Jump to content

Advertisements




Có thể thay đổi được định mệnh???


78 replies to this topic

#46 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 23/05/2017 - 15:55

Mong Bác giúp xem số tử vi cháu liệu có xa gia đình lên thành phố .... lập nghiệp được không ạ. Cháu chia sẻ lý do cháu muốn rời khỏi nhà là vì gia đình cháu hiện giờ khá khó khăn. Từ nhỏ đã được ba mẹ chăm sóc tốt và cho ăn học đàng hoàng cho đến tận bây giờ vẫn còn lo cho cháu nên cháu không muốn ba mẹ lo cho nữa mặc dù trong vẫn có xung khắc nhau về tính cách phần nhiều là do cháu với lại cháu cảm thấy bản thân có cảm giác cần phải rời xa gia đình để trưởng thành lên và giúp đỡ lại cho mọi người, gia đình mình nên ngày càng trễn mãn việc học. Bây giờ thì cháu cũng không còn đường lui nữa vì không thể trở lại từ đầu để học lại nữa. Cháu vẫn còn lấn cấn trong tâm trí rằng liệu mình lên trên có ổn không, có tốt vì khi rời gia gia đình thì chắc chắn sẽ bị phản đối dòng họ phản đối nên cháu sẽ phải chịu áp lực rất lớn nên mới mò lên tử vi này mong tìm được hướng đi cho mình. Thực ra cháu chỉ mong sau này có thể kiếm tiền để lo cho bản thân mình sau đó cho ba mẹ và gia đình. Cháu cũng đã hoạch định sẵn trong đầu là nếu kiếm dư dả thì sẽ dùng phần đó cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhất là với những người không có tiền để chữa bệnh. Hy vọng sau cháu sẽ thực hiện ước vọng nhỏ nhoi đó. Cháu cũng biết bản thân không giữ được tiền (phủ phùng không) nên cũng không thiết tha trở nên có nhiều tiền chỉ mong sống vừa đủ và giúp đỡ xã hội thôi. Xem như tâm sự với Bác để trải nỗi lòng vì dù thế nào cháu cũng quyết ra đi mưu cầu cuộc sống tốt hơn.
CHO CHÁU HỎI LIỆU LÊN THÀNH PHỐ CÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG KHÔNG Ạ? VÀ KHI LÊN THÌ CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ Ở BẢN THÂN Ạ, CHÁU RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cậu có Thiên tướng thủ mạng, không phải là người quá quyết đoán, khả năng cạnh tranh không cao, đại vận 16-25 tuổi của cậu lại có Không Kiếp cùng Tuần án ngữ, sao Thiên tướng lại kỵ Tuần nên sẽ hứa hẹn nhiều sự khó khăn trở ngại trì trệ. Thân cư Thiên di thì trước sau sẽ đi xa lập nghiệp, hơn nữa Phúc có Tuần nên lập nghiệp tại quê hương sẽ khá vất vả. Tạm thời do đại vận 16-25 tuổi kém nên cậu cần cân nhắc cho kỹ, việc cậu đi xa sẽ khó có được hiệu quả tốt, nhiều sự khó khăn đang chờ đợi cậu. Cậu còn ít tuổi lại không phải là người có nhiều bản lĩnh nên tôi cho rằng cậu nên học một nghề nào đó, hoặc làm thuê cho tư nhân một thời gian để có kinh nghiệm. Tiểu hạn năm nay 2017 và 2018 đều có những nhược điểm do đó việc đi xa của cậu khá bất lợi, hao tán mất mát tiền bạc, lại dễ bị dính đến pháp luật, rắc rối giấy tờ pháp lý. Cậu nên kiếm việc làm ở gần nhà, vài năm nữa đi xa cũng chưa muộn.
Thân mến

Thanked by 3 Members:

#47 HTV

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 24/05/2017 - 13:24

Mong Bác Tây Đô đạo sĩ xem giúp cho sơ lược về hậu vận của tôi .

Sức khoẻ của tôi dạo này khá kém với 2 bịnh : đau mỏi vai gáy và bịnh mụt lẹo ở mắt ạ . Chả hiểu sao nó cứ nổi mụt lẹo ...

Hiện tôi đang làm việc trong 1 cty nước ngoài , có chồng và 2 con .

Không hiểu hậu vận ra sao , Mong bác giúp cho . Xin cám ơn .



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi HTV: 24/05/2017 - 13:27


#48 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 24/05/2017 - 14:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HTV, on 24/05/2017 - 13:24, said:

Mong Bác Tây Đô đạo sĩ xem giúp cho sơ lược về hậu vận của tôi .

Sức khoẻ của tôi dạo này khá kém với 2 bịnh : đau mỏi vai gáy và bịnh mụt lẹo ở mắt ạ . Chả hiểu sao nó cứ nổi mụt lẹo ...

Hiện tôi đang làm việc trong 1 cty nước ngoài , có chồng và 2 con .

Không hiểu hậu vận ra sao , Mong bác giúp cho . Xin cám ơn .



