Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Anh ơi, anh dạy em tử vi đi ạ.
LT: - Em học tử vi để làm gì.
- Vì em yêu thích, em đam mê với nó.
LT: - Em chưa học thì làm sao biết được thế nào mà dám gọi là yêu thích hay đam mê. Có khi em chỉ ham cái danh, ham được ra oai, ham được trở thành “người đặc biệt” mà thôi.
- Vậy thì, em học tử vi, để có thể tự định hướng bản thân, để có thể lựa chọn hướng đi đúng đắn cho mình.
LT: - Em ạ, như anh học chán chê rồi mà còn chẳng định hướng được gì. Các thầy bói hành nghề hàng chục năm vẫn cứ gặp tai họa như thường đó thôi.
- Nhưng em đi nhờ mà chẳng ai xem cho em cả. Em muốn tự học, để tự xem cho em là đủ rồi, chứ không cần học sâu.
LT: - Em ạ, việc nhờ được thầy bói giỏi, xem chính xác cho mình. Cũng tương tự như gặp 1 người dày dặn kinh nghiệm, chỉ bảo cho mình. Cũng tương tự như việc gặp 1 người giỏi đầu tư kinh tế, bày đường chỉ lối cho mình. Cũng tương tự như việc gặp 1 người quyền lực, nâng đỡ cho mình.
Đều là chữ duyên cả. Có duyên mới gặp được những quý nhân như vậy.
Khi em vào vận đẹp, em không muốn đi xem bói thì đi dạo ngoài đường cũng có người vẫy lại xem bói cho em. Em không cầu thì quý nhân cũng tự tới.
Khi em vào vận xấu, dù đi xem bói chục thầy thì cũng 9 thầy xem sai. Em muốn tránh thì cũng có người vào xui dại, phá rối, gây hại cho em.
.
Lại nói thêm rằng, việc em tự học tử vi để tự xem cho bản thân, cũng là con dao 2 lưỡi. Em dựa vào kiến thức tử vi để định hướng cho bản thân. Em vào vận đẹp, thì em xem đúng, định hướng đúng. Nhỡ may vào vận xấu, thì sai thôi. Mà sai là đi vài dặm đó.
Việc em đầu tư thời gian học tử vi, thay vào đó đầu tư thời gian học về chuyên môn, để thành chuyên gia, học về xã hội văn hóa, học về kinh tế…. có khi còn nhanh hơn, hiệu quả hơn, định hướng chính xác hơn đó.
.
Thầy bói, tử vi, hay bất cứ chuyên gia ở các lĩnh vực nào, cũng đều là 1 phần trong cuộc sống của em cả. Khi vào vận xấu, đó lại chính là những tác nhân gây họa cho em. Bình thường em không học tử vi thì chẳng sao, nhưng học rồi, làm theo sách dạy, cuối cùng gặp họa, thì tử vi là tác nhân gì nữa.
.
Vậy nên, có duyên thì học, vô duyên thì thôi. Học như giải trí, ngày 30ph thì được. Học như trâu bò, ngày vài ba tiếng thì hỏng, hỏng, không làm gì được cho cuộc đời đâu em ạ.
Nếu em có danh tiếng, thành công, em biết thêm tử vi, người ta càng nể em.
Nhưng nếu em không làm được gì, dùng tử vi để kiếm tiền. Người ta ngoài mặt cung kính, trong lòng coi khinh đó em ạ.