Jump to content

Advertisements




Thử tài Xương Khúc.

Xương Khúc

161 replies to this topic

#151 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 03:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Hoa Cái: 25/12/2015 - 03:51


Thanked by 2 Members:

#152 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 05:55

Lão còn gần được Mẹ lúc mất để khóc chứ tui thì nghe tin muộn mà chẳng thể về được vào thời đó. Mà cũng lạ là tuần lể Mẹ tui mất thì tự nhiên nước mắt cứ úa ra rất nhiều mà chẳng phải là do dị ứng, sau này nghe tin muộn mới nghiệm ra điềm báo cách cãm.

Thanked by 3 Members:

#153 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 06:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 25/12/2015 - 03:48, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thằng nhócnhà tui có dạo cầm đờn thùng đeo dây hát nhạc LUP làm chị Uyên cảm động ôm nó nói làm chị nhớ lại anh P. thưỏ xưa .

Thanked by 2 Members:

#154 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 06:37

Còn nhiều thứ có thể viết thêm nhưng người Văn Khúc (Tui đây) đành lấy cây guitar dạo đàn cho mấy bài song ca cùng người yêu (Tình Khúc Cho Em, Cho Lần Cuối, Bài Ca Hạnh Ngộ, Một Ngày Vui Mùa Đông).

Thanked by 2 Members:

#155 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 25/12/2015 - 10:48

Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Nguời theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi

Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn tôi thẫn thờ
Anh ơi bao giờ nhớ thương này vơi.
...

Mỗi khi Lão Ngoan Đồng chơi khúc nhạc Phút Cuối này của nhạc sĩ Lam Phương trên guitare với Gam Rê trưởng trong điệu Slow Rock nhẹ nhàng, thì tưởng chừng vạn vật lắng đọng, thời gian ngừng trôi,... để níu giữ Lão Van ở lại bắt ma cà rồng !

Rê [D] là âm Thương, mang hành Kim của sao Thái Bạch, nhuốm đượm sắc thái u buồn.
Cho nên QNB đành hạ xuống 1 tone về Đô [C] là âm Cung, mang hành Thổ của Trấn Tinh cho đỡ buồn vậy.

Chúng ta ngồi trong tĩnh lặng ở Không Gian của riêng mình, nhưng sự thực là chúng ta vẫn đang di chuyển với một vận tốc cực kỳ khủng khiếp ở trong Không Gian của Vũ Trụ.
107000 km/h là vận tốc trung bình của Địa Cầu đi trên quỹ đạo của nó quanh Thái Dương. Bởi vậy mà mỗi Canh Giờ trôi qua, chúng ta đã di chuyển được 214 Ngàn Km trong không gian.
Theo biểu kiến, Thái Dương nhất nhật hành nhất độ trên Hoàng Đạo, tức là mỗi Canh Giờ đi được 0.083 độ (1/12 độ), tính theo Năm có 12 Nguyệt Tướng đi nghịch. Còn phép gán biểu kiến theo Ngày có 12 Canh Giờ thì Thái Dương đi thuận chiều mỗi Canh Giờ 1 cung 30 độ.

Các môn thuật số ban đầu sử dụng Ma Phương Thổ Tinh 3x3 cơ bản nhất để tính toán sự vận hành tương đối của ... đem lại Lạc Thư Cửu Cung, coi mỗi cung trong Tứ Chính quản 30 độ, mỗi cung ở Tứ Duy quản 60 độ, cho nên khi đem "Thổ bố Tứ Duy" để tương ứng 12 cung thì mới cho Thìn Tuất Sửu Mùi mỗi cung tạm quản 30 độ.
Nhưng sự thực nó có quản hết 30 độ hay không? Phối hợp với biểu hiện đối ứng trên Địa Cầu thì cổ nhân chỉ thiết lập cho quản có 18 Ngày cuối mỗi mùa.
Phép lập Mệnh trong môn Tử Vi Đẩu Số là thuận Tháng nghịch Giờ để tìm đúng điểm Tý trên trục xuyên tâm Địa Cầu - Thái Dương. Bất kỳ ai, sinh vào bất kỳ thời gian nào cũng đều không thể nằm ngoài cái trục ấy. Nhưng cũng cần biết rằng 2 người sinh ra cùng Năm Tháng Ngày mà cách nhau 1 Canh Giờ thì nằm trên 2 trục khác nhau. Đứng ra ngoài Không Gian mà quán chiếu, 2 cái trục ấy cách nhau 0.083 độ (1/12 độ). Đây cũng là cơ sở của phép khảo sát chuyển động bằng cách giữ cố định Tháng để xét rõ Mệnh cung di chuyển thuận nghịch 1 cung và xem rõ nó bị ảnh hưởng ít hay nhiều từ Phụ hay Bào cung.
Mệnh lập tại Tứ Mộ cung, ảnh hưởng này càng mạnh...