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cung Thân của cô có Không Kiếp Linh Hỏa, Đại vận hiện tại 45-54 tuổi đang có Không Kiếp Bệnh phù Linh tinh cùng Thiên đồng hãm địa, có khá nhiều yếu tố bất lợi do đó công việc và sức khỏe của cô không được tốt. Nhiều sao hành Hỏa hội cung Thân Mạng nên cô dễ có các chứng bệnh do hỏa vượng, cô nên dùng những đồ mát, ăn nhiều rau, thêm rau Diếp cá, Khổ qua, rau Má...và các lại rau đắng mát sẽ giảm được bệnh, tất nhiên cũng nên tham khảo thêm ở bác sĩ. Do đại vận có Không Kiếp, cung Thân của cô có khá nhiều nhược điểm nên trong đại vận này bản thân cô khá vất vả, chịu nhiều áp lực, căng thẳng thần kinh. Cô cũng nên thể dục vận động, thư giãn tinh thần, có chế độ nghỉ ngơi cho tốt sẽ giảm được bệnh.
Đại vận 55-64 tuổi sắp tới của cô có Thất sát miếu địa cùng Hóa khoa thành cách "Thất sát triều đẩu", Hóa khoa còn được gọi là Đệ nhất giải thần nên mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Năm nay 2017 tiểu hạn của cô vẫn có Lưu Kình Đà Hóa kỵ, Không Kiếp Bệnh phù hội chiếu cùng Lưu Thái tuế nên công việc vất vả, dễ bị hao tán tiền bạc, lại hay có thị phi điều tiếng, sức khỏe kém. Sang năm 2018 sẽ dễ chịu hơn. Cô có bộ Cự môn Thái dương tại cung thân, cung Phúc có Tuần án ngữ nên nếu đi xa quê hương sẽ giảm được những điều bất lợi.
Thân mến

Thanked by 2 Members:

#49 HTV

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 24/05/2017 - 15:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 24/05/2017 - 14:24, said:

Cung Thân của cô có Không Kiếp Linh Hỏa, Đại vận hiện tại 45-54 tuổi đang có Không Kiếp Bệnh phù Linh tinh cùng Thiên đồng hãm địa, có khá nhiều yếu tố bất lợi do đó công việc và sức khỏe của cô không được tốt. Nhiều sao hành Hỏa hội cung Thân Mạng nên cô dễ có các chứng bệnh do hỏa vượng, cô nên dùng những đồ mát, ăn nhiều rau, thêm rau Diếp cá, Khổ qua, rau Má...và các lại rau đắng mát sẽ giảm được bệnh, tất nhiên cũng nên tham khảo thêm ở bác sĩ. Do đại vận có Không Kiếp, cung Thân của cô có khá nhiều nhược điểm nên trong đại vận này bản thân cô khá vất vả, chịu nhiều áp lực, căng thẳng thần kinh. Cô cũng nên thể dục vận động, thư giãn tinh thần, có chế độ nghỉ ngơi cho tốt sẽ giảm được bệnh.
Đại vận 55-64 tuổi sắp tới của cô có Thất sát miếu địa cùng Hóa khoa thành cách "Thất sát triều đẩu", Hóa khoa còn được gọi là Đệ nhất giải thần nên mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Năm nay 2017 tiểu hạn của cô vẫn có Lưu Kình Đà Hóa kỵ, Không Kiếp Bệnh phù hội chiếu cùng Lưu Thái tuế nên công việc vất vả, dễ bị hao tán tiền bạc, lại hay có thị phi điều tiếng, sức khỏe kém. Sang năm 2018 sẽ dễ chịu hơn. Cô có bộ Cự môn Thái dương tại cung thân, cung Phúc có Tuần án ngữ nên nếu đi xa quê hương sẽ giảm được những điều bất lợi.
Thân mến

Vâng , đúng như bác nói . Đầu năm tới giờ tôi bị thuyên chuyển qua bộ phận khác , tuy cùng vị trí nhưng là xuống dưới xưởng sản xuất nên môi trường ồn ào bụi bặm hơn .

Quả là về công việc và sức khoẻ khá kém bác ạ .

Do nơi ở hiện tại môi trường không tốt nên gia đình tôi có ý định bán căn nhà đang ở để chuyển đi nơi khác nhưng điều kiện chưa thuận lợi ...

Mong bác xem giúp thêm cho 1 việc là liệu trong đại vận 45-54 này tôi có chuyển nơi ở không ạ ?

Xin cám ơn Bác rất nhiều .

Chúc Bác buổi chiều vui vẻ .

Thanked by 2 Members:

#50 minhthu.ecofam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 27/05/2017 - 10:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 20/05/2017 - 09:04, said:

Tôi không bình luận những điều cụ Tân đã phán, nhưng cụ ấy căn cứ vào lá số phán, còn tôi thì muốn thân chủ cố gắng làm những việc cải thiện số mạng, diễn biến cuộc đời sẽ không giống như những gì ghi trong lá số. Bài viết ở trên tôi đã nói rõ ý này. Lá số không phải là một bản án cứng nhắc.
Nữ mạng Thái dương thường khá bản lĩnh, tuy nhiên cô có nhược điểm là bị Hóa kỵ xâm phạm Mệnh nên lời nói dễ gây hiểu lầm đụng chạm người khác, cô cần chú ý kiểm soát lời nói ngôn ngữ của mình cho tốt, không nên xen vào những việc ngoài phạm vi bổn phận trách nhiệm của mình để tránh vạ miệng, điều này sẽ có lợi cho cả công việc và tình cảm của cô sau này. Cung Phu và cung Tử tức của cô quả là có một số nhược điểm, nhưng nếu cô tích cực phóng sinh, làm những việc thiện vẫn có chồng con như thường, không có gì phải mặc cảm.
Số phận do mình tự tạo ra thì mình cũng có thể sửa chữa được, vấn đề ở chỗ bản thân tự biết mình ở vị trí nào, có nhược điểm gì và biết cách khắc phục nó. Trong thực tế tôi có anh bạn cung Thê và cung Tử xấu hơn cô, ai cũng nói cậu ấy không vợ không con, nhưng năm nay anh ta 56 tuổi, đã lấy vợ được 30 năm, hôn nhân ổn định, có con tử tế. Anh ta biết học đạo từ khá sớm, nỗ lực thực hành nên đa số các thầy xem lá số của anh ấy phán đều trật cả. Cũng khó nói là lỗi tại thầy.
Thân mến

Kính gửi bác Tây Đô đạo sĩ!

Cháu xin chân thành cảm ơn những lời chỉ dạy của bác ạ. Cháu xin thực hành theo đúng những lời bác chỉ dạy.
Cháu xin phép được cung cấp diễn biến cuộc sống để bác nghiệm lý khi có những thay đổi ạ.

