Jump to content

Advertisements




Lá số Phạm Bình Minh


243 replies to this topic

#61 thanhphuc88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 306 Bài viết:
  • 332 thanks

Gửi vào 28/08/2011 - 11:33

Lá số của ông PBM, 1 thái dương ngộ tuần, dù được tam minh, khôi việt làm sáng ra mà vẫn danh giá đến thế? Cung quan lộc VCD đắc nhị không ,xung chiếu với cung thê có Lương Đồng,là biểu tượng của phúc ấm to lớn mà đương số được thừa hưởng. Sát tinh vây quanh mà vẫn không hề hấn gì, trái lại như rồng gặp hội phong vân. Cứ xem tiểu sử của đuơng số thì hiểu rằng, một phần lớn đóng góp cho thành công của ông không phải nhờ xuất thân của ông ấy sao?

#62 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2563 thanks

Gửi vào 28/08/2011 - 13:52

@AnKhoa:
Thiên không là sát tinh hạng nặng??? Đấy là lí luận của phái thái tuế thôi.

Sửa bởi tuphasonghanh: 28/08/2011 - 13:53


#63 thanhphuc88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 306 Bài viết:
  • 332 thanks

Gửi vào 28/08/2011 - 19:22

[quote name='AnKhoa' timestamp='1314456878' post='45224']
Tôi cũng băn khoăn mãi đám sát tinh này, vài lần định viết những chưa thấy lối ra. Nay có vài suy nghĩ.

"Hung tinh đắc địa phát dã như lôi
Cát tinh đắc địa tầm tầm sự nghiệp"
Lá số này MỆNH THÁI DƯƠNG, tuy cũng dũng mãnh nhưng vẫn thuộc hàng cát tinh. Tuy nhiên MỆNH lại bị Không Kiếp Hình Hỏa xung, hội chiếu, nếu không có TUẦN bao phủ, ắt lá số sẽ có nhiều đột biến. Do vậy, tôi thấy mấu chốt với đám sát tinh này nằm ở một chữ TUẦN tại MỆNH (cũng như ý kiến của một số vị đã thảo luận ở bài trước). TUẦN ở đây đắc dụng ở chỗ là tuy ra ngoài chủ nhân phải tiếp cận với một thế lực khá hung bạo, nhưng chủ nhân vẫn đủ mềm mỏng, âm thầm vượt qua (tất nhiên điều này cũng do cung THÂN bổ trợ nữa), nếu không có TUẦN e rằng một anh THÁI DƯƠNG quang minh chính đại dễ bị đám hung bạo này đe dọa, từ đó cuộc sống thăng trầm không ít. TUẦN ở đây hiểu ứng ra ngoài cuộc sống đời thực chính là gia đình dòng họ, chính là ông bố, và chính là hệ thống của chế độ.

TUẦN lập luận là thế, nhưng sao TUẦN không làm giảm đi nhuệ khí, anh sáng của THÁI DƯƠNG. Theo cụ THÁI THỨ LANG, THÁI DƯƠNG miếu vượng gặp TUẦN/TRIỆT là phá cách, tuy nhiên lúc này KHÔI VIỆT, THAI TỌA, ĐÀO HỒNG lại nhập vào thi hành rất tốt vai trò của chúng, tăng lại ánh sáng, quý khí của THÁI DƯƠNG.

Anh Ankhoa!
Theo lý giải của một số vị tiền bối thì tuần chủ về thu , nhập. Nay anh cho rằng, chính nhờ Tuần mà Thái duơng khước từ đi cái xấu của sát tinh. Thế tại sao nó lại chấp nhận cái tốt đẹp của tam minh, đào hồng để tăng quý khí? Cứ cho là tam minh có vị trí giống âm dương " tọa bất như chiếu " đi, thế khôi việt thì sao?
Thái duơng ở đây như bản thân nó biết " khơi trong gạn đục " vậy?
Đôi điều thắc mắc, mong anh giải thích cho.
Chân thành cảm ơn!

#64 IsraelPalestine

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 321 Bài viết:
  • 305 thanks
  • LocationVô ưu các - nơi các bằng hữu đã lỡ sa chân vào ma đạo tu tâm luyện thần mong có ngày trở lại với nhân gian

Gửi vào 28/08/2011 - 20:31

Ánh sáng của Thái Dương hay tam minh Đào hồng hỷ có thể xuyên qua tuần không bao mệnh mà soi sáng tam phương tứ chính, ngược lại những đòn ám khí xung quanh không thể xuyên qua tuần không mà hạ mệnh.May mà có Tuần.
Xin chỉ giáo.

#65 CuNhat

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 252 thanks

Gửi vào 28/08/2011 - 21:50

Theo tôi, Tuần chẳng có câu nệ hay tha cho ông nào cả, nên chẳng có chuyện chặn mấy ông sát tinh không cho phá hoại bản cung rồi lại đề mấy ông trung tinh đua nhau tỏa sáng cả. Có tuần là có sự trắc trở buổi đầu, sát tinh thể hiện sự gập ghềnh phải vượt qua. Hiếm có quan chức cấp cao nào giai đoạn hiện nay mà không có sát tinh tại cung cường. Thời đại này nếu hiền quá thì không làm chính trị được, có sát tinh đắc địa hợp mệnh như có con dao khẩu súng phòng thân những lúc đi đêm, nếu mệnh mạnh chế được sát thì có lợi khôn tả, mệnh yếu thì chẳng khác gì mớ họa giăng ngang.

#66 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 01:11

Tôi nghĩ mọi thứ nó chỉ là tương đối thôi, không có chuyện "khước từ hoàn toàn", hay "thu hút hoàn toàn", không có xấu hẳn mà cũng không có đẹp hẳn, mọi thứ nó như những thành tố tương tác chế hóa lẫn nhau mà hình thành nên một bức tranh tổng thể.

Như trong "TỨ YẾU THẬP DỤ BÁT PHÁP" có nói:

"Cường nhược đây ý nói đến cường nhược trong tương quan chủ khách. Khách với chủ đều tốt là khách chủ tương đắc, khách với chủ đều xấu là một bầy bạo ngược thì khỏi đặt vấn đề cường nhược. Chủ khách vừa hung vừa cát thì phải xem xét chủ mạnh hay khách mạnh. Nếu chủ mạnh thì khách theo chủ, nếu chủ yếu thì khách kéo chủ đi. Cát cường cát thắng, hung cường hung thắng"

Tôi xin hiểu theo cách linh động hơn một chút là chủ có "dụng" được khách hay không. Nếu lá số này không có TUẦN, không được một cung THÂN tốt, e rằng KHÁCH sẽ lôi CHỦ đi mất, để trở thành "hung cường hung thắng". Cái hay ở đây là tuy cung THIÊN DI khá hung, theo THẬP DỤ gọi là "đương đầu ác bổng (giờ đầu chịu búa đập), nhưng MỆNH ở đây lại được TUẦN, nghĩa là ta không đấu tranh trực diện nữa, nên tránh bị "đương đầu ác bổng". Sau đó, vai trò của cung THÂN thể hiện tài xử thế đã thật đắc dụng trong việc tìm ra con đường "đấu tranh" lòng vòng mà lại hiệu quả hơn.

@tuphasonghanh: "sát tinh hạng nặng" là tôi nói về Địa Không đó chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 29/08/2011 - 01:12


#67 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 11:25

Nếu Thái dương ngộ Tuần 7 phần chắc sẽ là người cẩn trọng thái quá, lúc đó Thái dương bị Tuần tách ra 1 chỗ thành cô lập, gặp hoàn cảnh khó thường thiên về quá an toàn, chắc chắn, lúc đó lại chế hóa Ko kiếp quá mức.
Tử vi cứ mông lung thế nào khó đoán định.

#68 SONGHI

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 141 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 13:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 29/08/2011 - 11:25, said:

Nếu Thái dương ngộ Tuần 7 phần chắc sẽ là người cẩn trọng thái quá, lúc đó Thái dương bị Tuần tách ra 1 chỗ thành cô lập, gặp hoàn cảnh khó thường thiên về quá an toàn, chắc chắn, lúc đó lại chế hóa Ko kiếp quá mức.
Tử vi cứ mông lung thế nào khó đoán định.

Thật đúng, nếu mình cứ "cố đẽo giày cho vừa chân" thì Tử vi sẽ trở thành mông lung không rõ ràng và ko bao giờ hiểu được Tử vi...
Thông thường các Tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi, hay những người sinh và t4/T10 không ngại Không kiếp lắm mà còn được hưởng KK nữa...Anh PBM đều không ở tuổi và tháng sinh này. Vậy mấu chốt đâu mà được hưởng cách: "Không Kiếp phát dã như lôi"?
Mong bác HaUyen và các bạn giải giúp sự bế tắc...
Chân thành cảm ơn
SONG HỈ

#69 Com Rang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 48 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 13:32

Cứ ví các cụ PV. Đồng, cụ X.Thủy, cụ ND.Trinh, cụ ĐN.Liêm, cụ NC.Thạch là trăng sáng giữa trời.
Các bác NM.Cầm, TQ. Cơ, L.Mai, V.Khoan, ND.Niên là đèn cao áp.
Thì bác Minh là ... đóm đóm trong đống rơm mà thôi!!! Thật lòng mong bác Minh sẽ thể hiện như bậc tiền bối, chứ từ hiện tại mà so với quá khứ thì là như vậy.

Cũng chẳng thể khác vì BNG đang ở thời kỳ 'khủng hoảng lãnh đạo' kể từ sau nhiệm kỳ của ông Niên... khiến người ta phải thuê ngoại binh là ông P.G.Khiêm... coi như không kể tới.
Vừa rồi vẫn tiếp tục thiếu lãnh đạo, thiên hạ đồn rằng TW định thuê tiếp tài tử N.T.Nhân nhưng chắc là do trong ngành phản ứng nên lại thôi, quay vào dụng người ở trong... thì mới phải đưa ông P.B.M kể như gương mặt khả di hơn cả. Chứ hiếm khi cả hai bố con cùng làm 1 vị trí cao như thế. Cứ lấy ví dụ đầy các con ông to như N.C.Tú, L.N.Thắng, N.Đ.Hùng... mà có lên được đâu.

Cho nên, lá số ông PBM Thái Dương cư Thìn mà không phải cư Ngọ.
Thái Dương cư Thìn gặp Tuần mặc dù chỉ 3 phần cho người Kỷ Hợi vẫn là Trong sáng, Ngoài tối.
Dù bản chất là 'Bát tọa hướng Thái dương thị tụng ư cung cấm'... nhưng không phát huy được. Cũng không đắc Tam minh gì cả.

Ông này phúc may mà lên được là nhờ cung Thân- ăn Thiên Lương Tam hóa cung Dần. Qua các vận Hợi- Tý thủy sinh mệnh thì phát, cao nhất ở vận Thái tuế.

#70 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 14:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SONGHI, on 29/08/2011 - 13:18, said:

Thông thường các Tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi, hay những người sinh và t4/T10 không ngại Không kiếp lắm mà còn được hưởng KK nữa...Anh PBM đều không ở tuổi và tháng sinh này. Vậy mấu chốt đâu mà được hưởng cách: "Không Kiếp phát dã như lôi"?
Vụ này thì có nhiều kiểu hiểu,"Không kiếp tháng 4, tháng 10 bất luận".Có người bảo tức là không xấu, co người thì bảo kiểu gì sinh tháng 4, 10 ko kiếp chẳng ở mệnh,ko luận cũng biết xấu.

Giống như câu " Các cụ ăn giả cày như ...chó " @@ cũng ko biết hiểu thế nào hii.

#71 redbolt

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 48 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 20:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Com Rang, on 29/08/2011 - 13:32, said:

Cứ ví các cụ PV. Đồng, cụ X.Thủy, cụ ND.Trinh, cụ ĐN.Liêm, cụ NC.Thạch là trăng sáng giữa trời.
Các bác NM.Cầm, TQ. Cơ, L.Mai, V.Khoan, ND.Niên là đèn cao áp.
Thì bác Minh là ... đóm đóm trong đống rơm mà thôi!!! Thật lòng mong bác Minh sẽ thể hiện như bậc tiền bối, chứ từ hiện tại mà so với quá khứ thì là như vậy.

Cũng chẳng thể khác vì BNG đang ở thời kỳ 'khủng hoảng lãnh đạo' kể từ sau nhiệm kỳ của ông Niên... khiến người ta phải thuê ngoại binh là ông P.G.Khiêm... coi như không kể tới.
Vừa rồi vẫn tiếp tục thiếu lãnh đạo, thiên hạ đồn rằng TW định thuê tiếp tài tử N.T.Nhân nhưng chắc là do trong ngành phản ứng nên lại thôi, quay vào dụng người ở trong... thì mới phải đưa ông P.B.M kể như gương mặt khả di hơn cả. Chứ hiếm khi cả hai bố con cùng làm 1 vị trí cao như thế. Cứ lấy ví dụ đầy các con ông to như N.C.Tú, L.N.Thắng, N.Đ.Hùng... mà có lên được đâu.


ông N.C.Tú đâu có làm về ngoại giao đâu, ông ý làm bên bộ công thương đấy chứ.ông ý lên được TT là ok rồi còn gì.mà ông này lên 1 phần có lẽ là vợ ông ý. vợ ông ý tên là Hà, rất thông minh, giỏi giang và tháo vát và tướng cũng khá lạ..vì hồi còn ở Vn tôi gặp gỡ , tiếp xúc nhiều lần với vợ chồng ông này .

#72 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3795 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 23:33

Chào các bạn quan tâm.

Lá số PBM, qua nhiều tham luận, đến nay cho thấy hóa ra thế mà khó luận. Lại cho thấy luôn cái vận thiên không cắc cớ, khó nuốt đối với những người theo học phái Thiên lương. Mà cứ mỗi lần gặp phải những vấn đề khó nuốt là lại thấy tinh thần và óc tư duy của các lý số gia mới sáng tạo làm sao. Mới thấy sự "né tránh tài tình, khả năng bao biện xuất sắc" của các Thầy tử vi. Nhưng có điều, càng sáng tạo bao nhiêu, né tránh bao nhiêu, bao biện bao nhiêu thì chúng ta lại càng tự chứng tỏ chúng ta gọt chân ác liệt thế nào cho vừa cái giày kỳ dị và dị dạng. Thực chất là các kiến thức tử vi càng nền tảng bao nhiêu chúng ta lại càng không nắm vững được bấy nhiêu. Đến mức chúng ta dễ, quá dễ dàng vất bỏ, để đi tìm kiếm những lý luận rất trời ơi làm cứu cánh.

Nào là tuần thì ngăn được hung sát tinh chiếu về, nào là tuần không làm hỏng thái dương. Rồi hung sát tinh như địa kiếp không, thiên không không làm hại, hay là cho chúng phát rã như lôi. Rồi lại đổ thừa cho PBM leo cao được là nhờ ông bố, vân vân và vân vân. Để rồi cứ xoay quanh mãi mấy cái thông tin trên các mặt báo, nghe hơi, mà chả biết thật hư thế nào, cứ thế mà gọt, mà đẽo sao cho thật giống.

Chúng ta cứ phải thẳng thắn nhìn nhận, về lý thuyết, rất rõ ràng. Thái dương sáng sủa gặp tuần là hỏng. Không có lằng nhằng gì cả. Cái lũ địa không, thiên không ở tý tọa cung tài bạch là hãm địa, tất nhiên là xấu, chứ không có lôi thôi gì hết. Thiên không, đứng ở tài, mà lại chơi luôn ở cái vận thiên không thì đương nhiên thiên không là thiên không, là hung họa, là phá sản. Thế mà PBM vẫn cứ lừng lững tiến, phải đó, là tiến chứ không có phá sản, không có gãy đổ, thế là các vị, hoặc là phớt lờ thiên không, hoặc là sáng tạo ngụy biện. Rồi lại đổ thừa cho PBM phát như lôi ?! Làm gì có chuyện đó. Rõ ràng PBM cứ thế mà tiến lên, qua đủ các nấc thang danh vọng. Mà nấc nào cũng làm đủ bổn phận, trách nhiệm trọn vẹn, chứ đâu có phải là loại người, nay ở chỗ này thì phá, phá xong lại tìm đến chỗ khác phá tiếp. Mỗi lần phá, thay đổi chỗ là một lần leo cao hơn. Vâng, xin thưa rằng PBM hoàn toàn không như vậy. Lại nữa, chúng ta phải nhìn nhận cho rõ rằng, Ông Nguyễn cơ Thạch là một nhà ngoại giao xuất chúng, có chính kiến, bản lĩnh chính trị rõ ràng. Trong bối cảnh ngặt nghèo, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh, ông vẫn không từ nan, không vì quyền lợi cá nhân, gia đình, không vì danh tước, quyền vị mà tỏ thái độ với cả ban lãnh đạo, những người nắm vận mệnh đảng và định hướng quốc gia, cương quyết không tỏ thái độ "rước Tàu khựa vào nhà". Ông có câu nói nổi tiếng, vì thế mà mất chức, mất tất cả: Thời kỳ bắc thuốc lần thứ ba lại bắt đầu ... Ông nhìn ra được hiểm họa từ việc đi theo đường lối của TQ, từ việc thân TQ thế nào. Một con người như thế, hẳn PBM cũng sẽ khó là người thân TQ, hoặc nếu có muốn thân, cái thằng tàu khựa đểu giả, thâm hiểm và đa nghi nó cũng chẳng bao giờ tin và trọng dụng cả. Chúng ta cũng nên biết rằng, ban lãnh đạo đảng csvn chia làm nhiều phái tranh chấp nhau quyết liệt, nhưng hiện nay, phái thân tàu và phái bao thủ đang về hùa với nhau thắng thế. Tuy trước đại hội đảng, nhóm lợi ích và phá hoại bị tấn công dữ dội bởi phái cấp tiến và những phần tử tốt trong đảng, cùng dư luận xã hội. Nhưng nhờ hơi tiền của tàu khựa, nhờ có những sự đi đêm thỏa thuận bán nước ngầm cho giặc mà nhóm lợi ích có hậu thuẫn vững chắc, lại có thể thỏa hiệp – bởi cùng một bản chất bán nước - được nhóm bảo thủ trong đảng mà thắng thế phe cấp tiến và lực lượng yêu nước chân chính. Trong bối cảnh đó, thân thế của PBM làm sao có thể là một chỗ dựa tốt để có thể leo cao, để có thể đạt tới vinh quang như ngày nay, nắm một bộ khá quan trọng và có tiếng tăm đối với quốc tế ? Có thể nói, nắm được vị trí BT bộ ngoại giao không dễ, và cũng vì cái lý lịch của ông, nên ông mới bị khóa, không cho tham gia vào các chính sách đối ngoại với tàu khựa.

Qua đó, đủ thấy, ông đi lên bằng bản lĩnh chính trị và tài năng của mình – đương nhiên phải có phe phái, nhưng với điều kiện như vậy, không thể xem PBM tiến thân như những loại ĐLT, NSH, NTD, ... được. Rõ ràng ông ta có những đặc sắc của ông ta.



Vậy bằng vào lý số, chúng ta thấy như thế nào ?

Có thể đoan quyết ngay rằng, theo tôi, lá số này đúng là của PBM. Và chính bản thân ông ta, cũng là người giỏi huyền học.

Số này, tuổi Kỷ. Người tuổi Kỷ vốn trọng đạo, nhân nghĩa. Làm truyền giáo, thừa hành, nhà giáo, nhà nghiên cứu, .... thì tốt, nhưng làm chính trị và quân sự thì thấp cơ. Nguyên do bởi cái tinh thần trọng đạo mà dễ bị lợi dụng, giàu nhân nghĩa mà không làm ác, nhân cách không đê tiện được nên khó triệt hạ đối phương. Người tuổi kỷ, tài năng mà gặp chân chúa, đúng thời thì danh thơm muôn thưở. Gặp hôn quân thì uất hận một đời, cũng là vì cái lý này. Nhưng dù là uất hận, không có nghĩa là không leo được cao, mà thực ra càng leo cao bao nhiêu thì càng uất hận bấy nhiêu. Càng đạt vị trí cao bao nhiêu, lòng càng u uất, càng nặng lòng với non sông. Nhưng làm sao bây giờ, cho dù nắm trong tay hàng loạt sát hung tinh đi nữa, cũng chẳng muốn sát hại ai, thì khi vận nước nhiễu nhương, đen tối. Cái ác lên ngôi, người tuổi Kỷ thường thúc thủ. Có người thì nhắm mắt xuối tay, mặc cho dòng đời trôi nổi, lo giữ cái thân vẹn toàn, thậm chí, dù không muốn thủ lợi, cũng vô lực ngăn cản người thân lợi dụng mình. Nên những người này, đôi khi bị cho là hèn nhát, thủ lợi. Có những người cố giữ mình trong sạch thì tránh xa, thoái lui. Những người này thường được thấy như những tấm gương sáng cho nhiều người học tập, nhưng lại chẳng thu được ai làm đệ tử cả. Nhưng có loại người, rất hiếm, lại có sức vươn, và rất khôn ngoan. Ở họ có đủ trí và dũng để vươn lên cao, có tham vọng thực thi mong ước của mình, nhưng không đủ năng lực Sát – sát khí không đủ, nên cuối cùng vẫn ôm hận. Chung quy chỉ vì là không gặp được chân chúa. PBM là con người như vậy.

Lá số PBM, phúc chế được tài, mệnh cũng lý được tài, nên số không thể nghèo. Song chúng ta phải thấy được điểm then chốt ở lá số này, tài khí cực kém, lại chứa đầy hung họa bởi địa không và thiên không đều hãm địa nằm chình ình ra đó. Nên có thể nói ngay rằng, sự nghiệp của ông và cuộc đời ông đi lên đều tránh xa đồng tiền. Ông có được tiền bạc, chắc chắn – vì mệnh lý được tài, phúc chế được tài – là nhờ sự gián tiếp có tiền, chứ không nắm được sự vận hành của đồng tiền. Nên có thể đoán ngay rằng ông không đi qua những chức vụ liên quan trực tiếp đến tiền tài, vật chất, lại càng không phải là nhà kinh doanh, như các vụ đầu tư, xây dựng, dầu khí, than, năng lượng, ngân hàng, ... lại nhìn thêm, tam hợp mệnh tài quan toàn là quyền tinh, nên có thể nói những chức vụ mà ông đi qua, hiển nhiên phải thuộc về những lĩnh vực như hành pháp, ngoại giao, quản lý chức năng không trực tiếp điều hành các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ở cung tài này, địa không, thiên không trấn giữ, có thể nói rất nguy hiểm, hễ cứ thấy lộc, là ông phải cho đi ra. Nếu lộc không đi, thì ông cũng toi. Còn đi ra như thế nào, tiêu pha ra sao, phải xem từng vận mới biết được. Nhưng có thể nói chắc rằng, ông không nghèo, ông có kiếm được tiền, nhưng ông chẳng bao giờ có tiền trong tay cả, mà cũng đừng ai hỏi ông về tiền bạc hay tài sản. Ông thực không biết gì đâu.

Từ mệnh chủ, có thể tìm ra chủ cung an mệnh của ông chính là thanh long. Sao thanh long nhỏ bé thật, tý xíu à ! Nhưng sinh tháng hai thời vượng khí, mệnh mộc có tượng mùa xuân sấm dậy. Con rồng này đâu có chịu ngủ yên. Thanh long tượng rồng, chủ về quyền quý, tam hợp lại được khôi việt quyền tinh hội hợp sao mà không đắc cách cho được. Rồng nào mà sợ tiểu nhân – địa không địa kiếp ? Lại được hội tụ bởi hồng đào hỉ thì trong đời phải có nhiều may mắn, chứ bảo là gian truân vất vả thì đâu có xuôi được cái lý.

Đến ngay như mệnh ở thế la võng, đương nhiên là không hay rồi, nhưng mà may mắn lắm, chủ cung mệnh là thanh long, thì la võng cũng chẳng làm gì được, có thế thì thanh long mới đắc địa tại thìn cung, là đất của la võng mà. Nhưng cũng cái thế la võng này lại được tuần hóa giải, mệnh tại thìn thanh long đắc thủ, có tượng rồng trên trời cao, nên tam minh cùng khôi việt mới hội tụ. Cũng vì tuần mạnh về hậu vận vì thế mà lại hợp cách, cái cách càng về già càng vững vàng, càng đắc dụng. Chính điều này, chúng ta có thể tin rằng, những trở ngại tôi nêu trên của ông, khó có thể làm khó dễ được ông, khó có thể hạ gục được ông. Tuy chưa thể gặp chân chúa, nhưng cũng thấy thời của ông cũng đã đến rồi. Cái thế đó, không dễ có thế lực nào phá nổi.

Trong tay ông, đủ khoa ấn tướng, thì ngay tại tài bạch cung một cự môn tại tý cung thạch trung ẩn ngọc khi hóa thành quyền đi cùng cái cách thanh long tam minh khôi việt được cái thế tuần tháo la võng ban cho thì thiên không nào hạ nổi. Địa không thì như đã thấy, chỉ là đám tiểu nhân bên cạnh người quân tử mà thôi. Cái khó của ông ở đây là thái dương ngộ tuần. Thái dương sáng ngộ tuần là hỏng, phải chi ông được âm dương phản bối ngộ tuần thì thế đứng của ông vững hơn nhiều khi thanh long vùng vẫy trên tầng trời cao. Nhưng thôi, rồng vùng vẫy như sấm dậy mùa xuân, cũng là thể hiện cái lý ông còn phải tranh đấu khi cái thời mới nhen nhúm, chứ không bế tắc như cha của ông, đó là cái sự đắc thời cho rồng vùng dậy vậy. Tuy mới chỉ là bt ngoại giao thế lực còn đang rất yếu, nhưng có thể tin rằng, ông có thể sẽ được cùng với các đồng chí của ông sẽ dần khống chế được thời cuộc.

Ngay như cung quan, vcd được triệt án ngữ là đắc cách, ứng hợp với cách cục của mệnh thân tạo nên thế đứng rất đẹp và vững chãi. Đâu cứ phải cần những tử phủ vũ tướng, hay tả hữu, ... mà làm gì. Binh cốt tinh, chứ đâu cốt nhiều, đẹp hay không đẹp là nhờ ở thế trận, thời thế, chứ đâu cần phải đông quân, nhiều tướng, hò hét, phét lác cho nhiều. Cái lý của số này là vậy.

Bố ông là ai ? Nhìn vào số, thấy ngay phụ mẫu cung vcd được tuần đắc chế là cách tốt, tạo được thế đứng vững vàng cho cung an mệnh, nhưng bố ông thực là ở văn xương hội hóa quyền kia. Xương đắc hội quyền là văn nhân có quyền lực. Người xử dụng ngôn ngữ, miệng lưỡi mà khuynh đảo quốc gia, phù trợ cho xã tắc là cái cách này. Cũng thấy ngay với cách thanh long đắc tại thìn chủ chốt, thì ông tương hợp với bố ông là phải. Ông cũng nhờ cái khí lực của bố ông cũng không có gì lạ. Nhưng xương quyền không lấn át, che trùm thanh long khi đắc thời được, chỉ có tác dụng che chở cho ông những thưở ban đầu chập chững mà thôi.

Cho thấy nào là thái dương gặp tuần, một hạn chế làm mất đi cái thế âm dương thuận lợi, nhưng cũng không làm hỏng được cái thế thanh long tại thìn vượng khí mùa xuân khi sấm đã vang một góc trời, địa không địa kiếp là cái đám tiểu nhân, với thanh long đã ở vào thế của người quân tử thì tiểu nhân cũng đành phải đứng nép sang một bên vệ đường, tay lăm lăm thủ dao kéo, gậy gộc chờ thời, mà chúng cứ hy vọng, nhưng không bao giờ còn có thể quay lại với chúng được nữa, bởi cái thời đó của chúng đã qua rồi. Thiên không thì bị hóa giải bới cái thế đứng thanh long tại thìn đắc nguyên khí, khi cự môn hóa khí thành quyền, cho dù lộc có xâm phạm, nhưng lòng đã không tham thì thiên không làm gì nổi ông, lại nữa trong mình mang khoa ấn tướng đắc thời, đắc vị, lòng lại sáng suốt.

Số này chỉ ngại nhất một thiên hình hỏa tinh cùng phi liêm. Một khi chúng họp lại với nhau thì ông như "bị trúng đạn" tử thương, khi ấy đám địa không địa kiếp sẽ xúm vào đâm chém bồi tiếp, băm vằm ông ra từng mảnh. Nhưng thế và lực của ông, vị trí của ông bây giờ cũng như vận của ông không cho phép chúng hội họp và gây ra tai nạn ấy cho ông được. Chỉ khi ông lên đến đỉnh cao chót vót, làm lu mờ của chân chúa thì cơ sự này mới xảy ra. Nhưng thời này là thời nào, ông lại tuổi kỷ, có bao giờ ông trở thành một lê lợi, quang trung, hay lê hoàn, lý thường kiệt đâu. Ông luôn luôn đứng ở bên chân chúa, đứng trong thời cuộc mà hành sự. Đó chính là cái đảm bảo vững chắc cho tương lai của ông. Đám ấy tự nhiên tương phản, làm nổi bật ông lên mà thôi.

Nói thế, cái thế thanh long đắc khí, đắc thời, cũng không có nghĩa là ông minh bạch hoàn toàn, nhưng cũng rất cần người hiểu ông vậy. Khi gặp Kỵ là thời của ông phát rồi đó. Bởi vậy, vào tuổi 53, quan vận nhập Kỵ, thậm chí mấy lần Kỵ, thì dù có cố cản trở ông thì cũng khó. Không làm gì nổi ông đâu !!! cái lý không cần minh bạch, chỉ cần người hiểu, cũng là khôn vậy !

Tôi không có biết và cũng chẳng quen gì với PBM. Lại thêm vốn sẵn không mấy ưa quan chức cs, nên khi đọc một lá số mà có được sự cảm hoài thế này, nếu không phải là một sự minh bạch, một sự thật hiển nhiên của lý số thì tôi cũng khó có thể cất lời khách quan được. Cái số của PBM, một sự thật khách quan, kẻ đọc số, luận số không thể nói ngược, hay khác với lý của số được.

Thân ái.



#73 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 30/08/2011 - 00:54

Bài viết của chú Vuivui hay và lạ.Đoạn luận của chú về Phúc chế Tài rất hay.
Tuy vậy Nếu cung Mệnh không phải là Thái dương mà là Liêm Phủ, bản mệnh đã bị mất gốc thì những tinh túy của Thanh long còn có sống được nữa không khi mất ánh sáng Thái dương, nên theo ThienA sao Thanh Long chỉ là 1 nhân tố để kích động Thái dương mà thôi.
Nói rằng Thái dương gặp Tuần là hỏng trường hợp này cũng chưa chuẩn,Tuần 2 phần tuổi âm làm sao đủ sức phá hoại các đặc tính cơ bản của Thái dương cư Thìn.Nếu Tuần 7 phần thì đúng là Thái dương sẽ tăm tối.
Học phái Thiên lương quan niệm Thiên không là hung tinh hạng nhất.Mà Thiên không luôn nằm trong tam hợp Đào hoa, dễ có tam minh, hóa ra mệnh Thái dương gặp tam minh là dính đòn Thiên không, suy ngược lại Thái dương gặp đào hồng hỷ kẹp thêm Thiên không là xấu ?
Ai cũng biết Thái dương là Hỏa, Thiên không cũng là Hỏa, điện, ánh sáng, nổi trội,phô trương, Đạo,vv... Như vậy Thiên không phải là trợ tinh số 1 của Thái dương chứ, nên nói vận cung Tài gặp Thiên ko là xấu là gượng gạo.Chính Thiên địa không gặp Tam minh ở vận này mới là trợ lực cho Cự Nhật.Có lẽ nhiều người hơi sợ thái quá sao Thiên không.
Còn về Tuần Triệt cản phá hung sát tinh, cái này các sách đều nói.Xét về tâm lý thì 1 người Tuần không ở mệnh chủ về cẩn thận, chín chắn, suy nghĩ kín.Gặp hoàn cảnh khó thì những đặc tính của Tuần sẽ giảm độ mạo hiểm trong các quyết định, nên họa bớt.
Ví dụ như Liêm tham Tỵ hợi gặp Tuần lại phản vi đoan chính, đàn ông thì nhiều người lại hiền lành, ko xung phá cũng là do Tuần.
Nên nói Tuần không cản phá hung tinh như trên là có vấn đề.

Vài lời đóng góp mong được chú Vuivui chỉ bảo.

Sửa bởi ThienA: 30/08/2011 - 00:57


#74 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 30/08/2011 - 01:18

Phú có câu:

NHẬT NGUYỆT PHẢN BỐI HÀ VỌNG THANH QUANG, TỐI HỈ NGOẠI TRIỀU KHÔI VIỆT.

Cho nên một THÁI DƯƠNG vượng lạc TUẦN hội KHÔI VIỆT, gia thêm ĐÀO HỒNG HỈ, THAI TỌA liệu còn trở thành tối tăm, u ám?

Vận THIÊN KHÔNG, ĐỊA KHÔNG nhưng tùy chính tinh thủ mệnh mà có những kết quả khác nhau.

Có câu: "KIM KHÔNG TẮC MINH, HỎA KHÔNG TẮC PHÁT"

Một THÁI DƯƠNG hành Hỏa phát quang, gặp vận KHÔNG như "dọn chỗ" cho THÁI DƯƠNG tỏa sáng. Liệu có ứng trong trường hợp này?

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 30/08/2011 - 01:25


Thanked by 1 Member:

#75 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4011 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 30/08/2011 - 10:24

vuivui said:

Thế mà PBM vẫn cứ lừng lững tiến, phải đó, là tiến chứ không có phá sản, không có gãy đổ, thế là các vị, hoặc là phớt lờ thiên không, hoặc là sáng tạo ngụy biện. Rồi lại đổ thừa cho PBM phát như lôi ?! Làm gì có chuyện đó. Rõ ràng PBM cứ thế mà tiến lên, qua đủ các nấc thang danh vọng. Mà nấc nào cũng làm đủ bổn phận, trách nhiệm trọn vẹn, chứ đâu có phải là loại người, nay ở chỗ này thì phá, phá xong lại tìm đến chỗ khác phá tiếp. Mỗi lần phá, thay đổi chỗ là một lần leo cao hơn. Vâng, xin thưa rằng PBM hoàn toàn không như vậy.

vuivui said:

Lại nữa, chúng ta phải nhìn nhận cho rõ rằng, Ông Nguyễn cơ Thạch là một nhà ngoại giao xuất chúng, có chính kiến, bản lĩnh chính trị rõ ràng. Trong bối cảnh ngặt nghèo, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh, ông vẫn không từ nan, không vì quyền lợi cá nhân, gia đình, không vì danh tước, quyền vị mà tỏ thái độ với cả ban lãnh đạo, những người nắm vận mệnh đảng và định hướng quốc gia, cương quyết không tỏ thái độ "rước Tàu khựa vào nhà". Ông có câu nói nổi tiếng, vì thế mà mất chức, mất tất cả: Thời kỳ bắc thuốc lần thứ ba lại bắt đầu ... Ông nhìn ra được hiểm họa từ việc đi theo đường lối của TQ, từ việc thân TQ thế nào. Một con người như thế, hẳn PBM cũng sẽ khó là người thân TQ, hoặc nếu có muốn thân, cái thằng tàu khựa đểu giả, thâm hiểm và đa nghi nó cũng chẳng bao giờ tin và trọng dụng cả. Chúng ta cũng nên biết rằng, ban lãnh đạo đảng csvn chia làm nhiều phái tranh chấp nhau quyết liệt, nhưng hiện nay, phái thân tàu và phái bao thủ đang về hùa với nhau thắng thế. Tuy trước đại hội đảng, nhóm lợi ích và phá hoại bị tấn công dữ dội bởi phái cấp tiến và những phần tử tốt trong đảng, cùng dư luận xã hội. Nhưng nhờ hơi tiền của tàu khựa, nhờ có những sự đi đêm thỏa thuận bán nước ngầm cho giặc mà nhóm lợi ích có hậu thuẫn vững chắc, lại có thể thỏa hiệp – bởi cùng một bản chất bán nước - được nhóm bảo thủ trong đảng mà thắng thế phe cấp tiến và lực lượng yêu nước chân chính. Trong bối cảnh đó, thân thế của PBM làm sao có thể là một chỗ dựa tốt để có thể leo cao, để có thể đạt tới vinh quang như ngày nay, nắm một bộ khá quan trọng và có tiếng tăm đối với quốc tế ? Có thể nói, nắm được vị trí BT bộ ngoại giao không dễ, và cũng vì cái lý lịch của ông, nên ông mới bị khóa, không cho tham gia vào các chính sách đối ngoại với tàu khựa.

vuivui said:

Qua đó, đủ thấy, ông đi lên bằng bản lĩnh chính trị và tài năng của mình – đương nhiên phải có phe phái, nhưng với điều kiện như vậy, không thể xem PBM tiến thân như những loại ĐLT, NSH, NTD, ... được. Rõ ràng ông ta có những đặc sắc của ông ta.

Đọc những dòng này, có lẽ Bộ Chính Trị Việt Nam cười vỡ bụng, mà chưa nói đến BCT
những vị ở rìa BCT cũng cười rơi nước mắt về thông tin của những điệp viên Không Không Thấy.
Biết, hãy nói. Không biết, xin đừng SUY DIỄN lịch sử.

Xin chúc bình yên.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |