Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
T.AO, on 13/05/2020 - 22:52, said:
cùng 2 đứa đi du học
1 bạn có nền tảng gđ học xong con phải về nước , nhất định phải về nước
ko muốn về cũng phải về
1 bạn thi olympia chính là ví dụ đi hót mình phải biết làm gì tốt cho mình , ở lại luôn vì nc họ tôn trọng chất xám trọng ng tài của mình rồi khen nc đó bla bla bla chắc họ nghĩ đi du học về vn chắc toàn bất tài về nc =))))
bme bạn ý chắc nghĩ con mình ở nc ngoài chả tốt quá
rồi sao thần bài covid19 đòi về nc kêu tiền vé đắt >>> chán
đó là điểm khác nhau
Góc nhìn và nhận định của mỗi người khác nhau vì môi trường giáo dục và cơ chế đãi ngộ họ đang nhận được khác nhau. Có ai trong TWĐ lại nói Đ không tốt? Có ai nhà tạo đủ mọi điều kiện và không ai dám bắt phải đi bưng nước pha trà với tấm bằng TS mà lại phải chịu khổ ra đi không?
Tôi mà là con BT, học xong ở nước ngoài tôi cũng về. Ai cũng biết là vì sao. Và cũng vì vậy, nhân tài không TIỀN TỆ, QUAN HỆ, HẬU DUỆ sau khi về nước rồi cũng tìm đường ra đi trở lại. Thảng hoặc, có người với TRÍ TUỆ được thế giới vinh danh rồi thì mới tìm mọi cách để mời TRÍ TUỆ ấy về. Nhưng rồi việc cấm tư tưởng này, bôi nhọ phát ngôn nọ lại khiến họ không thể tiếp tục ở lại.
Nhân tài có thể được sinh ra và đào tạo thành tài trong giới nhà giàu và quan chức. Nhân tài cũng có thể được sinh ra và đạo tạo thành tài trong giới nhà nghèo. Nhưng khi một đất nước chỉ sử dụng nhân tài đến từ nhóm thứ nhất, họ có thể đã bỏ qua 80-95% dân số nhân tài quốc gia và ưu tú hơn về mặt này mặt kia so với nhóm thứ nhất. Đó cũng là lý do những đại học elite thực sự như Harvard và MIT ngoài tuyển con ông cháu cha từ giới quý tộc và tinh hoa xã hội ra còn dùng quỹ trường để chiêu mộ và cấp học bổng toàn phần cho nhân tài nghèo và sử dụng tiêu chuẩn đánh giá cả "phần cứng" lẫn "phần mềm" để không bỏ sót những ưu thế của nhân tài đến từ giới nhà nghèo. Ưu thế đó chủ yếu nằm ở "grit" (nghị lực vượt qua gian khổ) và "boldness" / aspiration to change the status quo (mãnh lực thay đổi hiện trạng).
Về vd của con ông PBM, tôi sẽ lấy chính tôi làm ví dụ phản bác luận điểm của cô T.AO. Nhà tôi ngày trước ở Đà Nẵng gia đình buôn bán nhỏ ở chợ. Bố tôi là thương binh 2/4 sau khi đánh khơ-me đỏ ở Campuchia. Ông ở nhà làm hàng thực phẩm cho mẹ tôi bán ở chợ. Bố bận từ 6 giờ sáng đến 10, 11 giờ đêm, khiêng muối, trộn tương, xay ớt rất cực nhọc ít khi ngừng nghỉ. Mẹ tôi thì bán hàng ở chợ từ 6 rưỡi sáng đến 8, 9 giờ tối. Nhà còn có 1-2 người giúp việc nhưng chủ yếu là giúp bố tôi chuẩn bị hàng và nấu ăn. Nói chung là dù sống chung nhưng vì mưu sinh mà bố mẹ và con cái gần như không có cơ hội nói chuyện, ăn cơm chung, v.v. Thế nhưng bố mẹ tôi yêu cầu rất cao đối với việc học tập: điểm thấp, đánh vào mông; cãi lại, tát; sổ liên lạc có nêu vấn đề xấu, dùng roi đánh vào tay hoặc mông; v.v. Gia đình thì không có điều kiện để đi học thêm nhiều hoặc mua sách vở bổ trợ, bố mẹ thì bận suốt ngày, vì thế mấy đứa con trong nhà phải tự tìm cách học tốt hơn bằng cách mượn sách vở của bạn, đọc sách cọp ở tiệm sách, xin giáo viên dạy thêm miễn giảm học phí (năm lớp 9 ~ 2015, tôi từng đi học với giáo viên chuyên luyện học sinh giỏi tiếng Anh cho đội tuyển thành phố; cô dạy tôi 1v1 4 buổi một tuần mà chỉ thu 120k vnd mỗi tháng vì tôi xin) v.v.
Kể ra như trên để cô T.AO biết được là con nhà nghèo vẫn phải đối mặt với khó khăn mà con nhà giàu phải chịu (bố mẹ ít quan tâm, yêu cầu giáo dục cao, v.v) + khó khăn thuộc về riêng giới nhà nghèo. Đó là còn chưa kể đến việc, mỗi sáng anh chị em chúng tôi chỉ có 1-2k VND để ăn sáng (khoảng năm 1998-2003) và phải chọn giữa bánh mì không + nước bún (không bún không thịt) hoặc 3-4 cái bánh tiêu hoặc một nắm xôi nhỏ. Khi con trẻ thiếu chất và đói bụng, tức là những nhu cầu sinh lý và sinh tồn căn bản nhất còn chưa được thoả mãn thì nói thẳng ra đến cái sự xấu hổ xin người khác cho thêm vài miếng mỡ bò miễn phí vào tô nước bún lũ trẻ đó còn có thể chấp nhận, huống hồ là chấp nhận sự bận bịu và yêu cầu gắt gao của bố mẹ để sống trong chăn ấm nệm êm cũng như thực đơn sáng bún chiều phở tối ăn hàng...
Sửa bởi CaspianPrince: 14/05/2020 - 01:07