#156 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 25/12/2015 - 12:24

- Âm Thanh từ đâu mà có?
- Do dao động mà ra.
- Từ đâu mà phân chia được các âm khác nhau?
- Lấy tai mà nghe.
- Vì sao cùng 1 dây đàn dù gảy mạnh hay nhẹ đều cho ra cùng 1 âm, chỉ có độ to nhỏ khác nhau?
- Cùng 1 độ căng thì cùng 1 tần số dao động, cùng 1 cao độ, cho nên cùng 1 âm.
Gảy mạnh chỉ là cường độ kéo theo trường độ của nó khác nhau, chứ không hề thay đổi cao độ.
- Tần số là gì?
- Là số lần lặp lại của 1 hiện tượng nào đó trong 1 đơn vị thời gian. Đối với sóng âm thì nó là nghịch đảo của chu kỳ sóng.
- Chu kỳ sóng là gì?
- Là khoảng thời gian ngắn nhất để lặp lại 1 điểm ở trong cấu trúc sóng. Thông thường người ta dùng điểm Vượng, tức là Hmax của đồ thị sóng để khảo sát.
- Vậy hai điểm Vượng liên tiếp của sóng gọi là gì?
- Bước sóng.
- Thí dụ nốt Đô © và nốt Rê (D)?
- C0 có Tần Số = 16.35 và Bước Sóng = 2100; còn C1 có Tần Số = 32.7 và có Bước Sóng = 1050 v.v...
D0 có Tần Số = 18.35 và Bước Sóng = 1870; còn D1 có Tần Số = 36.71 và Bước Sóng = 940 v.v...
- Liên hệ gì tới Ngũ Hành?
- Lấy Bước Sóng của nốt Trung (giữa), làm tròn số, giản ước đi sẽ ra Số Ngũ Hành của nó.
Thí dụ, C1 lấy 1050 làm tròn = 1000 = 10x100. Giản ước số trời đất 100 thì còn 10 là Số của Thổ, nên nói âm Cung thuộc Thổ.
Thí dụ, D1 lấy 940 làm tròn = 900 = 9x100. Giản ước số trời đất 100 thì còn 9 là Số của Kim, nên nói âm Thương thuộc Kim.
Cứ thế mà tính sẽ ra Số Ngũ Hành của Giốc, Chủy, Vũ.
- Đây là Số theo Hà Đồ phải không?
- Chính nó.
- Vậy bản chất thực sự của Hà Đồ là gì?
- Quy luật ẩn hiện của Ngũ Tinh mà mấy bố Thiên Văn ghi chép lại. Nó chính là nhịp điệu của Vũ Trụ.
- Vậy thì phải chăng nhịp điệu của Vũ Trụ đã quyết định nhịp điệu của âm thanh, con người, vạn vật trên Địa Cầu?
- Chính là như vậy.
- Vậy ra là vạn vật đều có Số, đều do Vũ Trụ định đoạt. Tại sao người xưa bằng công cụ thô sơ lại tính được mọi thứ tương đối chuẩn như thế?

- Haizzz... mài kính đi.

Thử nãi, Thì dã! Vận dã! Mệnh dã!
Ta hô!
Nhân sinh tại thế,
Phú quý bất khả tận dụng,
Bần tiện bất khả tự khi,
Thính do thiên địa tuần hoàn,
Chu nhi phục thủy yên.

(Đó chính là Thời vậy! Vận vậy! Mệnh vậy!
Than ôi!
Người ta sống ở trên đời,
Phú quý thì xài chẳng hết,
Nghèo hèn thì mơ cũng chẳng được,
Thuận theo sự tuần hoàn của Trời Đất,
Xoay vần lại tới mối ban sơ).



#157 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 12:55

Thân mến gửi đến :

1/ Lão Thiên Kỳ Quý, ấm áp, phúc hậu, và rất tình cảm. Lão cứ vui mà hưởng phúc của mình.

2/ Lão mẹ các loài hoa,
Lão là người đầu tiên biết được sự việc cách đây 11 năm và Lão cũng là người mà tui chờ đến lúc chót chia tay để bạch hóa sự việc.
Lão xem tui sắp xếp để chờ lão đó. Only you !

3/ Quách Ngọc Bội, người mà tôi quý mến và RẤT THÁN PHỤC. Mong rằng Quách còn sức trẻ, và nếu thích thì ngâm kíu tiếp.

CHÁNH PHÁP CÒN BUÔNG XẢ HÀ HUỐNG PHI PHÁP

Đến tuổi này rồi thì chẳng còn e ngại bị hiểu lầm là bi quan yếm thế.

Mọi việc đã thu xếp xong.

Từ hai bàn tay trắng mà cố gắng vươn lên.

Kỷ yếu của công ty Tech... còn lưu giữ các chữ ký của tôi trên cương vị Giám Sát Kỹ Thuật của các công trình dầu khí từ các nước Nam Mỹ,
Phi Châu, Đông Âu cho đến Đông Nam Á, cả ở trên biển và trong nội địa.

