Jump to content

Advertisements




Lễ Tạ Ơn & Số Phận


4 replies to this topic

#1 TuTham83

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 302 Bài viết:
  • 259 thanks

Gửi vào 20/11/2016 - 13:12

Có một lá số như vậy: Năm 27t đi tù. Suốt 5 năm rách đói tù đày, lao động tay chân cực nhọc, dầm mưa dãi nắng không thiếu 1 ngày. Sau khi được thả tự do, 15 năm tiếp sẽ làm lại từ đầu, phải đối diện với nghèo khó da diết và một xã hội khắc nghiệt.

Nếu được chọn thì không ai chọn lá số này. Nhưng đó lại là nền tảng và bắt đầu cho những gì tốt đẹp sẽ đến với gia đình và thế hệ sau.

Trong những ngày yên bình của lễ Tạ Ơn, tự nhiên thấy được rằng những gì có bây giờ là một phần nhỏ từ nỗ lực của bản thân, phần còn lại là do những gì mình không làm chủ hay có quyền lựa chọn.

Mình không lựa chọn được gia đình, cha mẹ. Nhưng lại được sinh ra trong gia đình có người đã cam chịu bao nhiêu khổ nhọc ở tiền vận, đến phiên mình chỉ được hưởng sự đền đáp từ những công lao đó. Người đi trước nặng gánh mở đường, sang bằng bao chông gai để người đi sau nhẹ bước thênh thang; biểu tượng cho Thái Dương cư Ngọ trong lá số của bản thân mình!

Mình cũng không lựa chọn được những người vô tình gặp gỡ, để rồi trở thành ân nhân bạn bè. Cám ơn số phận đã ưu đãi với mình như vậy...Happy Thanksgiving 2016...

Sửa bởi danq: 20/11/2016 - 13:34


Thanked by 5 Members:

#2 TuTham83

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 302 Bài viết:
  • 259 thanks

Gửi vào 27/11/2020 - 01:40

Thấm thoát cũng 4 năm. Hnay là Thanksgiving 2020, một năm đầy khó khăn chung, cùng với những khó khăn & thử thách riêng. Cám ơn số phận cho những gì mình có, để biết trân trọng. Và cũng cám ơn cho những gì mình chưa có, vì đó là động lực để ráng vương lên hằng ngày. Dù sao những thử thách cũng là cơ hội để học hỏi, trưởng thành & vượt qua.

Happy Thanksgiving 2020.

Thanked by 2 Members:

#3 cariga

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1994 Bài viết:
  • 1775 thanks

Gửi vào 27/11/2020 - 04:41

Đời là vô thường!!!

Ba mẹ em đều là những người sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lớn lên trong nghèo nàn.

Ông nội em làm quan cho triều Nguyễn. Tới khi vua Bảo Đại thoái vị, gia đình phải về quê sống như nông dân. Ba em từ con quan phải ra đồng chăn trâu. Dĩ nhiên trâu nhà chứ ko phải đi chăn trâu cho người khác. Lớn lên vào SG, thời sinh viên cũng làm vài công việc chân tay.

Mẹ em cũng sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Nhà 2-3 người làm. Bà ngoại làm ăn sai. Đổ nợ nhà phá sản. Mẹ và các dì cũng phải theo bà ngoại buôn ghánh bán bưng. Nhưng mẹ giống ba. Khổ thì khổ chứ ko bỏ học.

Khi em sinh ra. Mẹ kinh doanh BĐS trở nên khấm khá.

Em cũng được đi du học. Cũng được tiếp xúc với tầng lớp con nhà giàu. Cũng có bạn thân là con nhà giàu. Cũng có vài thằng bồ là con ông cháu cha, con nhà giàu.

Rồi tới 1 ngày khi em ra trường ĐH. Mẹ em nói rằng. Mẹ giờ lớn tuổi ko còn kinh doanh được. Nhà mình bây giờ chỉ có tiền đi ra chứ ko còn tiền đi vô. Con nên tự đi kiếm tiền. Nó thật sự như 1 gáo nước lạnh vào đầu em.

Em cảm giác bị mặc cảm, ko còn muốn liên lạc với cái đám bạn con nhà giàu. Trong khi gia đình chúng nó thì càng ngày càng giàu. Nhà mình tiền càng ngày càng bay. Em tự động tách em ra ngay chính con bạn thân của mình.

Tụi nó cứ nhắn tin hỏi thăm. Muốn gặp mặt mình. Em mới ngồi suy nghĩ lại. Tụi này nó đâu có khinh mình. Sao tự nhiên mình tự tách ra. Em thấy bạn tốt từ tấm lòng chân thực chứ ko phải là cứ phải giàu như nhau. Mặc dù đúng là giàu nghèo có gây nên đẳng cấp.

Em thấy mình may mắn. Nhờ ba mẹ khổ cực năm xưa. Giờ mình được hưởng gia tài. Cuộc đời từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ bị thiếu tiền. Chỉ thiếu tiền mua đồ hiệu hahaha.

Happy Thanksgiving!!!!


Thanked by 4 Members:

#4 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1509 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 27/11/2020 - 06:02

Từ việc học lý số mà hiểu được ra đạo lý ở đời như TuTham83 thật đáng quý vô cùng. Trẻ con hăng máu thì không nói, nhưng nhiều thầy học lý số già hết một đời, kể cả trên diễn đàn này, vẫn cứ mông lung quay cuồng, bỏ cái mác biết tí tẹo lý số ra khỏi người thì chả còn gì, vẫn chửi dưới hận trên, vẫn khó chịu với cuộc đời, không thể nào học cách bao dung đại nhân được.

Chúng ta, và bản thân ThienRi nên học cách biết cảm ơn cuộc đời, học cách biết thông cảm với những người xung quanh, nếu có gì cần phải thay đổi và cố gắng, thì hãy trước hết ở bản thân mình, không nên đặt quá yêu cầu cho người khác.

Cảm ơn TuTham83, chúc ngày cuối tuần vui vẻ

Thanked by 2 Members:

#5 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 27/11/2020 - 06:11

Nhà tôi hiếm khi dư dả, nhưng ba mẹ luôn cố gắng bao bọc cho tôi
Ba mẹ dù khắc nhau , vẫn không vì vậy mà bỏ nhau, có lẽ vì ko muốn chị em tôi chịu cảnh con anh con tôi ko trọn vẹn
Trước t rất hay than thở, nghĩ số t khổ, rằng mình ko chọn được gia đình, ko chọn dc số phận của mình
Tính tôi trẻ trâu, bây h chắc có khá hơn xưa , đag học cách cân bằng, ít nói lại, ko bao đồng nữa,
Bây h lại nghĩ rằng được sinh ra trong gia đình này, tôi nghĩ tôi đã được trời phật ưu ái nhiều rồi
Tôi cũng may mắn được gặp cấp trên tốt, hầu như là vậy, tính họ ko ai giống nhau nhưng đều truyền cảm hứng lớn

Tôi thật sự ko cảm xúc lắm với Thanksgiving , vì có lẽ ko sinh ra ở đây , cũng ko theo đạo nên ko cảm nhận dc sâu sắc niềm hạnh phúc ngập tràn của cái lễ này, kiểu như người Mỹ sẽ ko bao giờ cảm nhận được cảm giác của Tết bên mình vậy.
Nhưng Xmas thì lại thích, thích cái ấm áp rực rỡ của nó, kiểu ấm áp đoàn viên na ná Tết, hơn nữa hồi ở VN cũng dc mẹ chở đi ngắm cảnh đêm Noel, nên phần nào cảm thấy thân thuộc, nói chung có thấy kết nối

Gì thì gì t vẫn vui vì được nghỉ các bác ạ, tui được nghỉ tới hết tuần lun hoho


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |