←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

con cháu xin hỏi ông Tân và Già chút...

ngonngon's Photo ngonngon 28/08/2016

Con chào ông Tân và Già,
chắc cái này không liên qua tới phong thủy rồi. Theo chủ quan thì con rất thương con gái con <chắc chắn là con gái con>, những lúc đón cháu về con rất chăm cháu, cháu cũng rất vui vẻ

Vậy mà cứ mỗi lần đón cháu <ví dụ qua trường đón, hoặc mẹ cháu đưa ra đón>, cháu không theo con. Con không thể hiểu vì sao?

con muốn hỏi Ông và Già, và những cô chú bác xem tại sao vậy ạ?
Quote

thangyh's Photo thangyh 28/08/2016

Bạn ngonngon.
Trong dân gian có câu: "Xa mặt cách lòng". trẻ con thì càng thể hiện rõ hơn vì chúng mải chơi, nhanh quên, cho nên, theo mình, tình cảm với con, phải luôn luôn, hàng ngày thì mới hy vọng chiếm được cảm tình của bọn trẻ con. hì

Thân ái.
Quote

NgocNuong's Photo NgocNuong 28/08/2016

Anh hãy trò chuyện với đứa bé: con có biết ba thương con nhiều lắm hông ? Con có thương ba hông ?
Quote

Vovitu's Photo Vovitu 28/08/2016

Chào ngonngon,
Những điều thường tình trong cuộc sống, dễ hiểu như vậy sao không tự hiểu mà phải hỏi?
Quote