Hôm nay cháu mơ thấy đi trong vườn nhà bên cạnh thấy rất nhiều cá trên mặt đất , mọi người bảo thấy cá chết rồi , nhwung cháu thấy chúng vẫn còn sống, mang vẫn phập phồng , liền nhặt tất cả được 4 con rồi cho vào 1 cái bát nước , thì chúng lại bơi trở lại , rồi mang 4 con cá rô đó xuống ao thả , chúng tung tăng bơi lội . Sau đó cháu sang nhà bác , có 1 cái hồ rất rộng , cá bơi tung tăng đầy ao , cầm cần câu chỉ cần cứ vung xuống nước là câu được cá , cháu câu được cá nhiều lắm , bác cháu còn lấy xô ra để đựng , nhưng lúc câu được 1 con trắm to màu trắng thì lại thả đi vì nhớ ra bác bảo ăn không hết , ngoài ra lúc câu 1 con cá chép cuối cùng ,lúc gỡ móc ra lại thấy trong miệng con cá chép là con cá nhỏ , mà chính con cá nhỏ mắc câu, nghĩa là cá lớn nuốt cá bé , trong giấc mơ cá nhiều , hồ nước đẹp bơi lặn liên tục , cứ vung cần xuống không cần đợi là các mắc câu . Kính xin hỏi các bác cao nhân giấc mơ vậy có nghĩa là gì !
Sửa bởi Muahevui: 25/05/2016 - 17:39