Cháu xin kính chúc bác sức khỏe và bình an ạ!

Thanked by 2 Members:

#51 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 27/05/2017 - 15:06


SỐ PHẬN PHẦN LỚN DO BẢN THÂN TỰ ĐỊNH ĐOẠT


Hai anh em sinh đôi cùng thi vào đại học nhưng chỉ người anh là thi đậu còn người em thì bị trượt do thiếu mất 2 điểm. Cuối cùng người anh đã nhường xuất vào đại học đó cho người em, tuy nhiên sự tình phát sinh sau đó đã khiến cho không ai có thể ngờ tới.
Hai anh em sinh đôi trông hoàn toàn giống nhau nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt, người anh thì điềm đạm hiền lành, còn người em thì nhanh nhẹn, khôn khéo, người anh thì ăn nói vụng về còn người em thì rất giảo hoạt.
Người anh cầm trên tay giấy thông báo thi đậu đại học, đứng trước bố mẹ già yếu không biết nói câu nào. Người em thì ở một mình trong phòng không ăn không uống, than trách ông trời không có mắt.

Ông bố buồn rầu ủ rũ, thức trắng 2 đêm không ngủ, cuối cùng ông đã nói với người anh, “con hãy để cho em con đi học, nó vốn sinh ra là để học hành”.
Sau đó người anh đã cầm tờ giấy trúng tuyển đại học đưa cho em và nói, “đây không phải tấm vé bước vào thiên đường, đừng đặt quá nhiều hi vọng vào nó”. Người em không hiểu và hỏi, “vậy anh nói đây là cái gì?”, người anh trả lời, “một trang giấy thấm, chuyên dùng để thấm mồ hôi”, người em lắc đầu chê cười người anh toàn nói những lời ngốc nghếch.
Đến lúc phải nhập học, người em khoác ba lô lên thành phố và bước vào cánh cổng của trường đại học. Người anh để cho bố vừa yếu vừa bệnh về nhà dưỡng bệnh, còn anh thay bố làm việc tại xưởng sản xuất xi măng… đứng bên đống đá vụn, và chiếc máy nghiền đá. Chiếc máy nghiền đá này đã từng khiến cho nhiều công nhân bị mất đi đôi tay của họ trong khi sản xuất. Người anh đã dùng 3 tháng để học tập và nâng cao kỹ năng làm việc, đồng thời giúp nâng cao chất lượng đá vụn và an toàn lao động.
Sau đó anh đã được điều động đến xưởng nung xi măng. Ở xưởng nung này tro bui bạy khắp nơi, không ít người đã mắc bệnh sỏi phổi khi làm việc tại đây. Trong khi công tác tại đây, anh đã cùng với những nhân viên nòng cốt nghiên cứu, và đã có công rất lớn trong việc cải thiện hoàn cảnh làm việc tại khu vực này.
Sau đó anh đã được lãnh đạo điều động đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tại đây, anh đã đọc rất nhiều sách vở đồng thời đến các nhà máy khác để học hỏi kinh nghiệm. Trải qua rất nhiều lần thí nghiệm và sáng tạo để đưa vào trong sản xuất thực tế, anh đã khiến cho chất lượng xi măng được nâng cao đáng kể. Đồng thời anh đã giúp xưởng sản xuất đưa ra những sản phẩm hoàn toàn mới, và bán chạy ở khắp các tỉnh thành.
Cuối cùng anh đã trở thành người nổi tiếng trong giới công nghiệp xây dựng… Người em sau khi vào đại học năm đầu tiên vẫn học hành chăm chỉ, thi thoảng cũng viết thư về nhà hỏi thăm tình hình bệnh tật của bố. Năm thứ 2, anh đã quen biết một cô gái con nhà giàu, cả hai đã chìm đắm trong tình yêu. Người con gái này giống như một ngân hàng mà anh có tiêu mãi cũng không hết tiền, trong vòng 2 năm anh không hề cần đến một xu của gia đình, và đã thay đổi trở thành một người rất sành điệu.
Đến năm thứ 4 đại học, cô người yêu giàu có đã “bye bye” người em. Người em đã vô cùng đau khổ, suốt ngày chỉ có lên mạng, tìm trò tiêu khiển, không có tâm chí học hành, thi cử thì dựa vào quay cóp, cuối cùng cũng có được tấm bằng đại học. Người em sau khi cầm trên tay tấm bằng đại học đã về thành phố gần quê để xin việc. Cậu ta vì lòng tự trọng nên đã không muốn về gặp cha mẹ khi vẫn còn tay trắng và thất nghiệp. Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, cậu đã đến một công ty vật liệu xây dựng lớn để tìm việc. Không dễ gì cậu mới qua được 3 vòng phỏng vấn, cuối cùng đến vòng phỏng vấn tại phòng lãnh đạo. Khi đến lượt cậu ta, lãnh đạo vẫn không lộ diện, sau đó thư ký bước đến và nói với cậu rằng cậu đã được nhận vào làm, nhưng có một điều kiện là cậu phải bắt đầu công việc tại xưởng sản xuất làm công nhân. Khi đó cậu ta cảm thấy rất oan ức và muốn gặp lãnh đạo, khi đó cô thư ký đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó có viết “Muốn lên thiên đường, trước hết phải xuống địa ngục”. Đọc xong cậu bất giác ngẩng đầu lên, liền thấy người anh bước vào và ngồi vào ghế Giám đốc phân xưởng, khi đó cậu cảm thẩy vô cùng hổ thẹn và không dám nhìn thẳng vào người anh sinh đôi của mình.
Trong cuộc sống của chúng ta, muốn tận hưởng ngọt bùi thì không thể không trải qua những đắng cay. Không nên hoang tưởng rằng chúng ta có thể dễ dàng mà thực hiện được mơ ước của bản thân. Bởi vì rất nhiều khi mơ ước của chúng ta nó quá xa vời, bất kể con đường nào dẫn tới thiên đàng đều phải tôi luyện trong những khó khăn ma nạn. Có như vậy chúng ta mới biết trân quý những gì mình đang có.


Theo: Thiên Mình



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#52 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 31/05/2017 - 09:06


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vận mạng có thể thay đổi


Viên Liễu Trang là một nhà tướng số danh tiếng. Nhìn chỉ tay hay cái mũi của một người nam hoặc nữ, ông có thể đoán biết trước vận mạng tương lai của họ. Một hôm có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coi tướng xong biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết. Ông liền bảo cho vị quan kia hay.
Nghe nói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhà ông đến gặp một vị sư. Vị tăng hỏi: “Có việc gì xảy ra mà trông ngài sầu não như thế?” Vị quan đáp rằng ông vừa mới nghe nhà tướng số báo cho biết một tin chẳng lành.
Hòa Thượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm hiểu vận mạng của nó. Ngài nói với cha em bé: “Chỉ có phước đức mới cứu được mạng sống của cháu. Nhưng cơ duyên làm phước không phải dễ. Nếu ngài muốn có phước đức thì cách tốt nhất là nên phóng sinh. Tạo phước đức bằng hành động thiện không giết hại sinh vật mới có thể bảo vệ mạng sống cho con ông.Nghe lời Hòa Thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờ sát sanh mà lại còn phóng sanh. Ông tinh tấn làm lành như vậy được ít năm; sau đó gặp lại cha con ông, Hòa Thượng bảo: “Chưa đủ! Ông cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp nữa mới có thể cứu được mạng sống của con ông”.
Viên quan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi gặp dịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật; ông luôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy, viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người con đến năm bị chết yểu nó vẫn sống và biến đổi trở thành một thanh niên khỏe mạnh.
Nhà tướng số Viên Liễu Trang biết sự việc này. Từ đó về sau, mỗi khi coi thấy người nào có vận mạng xấu, ông liền khuyên bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và đừng bao giờ sát sanh. Nhờ tu nhân tích đức mà nhiều người đáng lý sẽ phải chết sớm khổ đau, họ lại sống trường thọ; nhiều kẻ nghèo khó trở nên giàu sang.

(Theo Thư viện Hoa Sen)

Cứu mạng sinh vật có nhiều công đức

Thuở xưa, có ông Sa di theo hầu vị A la hán. La hán biết Sa di bảy ngày nữa sẽ mạng chung, liền cho về nhà viếng thăm cha mẹ. Tám hôm sau, ông Sa di bình yên trở lại. Vị La hán lấy làm lạ, nhập định để xem xét, thấy khi ông trở về nửa đường có dùng áo ca sa vớt một bầy kiến đang bị khốn giữa dòng nước, liền biết sở dĩ đệ tử mình được tăng thọ là do nhờ duyên phước đó.

Lại một chuyện: Tống Giao và Tống Kỳ, hai anh em đồng đi thi. Một hôm trời mưa, Tống Giao thấy vô số kiến bị nước cuốn sắp trôi vào lổ hủng, liền lấy cộng trúc ngăn lại, bắc thành cầu để cho nó bò lên chỗ khô. Trước khi vào thi, Giao gặp vị Tây tăng xem tướng và nói: "Dường như ông đã vừa cứu vài trăm muôn sanh mạng thì phải?" Giao từ tốn bảo mình nghèo, không có năng lực làm được việc công đức ấy. Vị tăng nói: "Chẳng phải thế đâu! Loài vật dù nhỏ cũng đều là sanh mạng". Giao đem việc cứu kiến ra thưa lại. Vị tăng bảo: "Ðúng như thế! Kỳ thi nầy lệnh đệ sẽ đứng đầu hàng sĩ tử, còn địa vị của ông cũng không kém hơn đâu!" Quả nhiên, sau khi kiểm danh, Tống Kỳ đỗ Trạng nguyên, Tống Giao vào hàng thứ mười. Nhưng triều đình cho rằng em không nên đứng trước anh, đổi Tống Kỳ đỗ hàng thứ mười, Tống Giao lên hàng đệ nhứt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gửi bởi change

Hik, thế muỗi với kiến thì sao bác Tây Đô, từ ngày đọc bài của bác, có con muỗi chui vào màn cháu cũng ngần ngại... rồi cũng đập, hu hu... Mà hồi bé cháu hay nghịch ngợm, làm chết không biết bao nhiêu kiến, chuồn chuồn bọ xít. Chắc kiếp sau cháu đầu thai thành mấy con đó mất Hình ảnh

Tây Đô đạo sĩ:

Cứ yên tâm, con vật có hại cho cuộc sống thì đành giết thôi, nhưng cũng thương xót chúng nó. Nếu cháu biết tụng kinh chú thì cũng hồi hướng công đức cho chúng nó mau được siêu thoát.
Cũng như giặc đến cướp nước giết hại dân lành thì chúng ta phải giết thôi. Nếu để nó lộng hành sẽ giết nhiều dân mình thì hậu quả rất nặng. Mình giết nó thì nó cũng không thể oán trách mình được. Các con vật có hại cũng thế. Nhưng chỉ giết khi vạn bất đắc dĩ mà thôi.


Thanked by 4 Members:

#53 tianmimi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 58 thanks

Gửi vào 01/06/2017 - 17:28

[font="맑은 고딕"]Kính g[/font]ửi Bác Tây Đô !

Cháu đọc bài viết của bác thấy bác luôn khuyên nhủ đương số luôn sống tích cực và làm việc thiện từ tâm để cải số mệnh.

Cháu vẫn đang làm việc thiện không phải để tích đức hay cải số mà là xuất phát từ trong lòng cháu muốn làm, bởi cháu hiểu con người là khổ nhất, dù có giàu hay nghèo vẫn có nỗi khổ, chỉ là nỗi khổ đó ở một góc độ khác nhau thôi, ví dụ người nghèo đói chỉ mong được ăn no, người giàu có thì họ có thuận lợi hơn về vật chất, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh bệnh tật nằm 1 chỗ thì họ chỉ mong được khoẻ mạnh, đi lại được như người nghèo. Cũng như cuộc đời cháu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ gần 40 tuổi chưa có được một ngày hạnh phúc, luôn phải sống trong sự thua thiệt, hữu công vô lao, oan ức, thị phi, hẩm hưu, vướng vào tình tình tan, đau khổ, công việc bị chèn ép bất công, gia đình chị em không hoà thuận, bố mẹ cũng chẳng ra gì, cờ bạc và trai gái, chẳng biết đến bao giờ cuộc đời mới được bước sang một trang khác. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu khi nào thì cháu có thể thoát đựơc những oan nghiệt do những khác gây nên cho cháu.

Cháu xin chân thành cảm ơn !.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



[font="맑은 고딕"]Kính g[/font]ửi Bác Tây Đô !

Cháu đọc bài viết của bác thấy bác luôn khuyên nhủ đương số luôn sống tích cực và làm việc thiện từ tâm để cải số mệnh.

Cháu vẫn đang làm việc thiện không phải để tích đức hay cải số mà là xuất phát từ trong lòng cháu muốn làm, bởi cháu hiểu con người là khổ nhất, dù có giàu hay nghèo vẫn có nỗi khổ, chỉ là nỗi khổ đó ở một góc độ khác nhau thôi, ví dụ người nghèo đói chỉ mong được ăn no, người giàu có thì họ có thuận lợi hơn về vật chất, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh bệnh tật nằm 1 chỗ thì họ chỉ mong được khoẻ mạnh, đi lại được như người nghèo. Cũng như cuộc đời cháu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ gần 40 tuổi chưa có được một ngày hạnh phúc, luôn phải sống trong sự thua thiệt, hữu công vô lao, oan ức, thị phi, hẩm hưu, vướng vào tình tình tan, đau khổ, công việc bị chèn ép bất công, gia đình chị em không hoà thuận, bố mẹ cũng chẳng ra gì, cờ bạc và trai gái, chẳng biết đến bao giờ cuộc đời mới được bước sang một trang khác. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu khi nào thì cháu có thể thoát đựơc những oan nghiệt do những khác gây nên cho cháu.

Cháu xin chân thành cảm ơn !.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#54 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 02/06/2017 - 11:33

Cô có các chính tinh hãm địa thủ mạng, lại có Bệnh phù Linh tinh nên thần kinh hay bị căng thẳng, sức khỏe không tốt lắm, có nét hơi yếm thế, không quá bản lĩnh trong cuộc sống nên hay tự mình dằn vặt nội tâm, không có phương hướng ý chí và sự quyết tâm phấn đấu. Cung Phúc có Cự môn hãm địa đồng cung Văn khúc Hóa kỵ hội Kiếp sát Thiên không tại cung Thiên la nên cô ít nhận được sự hỗ trợ của thân bằng quyến thuộc, bạc duyên với lục thân. Đại vận 26-35 tuổi của cô cũng rơi vào cung Phúc nên cô phải trải qua một thời gian khó khăn vất vả, cô đơn buồn tủi, mưu sự việc gì cũng khó thành công. Đại vận hiện tại 36-45 tuổi của cô đang trong Điền trạch, Thiên tướng bị Hỏa tinh Không Kiếp Diêu Hình Đà la bao vây, vẫn là đại vận có nhiều nhược điểm nên cô chưa có được phương hướng rõ ràng cho mình. Tiểu hạn năm nay 2017 có Địa không Địa kiếp hội Lưu Tang Hổ, Lưu Kình Đà, các chính tinh nhập hạn đều hãm nên cô sẽ phải vất vả ít ra hết năm nay, sang 2018 tình hình sẽ dễ chịu hơn. Cô nên kiên trì nhẫn nại. Ai cũng có thời vận của mình, dù cô có vận xấu nhưng không phải luôn luôn như thế, số cô sau 46 tuổi vẫn có sự nghiệp khá tốt, từ 2018 về sau tình hình sẽ dần dần khả quan hơn, không cần bi quan tuyệt vọng. Cô có một số sao chủ về tâm linh tín ngưỡng hội Thân mạng, cô nên cố gắng đọc tụng chú Đại bi hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, gia quyến nhiều đời của cô, dần dần sẽ cải thiện được số mạng của mình.
Việc đọc tụng chú Đại bi mời cô tham khảo ở đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân mến

Thanked by 5 Members:

#55 NguyenTrang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 39 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 02/06/2017 - 14:02

Cháu rất cảm ơn những lời tâm huyết và lòng tốt của bác Tây Đô Đạo Sĩ khi đã dành thời gian chia sẻ về vấn đề này, giúp người có lá số không tốt đẹp như cháu có thêm niềm tin để rèn luyện tu dưỡng tâm tính và sống tốt hơn.

Thanked by 1 Member:

#56 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 02/06/2017 - 14:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tianmimi, on 01/06/2017 - 17:28, said:

[font="맑은 고딕"]Kính g[/font]ửi Bác Tây Đô !

Cháu đọc bài viết của bác thấy bác luôn khuyên nhủ đương số luôn sống tích cực và làm việc thiện từ tâm để cải số mệnh.

Cháu vẫn đang làm việc thiện không phải để tích đức hay cải số mà là xuất phát từ trong lòng cháu muốn làm, bởi cháu hiểu con người là khổ nhất, dù có giàu hay nghèo vẫn có nỗi khổ, chỉ là nỗi khổ đó ở một góc độ khác nhau thôi, ví dụ người nghèo đói chỉ mong được ăn no, người giàu có thì họ có thuận lợi hơn về vật chất, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh bệnh tật nằm 1 chỗ thì họ chỉ mong được khoẻ mạnh, đi lại được như người nghèo. Cũng như cuộc đời cháu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ gần 40 tuổi chưa có được một ngày hạnh phúc, luôn phải sống trong sự thua thiệt, hữu công vô lao, oan ức, thị phi, hẩm hưu, vướng vào tình tình tan, đau khổ, công việc bị chèn ép bất công, gia đình chị em không hoà thuận, bố mẹ cũng chẳng ra gì, cờ bạc và trai gái, chẳng biết đến bao giờ cuộc đời mới được bước sang một trang khác. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu khi nào thì cháu có thể thoát đựơc những oan nghiệt do những khác gây nên cho cháu.

Cháu xin chân thành cảm ơn !.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



[font="맑은 고딕"]Kính g[/font]ửi Bác Tây Đô !

Cháu đọc bài viết của bác thấy bác luôn khuyên nhủ đương số luôn sống tích cực và làm việc thiện từ tâm để cải số mệnh.

Cháu vẫn đang làm việc thiện không phải để tích đức hay cải số mà là xuất phát từ trong lòng cháu muốn làm, bởi cháu hiểu con người là khổ nhất, dù có giàu hay nghèo vẫn có nỗi khổ, chỉ là nỗi khổ đó ở một góc độ khác nhau thôi, ví dụ người nghèo đói chỉ mong được ăn no, người giàu có thì họ có thuận lợi hơn về vật chất, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh bệnh tật nằm 1 chỗ thì họ chỉ mong được khoẻ mạnh, đi lại được như người nghèo. Cũng như cuộc đời cháu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ gần 40 tuổi chưa có được một ngày hạnh phúc, luôn phải sống trong sự thua thiệt, hữu công vô lao, oan ức, thị phi, hẩm hưu, vướng vào tình tình tan, đau khổ, công việc bị chèn ép bất công, gia đình chị em không hoà thuận, bố mẹ cũng chẳng ra gì, cờ bạc và trai gái, chẳng biết đến bao giờ cuộc đời mới được bước sang một trang khác. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu khi nào thì cháu có thể thoát đựơc những oan nghiệt do những khác gây nên cho cháu.

Cháu xin chân thành cảm ơn !.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô có các chính tinh hãm địa thủ mạng, lại có Bệnh phù Linh tinh nên thần kinh hay bị căng thẳng, sức khỏe không tốt lắm, có nét hơi yếm thế, không quá bản lĩnh trong cuộc sống nên hay tự mình dằn vặt nội tâm, không có phương hướng ý chí và sự quyết tâm phấn đấu. Cung Phúc có Cự môn hãm địa đồng cung Văn khúc Hóa kỵ hội Kiếp sát Thiên không tại cung Thiên la nên cô ít nhận được sự hỗ trợ của thân bằng quyến thuộc, bạc duyên với lục thân. Đại vận 26-35 tuổi của cô cũng rơi vào cung Phúc nên cô phải trải qua một thời gian khó khăn vất vả, cô đơn buồn tủi, mưu sự việc gì cũng khó thành công. Đại vận hiện tại 36-45 tuổi của cô đang trong Điền trạch, Thiên tướng bị Hỏa tinh Không Kiếp Diêu Hình Đà la bao vây, vẫn là đại vận có nhiều nhược điểm nên cô chưa có được phương hướng rõ ràng cho mình. Tiểu hạn năm nay 2017 có Địa không Địa kiếp hội Lưu Tang Hổ, Lưu Kình Đà, các chính tinh nhập hạn đều hãm nên cô sẽ phải vất vả ít ra hết năm nay, sang 2018 tình hình sẽ dễ chịu hơn. Cô nên kiên trì nhẫn nại. Ai cũng có thời vận của mình, dù cô có vận xấu nhưng không phải luôn luôn như thế, số cô sau 46 tuổi vẫn có sự nghiệp khá tốt, từ 2018 về sau tình hình sẽ dần dần khả quan hơn, không cần bi quan tuyệt vọng. Cô có một số sao chủ về tâm linh tín ngưỡng hội Thân mạng, cô nên cố gắng đọc tụng chú Đại bi hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, gia quyến nhiều đời của cô, dần dần sẽ cải thiện được số mạng của mình.
Việc đọc tụng chú Đại bi mời cô tham khảo ở đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân mến

Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 02/06/2017 - 14:14


Thanked by 3 Members:

#57 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 03/06/2017 - 15:36


Một chuyện Nhân quả hiện đại


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Di chúc của nhà triệu phú

Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, vì trong chiếc ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có các tài liệu marketing rất quan trọng.
Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất.
Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống, họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo.
Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô.
Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều bất ngờ vì số tiền quá lớn. Họ lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại tìm.
Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó, nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không lâu
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada, (với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự.
Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:
“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người.
Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.”
Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”
Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông”.

Sưu tầm


Thanked by 4 Members:

#58 tianmimi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 58 thanks

Gửi vào 05/06/2017 - 16:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 02/06/2017 - 11:33, said:

Cô có các chính tinh hãm địa thủ mạng, lại có Bệnh phù Linh tinh nên thần kinh hay bị căng thẳng, sức khỏe không tốt lắm, có nét hơi yếm thế, không quá bản lĩnh trong cuộc sống nên hay tự mình dằn vặt nội tâm, không có phương hướng ý chí và sự quyết tâm phấn đấu. Cung Phúc có Cự môn hãm địa đồng cung Văn khúc Hóa kỵ hội Kiếp sát Thiên không tại cung Thiên la nên cô ít nhận được sự hỗ trợ của thân bằng quyến thuộc, bạc duyên với lục thân. Đại vận 26-35 tuổi của cô cũng rơi vào cung Phúc nên cô phải trải qua một thời gian khó khăn vất vả, cô đơn buồn tủi, mưu sự việc gì cũng khó thành công. Đại vận hiện tại 36-45 tuổi của cô đang trong Điền trạch, Thiên tướng bị Hỏa tinh Không Kiếp Diêu Hình Đà la bao vây, vẫn là đại vận có nhiều nhược điểm nên cô chưa có được phương hướng rõ ràng cho mình. Tiểu hạn năm nay 2017 có Địa không Địa kiếp hội Lưu Tang Hổ, Lưu Kình Đà, các chính tinh nhập hạn đều hãm nên cô sẽ phải vất vả ít ra hết năm nay, sang 2018 tình hình sẽ dễ chịu hơn. Cô nên kiên trì nhẫn nại. Ai cũng có thời vận của mình, dù cô có vận xấu nhưng không phải luôn luôn như thế, số cô sau 46 tuổi vẫn có sự nghiệp khá tốt, từ 2018 về sau tình hình sẽ dần dần khả quan hơn, không cần bi quan tuyệt vọng. Cô có một số sao chủ về tâm linh tín ngưỡng hội Thân mạng, cô nên cố gắng đọc tụng chú Đại bi hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, gia quyến nhiều đời của cô, dần dần sẽ cải thiện được số mạng của mình.
Việc đọc tụng chú Đại bi mời cô tham khảo ở đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân mến

Cháu cảm ơn Bác đã xem và cho cháu lời khuyên, cháu sẽ ghi nhớ lời của Bác, cháu thấy người ta bảo số cháu không có hạnh phúc về đường chồng con, như vậy thì cháu không nên lập gia đình phải không Bác, mong Bác xem giúp cháu thêm một lần nữa, để cháu có quyết định cuộc sống của mình thoải mái hơn ạ .

Mong nhận được hồi đáp của Bác !

#59 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 06/06/2017 - 08:08

@@@Tianmimi:
Việc nên kết hôn hay không cô không cần miễn cưỡng, cứ tùy duyên mà sống, ai đối tốt với mình thì nên ghi nhận, ai bày tỏ tình cảm thì không cần từ chối. Ai cũng có nghiệp của mình, đến lúc sẽ phải trả, trả sớm hết sớm không có gì phải ngại. Cô cũng nên có bạn bè, không cần phải tự ti thái quá. Sang 2018 sẽ có người muốn giao lưu tình cảm với cô, nên chấp nhận. Cuộc sống cần có tình cảm, nếu không thích lấy chồng thì làm tình nhân cũng tốt, không cần tự trói buộc mình.
Thân mến

Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 06/06/2017 - 08:22


Thanked by 1 Member:

#60 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 07/06/2017 - 15:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



10 cách hóa giải cung Phu thê xấu



Bài viết này dành cho những người có cung phu thê (đường vợ chồng) không được hoàn hảo hay khiếm khuyết về 1 mặt nào đó (mà tôi tin số này chiếm đa số chúng ta).Còn với những người sinh ra đã được định sẵn là sau này sẽ lấy được 1 người bạn đời tâm đầu ý hợp và 2 người sẽ sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long mà không cần phải cố gắng gì (tôi tin số này chiếm thiểu số rất nhỏ), thì bài viết sau hy vọng cũng bổ ích để làm cho cái duyên nợ vợ chồng tốt đó càng được tốt hơn.



1. Lấy chồng/vợ già (lớn tuổi):
Thông thường người ta càng lớn tuổi càng có xu hướng chiều chuộng người bạn đời hơn. Càng lớn tuổi, ta càng bớt đi tính “ngựa non háu đá”, bớt đi những ý thích, ham muốn bồng bột thời trẻ, bớt đi tính nhõng nhẽo, trẻ con, bớt đi tính “sớm nắng chiều mưa”, bớt đi tính tự ái, nông nổi, bất cần... Đây là những điều tối kỵ cho 1 hạnh phúc gia đình bền vững.Theo tôi vợ chồng chênh nhau từ 4-11 tuổi là hợp lý, từ 12 trở lên là bắt đầu cách nhau 1 thế hệ, sẽ dẫn đến khó nói chuyện và chia sẻ tâm tư, tình cảm, sở thích với nhau.


2. Lấy chồng/vợ muộn:
Thông thường việc lập gia đình muộn sẽ tránh được việc lập gia đình nhiều lần (2, 3 đời chồng/vợ). Tôi thành thực tin rằng nếu tôi lập gia đình sớm (ở độ tuổi 20-30) thì bây giờ xác suất sẽ rất cao là tôi đã ly dị (lý do tôi giải thích ở trên và ở dưới đây)Hiển nhiên khi lập gia đình muộn mình càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Lúc này mình đã đạt được độ chín về mặt tâm lý, tình cảm, càng biết rõ mình muốn gì, mình cũng có xu hướng biết nhường nhịn hơn. Đây là những phẩm chất rất cần có ở 1 người bạn đời để cả 2 cùng gây dựng 1 gia đình hạnh phúc.Vậy muộn là bao nhiêu? Theo tôi con gái trên 28 tuổi, con trai trên 30 tuổi thì được coi là muộn.


3. Lấy chồng/vợ xa:
Ai biết qua về bói toán đều biết 1 trong những cách để hóa giải lá số có cung Phúc Đức (cung quan trọng nhất trong 1 lá số) xấu là nên rời quê hương bản quán để lập nghiệp ở phương xa.Có lẽ đó cũng là lý do các ông thầy bói khuyên các cô/các anh có cung phu thê xấu là nên lấy chồng/vợ và lập gia đình ở phương xa để thay đổi vận mệnh của mình. Vậy thế nào là xa? Người hôn phối có quê hương bản quán khác với quê hương bản quán của mình thì gọi là xa, thậm chí theo tôi lấy chồng/vợ ngoại quốc cũng được (tất nhiên với điều kiện người chồng/vợ ngoại quốc đó yêu thương mình thật lòng).


4. Mình là người đến sau (lấy người đã từng lập gia đình):
Với người có quá khứ không vui về cuộc hôn nhân cũ, khi mình là người đến sau, người ta thường có xu hướng yêu thương trân quý những đức tính của mình hơn. Có mất 1 lần rồi, có cay đắng 1 lần rồi mới biết trân quý cái mình đang có.Với người đã từng lập gia đình thì những cái xấu (trong cung phu thê của người đó) hy vọng là đã rơi hết vào người hôn phối trước đó. Giờ đến lượt mình (là người đến sau) thì hy vọng mình sẽ được hưởng phần tốt đẹp trong cung phu thê của người đó.


5. Trải qua nhiều trắc trở trước khi đến được với nhau:
Cái xấu của cung phu thê thường hoặc là ứng với trước hoăc ứng với sau hôn nhân. Vậy thì hãy để cho những cái xấu đó ứng với trước hôn nhân còn hơn là ứng với sau hôn nhân.Những lời nói xấu, dị nghị, dèm pha, ngăn cản… của bố mẹ, của bạn bè... khi 2 người đang yêu nhau không phải là điều đáng buồn đâu mà là đáng vui đấy, nó góp phần làm giảm bớt cái xấu và tăng thêm phần hạnh phúc khi 2 người sau này chung sống với nhau. Và hãy để cho những hiểu lầm, xích mích... giữa 2 người xảy ra trước hôn nhân, để 2 người hiểu được lòng nhau và tự vấn lòng mình xem là liệu mình có chấp nhận được người kia hay không.


6. Lấy chồng/vợ có hình thức (tài năng) bình thường, chấp nhận khiếm khuyết của người bạn đời:
"Vợ đẹp là vợ người ta". "Chồng đẹp trai và tài hoa cũng khó là chồng của riêng mình". Những câu nói này được đúc kết từ xưa đến nay không phải là không có lý. Vậy thì giữa 2 giải pháp bạn có thể lựa chọn cho mình giải pháp an toàn hơn là lấy người bạn đời có hình thức (và tài năng) ở mức trung bình. Người có hình thức trung bình và dưới trung bình thường biết mình là ai và ít đòi hỏi người khác phải chiều chuộng mình.Chấp nhận những khiếm khuyết của người bạn đời như khiếm khuyết về gia cảnh, về học thức, về quá khứ... theo tôi cũng là một cách để hóa giải nghiệp xấu về đường vợ chồng. Đi xa hơn, với những cô gái/chàng trai cực kỳ cao số, các ông thầy bói xưa thậm chí còn khuyên những người đó nên lấy chồng/vợ tàn tật để tránh hình khắc sau này.


7. Thời gian tìm hiểu đủ dài:
Những mối tình sét đánh 2 người gặp nhau, yêu nhau một thời gian ngắn và sau đó lấy nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ít tồn tại trên thực tế. Ở thái cực ngược lại, nhiều cặp đôi yêu nhau, tìm hiểu nhau 5-7 năm vậy mà sau khi cưới nhau chỉ vài tháng vẫn ly dị như thường. Yêu nhau 5-7 năm thì dễ, sống với nhau 5-7 năm mới là khó.Thức lâu mới biết đêm dài, cần phải có đủ thời gian mới hiểu được lòng người, và càng trải qua nhiều gian khổ người ta càng có điều kiện hiểu lòng nhau. Việc trải qua thời gian tìm hiểu đủ dài (theo tôi tối thiểu là 6 tháng) sẽ giúp cho quyết định lập gia đình trở nên chín chắn và đỡ rủi ro hơn cho sau này. Tất nhiên thời gian tìm hiểu nên hướng vào chất (tức là hiểu về tính nết nhau được nhiều hay ít) chứ không phải hướng vào lượng (dài bao lâu).


8. Nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn!:
Một điều nhịn chín điều lành. Theo tôi cho dù cung phu thê có xấu bao nhiêu, trong cuộc sống vợ chồng mình cứ chịu nhường đi một chút thì thường mọi việc sẽ ổn thỏa. 1 người bạn của tôi so sánh cũng hay:"Hãy tưởng tượng hạnh phúc như 1 sợi dây, nếu cả 2 cùng cương cả (cùng kéo cả) thì chắc chắn sẽ đứt. Chi bằng khi bạn đời mình cương thì mình trùng xuống, khi mình cương thì bạn đời mình trùng xuống, để duy trì sợi dây hôn nhân."


9. Thay đổi chính mình:
Đây là cách khó nhất nhưng cũng là cách công hiệu nhất để hóa giải nghiệp xấu về đường vợ chồng. Thay đổi chính mình tức là thay đổi quan niệm của mình về người bạn đời lý tưởng, thay đổi cách nhìn của mình về tình yêu.Ví dụ nếu mình là người trọng hình thức (là cái sẽ phai nhạt theo thời gian) thì nên thay đổi để hướng tới việc tìm hiểu tính nết và cách cư xử của người bạn đời (là những giá trị mang tính bền vững khi chung sống với nhau sau này). Nếu mình là người có xu hướng quan trọng hóa chuyện tình cảm thì cũng nên thay đổi, nên kết hợp tình yêu với lý trí để cho tình yêu được lâu bền hơn.


10. Các cách hóa giải khác:
Tôi cũng nghe nói và chứng kiến một số “thủ thuật” nhằm trách chuyện 2, 3 đời chồng/vợ như trả lại cau trầu, giả cưới 2, 3 lần… Theo tôi những “thủ thuật” này cũng có tác dụng nhất định, tuy không “công hiệu” bằng các cách đã đề cập ở trên.


Kết luận:
Nào bây giờ bạn hãy thử kiểm nghiệm xem người bạn đang tìm hiểu đạt được mấy điều trong 10 điều "hóa giải" đề cập ở trên? Không phải là tuyệt đối, nhưng tôi tin rằng càng đạt được nhiều điều, khả năng hạnh phúc sau này của 2 người là càng cao.


ST

Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 07/06/2017 - 15:48


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |