Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 08/01/2016 - 15:20, said:
Vậy chủ thớt giải hạn hay anh,em giải hạn cho vui
Kiếm khách đọc để học hỏi kinh nghiệm. Hông đoán vì tháng mấy tháng cuối năm hay có thi phi lém.
Chúc chủ thớt đông khách .
Là cháu được học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước như chú mới đúng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 08/01/2016 - 19:32, said:
Chồng mất" bịnh bàng quang ,bao tử năm 2003 đến 2007 mất.tuổi người chồng tuổi kỷ dậu. Làm nghề
Bên giao dịch đi lại ghi chép.
- về nữ thường là trưởng nữ ,hay 1 là nữ ,về sao tham lang " người tánh cở mở vui vẻ " làm bên đo lường ,kiểm định ,dược . xưa nhìn rất xinh gái chân mày tóc đen rậm ( nhiều ).hiện bay vô vận
Thất sát tuy hợp tham lang chế như vẫn gặp nạn do bọn sát tính phá đễ tai nạn xe cộ năm 41 và năm 45 bị 2 quả té gây tẹo ở đầu mặt chân
Reng ...reeng hết hihihi...hên hông ta !!!?
Cháu xin đưa thêm thông tin là chồng người này cũng ra nước ngoài làm việc và đột tử ở đó. Người chồng SN 1957 Đinh Dậu.
Đương số đúng là con cả. Tính tình cởi mở, hào sảng, khuôn mặt tròn ưa nhìn có nét buồn, da trắng, đậm người, dáng người quý phái. Tuy làm công việc phổ thông nhưng mà nhìn thì như là làm công nhân viên chức vậy (chúng cháu còn trêu là chị ấy ngồi trong phòng kế toán thì khách đến sẽ nghĩ chị ấy mới là kế toán trưởng). Tóc dầy và cứng, hơi xoăn tự nhiên, mày rậm.
Cách đây khoảng 2 tháng đương số đúng là bị ngã xe có để lại sẹo ở đầu gối. Còn lần bị ngã trước nữa là năm 2013 cũng để lại sẹo. Năm 2011 mới mua xe tập xe bị ngã nhưng nhẹ, ko có sẹo.
Ps: Thật ra khi bác Vongkiep nhắc giờ Tuất và em Arsenal đoán hạn thì cháu cũng thử xem lá số giờ Tuất thì quả là có chút lung lay bởi từ trước vẫn đinh ninh là giờ Hợi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vongkiep, on 08/01/2016 - 20:38, said:
Riêng tôi vẫn chủ trương giờ Tuất,nhưng chủ top nên vào phang theo ý kiến riêng( trên lá số,bỏ qua phần nào đã biết )!
Lá số này quá hay,người học bỏ qua thì phí phạm cơ hội vô cùng!
Nói thật cháu cũng muốn chém lắm, khổ một nỗi cháu không biết gì mà chém. Huống hồ cái gì thuộc về quá khứ thì cháu lại biết rùi. Còn về tương lai lại quá sức với cháu!
Bác Vongkiep có thể cho vài lời giải đoán được chăng? Nhất là về bệnh tật của đương số.