Tiền bạc không thiếu, cũng chẳng dư.

Hạnh phúc thì con cái đã lập gia đình xong, yên bề.

May mắn là hai lần thoát chết. Một lần vượt biên. Một lần bị tai biến mạch máu trên đầu, vỡ mạch máu trong mũi, được người cứu giúp một cách kỳ lạ.

Sự bất quá tam.

Lần thứ ba, lưỡi hái vung lên thì chỉ có giữ tâm an định để tiếp đón.

ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CUỐI CÙNG MÀ TÔI PHẢI LÀM CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
LẦN CUỐI, KÍNH CHÀO HẾT TẤT CẢ, VỚI TẤT CẢ LÒNG YÊU MẾN.
(Mùa Giáng Sinh 2015)

#158 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 14:57

Nghe nói XK tình cảm nhẹ nhàng lai láng .

Canh bạc chưa xong, sao lại có người cho rằng mình cháy túi ?

Lúc nào tui cũng hăng, cũng gân . Mấy thế hệ đã qua, có người đã chết nhưng tui vẫn phây phây cùng Tuế Nguyệt sẳn sàng chiến với đám trẻ trâu hay mấy lão già không biết HC lợi hại như thế nào, chỉ trừ mấy cô nương thi lão còn ngán 1 chút .

Ôi những bông hoa, từ Đào hồng qua tới Hồng Nhung rồi chỉ còn 1 Hoa Cái lúc nào cũng dỏm dáng khoe sắc hương trong khu vười huyền bí có nhiều kỳ hoa dị thảo .

Tại sao lại sợ Nhất Quá Tam không sao chống đở được !

Only You (ra đời vào năm HC lọt lòng)

Only you can make all this world seem right
Only you can make the darkness bright
Only you and you alone can thrill me like you do
And fill my heart with love for only you

Only you can make all this change in me
For it's true, you are my destiny
When you hold my hand I understand the magic that you do
You're my dream come true, my one and only you

Only you can make this change in me
For it's true, you are my destiny
When you hold my hand I understand the magic that you do
You're my dream come true, my one and only you


link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Hoa Cái: 25/12/2015 - 21:07


#159 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 26/12/2015 - 10:31

Bản Giao Hưởng Vũ Trụ
Harmonices Mundi (The Harmony of the World)




Thanked by 3 Members:

#160 thichthiphi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 138 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 26/12/2015 - 18:42

Canh bạc chưa xong, sao lại có người cho rằng mình cháy túi ?

Ko phải vây
mà là chuẩn bị mở dĩa tự nhiên đau bụng,về xin về nhà xoa dầu...Nhưng mà cờ bạc phải chung chi rõ ràng chứ.
Năm nào cũng hốt bạc năm nay hơi xui tý nên đang chơi đau bụng.

Cờ bạc thắng thua là chuyện bình thường...Nếu đau bụng quá giờ là thua mà thua thì chung...


Cái Mùi kho hehe...chung đi không ra xòng thì ra cafe chung

7 năm trước gặp mà chưa học được chiêu nào...thì bây giờ hốt hụi


#161 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 29/12/2015 - 15:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thichthiphi, on 26/12/2015 - 18:42, said:

Canh bạc chưa xong, sao lại có người cho rằng mình cháy túi ?

Ko phải vây
mà là chuẩn bị mở dĩa tự nhiên đau bụng,về xin về nhà xoa dầu...Nhưng mà cờ bạc phải chung chi rõ ràng chứ.
Năm nào cũng hốt bạc năm nay hơi xui tý nên đang chơi đau bụng.
Cờ bạc thắng thua là chuyện bình thường...Nếu đau bụng quá giờ là thua mà thua thì chung...

Cái Mùi kho hehe...chung đi không ra xòng thì ra cafe chung
7 năm trước gặp mà chưa học được chiêu nào...thì bây giờ hốt hụi


Tôi có thể viết nhiều thứ vì mình đọc nhiều tức có thể xào nấu các thứ như 1 nồi tả pí lù .
Hôm nay nhận tin cố nhân từ lâu không gặp, có đến 20 năm ! Thế là tôi đi vào FB của người đẹp Đào Hồng (Phải là giáp góc thì độ mạnh mơ''i có effects ).

Ai cũng đẹp, kể cả nàng Mèo ỏng a ỏng ẻo của tôi .

Cố nhân ôm Thái Tuế chính danh dán ngay trước ngực (Mệnh) lại tuổi Dần nên đúng là 1 con cọp rằn ri nhưng đẹp gái !

HC

#162 atrungkakadn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 00:22

Xương Khúc Tả Hửu gặp Khoa Kị thành ra vô duyên với người đời không được tốt, văn bằng thì xếp xó...!!
HOÁ KỊ GHÊ GỚM VÂY SAO MỌI NGƯỜI...?? =_=

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |