kiemkhach13, on 22/03/2016 - 08:59, said:
- theo thăc mắc về nhân mệnh bị cắt bình thường . vì cô chỉ đi làm không kinh nên đường nay chỉ coi là may măn trong cg vc . hỏi đi xa thay đổi sắc tay ám chưa đi đc ( dự đoán ) chờ kiểm lại khi có kết quả .
- như trên ngón út 2 gò gọi là gò thuy tinh trà đầy có gấn muốn che lấp đường ngấn ngang giáp bàn tay . bên thì lóng thứ 3 sọc xanh nổi rõ . tổng các gò bị đường cắt xâm hại hướng chỉ cắt từ dưới đâm lên nhất gò thái duong cha có vấn đề về binh hoạn sức khỏe hiện nay xuống nhiều . và gò này bị gò thủy tinh áp đảo nên nhà anh chị em làm cho cha rất buồn phiền . khi cha bị vậy " nhìn xuống gò thái âm 3 đường cắt vô rất rõ thì có thể đoán mẹ đang bất mãn 3 đứa con hay 2 đứa tùy theo số con thi dụ : 2 con thì có đứa làm phiền muộn ,> 4 thì 2 đứa làm buồn lòng đại khái như vậy .
Tóm lại ; khó di chuyển hết .
sao bác làm cho cái hình to nó hiện lên được hay vậy ạ ^^. cháu xin phản hồi thông tin với bác ạ:
+ cháu chưa đi xa bao giờ, nhưng có đặc điểm là những chỗ cháu xin đi làm thường xa nhà, không làm gần nhà. cháu có đặc điểm không được may mắn trong công việc, phải nam xin việc hộ cho mới được, nữ xin giúp không được. Tuy vậy cháu thường không gặp may, cứ tưởng có cơ hội rồi lại hỏng, rất chật vật.
+ cha cháu sức khoẻ càng lúc càng không tốt, cháu thấy liên quan tới phổi vì hay ho nặng, bị viêm khớp có lúc chân còn căng cứng không đi được, và đau lưng. cha cháu cũng rất buồn phiền vì con cái, 2 đứa thì lo lắng về tương lai mờ mịt. còn 1 đứa thì buồn phiền vì không nghe lời và không gần gũi cha mẹ, lạnh nhạt cha mẹ.
+ mẹ cháu cũng như cha cháu ở trên ạ. sức khoẻ thì hay bị tê tay, huyết áp cao , thỉnh thoảng bị choáng mẹ cháu nói thấy mọi thứ đảo lộn hết.
bác có cách nào giúp gia đình cháu ko ạ, có liên quan gì tới đất bị vong quấy hay gì không bác. nhà cháu vốn đã khó khăn rồi nhưng gia đình lại ko đoàn kết, ko hiểu nhau. nhà cháu thì e gái lại kém trí , e trai thì cứ suốt ngày bỏ nhà đi về nhà cũng ko đoái hoài tới cha mẹ gia đình. bản thân cháu thường bị rối loạn trong tâm trí, những lúc cháu vào chùa thì suy nghĩ mới đỡ hơn, giống như không còn bị u mê ấy ạ. mọi người có cho cháu mấy cái chú lăng nghiêm đặt ở ban phật nhưng cháu đeo vào tâm trạng cứ khó chịu, lại hay kích động. cháu cũng hay nằm mơ những điều u ám, đến những nơi u tối.