Jump to content

Advertisements




"Đứng hình" khi xem bói dạo


37 replies to this topic

#1 chi.che.904

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 17:45

Chào các chú bác và mọi người trên diễn đàn. Cách đây vài tiếng cháu vừa đi xem bói xong và chỉ muốn đăng ngay lên đây.
Người xem bói cho cháu là phụ nữ, khoảng trên 60 tuổi, bà ấy chỉ là một người bói dạo ngồi bên đường, đội một cái nón cũ và cứ ngồi vậy thôi. Một lần xem 25K. Con đường này cháu thường xuyên đi lại nhưng trong suy nghĩ luôn nghĩ rằng: bói kiểu này vớ vẩn và không thể tin được.Hôm trước 2 bạn cháu có việc đi qua và bọn nó có xem bói chỗ bà ấy, tối về đăng facebook luôn, rằng: "không thể tin nổi", nó nói với cháu, "M cứ tự đi xem, nhưng đối với t thì là 9/10 đúng"
Hôm nay cháu mới có dịp đi qua chỗ này và tiện thể xem bói luôn. và sự thực là cháu "đứng hình" luôn vì "quá chuẩn".
Cuộc nói chuyện sơ sơ tóm tắt như sau:
Cháu không cho bà ấy bất cứ thông tin gì mà chỉ nghe, bà ấy xem qua tai, mặt và bàn tay.
Về quá khứ bà ấy bảo:
- tính cách ngang lắm, ai có nói gì thì nói chứ toàn làm theo ý mình
- Đi học thì không phải loại giỏi nhưng cũng không dốt đâu, bình thường thôi
- Năm kia (2014) mất tiền mất của nhiều lắm....
Hoàn toàn đúng. bà ấy còn bảo:
- Sau không làm một công việc đâu, mà làm nhiều chỗ đấy, đổi vài chỗ chứ không chỉ làm 1 chỗ
Cháu bảo
- Thế cháu làm sao mà phải chuyển ạ, hay cháu bị đuổi việc
Bà ấy:
- Không đuổi, doanh nghiệp nước ngoài thì làm gì đuổi, cháu thấy chỗ lương cao hơn thì cháu chuyển thôi. (Cháu chưa hề nói cháu làm ở đâu, và đúng là hiện tại cháu đang làm cho 1 cty nước ngoài)
Cháu hỏi tiếp:
- Thế bác có xem cho bố mẹ cháu được không
Bà ấy:
- Thế bố cháu tuổi gì
Cháu:
- Bố cháu tuổi sửa, mẹ tuổi dần.
Bà ấy:
- Năm ngoái hạn của bố nên đau ốm nặng. Phải vào viện liên tục và mất cả tiền chục triệu đấy, sức khỏe rất kém, năm nay sẽ đỡ hơn, đầu năm vừa rồi vừa phải vào viện nhưng hạn qua rồi nên sẽ không bị nặng như năm ngoái nữa
Cháu:
- Bố cháu đầu năm bình thường mà, có phải vào viện đâu (Cháu nói dối đoạn này, nhưng đúng là sau tết bố cháu phải vào viện cấp cứu 1 tuần)
Bà ấy:
- Chắc chắn và có vào viện mà, nhớ kĩ xem. Mà mẹ cháu năm nay có hạn đấy, mất tiền. Bố mẹ cháu tuổi xung khắc, bố cháu sẽ đi trước. Mẹ cháu nóng tính lắm, nhưng đối với bố thì lại hay nhường. Có hạn thì bố bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe, mẹ thì chỉ mất tiền thôi. Hai vợ chồng kiểu gì cũng phải có người bị thế này thế kia, mất tiền, mấy năm nay sẽ tốn kém liên tục
Cháu:
- Bố cháu đang bị bệnh nặng không biết có khỏe lên được không
Bà ấy:
- Càng già sẽ càng yếu thôi, sẽ mất trước mẹ đấy. bà không xem được bố cháu mất năm nào nhưng sẽ không khỏe lên được đâu.
Cháu chuyển sang hỏi về tình duyên. bà ấy bào
- Tình duyên lận đận. Đây, rất nhiều người thích cháu đây này nhưng tình duyên lận đận lắm, không đâu vào đâu, hay khổ tâm vì tình cảm. Nếu đang có người yêu thì năm nay hoặc năm sau cưới đều được. Sau này lấy chồng thì vợ chồng khắc khẩu, chồng cũng kiếm ra tiền đấy.
Cháu:
- Hiện cháu đang yêu 1 người 82, không biết cưới được không vì xem số thì cháu với a ấy rất khắc nhau
Bà ấy
- Cưới được chứ, không sao hết. Yêu ai thì yêu nhớ tránh 90, đặc biệt tránh 90 ra. cả 87 cũng không được. Còn 82 nó là tuổi tuất thì nó bắt nạt cháu, hai vợ chồng hay cãi nhau. Nhưng anh này kiếm được tiền đây này.
- Sức khỏe của cháu cũng không tốt lắm đâu. (bà ấy xem tay) ngày nhỏ nhiều bệnh tật nhưng không chất hụt lần nào. Lớn lên ít ốm vặt hơn nhưng sức khỏe cũng không được tốt. Mà sau này cháu sẽ chết trước chồng cháu đấy.
Cháu:
- Người ta xem cháu bảo hạnh phúc gia đình kém lắm, cãi nhau đánh nhau, nói chung là rất khó khăn, đau khổ bác ạ
Bà ấy
- Không đến mức thế, nếu cháu lấy chồng năm 21,22 tuổi thì xấu nhưng tuổi này thì không việc gì hết, chỉ là khắc khẩu thôi, cứ cưới đi
Ngoài ra bà ấy còn bảo cháu kiếm được tiền, kinh doanh được hơn làm quan, nhưng kinh doanh thì phải sau năm 27t thì mới ra còn trước đó thì cũng không có gì. Làm quan thì cũng chỉ chức bé thôi, nhưng trong công việc được nhiều người giúp đỡ lắm. Đi ra ngoài được quý nhân thì phù trợ, nhiều bạn yêu mên giúp đỡ lắm....vân vân

Tóm lại. Chuyện quá khứ hiện tại thì đúng, không sai 1 li, còn chuyện tương lai thì chưa được kiểm chứng. Hiện tại cháu nhớ sơ sơ có vậy. còn cuộc nói chuyện xem bói thì khá dài, bà ấy nói cũng kĩ lắm
Trước khi xem thì cháu tâm lý bình tĩnh, nhưng sau đó thì mất bình tĩnh luôn, vì các mốc sự kiện đều đúng cả, kể như chuyện năm 2014 cháu mất tiền (đợt đó cháu mất laptop, điện thoại, bị ăn trộm tiền....) chuyện bố mẹ cháu đều đúng 100%. Quả thực đây là lần xem bói làm cháu thấy đúng nhất, vì kĩ nhất từ trước đến nay. Một cái nhìn khác về xem bói dạo.

Cháu xin chia sẻ với mọi người vài điều như vậy. Cảm giác đến tật bây giờ vẫn còn một chút mông lung, suy nghĩ.

#2 Xanhlacay

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 18:34

Bạn ơi xem ở đâu vậy. Hihi nghe ham hố qua

#3 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 19:00

ko phí 25k, haha, xem chuẩn hơn khối thầy 100,200k.

Thanked by 1 Member:

#4 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 19:26


Hay nhất là tự học hỏi và tự xem cho mình .

Từ lúc bỏ thời gian ,tiền của ,công sức ,ăn không ngồi rồi để "ngâm cứu" cho đến lúc xem được cho mình . Thử làm con số " thống kê" sơ bộ xem hết bao nhiêu tiền ?

" dân" thì "gian" là vậy !



#5 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 02/04/2016 - 19:26, said:


Hay nhất là tự học hỏi và tự xem cho mình .

Từ lúc bỏ thời gian ,tiền của ,công sức ,ăn không ngồi rồi để "ngâm cứu" cho đến lúc xem được cho mình . Thử làm con số " thống kê" sơ bộ xem hết bao nhiêu tiền ?

" dân" thì "gian" là vậy !
chắc phải nhiều lắm phải không? Bác chính trị gia hết thời

#6 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 20:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DauQuan, on 02/04/2016 - 20:24, said:


chắc phải nhiều lắm phải không? Bác chính trị gia hết thời

Đúng tim đen rồi chứ ? Người mua không tinh bằng người bán hiểu không ?

Những trường hợp như thế này ,tôi hay gọi là
" giả chết bắt quạ "!



#7 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 21:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 02/04/2016 - 20:37, said:

Đúng tim đen rồi chứ ? Người mua không tinh bằng người bán hiểu không ?

Những trường hợp như thế này ,tôi hay gọi là
" giả chết bắt quạ "!
Thật sự ko thấy điều bác nói liên quan gì đến câu chuyện

#8 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 23:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DauQuan, on 02/04/2016 - 21:24, said:


Thật sự ko thấy điều bác nói liên quan gì đến câu chuyện

Câu chuyện của chủ topic ,tôi tin là nghiêm túc , có cầu thì có cung ,ai thích thì đến !

Người đi xem chỉ cần giải quyết được nhu cầu của mình là ok rồi .

Bạn đưa ngay một so sánh rất thiển cận về giá cả tiền bạc vào làm gì ?

Đúng là rất " BẠC " !



#9 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 23:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 02/04/2016 - 23:04, said:

Nếu chủ Topic ko đề cập đến "1 lần xem 25k" thì cũng ko ai hỏi làm gì, thế nếu bác ko để ý đến tiền bạc thì bác để ý đến comment của tôi làm gì .

#10 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 23:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DauQuan, on 02/04/2016 - 23:28, said:


Nếu chủ Topic ko đề cập đến "1 lần xem 25k" thì cũng ko ai hỏi làm gì, thế nếu bác ko để ý đến tiền bạc thì bác để ý đến comment của tôi làm gì .

Chắc bạn không phải là " NAM " đúng không ?
Nếu là NAM ,không lẽ lại dễ dàng cả tin một cách
" dễ thương " như "chị em phụ nữ " như vậy !

Mới chỉ " nghe hơi nồi chõ " mà đã phán ngay là thầy 25k chuẩn hơn khối thầy 100 k,200k ?

Là đàn ông ,không thể " ăn ốc nói mò " như vậy !
Chắc bạn là Nữ thì phải .

Thôi nhé ,trả lại topic của mọi người , tôi hết câu với bạn rồi . Chúc vui vẻ nhé " cô nương "!



#11 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 03/04/2016 - 00:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 02/04/2016 - 23:57, said:

Chắc bạn không phải là " NAM " đúng không ?
Nếu là NAM ,không lẽ lại dễ dàng cả tin một cách
" dễ thương " như "chị em phụ nữ " như vậy !

Mới chỉ " nghe hơi nồi chõ " mà đã phán ngay là thầy 25k chuẩn hơn khối thầy 100 k,200k ?

Là đàn ông ,không thể " ăn ốc nói mò " như vậy !
Chắc bạn là Nữ thì phải .

Thôi nhé ,trả lại topic của mọi người , tôi hết câu với bạn rồi . Chúc vui vẻ nhé " cô nương "!
Ơ thế bác tin là tôi nói : 25k chuẩn hơn ... là tôi nói thật à? bác cũng "dễ thương" như vậy đó, haha, bà cụ "Lư Tuấn Nghĩa"

Thanked by 1 Member:

#12 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1903 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 03/04/2016 - 00:43

Hồi cỡ năm 2004-2005, có một bà thầy bói nổi tiếng xem đúng gần nơi mẹ tôi làm việc. Bà hay kể với mọi người là được một sư ông dạy cho cách xem tử vi, và được dặn là không được tham lam, phải giúp đỡ người nghèo như vậy mới được cho ăn lộc.

Ban đầu bà này tính phí 10.000đ / lá tử vi, sau này nổi tiếng rồi tăng lên gần cả chục lần, không xem miễn phí giúp đỡ người hoạn nạn người nghèo như trước. Bẵng đi một thời gian, có tin bà này bị tai nạn giao thông. Chở con đi xe máy bị tông, con sống mẹ chết, hết lộc ăn.

Thanked by 5 Members:

#13 chi.che.904

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 03/04/2016 - 01:38

Đọc xong comment mình cũng không hiểu ý tiền tiền gì đó của các bạn lắm, Nhưng chuyện trao đổi qua lại, mua bán, mình mất tiền để được thông tin là chuyện bình thường mà. Bà ấy ăn mặc trông cũng khá nghèo khổ, có lẽ cũng một phần bói để sinh sống chẳng hạn !? bà ấy ngồi ở trên đường cầu giấy. Ai rảnh cũng có thể qua kiểm chứng. Còn muốn học được thuật xem tướng hay tử vi thì cũng cần một chữ "duyên" nữa, mình nghĩ vậy. Bà ấy thì nói chuẩn lắm luôn, hiện tại những người mình quen đi xem thì chưa ai nói sai cả, và nói rất cụ thể.

Thanked by 2 Members:

#14 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 03/04/2016 - 04:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chi.che.904, on 03/04/2016 - 01:38, said:

Bà ấy ăn mặc trông cũng khá nghèo khổ, có lẽ cũng một phần bói để sinh sống chẳng hạn !? bà ấy ngồi ở trên đường cầu giấy.

Tôi thích cái top này vì nó mang hơi thở cuộc sống , nó mô tả rất chân thực cuộc sống đời thường giữa thủ đô Hà Nội . Nơi còn nhiều mảnh đời vất vưởng ngoài lề xã hội ,tứ cố vô thân , bỏ quê bỏ làng để " lên Tỉnh" ,những mong một cuộc đổi đời !

Nói về bà " thầy bói dạo" kia ,trong con mắt của chủ top nhận xét - là người nghèo khổ ," bói để sinh sống "( dĩ tất nhiên ,không lẽ đi bán nước bọt để ngắm phố ,rồi tham quan Ao Hoàn Kiếm chắc ?, tiện thể vào xem Mả Bác Hồ ?)!

Liệu rằng ta có thể gửi niềm tin vào một người tồi tàn như vậy hay không ? Tôi khẳng định luôn ,người Hà thành "xịn" hoặc người giàu có không bao giờ thèm để mắt tới hạng bói toán này !

Một người bình thường thôi, sẽ có phản ứng tự nhiên rằng : nếu bà ta giỏi thế ,có thể nắm được thiên cơ, sao phải lang thang đầu đường xó chợ như vậy -đúng nghĩa đen luôn . Hay vì cái giá quá bèo bọt chưa đủ bát phở ăn sáng thì ta cứ xem chơi có thiệt hại gì ?

Những thầy bói dạo này ,đáng thương hơn đáng trách,bởi dù sao đó cũng là một nghề kiếm cơm cũng chẳng nhàn hạ gì . May mà nói trúng vài điều chung chung ,chứ nói sai hoặc gặp phải đứa du côn thì nó cho ăn đạp .

Một cảm giác buồn !


#15 chi.che.904

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 03/04/2016 - 15:09

Theo như lời bạn thì "Một người bình thường thôi, sẽ có phản ứng tự nhiên rằng : nếu bà ta giỏi thế ,có thể nắm được thiên cơ, sao phải lang thang đầu đường xó chợ như vậy -đúng nghĩa đen luôn ....." Vậy những người có khả năng xem số, đoán trước sự việc (xét trong diễn đàn mình thì cũng có vài người) thế chắc phải giàu lắm, kiếm tiền tỉ, có khi làm chức này chức nọ, đoán trước được chiến tranh bán tin mật cho nước này nước kia, đoán trước được ai làm tổng thống xong kiểu bán tin mật kiếm tiền ấy, ui chắc phải giàu sụ luôn... Thế tại sao không?!.. Theo mình suy nghĩ, mong muốn của mỗi người là khác nhau, có người muốn tiền, có người muốn gia đình, có người lại muốn sự nghiệp, vậy nên chắc chắn sẽ có người không đặt chuyện giàu sang, lắm tiền lên hàng đầu, không lấy chuyện đoán được, xem được người khác mà dùng để kiếm cơ, uy hiếp hay vân vân gì đó.
Còn theo con mắt bình thường của mình thì mình thấy bà ấy nghèo khổ và đoán người ta làm kiếm tiền sinh sống vậy thôi chứ mình chưa tới nhà, chưa hỏi kĩ cũng không điều tra gia cảnh người đó để khẳng định điều này
Tiếp theo nữa, bạn có chắc một giáo viên dạy trường chuyên giỏi hơn 1 giáo viên dạy trường làng? diễn viên giàu có, tiền bạc đầy người, nổi tiếng này nọ diễn giỏi hơn 1 diễn viên bình thường. Tương tự những người xem bói nhà giàu sụ, đông người xem sẽ giỏi hơn những người chỉ đi lang thang xem dạo. Phải không nhỉ? Mình không đặt trọng sự so sánh ai giỏi hơn ai, hay có người xem hay không, mình cũng không khẳng định bà bói đó cực giỏi, cao siêu gì cả vì cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp. Nhưng đối với trường hợp của mình và bạn mình bà ấy xem đúng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Bà ấy ngồi đó đã từ khá lâu rồi nhưng dù đi qua rất rất nhiều lần mình cũng không thèm quan tâm, nghĩ là vớ vẩn. Nhưng bởi vì hôm đó tiện đường có việc lại có người bạn đã xem rồi nên mình mới xem cho vui. chẳng phải đó cũng là cái duyên sao. Lỡ may hôm qua là ngày xem bói cuối cùng của bà ấy thì....
Ôi, mình comment dài quá, stop
Quên mất, mình nghĩ những lời đó không phải nói chung chung đâu nhé. đoán chuyện tương lai thì không ai kiểm chứng được nhưng mấy ai dám đoán chuyện quá khứ và những điều như trên. Được bao nhiêu người đây nhỉ?

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |