Jump to content

Advertisements




Cơn nước lũ của mùa hè hạn hán (Tử Vi truyền kỳ)


36 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 09:35

Dạo này thời tiết thất thường, lúc thì hạn hán oi bức, lúc thì lũ lụt ào ạt cuốn người và vật nhấn chìm vạn vật trong cơn thịnh nộ của trời đất .

Biển Đông dậy sóng, lòng người bất yên. Hôm nay ngồi xem người Nhật dàn đội hình chữ nhất đối phó với cơn lũ mà thấy thán phục tinh thần của người dân xứ Phù Tang thông minh và nổi bật, phải chăng đó là cảnh Dương Lương tại Mão cư chính vị cục Mộc làm cho Japan trở thành 1 cường quốc kinh tế đáng nể, trong khi Trung Quốc cũng nổi lên như 1 siêu cường phương Đông nhưng cách thức hành động làm cho người ta sợ nhưng khinh vì các thứ lưu manh gian hùng đâu phải tư cách 1 vương đạo đường hoàng lên ngôi.

Vào xem dân Nhật thực tập chống lũ :



Nhìn họ kết đoàn thành 1 khối mà thán phục 1 tập thể tạo thành 1 sức mạnh để đương đầu với cơn lũ sẽ dập dùi 1 hay vài người không biết tập hợp sức của mình sao cho hiệu quả.

Chủ đề này lập ra để minh định lập trường của tôi và vài người khác về các thứ sau

1/ Dự đoán kết quả bầu cử TT Mỹ 2016 sắp tới giữa bà Clinton và ông Trump

2/ Kết quả của lời đoán tôi cho số phận của cựu Thủ Tướng Thái Lan cho 2 năm 2014 và 2015 qua bài của tôi viết năm 2014.

3/ Định giờ cho ca sĩ Ái Vân (hải ngoại)

4/ Khởi DH lúc nào cũng từ Mệnh (lựa chọn 2 kỳ án đặc biệt - lá số Nhâm Dần X-file và lá số của chính cụ Thiên Lương) ?

Tôi không cần thiết phải trả lời những ai du côn láu cá, vì vậy đừng ngạc nhiên khi bài của ai đó bị biến mất. Các vị có quyền mở topic khác phản biện hay chê trách tôi thì cứ tự nhiên nhưng đừng hành xử như hội viên trốn từ trại thú vật giờ biết đi bằng 2 chân vào đây quậy phá nhe.

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/08/2016 - 10:08


Thanked by 4 Members:

#2 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 09:52

Theo tôi thì thôi, một câu nhịn chín câu lành, lòng mình như thế nào thì hãy để đất trời soi xét. Sự thanh thản yên bình là điều quý giá. Ngộ nhỡ khi mình bị người khác chửi biết đâu đó là đang giúp tiêu giải nghiệp chướng của mình thì sao ?

Sửa bởi V.E.DAY: 06/08/2016 - 09:56


Thanked by 4 Members:

#3 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 06/08/2016 - 09:54

Cháu có bị xếp vô diện "black list " không vậy lão Ngoan Đồng,có quyền vô viết ở đây không (để cháu vô không làm Bác Hoa Cái tụt hứng viết bài ,không vui,thì không hay ,vậy cháu xin lánh chỗ khác chơi ạ)
Cháu ủng hộ số 4 :hồ sơ X file vì chúng ta có người nhà đương số ( Bác VEDAY )đang sinh hoạt ở đây ,hoàn toàn có minh định công khai được ,còn cụ Thiên Lương so với lớp trẻ ở đây rất xa ,thông tin chính thống đang tải không nhiều ,nên không thể tránh dị nghị từ phe đối lập
Thưa bác cháu xin hết ý kiến

Sửa bởi soixamdemtrang: 06/08/2016 - 09:58


Thanked by 1 Member:

#4 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 10:12

Sói xám là 1 cây bút nghịch ngợm, tinh ranh và lễ phép, chỉ có người này mới co' thể làm 4 tiền bối của cựu trào xuất hiện trong topic Donald Trump .

Sửa bởi Hoa Cái: 06/08/2016 - 10:13


Thanked by 2 Members:

#5 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 10:18

Tôi kể chuyện vui có thật : Khoãng 9, 10 năm trước gì đó tho*ì điểm lúc đó ông VDTT vừa xuất bản cuốn TVHTKH tôi vào nhà sách Tự Lực tò mò cầm xem . Cạnh tôi có một anh tuổi cũng không trẻ , lớn giọng nói vớí tôi ông ĐS nói như vậy ....là sai ( tôi đã quên mất chi tiết) nhìn đôi mắt đầy phẩn nộ tôi có cảm tưởng anh ta thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nếu gặp mặt tác giả. Nhớ lại thời trẻ tụi tôi chuyên môn chọc nhau chí choé khi xem TV nhưng có bao giờ để TV nó làm mình cuồng nộ mất tư cách thế đâu .

Thanked by 5 Members:

#6 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 10:20

bác Hoa Cái viết đi, lâu lắm rồi k thấy bác viết.
Ngồi nãy giờ nghĩ quài chưa ra, thời tiết, thiên tai, và tử vi có gì connect với nhau nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 10:45

Năm 1990 khi hay tin bố tôi mất, tôi bị khủng hoảng suy xụp tinh thần, vô sở làm lại bị đồng nghiệp nói là tranh việc của người khác, trong khi lúc phân công thì tụi nó chê bai không nhận vì các project về dầu khí đều nằm nơi xa vắng khu dân cư không có vui chơi giải trí nên tụi nó tìm cách thoái thác viện cớ không đi, không nhận, tôi thì vừa hoàn thành xong một project đáng lẽ được nghỉ xả hơi, nhưng thôi mình ráng đi một chuyến nữa rồi cộng dồn phép nghỉ lại để dành đi chơi vậy mà còn bị nói là tranh việc của nó.

Phúc không đến hai lần, nhưng họa xẩy ra thì nó dồn dập. Thiên đồng là phúc tinh thì hãy ráng giữ cho tròn quả phúc, LND à.

Thanked by 3 Members:

#8 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 06/08/2016 - 11:38

Vậy Bác Ngoan Đồng cho cháu viết rùi nhé .nhưng cháu 'nghịch ngợm ' .'théc méc ' ,nhưng cháu không có ý xấu nhen .Không phải phe đối lập nhé,nên có gì bác nhớ xá tội nha ( nhất là trong tháng này ,dễ gặp chuyện nói sai .....) .Tuổi trẻ hay thắc mắc ,thì sau mới đỡ sai lầm
Bác VEDAY ơi ,bác Hoa cái vừa ôm phước tinh .vừa ôm ngôi sao thuyết giảng ,zậy gặp sự bất bình sao kìm lòng .Bác Hoa Cái ôm tâm của phúc tinh ,đi truyền bá để hậu học phân biệt cái đúng ,cái sai để khỏi mất công như lão Ngoan Đồng phải trải qua ,khi luyện song thủ hổ bác thì dù gì cũng được ơn trên chiếu cố ,rộng lòng tha thứ .Các cụ : Phúc họa nhập xuất cũng từ chỗ đó mà ra .Nhưng Họa phúc mấy ai tỏ tưởng , cắt nghĩa rõ ràng được đâu mà lị ,nên cháu thấy Bác Hoa Cái cứ viết ,viết ra mới nhẹ lòng .Còn Bác V ,Bác VDTĐ ,cháu ,rủ thêm anh Thieuduong đứng ngoài ủng hộ ,chơi 3 cây , lắc tài xỉu cho zui .Bác Hoa Cái kiểu gì chả ra dòm,bỏ cuộc đòi tham gia chơi ,nên khỏi cản lão Ngoan ,làm bác HC tụt hứng Đông Số gạch Bác Hoa Cái xây dở dang thì đủ xây mấy cái vườn treo Babylon,lát đá mấy tòa lầu Năm góc Mỹ rùi nên có thêm vài chục mét vuông nữa thì nhằm nhò gì,mắc công làm lão Ngoan mất vui ,mọi người mất bài hay để đọc

Sửa bởi soixamdemtrang: 06/08/2016 - 11:40


Thanked by 1 Member:

#9 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 11:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

soixamdemtrang, on 06/08/2016 - 11:38, said:

Vậy Bác Ngoan Đồng cho cháu viết rùi nhé .nhưng cháu 'nghịch ngợm ' .'théc méc ' ,nhưng cháu không có ý xấu nhen .Không phải phe đối lập nhé,nên có gì bác nhớ xá tội nha ( nhất là trong tháng này ,dễ gặp chuyện nói sai .....) .Tuổi trẻ hay thắc mắc ,thì sau mới đỡ sai lầm
Bác VEDAY ơi ,bác Hoa cái vừa ôm phước tinh .vừa ôm ngôi sao thuyết giảng ,zậy gặp sự bất bình sao kìm lòng .Bác Hoa Cái ôm tâm của phúc tinh ,đi truyền bá để hậu học phân biệt cái đúng ,cái sai để khỏi mất công như lão Ngoan Đồng phải trải qua ,khi luyện song thủ hổ bác thì dù gì cũng được ơn trên chiếu cố ,rộng lòng tha thứ .Các cụ : Phúc họa nhập xuất cũng từ chỗ đó mà ra .Nhưng Họa phúc mấy ai tỏ tưởng , cắt nghĩa rõ ràng được đâu mà lị ,nên cháu thấy Bác Hoa Cái cứ viết ,viết ra mới nhẹ lòng .Còn Bác V ,Bác VDTĐ ,cháu ,rủ thêm anh Thieuduong đứng ngoài ủng hộ ,chơi 3 cây , lắc tài xỉu cho zui .Bác Hoa Cái kiểu gì chả ra dòm,bỏ cuộc đòi tham gia chơi ,nên khỏi cản lão Ngoan ,làm bác HC tụt hứng Đông Số gạch Bác Hoa Cái xây dở dang thì đủ xây mấy cái vườn treo Babylon,lát đá mấy tòa lầu Năm góc Mỹ rùi nên có thêm vài chục mét vuông nữa thì nhằm nhò gì,mắc công làm lão Ngoan mất vui ,mọi người mất bài hay để đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 06/08/2016 - 10:12, said:

Sói xám là 1 cây bút nghịch ngợm, tinh ranh và lễ phép, chỉ có người này mới co' thể làm 4 tiền bối của cựu trào xuất hiện trong topic Donald Trump .

Vậy thì tôi chỉ có thể nói về case X-file số 4 nếu có ai cần thêm chi tiết.
và số 1 nhưng tôi vẫn luốn nhớ lời anh HC dặn là " chúng ta có quyền bất đồng, nhưng chúng ta vẫn có quyền hữu hảo "

Sửa bởi V.E.DAY: 06/08/2016 - 11:49


Thanked by 2 Members:

#10 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 12:02

lá số Ca Sĩ Ái Vân không biết bác HC chọn giờ nào chứ KC vừa google mà thấy ca sĩ này sinh giờ Ngọ, mệnh Tử sát, ăn vào Tham lang. dữ kiện hạn cho Tử Phủ Vũ Tướng đưa ra. Giờ Tỵ thì không đúng lắm.

Sửa bởi KimCa: 06/08/2016 - 12:02


Thanked by 1 Member:

#11 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 06/08/2016 - 13:56

Giời trưa nắng oi bức ,em ôm gối ôm giấc nồng say nghe Triệu đóa hộng nhảy nhót trong tim . Âm phượng Diêu kiếp kỵ khốc hư tang mã ,chọn mấy lần vẫn ôm gối khóc ,thân trót mang kiếp nạn tình trường ,lệ vẫn nhòa trên má người đẹp thôi

Thanked by 1 Member:

#12 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 07/08/2016 - 07:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

soixamdemtrang, on 29/07/2016 - 12:22, said:

Bravo .vậy đúng như cháu suy hen ,cháu hỏi ,chuyển từ bún sang bán hàng chay cơ .hehe
Thôi đúng là chuột sa hũ gão ,ai cần thắt đấy ,lưng ong ,chỉ cần đêm ngủ ôm mình xe lu ,thế mới hiểu gái xa ,gái chẳng bỏ chồng ,chồng suy,em đỡ ,về nhà vợ nuôi ,haha ,đúng không bác .Tướng kỵ (ẩn tướng) ,người có thể làm cật lực trong 1 thời gian dài ,không kêu ca ,thoải mái với người ngoài ,chắt chiu từng đồng cho ông Phá quân ,bản thân ,biến từ không thành có ,nó phải thế chứ ,không ông này léng phéng lâu rùi,coi bộ cháu luận tạm chấp nhận được,đúng không ta ,nên bỏ đi cân nào ,thiên về cân nào ,nó cũng thấy non hơi

Đọc đoạn này tôi cố tình lướt qua không phải là không nhìn thấy.

Các cụ ngày xưa nói thanh thì cũng rất là thanh nhưng bực mình gắt lên thì cũng có nói tục. Có một lá số nữ nhân mệnh có H.Ky, có một số người chê, người thì giải thích như thế này, người thì giải thích như thế kia, không bên nào chịu bên nào, nên các cụ mới gắt lên :

"Nó có H.Kỵ thủ mệnh vậy đó, nếu không phải là chồng nó thì không rờ được đít nó đâu"

Ẩn ý của Sói Xám mần răng mà tôi không hiểu ra hè ? Và qua đó Sói Xám cũng nhìn thấy kungfu Đả thảo king xà ( Sói xám tôi cố tình viết là king chứ không phải là kinh ??? )

Nghĩa là :
- H.Kỵ hợp với nữ mệnh.
- Chung thủy và vun vén lo cho chồng con.

Thanked by 1 Member:

#13 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 07/08/2016 - 08:49

Còn một cửa trái bầu sao không thấy ai đặt tụ cửa này : Khoa - Kỵ xung chiếu, và trong thực tế thì là chuyện gì đã xẩy ra ???
( sẽ viết để tặng Sói Xám )

---------------------------------------------------------------
Cái này viết thêm để cù nách LND :

Cơn nước lũ của mùa hè hạn hán = lúc thì no dồn, lúc thì đói góp.
----------> dùng " đập má khỉ " để điều độ. Nhớ phải điều độ để giữ sức khỏe.

Sửa bởi V.E.DAY: 07/08/2016 - 09:00


Thanked by 2 Members:

#14 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 07/08/2016 - 09:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 07/08/2016 - 07:08, said:

Đọc đoạn này tôi cố tình lướt qua không phải là không nhìn thấy.

Các cụ ngày xưa nói thanh thì cũng rất là thanh nhưng bực mình gắt lên thì cũng có nói tục. Có một lá số nữ nhân mệnh có H.Ky, có một số người chê, người thì giải thích như thế này, người thì giải thích như thế kia, không bên nào chịu bên nào, nên các cụ mới gắt lên :

"Nó có H.Kỵ thủ mệnh vậy đó, nếu không phải là chồng nó thì không rờ được đít nó đâu"

Ẩn ý của Sói Xám mần răng mà tôi không hiểu ra hè ? Và qua đó Sói Xám cũng nhìn thấy kungfu Đả thảo king xà ( Sói xám tôi cố tình viết là king chứ không phải là kinh ??? )

Nghĩa là :
- H.Kỵ hợp với nữ mệnh.
- Chung thủy và vun vén lo cho chồng con.
Cháu chào buổi sáng bác VEDAY ,cháu mời bác ly cà phê ,sáng ra cháu đang vừa mở mắt ,đang thưởng thức cà phê sáng ,thì bỗng một cây châm pháp với thủ pháp kinh dị từ hư không phóng tới ,làm cho cháu mém ngã zúi zụi để tránh ,định dùng chưởng phong đỡ ,nhưng e phi kim có độc ,dùng đạn chỉ thần công ra đỡ thì ngại thúc thủ .kim đi chệch khối người bị thương .Hehehe
Chung thủy ,vun vén lo cho chồng con ,cháu tạm chấp nhận với case này
Nhưng hợp với nữ nhân cháu không ưng bác ạ ,mà cháu chỉ thấy kỵ này nó ứng trên phương diện khác,chứ bản chất nó vẫn vậy
Ngọc đẹp đến mấy ,cũng có bụi mờ .Chỉ có người sành chơi mới nhận ra giá trị thôi .Vợ nhâm dần không đẹp ,bác nhận xét thế con gật liền ,người khác cũng thấy vấy ( tướng khoa kỵ) ,Đùi to ,chân ngắn ,thấp ai bảo đẹp nên hóa ra đi với chị em thì cô ấy chầu rìa ,vì em không đẹp như người .chỉ có ba bác .một số người bảo hay .nên Hóa kỵ làm cho em là bông hoa lạ trong rừng hoa,cũng nhờ bác khoa nên cái đẹp nó ẩn lặng thôi
Vũ khúc kỵ :Vũ khúc vốn là tài tình ,phải làm mới có ăn ,ngộ kỵ ( lộc chỉ giáp cũng chả lại ) thành làm cật lực mới ra ,khó có dư ,Mạng kim ăn vũ khúc ,tam hợp thê hóa thủy nên nửa đời ăn vũ khúc sinh xuất cho kỵ nên giảm thiểu tính cô khắc của vũ khúc ,nhưng khiến kỵ trở thành khắc kỵ (chỉ một ,vun vén,cẩn thận ) nên với bản thân cực ky chặt chẽ , với người thân thì cùng tùy việc nhưng có thiên tướng cũng xuề xòa hơn rùi Phụ nữ vất vả nhanh già ,sao hợp . Vũ kỵ song hao nhị âm song lộc ngộ không kiếp :nhà nghèo ,không chắt chiu lấy gì xài nên thành ra có cái áo 10 năm vứt đi còn tiếc à . Vũ kỵ khoa song hao ,Đổi nghề liên miên ,làm khác đi thì dễ đắc thời nhị hợp có Thái âm lộc trù không kiếp : nên di truyền nấu ăn từ bà mẹ ( chắc hồi xưa mẹ cô cũng bán bún,chè ,hàng ăn một thời gian cũng nên _
nên bảo Hóa kỵ khó gần , khó gần ... nó cũng phải thôi ,nhưng nhiều anh mê .Chồng xuống bếp định phụ vợ ,thôi ông đi lên nhà đi ,để tui lằm ,chỉ được vướng chân tay ,sắp xong rùi ,thế là phải hì hì lên nhà thôi .Đừng có động vô vùng cấm của bả không chít
Thật ra cái tướng ngũ đoàn nó ẩn hiển trong cung rùi chứ đâu ,nhưng phải nhìn để xác nhận
King xà khác nào bác chọc con giống Tây Độc Âu Dương Phong,ông này con hàng không dám bì
Sau này có thành Tây Cuồng thì may ra có cửa ,hehe

Sửa bởi soixamdemtrang: 07/08/2016 - 09:37


Thanked by 2 Members:

#15 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 07/08/2016 - 09:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 07/08/2016 - 08:49, said:

Còn một cửa trái bầu sao không thấy ai đặt tụ cửa này : Khoa - Kỵ xung chiếu, và trong thực tế thì là chuyện gì đã xẩy ra ???
( sẽ viết để tặng Sói Xám )

---------------------------------------------------------------
Cái này viết thêm để cù nách LND :

Cơn nước lũ của mùa hè hạn hán = lúc thì no dồn, lúc thì đói góp.
----------> dùng " đập má khỉ " để điều độ. Nhớ phải điều độ để giữ sức khỏe.
Bác Hoa Cái chắc đang dỗ dành Anh Cô của bác ý rùi ,chắc đang 'no dồn ,đói góp "
Ngoài ra còn chuẩn bị bài để bút chiến ,chứ không bị mấy người chơi 3 cây như mấy bác cháu làm lão dột nhà
Bác Quanphuc 5 X ,vô nhập sòng lắc cho vui bác ơi ,để mình lão Ngoan vừa chống lụt ,vừa chống hạn
Cháu chờ bác V tặng quà nhé ,nhưng cứ để lão Ngoan khai triển ,mình cứ " nháy hàng " từ từ " làm chủ nhà tự ái phiền lém

Sửa bởi soixamdemtrang: 07/08/2016 - 09:59


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |