Jump to content

Advertisements




Hồ Tây


332 replies to this topic

#301 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 19/04/2018 - 21:12

Dân đen mình dở quá, xuốt ngày cháy! Thuế thì đóng mòn mỏi mà PCCC thì 100% là thất bại. Nhà cửa thì lúm tha lúm thúm.... Đấy, nhìn các quan chức cán bộ ta mà học hỏi, thật là đảm việc nước mà giỏi việc nhà, ông nào ông ấy nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ - công nhận dân mình dở:

==============
Cháy lớn ở làng đại học thủ đức.

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà có mặt tiền là quán trà sữa ở đường Phan Trung khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào chiều 19-4

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thứ năm, 19/4/2018 | 11:05 GMT+7
Cháy xưởng nhựa ven Sài Gòn, cột khói cao hàng trăm mét
Cơ sở làm hạt nhựa tại huyện Bình Chánh (TP H.C.M) cháy nghi ngút, cách xa 5 km vẫn thấy cột khói đen ngòm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Không chỉ phí chăn thả trâu, bò: Mua mới máy gặt cũng phải đóng phí
Ngoài phí chăn thả trâu bò, theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Thiệu Dương (thành phố Thanh Hóa), nông dân khi mua mới máy gặt, đưa máy gặt vào sử dụng cũng phải đóng phí.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Xin mời chiêm ngưỡng 10 “túp lều” của các quan chức nhỏ Việt Nam

1. Biệt thự của ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh:
Biệt thự số 30 đường Bát Nàn – phường Thạnh Mỹ Lợi – quận 2 – TP. H.C.M, có giá khoảng 50 tỷ đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2. Biệt thự của ông Ngô Văn Đức, nguyên Chánh án tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có giá khoảng 40 tỷ đồng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





3. Dãy biệt thự của quan chức tỉnh Lào Cai.
Theo ông Lê Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố số 35, phường Kim Tân, TP Lào Cai, trong 6 căn biệt thự trên có nhà của bí thư Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh; Viện trưởng; Viện kiểm sát nhân dân; Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Huyện ủy Sa Pa và gia đình một cán bộ biên phòng tỉnh Lào Cai. Đáng lưu ý, trong 6 căn biệt thự trên, căn biệt thự gia đình Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai có diện tích 626,9m2, 5 căn còn lại có diện tích trên 400m2, mỗi căn giá khoảng 25 tỷ đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=========
Không ít người thắc mắc tại sao Bộ Tài chính lại lấy mốc nhà trị giá trên 700 triệu phải nộp thuế mà không phải là một ngưỡng giá trị cao hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




-----------------
Tôi lo cho các quan quá! Lương của Chủ tịch nước thời điểm hiện tại, hệ số 13, mới được có VND 15.730.000 (mười lăm triệu bảy trăm ba mươi ngàn), mà bộ tài chính đòi đánh thuế như thế thì các quan lấy tiền đâu ra đóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#302 NNLTT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 563 Bài viết:
  • 215 thanks

Gửi vào 19/04/2018 - 23:04

200 triệu/100m2 sàn.x3 tầng =600 triệu.Mốc 700 triệu là sáng kiến của những anh tốt nghiệp trung cấp xách vữa và đang liên thông lấy bằng cao học thợ xây.

Thanked by 2 Members:

#303 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 23/04/2018 - 23:31

Chứng khoán chiều 23/4: Tan tác cổ phiếu ngân hàng
Đợt bán tháo lớn nhất kể từ đầu năm của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã đẩy gần như tất cả nhóm này giảm sàn.


VCB, BID, CTG, MBB, STB, HDB, VPB đồng loạt giảm hết biên độ lúc đóng cửa. SHB giảm 7,81%, ACB giảm 7,48%, TPB giảm 5,23%.

Chỉ cần nhóm ngân hàng giảm ở mức độ này cũng đã đủ "vít cổ" chỉ số xuống. Tuy nhiên hệ quả xấu hơn là đồng loạt toàn thị trường rơi vào hoảng loạn. Mức giảm giá càng về cuối phiên càng mạnh. Thêm HSG, BMP, GAS, PLX, SSI cũng giảm sàn.

Rổ VN30 ghi nhận tới 10 cổ phiếu giảm hết biên độ lúc đóng cửa, điều chưa từng thấy kể cả ở phiên ngày 5/2 vừa rồi, khi VN-Index giảm 5,1%.

Cả hai sàn rơi vào cảnh bán tháo toàn diện. VN-Index chốt phiên giảm 3,85%, VN30-Index giảm 3,13%, HNX-Index giảm 4,86%, HNX30Index giảm 5,3%.

Thanked by 1 Member:

#304 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 24/04/2018 - 21:51

Sáng 24/4, nước biển tại cảng Vũng Áng- Hà Tĩnh có hiện tượng chuyển sang màu xanh lục, hàng tấn hải sản trong khu vực bè nuôi của các hộ kinh doanh ở đây thi nhau chết hàng loạt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#305 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/04/2018 - 11:04

Sưu tầm trên mạng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#306 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 10/05/2018 - 08:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#307 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 19/05/2018 - 21:56

Sưu tầm facebook:

Chị Dậu lại lã chã hai hàng nước mắt.
- U van con, lạy con, con có thương thầy thương u, thì con cứ đi với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. Công u nuôi con sáu, bẩy năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của! Bây giờ phải đem con đi bán, u đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ. Nhưng mà tiền thuế môi trường không có, thầy con đau ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói, sưng cả hai tay lên kia... Nếu không bán con, thì lấy tiền đâu nộp sưu, nộp thuế ? Để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa? Thôi u van con, u lạy con, con có thương thầy thương u, thì con cứ đi với u!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#308 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 19/05/2018 - 22:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Văn mẫu có khác, hay quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


======
Nghị luận về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Con có thương thầy, thương u
Hướng dẫn

"Ôi nhớ những năm nào thuở trước,

Xóm làng ta xơ xác héo hon.

Nửa đềm thuế thúc trống dồn,

Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy.

Con đói lả ôm lưng mẹ khóc,

Mẹ dợ con đấu thóc cầm hơi.

Kiếp người cơm ****, cơm rơi,:

Biết đâu mảnh đất, phương trời mà đi".

(Tố Hữu)

Bức tranh đau thương, tăm tối ấy được nhà thơ Tố" Hữu vẽ lên sau khi đọc tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố – "một thiên tiểu thuyết… hoàn toàn phụng sự dân quê, một áng văn có thể coi là kiệt tác". Trích đoạn Con có thương thầy, thương u đã gây sự xúc động nghẹn ngào cho người đọc trước hình ảnh chị Dậu đau xé lòng cùng với đàn con đói lả.

Không chỉ ỏ' trích đoạn này, mà ỏ' toàn bộ tác phẩm, chúng ta thấy chị Dậu là một người phụ nữ yêu chồng, thương con da diết. Vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, chị Dậu phải rơi nựớc mắt mang cái Tí

đến bán cho vợ chồng Nghị Quế, đại diện của bọn giàu có keo kiệt, độc ác, hống hách, tham lam ở làng thôn Việt Nam trước cách mạng.

Từ nhà Nghị Quế về, chị Dậu thất thểu nhìn đàn con ngoan ngoãn tranh nhau ăn khoai cho đõ' cơn đói lòng. Trông đứa con tho' ngây, hiếu thảo, lòng chị Dậu đau như những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột. "Cái Tí mời chị ăn khoai nhưng chị cứ khóc mãi. Đến khi cái Tí hỏi dồn dập, chị mới mếu máo báo cho con biết hung tin: "Con chỉ được ăn ở nhà bữa nay nữa thôi".

Lúc các con hiểu được lời nói của chị, chúng òa khóc nức nở làm cho "chị Dậu chỉ thổn thức, thổn thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngả xuống, đối thẳng với mặt con bé đang bú".

Trên thế gian này có người mẹ nào mà chẳng thương con? Quyết định bán con của chị Dậu cho chúng ta thấy nỗi đau của người mẹ khốn khổ ấy đã lên đến đỉnh điểm. Bất ngờ trước nghịch cảnh ngang trái, con của chị Dậu phản ứng quyết liệt. Chị Dậu phải van xin các con bằng dòng lệ lã chã tuôn rơi: "U van con, u lạy con, con có thương thầy thương u thì con cứ nói với u, đừng khóc lóc nữa đau ruột u lắm". Nhưng cái Tí vừa khóc hu hu, vừa năn nỉ: "Con nhớ em quá! Hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em. Sáng mai con xin đi sớm". Ước nguyện quá bình thường của cái Tí vẫn không được chị Dậu đáp ứng. Trong khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ chị Dậu tàn nhẫn với con nhưng thực ra không phải. Nếu cái Tí không đến nhà cụ Nghị nhanh chóng, cha của nó sẽ bị bọn đầu trâu mặt ngựa đánh đập, hành hạ cho đến chết. Chị Dậu phải nài ép, van xin con cũng vì lẽ đó.

Xét cho cùng, trong đau khổ, quyết định của chị Dậu rất thông minh và khéo léo. Bởi lẽ, bán cái Tí còn có co' may chuộc lại con hoặc gặp lại con trong tương lai. Nhưng nếu anh Dậu chết đi thì mẹ con chị Dậu không có ngày tái ngộ. Do đó, bán cái Tí là giải pháp hay nhất trong bi kịch này.

Cảnh chị Dậu dắt con, dắt chó đến nhà Nghị Quế tuy không phải là cảnh đưa tang nhưng người đọc vẫn có cảm giác như thế: "Với nhưng tiếng thổn thức trong đáy lòng. Và những giọt nước mắt luôn luôn đọng ở gò má, chị Dậu cố sống cố chết nhũng nhãng dẫn con chó lẽo đẽo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ẳng kêu, chị vẫn nhất định giả căm giả điếc mong cho chóng đến nhà cụ Nghị ".

Đúng như nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét, đây là "một cuộc sinh ly" (giống như tử biệt) gây xúc động mãnh liệt trong lòng độc giả. Hình ảnh hai mẹ con chị Dậu được nhà văn miêu tả đầy bi kịch.

Qua trích đoạn Con có thương thầy, thương u, chúng ta thấy rằng, Ngố Tất Tố là nhà vãn giàu lòng nhân đạo. Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du có nói cách đây hơn 200 năm: "Chữ tâm kia mới bàng ba chữ tài". Nhà văn Ngô Tất Tố vừa có "tài" lại vừa có "tâm". Cái tâm của ông biểu thi ở lòng yêu thương sâu sắc, chân thành đối với những con người bé nhỏ, đặc biệt là người phụ nữ nông dân cần cù, lam lũ, một nắng hai sương, cả đời vì chồng vì con như chị Dậu. Ngòi bút của nhà văn dường như thấm đầm nước mắt trên từng trang viết. Nỗi đau khổ phải bán con, bán chó của chị Dậu chính là nỗi đau vật vã của nhà văn. Con người là một kỳ quan tuyệt vời của tạo hóa, vậy mà trong xã hội ấy chỉ là một món hàng ư? Phải chăng nỗi đau của chị Dậu cũng giống như nỗi đau của kiếp người thời trung cố dã man? Trong trích đoạn này, dù Ngô Tất Tố chưa nói một lời tố cáo nào nhưng những câu văn đầy chua xót và nghẹn ngào của ông đã kịch liệt lên án cái xã hội thực dân nửa phong kiến nhớp nhơ, đê tiện, chỉ biết có một chữ "tiền" mà ruồng rẫy, chà đạp nhân phẩm, danh dự con người.

Càng đọc tiểu thuyết Tắt đèn, chúng ta càng thông cảm, yêu thương, bênh vực chị Dậu, càng quý yêu tài năng và đức độ của nhà văn Ngô Tất Tố.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Sửa bởi vietnamconcrete: 19/05/2018 - 22:16


Thanked by 3 Members:

#309 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 20/05/2018 - 20:34

Thuế, phí, bot...vv các loại chứ lụt là lụt à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 2 Members:

#310 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 22/05/2018 - 16:26

Báo Trung Quốc: H-6K ở Hoàng Sa đặt toàn bộ Việt Nam trong tầm oanh tạc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Điểm nóng Toàn cầu) Tờ Hoàn Cầu thời báo ngang nghiên khoe khoang rằng máy bay ném bom chiến lược H-6K ở Hoàng Sa đặt toàn bộ Việt Nam trong tầm oanh tạc.

Trung Quốc hồi cuối tuần qua đã đưa oanh tạc cơ H-6K xuống Hoàng Sa tập luyện phi pháp cất cánh và hạ cánh trên đảo Phú Lâm. Bắc Kinh khoe đây là “chiến thần” của Không quân Trung Quốc, có thể được trang bị tên lửa, thậm chí là cả đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn đến 2.500 km.

Trong một bài viết ngày 21.5, tờ Hoàn Cầu thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của Đảng c.... s.. Trung Quốc, tỏ ra hào hứng rằng với động thái phi pháp của không quân nước này, cho rằng với việc triển khai H-K6 xuống Hoàng Sa, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã bị đặt trong tầm oanh tạc.

Thanked by 1 Member:

#311 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 24/05/2018 - 18:10

Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố không mời Trung Quốc tham dự RIMPAC 2018 vì TQ quân sự hóa biển Đông, gây bất ổn khu vực, vi phạm nguyên tắc của cuộc tập trận RIMPAC. Trong bản tuyên bố cũng nêu ra ''Hoa Kỳ có bằng chứng TQ đã triển khai tên lửa chống tàu, tên lửa đất đối không và hệ thống gây nhiễu điện tử ở các thực thể đã xây ở Trường Sa. Việc TQ triển khai máy bay ném bom ở đảo Phú Lâm Hoàng Sa cũng gây nên căng thẳng.
...
Chúng tôi cho rằng việc triển khai gần đây và quân sự hóa các thực thể ở Trường Sa là 1 sự thất tín mà ông Tập Cận Bình đã hứa với Hoa Kỳ và thế giới là không quân sự hóa Trường Sa.''

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#312 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 27/05/2018 - 20:48


Ôi ông bạn vàng 14 tốt
Mấy ngàn năm sinh tử có nhau
Sao ông lại quan tâm tôi thế nhỉ?
Hết đỉa, lá điều, giờ lại đến rễ tiêu

Có chút nước ông thời ngăn mất
Đắp đập xây đê, ông chắn giữ phía trên
Dưới biển đông ông ra chiếm đảo
Thả ngư lôi tặng lại dân tôi...

Ngóng đợi tháng Tị này...

Thanked by 1 Member:

#313 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/05/2018 - 22:06

Người tàn tật đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày - tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Đây là thông tin được ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cung cấp chiều 22.1.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#314 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 30/05/2018 - 06:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 27/05/2018 - 20:48, said:


Ôi ông bạn vàng 14 tốt
Mấy ngàn năm sinh tử có nhau
Sao ông lại quan tâm tôi thế nhỉ?
Hết đỉa, lá điều, giờ lại đến rễ tiêu

Có chút nước ông thời ngăn mất
Đắp đập xây đê, ông chắn giữ phía trên
Dưới biển đông ông ra chiếm đảo
Thả ngư lôi tặng lại dân tôi...

Ngóng đợi tháng Tị này...

Chiếm Đảo ăn nhằm gì, Nó xơi cả Đất liền rùi Cụ ơi.
- Chúng ta đang lo "Đốt củ"
- Còn thằng Tàu thì nó đốt cả cái "Lò".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#315 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 30/05/2018 - 16:22

Bị còng tay vì làm đường… quá đẹp

Tráng nhựa một con đường đất sình lầy thành đường nhựa nhưng chưa được phép của lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM, ông Bùi Hoàng Anh bị còng tay đưa về trụ sở đến hôm sau mới cho về nhà…

Theo đơn của ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi), ông là nhà thầu chuyên thi công các công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh miền Trung. Ngày 4.5, ông cho phương tiên cơ giới đến địa bàn ấp 6, xã Tân Thạnh Đông để hỗ trợ bà con tráng nhựa con đường dài khoảng 100 mét, bề rộng chừng 3 mét (trước đây là đường đất). Do người dân phụ việc khá đông nên con đường hoàn thành khá nhanh. Khoảng 8h30 sáng 4.5, công an xã và cán bộ xã đến yêu cầu ngừng thi công vì đường chưa được cấp phép. Ông Hoàng Anh cho rằng, con đường này giá trị rất nhỏ, ông thấy trước đây trời mưa trơn trợt, dễ gây té ngã cho người già và trẻ em nên hỗ trợ miễn phí làm đường và ông đòi làm cho xong. Tuy nhiên, cán bộ xã yêu cầu phải dừng ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


==========

Tay này láo! lẽ ra phải bắt nó đi tù vì cái tội dám đập niêu cơm của quan Củ Chi, con đường đó các quan làm thể nào cũng lên tới mấy trăm tỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi nói có sai đâu, con đường chưa tới 10km cảng Cái Mép BRVT mà giá trị 4000 tỷ VND cơ mà?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |