Jump to content

Advertisements




một kiếp hồng nhan


13 replies to this topic

#1 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7343 Bài viết:
  • 16926 thanks

Gửi vào 26/01/2016 - 21:44

Có thể 2 người là 1.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 00:22

vừa mới thấy hình của bác Tân thì trên new feed của con hiện lên cô này.
status của anh này ghi
Bạn nhận thấy điểm gì chung khi nhìn thoáng qua 2 tấm hình này?
Chắc là bạn nghỉ : nhân vật chính là ...đàn bà.
Thưa vâng, đúng nhân vật chính là đàn bà. Và thêm nữa cả 2 tấm hình đều chụp 1 người - chỉ có điều vào trong thời điểm cách nhau khoảng 30 năm.
Thi thoảng ngồi cà phê ở Quán Zen trên đường Bolsa ( Little SG - Nam California ) mình vẫn thấy một người đàn bà nhếch nhác đi qua luôn lớn tiếng lầm bầm gì đó. Thật sự là mình có cảm giác hơi sờ sợ, ghê ghê ... và cố tránh xa bà ta ra. Chỉ biết bà ta là một kẻ vô gia cư ( homeless ) - và chỉ đến vậy mà thôi.
Hôm nay đọc báo " Người Việt " mới biết bà này có một quá khứ rất" oai hùng ". Bà có tên Kim Ngân, từng là một mỹ nhân nổi tiếng kiêm ca sĩ bốc lửa làm khuynh đảo cộng đồng người Việt của vùng California cũng như trong cả nước Mỹ vào những năm đầu của thập niên 1980. Bao nhiêu đàn ông giàu có thời đó si mê mà không được bà ấy ban ơn ngó ngàng tới, bao cặp vợ chồng hục hặc cũng vì bà ấy , phòng trà nào dán áp phích có tên bà ấy là kín ngẹt chổ ngồi dù bà ấy có đến hay không? Vậy mà chỉ sau 30 năm bà ấy đã tiều tụy về thể xác, bệ rạc về địa vị đến như vậy đây ! Tác giả không viết rõ nguyên nhân nào dẫn đến kết cục như vậy nhưng qua cách dùng từ thì cũng đoán được có thể là vì bà ấy dính vào ma túy.
Mình cứ nhìn đi, nhìn lại mấy tấm hình và thở dài chút thương xót cho bà ấy. Gọi là " bà " thôi chứ thật ra " bà ấy " còn nhỏ tuổi hơn mình !
Có lẽ không ngoa khi nói kẻ thù độc ác nhất đối với phụ nữ là thời gian.
Vậy nên đây là một trong những lý do mình không bao giờ di tham gia họp lớp nếu biết rằng sẽ có các bạn nữ tham gia, mình không có ý định gặp lại những người yêu cũ của bao năm về trước ...( Ex người yêu trong vòng 2-3 năm đổ lại thì vẫn OK !!!)
Phuong Doan
Và thấy link bài báo:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7343 Bài viết:
  • 16926 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 02:24

Tôi đã để ý đến mấy bài viết trước đây cua Lucifer .

#4 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 02:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 27/01/2016 - 02:24, said:

Tôi đã để ý đến mấy bài viết trước đây cua Lucifer .
dạ bác cứ để ý mà bác đừng ban con là được. Mà con viết dở quá nên con...ngừng viết rồi. Giờ con toàn đọc mà thấy mấy cái hài hài thì con copy/paste 'câu khách' cho diễn đàn mình.
À, bác Tân cho con hỏi là bác có thời gian nào sống ở cái hẻm 158 bên kênh nhiêu lộc không? khoảng thời gian trước năm 85. Là vầy hôm qua con có nói chuyện với bố thì bố nói là trc đó cái ông chủ hôn cho bố tên Tân, ông Tân này làm y tá thời VNCH, mà con cái cũng đều làm ngành y hết, xong con hỏi ông Tân đó có biết lý số không? haha bố nói bố không biết, nên con chạy lên đây hỏi ông Tân coi có biết bố con không?

#5 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7343 Bài viết:
  • 16926 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 04:40

Tôi không ở kinh Nhiêu lộc mà 20 năm tròn ở Trường đua Phú thọ nhưng không biết đua ngựa là gì .
Tên Tân là trước đây dùng níck Tân Dịnh, qua tvls đổi ngược lại Đinh Tân, Đinh Tân nghe không ra tên, thêm chữ Văn . C ái nick đầu tiên trên diễn đàn Tử Vi khi chưa có Windows mới là tên thật .

Thanked by 1 Member:

#6 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 10:11

nick đầu tiên là TLe .

Tôi đi chơi xa 2 ngày !

#7 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 29/01/2016 - 06:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 27/01/2016 - 04:40, said:

Tôi không ở kinh Nhiêu lộc mà 20 năm tròn ở Trường đua Phú thọ nhưng không biết đua ngựa là gì .
Tên Tân là trước đây dùng níck Tân Dịnh, qua tvls đổi ngược lại Đinh Tân, Đinh Tân nghe không ra tên, thêm chữ Văn . C ái nick đầu tiên trên diễn đàn Tử Vi khi chưa có Windows mới là tên thật .
Không biết bác Tân có phải đã từng ở Tân Định trước 75 và rất giỏi Anh văn , thuộc mẫu người handyman ?

#8 somurua

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 130 thanks

Gửi vào 07/02/2016 - 12:00

Ở Sài gòn trước năm 1975 rất giỏi Anh văn mà lại thuộc mẫu người handyman??? Không lẽ cụ ấy chuyên lắp ráp kiến thức cho thiên hạ ???!!!

#9 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6854 Bài viết:
  • 5579 thanks

Gửi vào 31/05/2016 - 14:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·



Chiều muộn, chị bước vô tiệm, nhỏ nhẹ: "Ông nội, bán cho con mấy cái bông đi".
- Chà, bữa nay người đẹp mua bông làm gì đây?
Chị móc ra mấy đồng bạc lẻ:
- Sáng giờ con đi hát quá chừng luôn, khán giả rần rần mà hông ai tặng cái bông nào, buồn dễ sợ. Giờ con mua bông tự tặng mình chớ sao.
- Hoy, mình là ca sĩ, phải để khán giả tặng bông mình chớ. Bây giờ chị cất tiền vô, hát một bài đi, em tặng nè.
- "Tình cũ rưng rức thương tiếc, lắng nghe tình xa rồi quên, tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Ta biết ta sẽ chua xót tình vừa mới đến với ta, để ta đắm say, rồi đi...".
Nghe đồn chị hát hay nhưng chưa từng được nghe bản ghi âm nào. Hôm nay, thấy người ta nói đúng. Giọng chị khoẻ, rền và rất sang trọng.
Vỗ tay và khen chị xong, thằng khán giả đưa mấy cái bông, chị lắc đầu có ý hờn "Ai đời tặng bông ca sĩ mà tặng trần truồng vậy, phải gói lại đàng hoàng chớ".
- Xin lỗi, rất xin lỗi ca sĩ, để khán giả gói liền.
Nhận hoa xong, chị nắm tay tui, biểu "Đi đâu mà đi hoài, về với em đi anh. Về đi, em năn nỉ mà".
Vuốt vuốt bàn tay lem luốc và gầy guộc của chị, "Ừ, giờ về đi, đừng lang thang nữa, anh làm xong rồi anh về liền nghe".
Chị cười, dạ dạ.
_________________
Chị là ca sĩ Kim Ngân, đẹp nức tiếng Cali một thời. Giờ, dù bẩn thỉu, dù lang thang, dù mất trí nhưng nét đài các của một tiểu thơ vẫn còn vương đâu đó qua dáng đi, giọng nói, thần thái. Và qua cả cái cách rút tiền từ trong bóp.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#10 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6854 Bài viết:
  • 5579 thanks

Gửi vào 31/05/2016 - 14:39

Ca sỹ Kim Ngân trình bày nhạc phẩm Love Life In Your Eyes.



Thanked by 1 Member:

#11 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7343 Bài viết:
  • 16926 thanks

Gửi vào 02/06/2016 - 05:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 29/01/2016 - 06:58, said:

Không biết bác Tân có phải đã từng ở Tân Định trước 75 và rất giỏi Anh văn , thuộc mẫu người handyman ?
Đúng . Định cư từ năm 1927, tôi sinh ra ở đó . Thân sinh tôi làm Nhà Máy nước Saigon từ ngày sơ khai .
Tôi có kể chuyện, không biết ai còn nhớ không . Nhà thuê tại nơi ở 0$20/tháng cho đến năm 1964, 50$/tháng . Ông Diệm ra Luật Nhà đát , tăng 100% thì không được tăng nữa , nên kể từ đó đến năm 1975 thì Chú Ta (người Tàu chủ nhà) kể như cho không lấy tiền thuê nhà nữa . Tôi có kể tiếp . Cha tôi mất vợ khi em tôi mới 2 tuổi . Cha tôi có thuê 1 Chị bán chè chợ Tân Đinh vào nấu nấu ăn . Chị làm cho đến khi cha tôi mất , Em tôi T/U Hải quân ở tù ra được làm Thuyền trưởng cho đi không . Úy mà Úy nhỏ nên không bị tịch thu nhà . Tôi có vợ ở nhà khác . Ngôi nhà nầy thuộc về Chị nấu ăn vì có tên trong hộ khẩu . Trời cho Chị một tài sản, hồi đó muốn bán 5 cây không ai mua . Bây giờ Nhà đó 500 lượng vàng, hẽm sát chợ Tân Định .

#12 waterloo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 159 thanks

Gửi vào 02/06/2016 - 09:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 29/01/2016 - 06:58, said:


Không biết bác Tân có phải đã từng ở Tân Định trước 75 và rất giỏi Anh văn , thuộc mẫu người handyman ?
Mr Tân là giáo sư Thông dạy anh văn đường Trần quang Khải?

#13 waterloo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 159 thanks

Gửi vào 02/06/2016 - 12:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

waterloo, on 02/06/2016 - 09:39, said:

Mr Tân là giáo sư Thông dạy anh văn đường Trần quang Khải?
tr
Trường anh văn nầy ở gần ngã tư Trần quang Khải-Bà Lê Chân-năm 1974, Mr Tân trông rất phong độ-nhiều cô mê lắm.

Thanked by 2 Members:

#14 waterloo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 159 thanks

Gửi vào 02/06/2016 - 12:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

waterloo, on 02/06/2016 - 12:06, said:

tr
Trường anh văn nầy ở gần ngã tư Trần quang Khải-Bà Lê Chân-năm 1974, Mr Tân trông rất phong độ-nhiều cô mê lắm.
Nếu không phải thì cho famous xin lỗi.

Không phải .

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |