Câu chuyện lý số kéo dài từ ngày này qua tháng nọ đến cả thiên niên vạn tuế cũng chưa xong y như vòng Dịch động không bao giờ khép kín .
Tôi phải dùng máy Dell để viết bài vì máy Lenovo (do TQ giám chế) thiết kế 2 keys - Ctrl và fn - ngược với các máy khác nên tôi bị mất bài tới 2 lần liên tiếp . Nhưng tôi không nãn, lại trèo lên những con dốc khó và nghiệt như bị đày vào trại súc vật (animals farm) trong đó tôi không thể phân biệt đâu là
heo giả người và
người thoái hóa làm heo .
Nên đây là ấn bản thứ 3 viết về cái LINK chứa bài tố cáo Mr Đ là con của ai, làm gì vì nếu tôi không biết ai làm cái gì, sự cố ra sao thì làm sao tôi nghiệm lý rồi định giờ .
Lắm khi tôi muốn bỏ cuộc vì sự chịu đựng của tôi có giới hạn .
Chẳng phải giới tình báo hay CA phải bám trụ tới cùng, lúc nào cũng theo dõi, truy sát và kết thúc vụ án, cho dù hung thủ có ngụy trang sau 30 năm cũng bị tó dẫn về ty ?
Tôi không làm khó ai, thật ra tôi làm khó tôi vì tôi cần phải biết sự thật !
Một lá số X do VietMao đem lên đầy ma quái & chứa nhiều mâu thuẫn, làm cho tôi thao thức nhiều đêm và tôi gọi về VN tra hỏi !
Có thể nào tôi nghiệm lý thực và giả xen lẫn? Trong khi các cô có lợi thế hơn khi gần nguồn thậm chí còn thấy đương số đi tới đi lui .
Nghĩ mà buồn như cọng bún thiu !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 07/02/2016 - 20:01