao 3 m quanh nhà bắt nó sống khép kín như cái nhà tù,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giết ít nhất 5 người. Năm 97 giết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhà thời trang nổi tiếng, sau đó tự tử.
Lúc trẻ bán dâm cho đàn ông giàu có và ăn trộm.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giết 4 trẻ con, thích đốt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ nhỏ thích giết động vật nhỏm, làm hại trẻ khác (đúng kiểu trẻ con ác hay gặp trong phim kinh dị), chơi với lửa.


Nói chung em thấy can gì mà có dâm tinh với có vai trò nào đó của Kỵ vào thì mệt, như mấy màn Đào Kiếp Kỵ.- Song Sát - KK...


Thống chế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thân Liêm Phá, tuổi Bính, sống lâu nhưng cuối đời bị nhục, tai tiếng. Chết nơi tù đày. Nhưng ông ấy giờ cũng được xét lại nhiều chứ nước Pháp lúc đó thì nếu ông cư xử anh dũng hơn ko biết cũng có tốt hơn ko...

Tuổi Giáp thì cẩn thận cung nô thật, nhưng Kình Di em nghĩ chưa chắc dở. Có Lộc Quyền nó làm giảm nhẹ nạn đào hoa và nạn cắt xẻ đi. Hơn nữa cứ Phá hãm gặp Không vong, (tốt nhất là Tuần) thì hay,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, 1984 gặp cái nạn đào hoa kỳ cục. Ông này là BT Quốc phòng Đức, năm ấy đuổi 1 ông tướng với lý do... đồng tính, bị nó kiện ngược, nhưng Kohl cứu.
Sức khoẻ tồi tệ hay bệnh, 1994 ung thư mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hơn nữa làm bên quân sự, thời trang, tôn giáo... cũng đỡ
.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 13/01/2016 - 01:36


#22 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 04:51

Cô Linn có nhiều lá số khủng, trên cả tuyệt vời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#23 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 05:03

Hỏi cô Linn xem DH cho lá số Mark L.Coles khởi từ Mệnh ?

1/ DH chết ở Tý (nhảy 1 cung) : Có giả thuyết cho rằng DH khủng hoảng tâm thần phải chăng có Kình Hoả Linh tập kích nên trầm uất (Hoả Linh) và hung tợn (Kình) đưa đến việc tự sát ?

2/ DH vẫn khởi từ Mệnh tức DH chết ở Hợi . DH đó có hợp lý giải thích cách chết kinh dị ?

Tại sao lại kinh dị ? Chẳng phải Hoả Linh là bom đạn hay sao ?

DH chết an cung nào đúng hơn ?

Mark L.Coles

American suicide, a client administrator at the firm Fidelity Investments. He had a big smile, lots of friends, a new car and a bright future, doing well on his job.
On the night of 5/15/1997, Mark made a mistake in judgment that was so devastating that he felt his life irrevocably ruined. He met a woman at the Oliver Tavern, a divorced mother, age 33 and they sat drinking and flirting. Shortly before 2:00 AM, they left the bar and went into the alley around the corner. Utility workers on an emergency call saw the couple in the dark alley, the man on top of the woman on the ground and they called the cops. The woman was drunk and told the police that he had attempted to rape her; he was taken to the station and booked on a rape charge.
The case was weak and the woman disappeared; it would never have led to a conviction, but Mark spent five days in agony, waiting for someone to find out at work. On 5/20/1997, Watertown, MA, he taped a small explosive device to his neck and committed suicide by blowing himself up.

Sửa bởi Hoa Cái: 13/01/2016 - 05:44


Thanked by 1 Member:

#24 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 10:14

Khen Linna sao cho đủ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ờ, tiền nhân chốt đặc tính mệnh ở Mão, Dậu chuẩn mà, tài và tật liền tay.
Cá tính của Liêm Phá đột phá thì khỏi bàn rồi, vấn đề là làm sao ghì cương con ngựa bất kham mà dụng thành ngựa chiến!
Hiếm.
Có bà nữ tổng thống Liêm Phá Hỏa trang trước làm được.
Thế trận Lục sát tinh quây cung Tật (Key Point) Linh Xương Đà Hình gặp: vận Tân Hợi, tiểu hạn Đinh, Tháng 4, Can cung Tật Bính. Hic.

Sửa bởi nhatquanq1: 13/01/2016 - 10:34


Thanked by 1 Member:

#25 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 10:51

À Tướng Mão tốn nhiều giấy mực rồi. Nhiều ý nghĩa. Em Lin xem thử lại thêm.
Rõ ràng LP tác động Tướng rất mạnh nên cũng giúp người nghiên cứu hiểu Tướng Mão Dậu.

Khi Tử vi tại Tỵ chủ trương dụng Sát, thả cho LP càn quét thẳng tay, Vũ Tham tận thu vơ vét nhổ cỏ tận gốc. Khung cảnh cũng kinh dị trùng hợp với chuyện đêm khuya của em đấy chứ nhỉ, Linna!

Thanked by 1 Member:

#26 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 13/01/2016 - 15:40

Thưa cụ HC, lá số anh đó vì anh nhatquang nói Liêm Phá tuổi Nhâm nên cháu cũng mò ra chứ chưa để ý kỹ lắm. Còn thì cháu thì an từ Mệnh ạ, vì rằng: Theo kn thì SPT khi nào họ làm 1 sự gì đột ngột, quan trọng, thì dễ thường LĐV cũng ở SPT hơn, lúc ấy gặp Song Sát, mệnh Mộc tuổi Dương mà gặp KK thì thường sự biến xảy ra là do có hoàn cảnh đặc biệt bên ngoài, mình ban đầu bị động. Ko phải Phủ Khoa (vì cháu thấy đúng hơn là Phụ Khoa) và Thanh Long ko giải được, nhưng nó chỉ giải yếu tố bên ngoài thôi (anh ta được tha) còn anh này đã bị sự cố gì đó từ lúc nhỏ tác động ở đại vận đầu đời như mấy người kia rồi, nên khi vào năm ấy bị tác động đột ngột thì chết (chứ cháu nghĩ DV đó ko phải là 1 DV tệ với anh ta nhìn chung). Năm đấy có Kỵ từ Thê nhập Nô thì kn của cháu hay gặp sự cố liên quan đến nữ.
Nếu vận Đồng Âm thì thành cách Hồng Đào/Dâm tinh gặp NN (chuyển hóa dục tính thành năng lượng
tinh thần), chính ra khả năng tự tử thấp hơn vì những người bị "lệch pha" vòng Thái Tuế thường dễ bị ức chế hơn, đến khi đại vận chạy đến nhóm kia (tức TPVTLSPT gặp CNDLCN hoặc ngược lại) thì thấy thường được giải tỏa bớt, nếu bt chăm chỉ (nên mới lên chức sớm thế) thì sẽ quay ra thư giãn chút, hoặc giả có hứng làm văn làm thơ giải đám dâm tinh.

Anh Nhatquang nhắc Thiên Tướng Mão thì có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buồn cười phết, vì lão gặp may từ họa Đào hoa

Trích Secrets of the Federal Reserve (cuốn này cũng có bôi bác lão nhưng thấy cũng ứng; mà mình vốn ko ưa lão mấy)

Roosevelt owed his political career to a fortuitous circumstance. As Assistant Secretary of the Navy during World War I, because of old school ties, he had intervened to prevent prosecution of a large ring of homosexuals in the Navy which included several Groton and Harvard chums. This brought him to the favorable appreciation of a wealthy international homosexual set which travelled back and forth between New York and Paris, and which was presided over by Bessie Marbury, of a very old and prominent New York family. Bessie’s "wife", who lived with her for a number of years, was Elsie de Wolfe, later Lady Mendl in a "mariage de convenance", the arbiter of the international set. They recruited J.P. Morgan’s youngest daughter, Anne Morgan, into their circle, and used her fortune to restore the Villa Trianon in Paris, which became their headquarters. During World War I, it was used as a hospital. Bessie Marbury expected to be awarded the Legion of Honor by the French Government as a reward, but J.P. Morgan, Jr., who despised her for corrupting his youngest sister, requested the French Government to withhold the award, which they did. Smarting from this rebuff, Bessie Marbury threw herself into politics, and became a power in the Democratic National Party. She had also recruited Eleanor Roosevelt into her circle, and, during a visit to Hyde Park, Eleanor confided that she was desperate to find something for "poor Franklin" to do, as he was confined to a wheelchair, and was very depressed.

"I know what we’ll do," exclaimed Bessie, "We’ll run him for Governor of New York!" Because of her power, she succeeded in this goal, and Roosevelt later became President.

Thanked by 3 Members:

#27 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 14/01/2016 - 09:24

Linna đưa ra ví dụ đúng với ý anh muốn nói về Thiên Tướng tại Mão. Việc ông ta ngồi xe lăn, thành công nhờ may mắn tình cảm đậm chất Thiên Tướng Mão.
Có câu nhận định "Thấy Tướng khán Phủ, thấy Phủ khán Tướng". Phủ Tướng không tách rời nhau luôn trong tam hợp khác với các cặp sao khác, có khi thấy đứng riêng, Phủ Tướng luôn phối hợp với nhau. Với đặc tính trục Mão Dậu, khi Tử Sát ở Tỵ nhăm nhăm dùng bạo lực, Phủ có phần bất đồng quan điểm không hỗ trợ - đứng đối lập ở Hợi nhưng không dám đứng ra can ngăn. Rõ ràng thế Tỵ Dậu Sửu nắm quyền và lấn lướt Hợi Mão Mùi. Do đó, Thiên Tướng Mão rất yếm thế.
Mr FDR được tam không đứng đúng thế, đổi ngược thế trận. Vào vận Thiên Không lại là đất của Tướng, 53-62 quá đẹp với cách cục tốt nhất của Thiên Tướng: Tả hữu Kình Khôi Việt Quang Quý Đào Hồng Hỉ. 12 năm nắm quyền và phục hưng đất nước.
Ví dụ FDR cho thấy tử vi phức tạp, nhiều yếu tố có thể biến dịch. Vd này cũng cho thấy Nhân, Địa kết hợp có thể vượt qua yếu tố Thiên.
Tò mò chút, Em không ưa FDR ở điểm nào, Linna?

Thanked by 1 Member:

#28 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 14/01/2016 - 20:52

La' sô' TT Mỹ FDR có cung Bào và Nô xuất sắc vì KQL giáp góc với Mệnh và Thân, củng cố Bào (cùng là anh em tinh thần) và sau này là Nô vì FDR trở thành TT.

Thanked by 1 Member:

#29 BitterSocola

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 164 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 14/01/2016 - 21:12

E bik 1 ls LP ăn đủ lục sát bại tinh , KK Kình đà Tả hữu Song hao Thiên việt Tam Phá Khốc hư .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng cuộc sống vẫn tốt chán các bác ạ .

Sửa bởi BitterSocola: 14/01/2016 - 21:13


#30 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 14/01/2016 - 21:35

Không có lá số nào như trên cả!






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |