Jump to content

Advertisements




Topic này chỉ mang tính trao đổi về học thuật: MỜI CÁC VỊ TRƯỞNG BỐI GHÉ XEM VÀ NGHIỆM LÝ VỀ 1 LÁ SỐ VÔ CHÍNH DIỆU



31 replies to this topic

#16 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 22:44

Cao nhân đây rồi, chờ mãi, đây là lá số của mình. Bạn có thể nhìn thấy được gì từ quá khứ đến tương lai!

30/10/1991 (dương lịch), giới tính: Nam, giờ: 17h30, tại Hà Nội.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Mỗi người mở riêng một chủ đề, chen vào chủ đề của người khác hỏi --> Treo bút 10 ngày.
Vi phạm lần 2, tăng gấp đôi
Hiệu lực ngay sau thông báo này

Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 08/10/2017 - 08:39


#17 wilien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 23:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mtbhi, on 07/10/2017 - 22:19, said:

Tôi không rõ bác Vio này là ai và ở đâu, nhưng phải công nhận bác có khả năng quan sát tài tình đáng để học tập. Từ khi biết tới tử vi, tôi cũng đã đi tìm hiểu các diễn đàn nhưng đã chọn tuvilyso.org để sinh hoạt và tìm hiểu, không sang các diễn đàn khác, vì thấy sự “nghiêm túc” trong học thuật nhiều hơn.

Tôi cũng đã từng định học và tìm hiểu sâu về các môn huyền học, nhưng không hiểu sao tôi càng đọc lại càng thấy có nhiều điểm bất hợp lý, không theo khoa học (phải chăng do mệnh của tôi kỵ huyền học). Đại loại là sau khi tìm hiểu Tử Vi một thời gian ngắn, tôi đã liệt ra được 5 câu hỏi phản biện với học thuật Tử Vi từ câu 0 đến 4. Nhưng lại không được các vị “cao nhân” giải nghĩa. Tôi sợ rằng, nhiều người sẽ không giải qua nổi câu thứ “0”! Chính vì không được ai giải nghĩa giúp nên tôi vẫn mơ màng về huyền học, khiến nó trở thành huyền ảo và hão huyền hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi nghĩ nếu tôi cố gắng tìm hiểu sâu, tôi sẽ có thể tạo ra nhiều phá cách trong nghiên cứu Tử Vi nói riêng và Huyền Học nói chung vậy!

Nhưng phải nói thật rằng, Huyền Học mang lại nhiều điều khó tin và khá lạ kỳ!

Tôi nói thẳng thế này nhé, anh có thể thôi vào những topic tôi lập ra ko? Tôi thường tính ít chấp nhất người khác, cũng không bao giờ phán xét hay ghét bỏ ai cái gì, nhưng tôi đọc khá nhiều lời lẽ cùa anh dành cho các vị tiền bối và cả bác Nhất Hạnh. Tôi thấy ở đấy là lời lẽ của một kẻ thiếu văn hóa và lễ nghĩa ứng xử cơ bản!

Tôi đọc cả bài về lá số của anh, tôi để ý điều mà ít ai để ý, đó là tháng 10 thì Hà Nội sẽ nhanh tối, giờ sinh của anh nên lùi lại trước 1 chút thì đúng và thích hợp hơn.
Tôi đọc xong những bài anh từng viết thì tôi trên phương diện là 1 nhà tuyển dụng, tôi dám nói cứng và thẳng với anh rằng anh sẽ chẳng ra cái gì đâu nếu anh ngay cả cư xử văn hóa cũng không học được. Anh có giỏi cỡ nào thì cái bằng cấp nào xin thưa với anh nó cũng không bào giờ bằng cái "bằng lòng" cả. Vì nếu không thì chả ai phỏng vấn xin việc làm gì, người ta gửi hết hồ sơ qua đường bưu điện cho khỏe chứ việc gì phải phóng vấn. Thưa anh, phỏng vấn để có sự "bằng lòng" đó anh, dốt thì đào tạo được, công việc nào cũng được training lại từ đâu nhưng những cái cơ bản về lễ nghĩa và đạo đức thì rất tiếc chỉ có trường tiểu học mẫu giáo thì mới dạy.

Kẻ mạnh không phải kẻ dẫm lên vai người khác mà là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, thái độ của anh đối với bậc tiền bối đáng tuổi chú tuổi cha mà anh xưng hô như bề dưới của anh và lên lớp dạy đời chỉ vì người ta không xem lá số cho anh, thì tôi dám nói anh nếu không thay đổi thì chả ra cái gì đâu.

Chả cần biết đấy là ai, nhưng dẫu là người quét rác, ăn mày, họ lớn tuổi hơn anh, thì cái cơ bản anh nên cúi đầu chào họ một tiếng bác và thưa họ một tiếng chú. Anh có cho người ăn xin tờ tiền nếu họ lớn hơn anh, anh cũng phải cúi xuống đưa cẩn thận và gửi tặng nụ cười. Cúi đầu vì lễ nghĩa và kính trọng người lớn tuổi chưa bao giờ là nhục, sự cúi đầu sẽ nâng anh lên đúng vị trí cùa chữ người thay vì chữ con. Tôi nghĩ lớp tiểu học đã được dạy điều này rồi chứ, nhưng anh hình như chưa được học... bác Nhất Hạnh bác ấy im lặng khi anh như thế thì đủ để cho thấy sự lắc đầu "ko còn gì để nói" với anh.

Tôi nói để anh biết và làm ơn, tôi không muốn nhìn thấy anh trong tất cả topic của tôi. Tôi mong anh "tự trọng"
Và làm ơn đừng buông bất kì lời vô văn hóa nào với bất kì ai viết bài trong topic của tôi nếu như họ không giải lá số cho anh, đừng xài những chiêu khích bác cũ mèm như 1 đứa trẻ múa rìu qua mắt thợ. Các vị tiền bối, các vị ấy biết cả nhưng chả thèm buông lời với anh thôi. Tôi không ghét anh nhưng khi thấy anh viết kiểu đấy với bác Hạnh, thì xin lỗi tôi không thèm ghét anh vì người ngay cả văn hóa ứng xử còn chưa được phổ cập thì tôi không dư hơi nói hoài. Anh còn xanh và non lắm nên làm ơn đừng cố múa rìu qua mắt thợ, các bác ấy biết cả, họ chỉ là im lặng không thèm đếm xỉa đấy thôi.

Tôi không muốn lại phải viết thêm 1 bài training về tự trọng cho anh đâu nên làm ơn đừng hồi âm gì trong topic của tôi. Tôi training thì bình thường người ta phải trả tiền cho tôi đấy, tuy tôi hay làm từ thiện, nhưng tôi không phát miễn phí hay làm từ thiện không đúng người đúng việc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mtbhi, on 07/10/2017 - 22:19, said:

Tôi không rõ bác Vio này là ai và ở đâu, nhưng phải công nhận bác có khả năng quan sát tài tình đáng để học tập. Từ khi biết tới tử vi, tôi cũng đã đi tìm hiểu các diễn đàn nhưng đã chọn tuvilyso.org để sinh hoạt và tìm hiểu, không sang các diễn đàn khác, vì thấy sự “nghiêm túc” trong học thuật nhiều hơn.

Tôi cũng đã từng định học và tìm hiểu sâu về các môn huyền học, nhưng không hiểu sao tôi càng đọc lại càng thấy có nhiều điểm bất hợp lý, không theo khoa học (phải chăng do mệnh của tôi kỵ huyền học). Đại loại là sau khi tìm hiểu Tử Vi một thời gian ngắn, tôi đã liệt ra được 5 câu hỏi phản biện với học thuật Tử Vi từ câu 0 đến 4. Nhưng lại không được các vị “cao nhân” giải nghĩa. Tôi sợ rằng, nhiều người sẽ không giải qua nổi câu thứ “0”! Chính vì không được ai giải nghĩa giúp nên tôi vẫn mơ màng về huyền học, khiến nó trở thành huyền ảo và hão huyền hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi nghĩ nếu tôi cố gắng tìm hiểu sâu, tôi sẽ có thể tạo ra nhiều phá cách trong nghiên cứu Tử Vi nói riêng và Huyền Học nói chung vậy!

Nhưng phải nói thật rằng, Huyền Học mang lại nhiều điều khó tin và khá lạ kỳ!

Tôi nói thẳng thế này nhé, anh có thể thôi vào những topic tôi lập ra ko? Tôi thường tính ít chấp nhất người khác, cũng không bao giờ phán xét hay ghét bỏ ai cái gì, nhưng tôi đọc khá nhiều lời lẽ cùa anh dành cho các vị tiền bối và cả bác Nhất Hạnh. Tôi thấy ở đấy là lời lẽ của một kẻ thiếu văn hóa và lễ nghĩa ứng xử cơ bản!

Tôi đọc cả bài về lá số của anh, tôi để ý điều mà ít ai để ý, đó là tháng 10 thì Hà Nội sẽ nhanh tối, giờ sinh của anh nên lùi lại trước 1 chút thì đúng và thích hợp hơn.
Tôi đọc xong những bài anh từng viết thì tôi trên phương diện là 1 nhà tuyển dụng, tôi dám nói cứng và thẳng với anh rằng anh sẽ chẳng ra cái gì đâu nếu anh ngay cả cư xử văn hóa cũng không học được. Anh có giỏi cỡ nào thì cái bằng cấp nào xin thưa với anh nó cũng không bào giờ bằng cái "bằng lòng" cả. Vì nếu không thì chả ai phỏng vấn xin việc làm gì, người ta gửi hết hồ sơ qua đường bưu điện cho khỏe chứ việc gì phải phóng vấn. Thưa anh, phỏng vấn để có sự "bằng lòng" đó anh, dốt thì đào tạo được, công việc nào cũng được training lại từ đâu nhưng những cái cơ bản về lễ nghĩa và đạo đức thì rất tiếc chỉ có trường tiểu học mẫu giáo thì mới dạy.

Kẻ mạnh không phải kẻ dẫm lên vai người khác mà là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, thái độ của anh đối với bậc tiền bối đáng tuổi chú tuổi cha mà anh xưng hô như bề dưới của anh và lên lớp dạy đời chỉ vì người ta không xem lá số cho anh, thì tôi dám nói anh nếu không thay đổi thì chả ra cái gì đâu.

Chả cần biết đấy là ai, nhưng dẫu là người quét rác, ăn mày, họ lớn tuổi hơn anh, thì cái cơ bản anh nên cúi đầu chào họ một tiếng bác và thưa họ một tiếng chú. Anh có cho người ăn xin tờ tiền nếu họ lớn hơn anh, anh cũng phải cúi xuống đưa cẩn thận và gửi tặng nụ cười. Cúi đầu vì lễ nghĩa và kính trọng người lớn tuổi chưa bao giờ là nhục, sự cúi đầu sẽ nâng anh lên đúng vị trí cùa chữ người thay vì chữ con. Tôi nghĩ lớp tiểu học đã được dạy điều này rồi chứ, nhưng anh hình như chưa được học... bác Nhất Hạnh bác ấy im lặng khi anh như thế thì đủ để cho thấy sự lắc đầu "ko còn gì để nói" với anh.

Tôi nói để anh biết và làm ơn, tôi không muốn nhìn thấy anh trong tất cả topic của tôi. Tôi mong anh "tự trọng"
Và làm ơn đừng buông bất kì lời vô văn hóa nào với bất kì ai viết bài trong topic của tôi nếu như họ không giải lá số cho anh, đừng xài những chiêu khích bác cũ mèm như 1 đứa trẻ múa rìu qua mắt thợ. Các vị tiền bối, các vị ấy biết cả nhưng chả thèm buông lời với anh thôi. Tôi không ghét anh nhưng khi thấy anh viết kiểu đấy với bác Hạnh, thì xin lỗi tôi không thèm ghét anh vì người ngay cả văn hóa ứng xử còn chưa được phổ cập thì tôi không dư hơi nói hoài. Anh còn xanh và non lắm nên làm ơn đừng cố múa rìu qua mắt thợ, các bác ấy biết cả, họ chỉ là im lặng không thèm đếm xỉa đấy thôi.

Tôi không muốn lại phải viết thêm 1 bài training về tự trọng cho anh đâu nên làm ơn đừng hồi âm gì trong topic của tôi. Tôi training thì bình thường người ta phải trả tiền cho tôi đấy, tuy tôi hay làm từ thiện, nhưng tôi không phát miễn phí hay làm từ thiện không đúng người đúng việc.

Thanked by 1 Member:

#18 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 23:14

Bạn JolieTrinh nói đúng, tôi đang băn khoăn về lá số của mình. Liệu ó thể sau 17h chiều hay không nhỉ? Mong bác Vio luận đoán để giúp tôi nghiệm lý. Cám ơn bạn JolieTrinh vì đã nhắc nhở.
Giờ sinh có thể là 16h30 ngày 30/10/1991. (Mình đã hỏi lại mẹ nhiều lần, mẹ chỉ nói hơn 5h chiều, hoặc hơn 6h vì lúc đó vào chiều tối) cũng có thể sai. Cám ơn JolieTrinh một lần nữa.

#19 wilien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 23:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mtbhi, on 07/10/2017 - 23:14, said:

Bạn JolieTrinh nói đúng, tôi đang băn khoăn về lá số của mình. Liệu ó thể sau 17h chiều hay không nhỉ? Mong bác Vio luận đoán để giúp tôi nghiệm lý. Cám ơn bạn JolieTrinh vì đã nhắc nhở.
Giờ sinh có thể là 16h30 ngày 30/10/1991. (Mình đã hỏi lại mẹ nhiều lần, mẹ chỉ nói hơn 5h chiều, hoặc hơn 6h vì lúc đó vào chiều tối) cũng có thể sai. Cám ơn JolieTrinh một lần nữa.

Tôi chắc không chỉ phải mở khóa training "tự trọng" mà còn phải mở khóa dạy đọc hiểu tiếng việt cho anh nữa thì mới đủ.

Như hôm qua tôi đã nói, anh có 100 cái mặt nạ hay lừa dối là kệ anh nhưng lá số thì không biết nói dối. Anh nghĩ con người của anh, tâm tính và đạo đức của anh, anh "qua mặt" được bác Vio sao?
Muốn người khác đừng biết, trừ khi mình đừng làm...


Anh lại một lần nữa đánh giá các vị tiền bối hơi bị thấp quá rồi. Tôi hiếm khi nặng lời với ai, dù nóng giận cỡ nào tôi cũng bỏ ngoài tai chứ không mang vào người, tôi nói ra ở đây vì tôi không muốn bất kì ai vào topic tôi lại mang sự bực bội vào người do anh, nhất là với những bậc tiền bối mà tôi kính trọng.

Anh thích thì cứ lập topic khác mà hỏi. Anh xin từ thiện khóa "tự trọng" nhưng tôi đã bảo tôi không cho, sao anh xin mãi thế?

Thanked by 1 Member:

#20 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 23:36

Hic anh có nói ai đâu chứ, chỉ đùa chút thui mà, huhu anh mách mẹ, bị con gái mắng rùi huhu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy hông pik có phải lá số này hôk nhờ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Mỗi người mở riêng một chủ đề, chen vào chủ đề của người khác hỏi --> Treo bút 10 ngày.
Tái phạm lần 2, đã nhắc nhở, hình phạt tăng gấp đôi 20 ngày

Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 08/10/2017 - 08:33


#21 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 00:32

Tại sao em lại nghĩ xấu về anh vậy hả em gái?

Anh chưa hề có câu từ xúc phạm đến chú Tâm Thiện, hay bất kỳ người lớn tuổi nào cả (Nếu em thấy có hãy trích đoạn đó ra?), tất cả cũng chỉ là vấn đề về trao đổi và thảo luận. Còn chú Nhất Hạnh như đã nói, anh chưa định được tuổi nên đã gọi là Các Hạ, và vấn đề “trình” không phải là vấn đề liên quan đến học thuật, đó là bởi vì anh nhận ra được rằng, cách giải quyết vấn đề của chú ấy chưa hợp lý nên muốn thảo luận (Đúng ra khi biết chú 50 tuổi, anh cũng không bất ngờ nhé em, thực ra chú ấy còn ít hơn anh zai nhà bác anh vài tuổi).

Anh biết em đang mất bình tĩnh và không suy nghĩ chậm hơn như lúc ban đầu. Anh cũng cảm thấy khá buồn vì đã tự dưng khơi topic hỏi số của em hôm trước, để bây giờ làm em kích động vậy. Rất xin lỗi em gái nhiều lắm.

Có thể em chưa biết nhiều về anh. Ở ngoài đời anh là một người khá trầm tính và thường ít khi nói nhiều. Và hơn nữa là rất dễ bị xúc động, anh có thể khóc chỉ vì một con chó chính bởi vì trong thâm tâm của một con người, bản chất sẽ không bị thay đổi, sự giả dối sẽ luôn bị phát hiện dù sớm hay muộn mà thôi. Hãy sống đúng với chính bản thân mình, và ngoài đời thực nhé em!
Thân!

#22 viohoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 103 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 00:38

Mtbhi: nào xem vài đường nhé.
* về ls tử vi của bạn là cách cục nhật nuyệt tịnh minh mệnh tại sửu thiên lương xương khúc khoa quyền, thái âm lộc tồn cung tài, tuổi mùi mệnh cách tử phủ tại thân. Ls này xét về tử vi là đẹp cái đã. Tuy có vài điểm phá cách nhưng không lớn nhưng quan có thiên mã triệt, cung tử kình dương tật đà la ....
* tứ trụ: tân mùi - mậu tuất - quý dậu - tân dậu.
Vận chạy từ tây sang nam.
Tứ trụ này thân vượng quan vượng nhật can hợp quan tọa quan. Có 2 đại vận đầu đời khá bất lợi sau là các vận thuận.
Xin chỉ luận quá khứ xem đúng sai thế nào.

- về tính cách nổi bật: thủa nhỏ bạn khá ỷ lại, tuy vậy bẩm chất thông minh, ngay cả môn xh cũng có khiếu. Bạn có một đặc điểm hay chịu nhịn, tức là thu vào trong lòng mình, thành ra khi bột phát bạn lại phản ứng khá bất ngờ mà mang thị phi, tuy vậy bạn là người rất giỏi gỡ rối các vấn đề.
- về bố mẹ: Tôi thấy bố bạn khá gia trưởng, tuy mẹ bạn cũng cá tính nhưng khá chiều bố. Bạn khắc mẹ, nhà bạn cũng kgoong đông anh em. Tôi đoán bố mẹ bạn dễ có giai đoạn quan hệ căng thẳng.
Nhà bố mẹ bạn (chỉ đề cập ngôi nhà của bố mẹ mà khi mình sống cùng) tôi thấy ngôi nhà này khá ít ánh sáng? Xin hỏi ngôi nhà này gia đình đã mang thế chấp để vay vốn bao giờ chưa? Nếu có tôi đoán rất dễ bị ngân hàng bán thu hồi công nợ.
Trong họ nhà bạn có nhiều người công tác trong an ninh quân đội.

- về bệnh tật: thủa nhỏ đường hô hấp của bạn không tốt. Mắt có bệnh. Sau này bạn nên lưu ý bệnh về xương khớp và bệnh gan thận.
Thấy can cung tử tức mậu thiên cơ cung di hóa kị, cung điền tự hóa kị thì đi lại bạn nên cẩn thận kẻo tai nạn hình thương. Tôi đoán năm 2910, 2011, 2012, 2015 là các năm dễ có tai nạn hình thương.

- về tình duyên: bạn yêu sớm. Không phải nói điêu chứ cấp 2 đã yêu hăng rồi? Ví dụ các năm có vận yêu đương như 2006-2007-2012 (năm này dễ yêu đươbg tay đôi tay 3), 2014. Năm 2016 bạn gái cũ có thể có người yêu mới hoặc đi lấy chồng, còn nếu không xuất hiện người thứ 3 năm này có hạn kết hôn. Năm nay đinh cự môn hóa kị cũng là năm động cung thê đấy.
Bạn và vợ tiền dâm hậu thú, có thể mang thai rồi mới cưới. Vợ bạn là người đào hoa, khả năng sắc dục khá tốt. Người này lấn át chồng đấy, tuy vậy lại rất giỏi ngon ngọt theo kiểu cái gậy và củ cà rốt. Người này nhà bạn không quý lắm, nhất là bố bạn. Tình duyên của bạn cũng lằng nhằng ra phết đấy, vì quý hợp mậu lại tọa tuất là kho tài, bạn đa tình lắm.

- về học hành: bạn bản tính thông minh, nhưng tính ỷ lại, nên việc học hành không phát huy được hết khả nặng. Xin đưa ra các giai đoạn học hành của bạn.
7-11 tuổi học tốt.
12-16: mải chơi học hành đi xuống.
17-21: học hành tốt hơn hẳn mấy năm trước đó.
21- 25 tuổi lại không tập trung học hành không tốt.
Nếu như nhìn ls tử vi này có lẽ phải đoán bạn đõ đạt rất cao, nhưng tôi không nghĩ như vậy, vì tôi thấy bạn không duy trì liên tục được phong độ học hành. Đặc biệt bạn nhiều khi hay ỷ lại, hay bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành. Chứ tư chất thì bạn thông minh.
Cách cục nhật nguyệt tịnh minh, xương khúc hoa quyền là cách cục của người học thức đầy mình, hợp với nghề nghiên cứu chuyên môn cao như giảng viên, giá sư, bác sỹ. Nhưng tôi thấy cung nô can giáp hóa kỵ bay nhập cung quan, cung quan này mã triệt, tứ trụ này không có mộc, tức là không phải làm giảng viên hay bác sỹ. Thấy quý hợp mậu tọa mộ thiên tài thì thei tứ trụ tôi đoán bạn làm về tài chính, ngân hàng hoặc là kinh tế nhưng liên quan nhiều đến tiền. Do trong trường hợp này tuất mộ thiên tài nên đồng tiền này có tính động, nhảy múa lung tung cả, chứ không phải dòng tiền của doanh nghiệp công nghiệp đã hoạt động ổn định.
Cv của bạn phải thay đổi vài lần mới ổn định.

Sơ vận:
7_16 tuổi: vận khí của bố không tốt, bố làm ăn không thuận. Sức khỏe cũng không tốt. Nhìn chung cs giai đoạn này của bạn không thuận lợi. Các năm hung họa gồm 2000, 2004, 2005.
17-25: 17-21 tuổi học hàng và cs có tiến triển tốt hơn, giai đoạn 22-26 trong gia đình có nhiều bất ổn, học hành có thăng giáng thất thường. Năm 2010- 2011 có thể có tai nạn hình thương, trong 2 năm này bà nội hay ngoại sức khỏe không tốt, có thể trong họ hàng có tang chế. Năm 2014 năm này đắc lợi, năm 2015 dễ có hình thương tai nạn. Năm 2016 có chuyện không vui trong tình cảm, năm này tán tài. Năm 2017 cẩn thận trong nhà cis chuyện không vui. Trong năm nay trong tổ chúec dễ thay đổi lãnh đạo (lạnh đạo của bạn bị cho nghỉ viẹc hay dang vị trí cv khác).

Bạn phúc đáp xem đúng sai thế nài nhé.
Chúc bạn vui vẻ!

Sửa bởi viohoang: 08/10/2017 - 00:42


Thanked by 1 Member:

#23 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 07:22

Xin lỗi bác vì hôm qua em đi ngủ sớm, không biết bác hồi âm lại!

Bác rất hay đấy bác Vio, lời luận của bác làm em thấy có khá nhiều điểm chính xác:

-Về bệnh tật: hồi bé em hay bị hen, thường thì ăn cái hoa sen là lại bị hen vậy, từ bé đến lớn nếu trên người không bị ốm, thì cũng phải bị xước xát chảy máu, ngày nào cũng vậy. Khoảng năm 2004 hoặc 2005 em bị khâu 7 mũi trên đỉnh đầu. Năm 2011 2012 ốm cực nặng do nhiễm lạnh phổi do em quen thích tắm lạnh và cởi trần vào mùa đông, tý Die. Quá trình điều trị dài ngày em nghĩ hệ thông gan phổi giờ không được tốt như trước. Năm 2015, 2016 bị ngã xe mấy lần, xe thì không sao mà người bị chảy máu. Mắt em không vấn đề gì mặc dù dùng rất nhiều máy tính, nhưng nếu đi ra đường không đeo kính y rằng bị vật lạ bắn vào mắt (có thể mắt em to) có lần bị con muỗi bay cắm sâu vào mắt và phải đi viện nhổ ra.

-Về học hành: Lúc bé em toàn đi chơi không có học (đại loại là học không tốt) nhưng vẫn được ưu tiên vào top ở lớp (cái này do thầy chủ nhiệm gần nhà), nhưng bước sang lớp 5 em bắt đầu có tính tự học và thi được vào lớp chọn của trường cấp 2, vào lớp chọn em học bình thường so với các bạn, chỉ được mỗi môn Tiếng Anh. Nhưng kể từ khi lên lớp 7 em học tốt lên hẳn 2 môn Toán Hoá nhất nhì trường, em bảo kê môn Toán Hoá cho cả một dãy lớp (vì thời đó vẫn làm chung đề) một bạn nữ ngồi cạnh chép bài 100% cuối năm đạt 9,8 Trung Bình năm, trong khi em được 9,7 chữ xấu hơn!. Lên cấp 3 em chán nhiều thứ không muốn học nên sa sút nhiều lắm, ấy vậy nhưng vẫn được nhiều cô giáo thích, cô dạy hoá gọi em là giáo sư vì em hay giải bài trực tiếp trên bảng không dùng máy tính hay giấy bút, còn cô dạy văn khen em chữ đẹp hơn cô giáo!. Em bỏ không thi đại học và làm đủ các nghề.

-Về tình duyên: em có thích đơn phương một bạn gái từ năm đầu học lớp 1, vì bạn ấy có cái nơ tóc màu hồng đẹp lắm, nhưng rồi được nửa năm bạn ấy sang Đức nên không bao giờ gặp được nữa. Năm lớp 2 có một bạn gái thích em, thường xuyên mua kẹo cho em ăn rồi đòi ngồi cạnh, nhưng em không thích bạn ấy. Đến lớp 7 em thích một bạn gái nhưng trẻ con quá nên em không dám nói yêu. Cùng năm lớp 7 em có nhiều bạn nữ ở các tỉnh thành gửi thư làm quen vì em có đăng 1 bài trên báo, thầy hiệu trưởng tưởng em lăng nhăng gọi em lên nhắc nhở mấy lần. Năm lớp 10 có bạn gái đứng trước lớp nói là thích em làm em rất ngại. Kể từ sau có nhiều mối tình, có nhiều em gái thích em, nhưng em chưa muốn yêu ai cả cho đến tận bây giờ. Em thấy bác tiên đoán chuẩn, em rất muốn có con trước mới cưới vì sẽ an toàn cho cả 2 người.

-Về gia đình: Bố mẹ em hay cãi nhau lắm, từ bé đến lớn toàn thấy bố mẹ cãi nhau suốt ngày. Mẹ em thì luôn chịu nhường vì là phận gái mà. Bố em trước làm cũng ra tiền nhưng bị anh trai lừa vay tiền không trả bố em phải vay mượn và cắm nhà để trả nợ nên bố em uất ức thành ra hay uống rượu chửi bởi lắm. Chính vì vậy nên giờ em rất kỵ phải uống nhiều rượu và thương phụ nữ lắm. Nhưng mà đúng là em bị kỵ mẹ hơn bố, bố em rất thoáng tính.
Về nhà cửa bố mẹ ở hiện tại đúng là hơi tối, còn nhà của em sắp tới chắc sẽ không tối vì là ở chính ngã 3 mặt đường. Gia đình 4 anh chị em, 2 trai 2 gái em là út

-Đúng chính xác tiền của em nhảy múa lung tung và không ổn định. Em làm kinh tế. Trước em thay đổi khá nhiều công việc. Em được sự giúp đỡ của rất nhiều người, và em thích được nịnh người khác.

Về tóm tắt sơ vận:
-Từ 7 đến 16: Đúng bố công việc và sức khoẻ không tốt và chỉ khởi từ năm lớp 11.
- Năm 2004 hoặc 2005 bị khâu 7 mũi trên đỉnh đầu, 2 năm 2011 và 2012 ốm cực nặng đi viện nhiều ngày. Bà nội ngoại mất từ lâu, những năm nầy trong họ nhiều người mất.
- Năm 2014 đắc lợi thì cũng đúng, vì em được trợ giúp rất lớn, tiếp cận các vị Tướng.
- Năm 2015, 2016 bị ngã xe máy vài lần, đặc biệt năm 2016 tiêu rất nhiều.
- Năm 2017 chưa nghiệm lý hết nhà em có nhiều chuyện không vui lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tóm lại em cũng không thể ngờ được bác có thể nói được như vậy, chính xác là nếu không phải 90 thì cũng 80% đúng. Thật không thể tin nổi, em đang có chút băn khoăn lại về các môn huyền học. Bác xem lại giúp em liệu với dữ liệu em cung cấp lá số giờ 16h30 có hợp không? Mong bác nghiệm lý tiếp vận hạn tương lai.

Em thực sự kết bác rồi đấy, đây là lời luận hay và chuẩn nhất và em từng được nghe! Cám ơn bác rất nhiều.

#24 viohoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 103 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 09:16

Có lẽ ai xem ls tử vi của bạn cũng phán bạn học hành đỗ đạt cao, làm quan chứ không làm kinh doanh.
Tôi là người đã xem hàng vài ngàn ls và gặp vài trường hợp ls như của bạn nhưng lại làm kinh doanh.

Mời bạn tham khảo ls của đứa cháu vio nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi mới sinh, ông nội nói mọi người trong gia đình (ông biết xem tử vi) rằng nhà này có 2 đứa cháu có ls rất đẹp sau này ắt làm quan. Quả thực 1 đứa là tiến sỹ hiện giảng dạy bên Mỹ. Còn anh bạn này lại không muốn học cao mặc dù gia đình rất có điều kiện (chị gái ruột học Anh về hiện là giảng viên Học viện tài chính).
Bà chị mình vác ls này đi xem thày nào cũng phán cháu thế này thế kia, khi bà chị mô tả về cậu này, các thày đều phán sai giờ sinh, nhưng thực tế giờ sinh chính xác đến từng phút vì ông nội sinh cháu nào là chấm tử vi cho đứa đó. Mình có nói với bà chị mình trong ls tử vi này có điểm rất rõ dàng không phải học cao ngất và làm quan và tứ trụ thì rất rõ là làm kinh doanh. Cậu này hiện khá thành công trong kd, đang vận hàng dn có doanh số 700ty/năm.

Quay lại ls của bạn, hy vong là giờ sinh này (sẽ có hậu, giàu đấy) còn nếu sinh giờ thân ls khá xấu đấy.
Xin có vài lời với bạn.
Chúc bạn vui vẻ!

Sửa bởi viohoang: 08/10/2017 - 09:19


Thanked by 2 Members:

#25 Quản Lý Viên 007

    Quản Lý Viên

  • Quản Lý
  • 17 Bài viết:
  • 27 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 09:19

Thông báo đến hôi viên Mtbhi
- Mỗi người mở riêng một chủ đề, chen vào chủ đề của người khác hỏi --> Treo bút 10 ngày.
Đây là lần tái phạm thứ 2, hình phạt tăng gấp đôi
Treo bút 20 ngày
Áp dụng ngay sau thông báo này


Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 08/10/2017 - 09:28


Thanked by 1 Member:

#26 Chuotconlonton

    Hội viên mới

  • Banned
  • 10 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 09:45

Em là Mtbhi, đây là nick của thằng em em.

Cám ơn bác Vio rất nhiều, em rất khâm phục khả năng học thuật của bác. Dù thế nào thì em không áp đặt vấn đề phải giàu có lắm. Bởi vì quan niệm đồng tiền của em là có nhiều tiền thì tiêu theo kiểu nhiều tiền, ít tiền thì tiêu theo kiểu ít tiền, sống vô tư thoải mái, không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mặc dù em rất cố gắng để kiếm tiền vậy. Tất cả đều sẽ về với cát bụi mà thôi. Một lần nữa em xin trân thành cám ơn bác.

P/s: Xin lỗi admin nhưng dù gì đây cũng là một topic nói về việc “trao đổi học thuật”, có nghĩa là các thành viên có thể đăng lá số khác nhau lên để nghiệm lý và tìm hiểu học thuật? Cũng giống như rất nhiều mục trao đổi học thuật khác khi các thành viên đăng lá số khác nhau để tìm hiểu vậy.

Thân ái!

#27 viohoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 103 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 10:20

Mời JolieTrinh và mọi người nghiệm lý ls này, ls này giờ sinh chính xác vio biết rất rõ người này. Do chưa biết cách lấy ls trên diễn đàn này, nên ta tạm dùng ls vio có sẵn sau đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi viohoang: 08/10/2017 - 10:22


Thanked by 1 Member:

#28 goldfish

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1036 Bài viết:
  • 459 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 10:26

Cháu cũng sinh năm 95 mệnh VCD hoả tương đối vượng, cháu đã tình cờ đổi tên 2 lần thuỷ --> thuỷ --> mộc. Ngẫm lại thấy không những tính cách, ngoại hình mà cuộc sống cũng có thay đổi, theo chiều hướng tốt lên.
Cháu đoán ls Kỷ Tỵ cũng được đặt tên theo ngũ hành, cảm thấy rất hợp
Chuyện đặt tên này cũng khó nói, ví dụ tên Thụ có thể đoán là hành Mộc, nhưng Thư/Thi hay Thu thì chịu không biết thuộc hành gì, vì còn tuỳ ý nghĩa của tên

#29 wilien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 13:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

viohoang, on 08/10/2017 - 10:20, said:

Mời JolieTrinh và mọi người nghiệm lý ls này, ls này giờ sinh chính xác vio biết rất rõ người này. Do chưa biết cách lấy ls trên diễn đàn này, nên ta tạm dùng ls vio có sẵn sau đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu chào chú Vio,
Cháu kiến thức cũng hạn hẹp thôi nhưng xin phép được góp đôi lời, có gì bác nghiệm lý và góp lời cho nhau nhé.

Nhìn qua thì thấy đây là 1 lá số tử vi khá đẹp và "sạch".
- Cháu nói sơ qua về Mệnh trước. Mệnh Sát- Phá- Tham , nhìn chung Mệnh - Quan - Tài này ko có sát tinh, cách cục thanh thuần nên nhìn chung cuộc đời dễ thành đạt và dễ phát triển (lại nằm trong Sinh Vượng Mộ nên tốt). Tuy mệnh nữ mà Sát - Phá - Tham thì tính hơi thô cứng, nhưng mệnh Tham Lang thì đỡ cứng hơn mệnh Sát - Phá, mệnh giáp Khôi- Việt thì đây là 1 quý cách trong tử vi. Tham Lang vượng tại tứ mộ, lại có Tả Hữu thì là người đa tài đa năng.
Mệnh có Tham Lang và Kị đồng cung thì theo phú thì có câu "Tham tú tọa nhi phùng Hóa Kỵ đạo ngoại hành thương", ngày xưa thì ý nói là người buôn bán xuôi ngược trở nên giàu có. Có người nói rằng Tham Lang gặp Kị thì ...là người có mùi chút (cái này cháu chưa nghiệm lý ngoài thực tế).
Mệnh này còn có Tướng Quân, người này có thể nói là đảm đang, có tài quán xuyến nhưng đồng thời Tướng Quân thủ mệnh thì người này tính ghen cũng mạnh.

Tuy nhiên mệnh Tham Lang thì thường phát chậm,lên từ từ, còn xem khi nào phát thì phải xem vận. Tuy nhiên vận lên dần đều và cũng khá tốt.

Mệnh tạo này thì cũng là người rất chú tâm đến công danh sự nghiệp .

- Về cung Quan:
Có Thất Sát miếu địa, có Quốc Ấn ...nói chung người này tại nơi làm việc thì là người có chức vụ ngon lành. Cung Quan này cũng khá tốt. Công danh khá tốt.

- Về cung Tài:
Tài có Phá Quân miếu địa gặp song Lộc thì tốt và lợi về tiền tài. Cung Tài này có nhiều Tài Tinh, Mệnh có Tham Kị có tài buôn bán máu làm ăn, Thân này cũng cư Tài mà vì tài tinh nhiều nên dễ kiếm tiền và thích hợp làm những công việc về tài chính.

- Về cung Phụ Mẫu:
Tuy chính tinh là Cự Môn hãm thì xấu, nhưng được cát hóa(Hóa quyền), nên giảm đi sự xấu cùa chính tinh rất nhiều. Sao Quyền chủ địa vị. Ở đây có bộ Quyền - Khốc, đây là cách "minh danh vụ thế", ý nói phụ mẫu có tiếng nổi danh. Ngoài ra còn có rất nhiều sao tốt như (Việt, Quý, Long, Phượng, Phúc, Tấu Thư ...) nên nói chung mệnh tạo này xuất thân từ gia đình có tiếng tăm danh giá.

- Cung Phúc của mệnh này cũng rất tốt. Phúc có Liêm - Tướng, Xương, Phong Cáo...nói chung gia đình dòng họ có tiếng tăm và học thức.

- Cung Tật:
Mệnh nữ này có lẽ bị cận, hoặc bệnh về mắt hoặc liên quan đến mắt. (Vì có Thái Dương + Đà). Thái Dương còn chủ về đầu óc, ví dụ như thần kinh hơi nhạy cảm, hoặc đau đầu, khó ngủ hoặc huyết áp.
Ngoài ra vì có Đà La ngộ Mã thì chân tay dễ có tỳ vết do hình thương, té ngã...hoặc bị đau nhức chân tay, hoặc chân tay có tật.

- Cung Phu:
Cung Phu có Tử - Phủ miếu là 2 đế tinh nên nói chung người chồng khá tốt. Phu có bộ Hồng - Không - Cô Quả thì người chồng thường có tính kiểu như người theo tôn giáo, triết gia, hoặc kiểu người tư tưởng thoát tục. Tại đây còn có cách Long - Hà (người Tàu thì coi Lưu Hà như đám mây, người Việt thì cho đó là con sông), nhưng dù là mây hay sông thì cách này thì ví như rồng ẩn trong mây hoặc rồng ẩn trong sông lớn thì đều là cách tốt cả.
Phu có Tuần thì nói chung nó làm cho giảm đi sự tốt của bộ Tử - Phủ, thường thì mệnh tạo sẽ bị chậm muộn. Ngoài ra cung Phu có Cô - Quả thì chủ sự khoảnh cách, ít hạnh phúc, ít mặn nồng, ...tuy nhiên chỉ là yếu tố thầm kín bên trong.

- cung Tử: nói chung cũng được, ko có gì xấu, ngược lại được nhiều sao tốt chiếu về. Vả lại vì xuất thân tốt, phúc đức cũng tốt lại cộng với nhiều sao tốt chiếu về nên tất nhiên con cháu cũng sẽ tốt.

- cung Điền:
Điền thì hơi ko tốt.Chú ý về điện và lửa nhất là vào vận xấu. Điền có Không Kiếp, Riêu, Hỏa...có mấy sao âm thì ngày xưa họ hay nói trong nhà âm khí hơi nặng.

- cung Huynh Đệ:
Cung này thì hơi ko được tốt. Anh chị em bất hòa, dễ xảy ra vấn đề, nếu chung đụng thì càng dễ xảy ra vấn đề. Có Kiếp , Hình... chủ sự mất mát nhưng nhờ có Khoa, Tuần nên cái xấu cũng giảm bớt đi nhiều.

- Cung Di: nói chung cũng tốt.

-----
Cháu xin nói sơ qua về vận :
- Vận 15-24 tuổi đi học lại gặp nhiều sao tốt thì có lợi cho việc học hành.
- Vận 25-34 Vận này tốt. (Có Đào hoa - Thai...có lợi cho việc sinh nở)
- Vận 35-45 thì nếu với những lá số khác thì sẽ rất xấu, nhưng vì lá số này mệnh là Tham Lang mà gặp Hỏa Tinh thì là quý cách...thì kể cũng như chủ tớ gặp nhau thành ra lợi cho công danh, có cơ hội để phát. Có những câu phú nói về điều này đại loại như "Tham Lang ngộ Hỏa Linh tứ mộ cung hào phú gia tư hầu bá quý", "Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh", "Tham Hỏa tương phùng phú ông chi cách" ...
Mặt khác vận gặp Không - Kiếp sát tinh thì lại gây ra sự thăng trầm, dễ xảy ra vấn đề, người xưa rất ngại gặp vận gặp Không Kiếp, câu phú có nói "Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc
Thạch Sùng hào phú vận phùng Địa Kiếp dĩ vong gia". Về gia đình thì vận này dễ có nguy cơ, dễ có vấn đề về tình cảm quan hệ vợ chồng ít hòa hợp mặn nồng, dễ xảy ra vấn đề...

-----
Trên đây là đôi lời đóng góp cùa cháu ạ. Có gì chưa đúng thì mong bác nghiệm lý giúp cháu. Cháu cảm ơn bác.
Trân trọng

Sửa bởi JolieTrinh: 08/10/2017 - 13:21


#30 viohoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 103 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 08/10/2017 - 14:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

JolieTrinh, on 08/10/2017 - 13:00, said:


Trước hết, trân trọng cám ơn JolieTrinh đã luận ls này. Hầu như nội dung luận của bạn đều đúng hết. Vio xin phúc đáp chi tiết để bạn chiêm nghiệm.

Cháu chào chú Vio,
Cháu kiến thức cũng hạn hẹp thôi nhưng xin phép được góp đôi lời, có gì bác nghiệm lý và góp lời cho nhau nhé.

Nhìn qua thì thấy đây là 1 lá số tử vi khá đẹp và "sạch".
- Cháu nói sơ qua về Mệnh trước. Mệnh Sát- Phá- Tham , nhìn chung Mệnh - Quan - Tài này ko có sát tinh, cách cục thanh thuần nên nhìn chung cuộc đời dễ thành đạt và dễ phát triển (lại nằm trong Sinh Vượng Mộ nên tốt). Tuy mệnh nữ mà Sát - Phá - Tham thì tính hơi thô cứng, nhưng mệnh Tham Lang thì đỡ cứng hơn mệnh Sát - Phá, mệnh giáp Khôi- Việt thì đây là 1 quý cách trong tử vi. Tham Lang vượng tại tứ mộ, lại có Tả Hữu thì là người đa tài đa năng.
Mệnh có Tham Lang và Kị đồng cung thì theo phú thì có câu "Tham tú tọa nhi phùng Hóa Kỵ đạo ngoại hành thương", ngày xưa thì ý nói là người buôn bán xuôi ngược trở nên giàu có. Có người nói rằng Tham Lang gặp Kị thì ...là người có mùi chút (cái này cháu chưa nghiệm lý ngoài thực tế).
Mệnh này còn có Tướng Quân, người này có thể nói là đảm đang, có tài quán xuyến nhưng đồng thời Tướng Quân thủ mệnh thì người này tính ghen cũng mạnh.

Tuy nhiên mệnh Tham Lang thì thường phát chậm,lên từ từ, còn xem khi nào phát thì phải xem vận. Tuy nhiên vận lên dần đều và cũng khá tốt.

Mệnh tạo này thì cũng là người rất chú tâm đến công danh sự nghiệp .

)))) người này sinh ra trong gia đình nề nếp. Tuy những năm 90 của thế kỷ trước cs nói chung khó khăn nhưng kinh tế bố mẹ khá giả.
Thời cấp 2 cấp 3 người này học chuyên lý tỉnh. Nói chung học tốt. Sau học trường ĐH Kinh Tế QD hà nội.
Người này ít nói, không bao giờ nói bậy, không có khả năng nói dối. Lấy chồng là con út nhưng phải lo hầu hết chuyện lớn trong gia đình nhà chồng.

- Về cung Quan:
Có Thất Sát miếu địa, có Quốc Ấn ...nói chung người này tại nơi làm việc thì là người có chức vụ ngon lành. Cung Quan này cũng khá tốt. Công danh khá tốt.

)))) sau tốt nghiệp mấy tháng người chỉ làm cho các cty nước ngoài. Hiện làm lãnh đạo cấp phòng cho một cty thuộc hàng lớn nhất về đầu tư Fdi của Nhật Bản tại VN (vốn đầu tư hơn 600tr $). Người này đam mê kinh doanh và được lãnh đạo quý vì sự chăm chỉ và trung thực. Thu nhập cũng khá. Cung hay ghen nhưbg thường không phản ứng mạnh mẽ.

- Về cung Tài:
Tài có Phá Quân miếu địa gặp song Lộc thì tốt và lợi về tiền tài. Cung Tài này có nhiều Tài Tinh, Mệnh có Tham Kị có tài buôn bán máu làm ăn, Thân này cũng cư Tài mà vì tài tinh nhiều nên dễ kiếm tiền và thích hợp làm những công việc về tài chính.

)))) tuy không đại gia nhưng kinh tế thuộc tầng lớp khá ở Hn. Người này giỏi quản lý tiền bạc. 27 tuổi đã có ts đáng kể.

- Về cung Phụ Mẫu:
Tuy chính tinh là Cự Môn hãm thì xấu, nhưng được cát hóa(Hóa quyền), nên giảm đi sự xấu cùa chính tinh rất nhiều. Sao Quyền chủ địa vị. Ở đây có bộ Quyền - Khốc, đây là cách "minh danh vụ thế", ý nói phụ mẫu có tiếng nổi danh. Ngoài ra còn có rất nhiều sao tốt như (Việt, Quý, Long, Phượng, Phúc, Tấu Thư ...) nên nói chung mệnh tạo này xuất thân từ gia đình có tiếng tăm danh giá.

))) dòng họ con cháu học tốt. Ông nội là thày lang. Bố là phó gd một bệnh viện tỉnh, anh trai là bsy. Chị gái giáo viên.

- Cung Phúc của mệnh này cũng rất tốt. Phúc có Liêm - Tướng, Xương, Phong Cáo...nói chung gia đình dòng họ có tiếng tăm và học thức.

))) nói chung các cụ có học và nề nếp.

- Cung Tật:
Mệnh nữ này có lẽ bị cận, hoặc bệnh về mắt hoặc liên quan đến mắt. (Vì có Thái Dương + Đà). Thái Dương còn chủ về đầu óc, ví dụ như thần kinh hơi nhạy cảm, hoặc đau đầu, khó ngủ hoặc huyết áp.
Ngoài ra vì có Đà La ngộ Mã thì chân tay dễ có tỳ vết do hình thương, té ngã...hoặc bị đau nhức chân tay, hoặc chân tay có tật.

))) người này bị bệnh xương khớp khá nặng phải điều trị lâu dài (đà la cung tật). Đi lại hay bị tai nạn nhẹ.

- Cung Phu:
Cung Phu có Tử - Phủ miếu là 2 đế tinh nên nói chung người chồng khá tốt. Phu có bộ Hồng - Không - Cô Quả thì người chồng thường có tính kiểu như người theo tôn giáo, triết gia, hoặc kiểu người tư tưởng thoát tục. Tại đây còn có cách Long - Hà (người Tàu thì coi Lưu Hà như đám mây, người Việt thì cho đó là con sông), nhưng dù là mây hay sông thì cách này thì ví như rồng ẩn trong mây hoặc rồng ẩn trong sông lớn thì đều là cách tốt cả.
Phu có Tuần thì nói chung nó làm cho giảm đi sự tốt của bộ Tử - Phủ, thường thì mệnh tạo sẽ bị chậm muộn. Ngoài ra cung Phu có Cô - Quả thì chủ sự khoảnh cách, ít hạnh phúc, ít mặn nồng, ...tuy nhiên chỉ là yếu tố thầm kín bên trong.

)))) chồng là người đào hoa. Nhìn chung thành đạt. Vợ chồng ít chia sẻ. Chồng thường làm việc xa nhà.

- cung Tử: nói chung cũng được, ko có gì xấu, ngược lại được nhiều sao tốt chiếu về. Vả lại vì xuất thân tốt, phúc đức cũng tốt lại cộng với nhiều sao tốt chiếu về nên tất nhiên con cháu cũng sẽ tốt.

))) có 2 con trai, bị sảy một lần. Cháu lớn có học bổng đi học nước ngoài. Cháu nhỏ đang học phổ thông.

- cung Điền:
Điền thì hơi ko tốt.Chú ý về điện và lửa nhất là vào vận xấu. Điền có Không Kiếp, Riêu, Hỏa...có mấy sao âm thì ngày xưa họ hay nói trong nhà âm khí hơi nặng.

))) hiện tại người này có 3 cái nhà, nhưng theo vio không có cái nào đẹp cả. Người này hầu như không có ý niệm nhà cao cửa rộng. Ưa nhà tiện lợi. Năm 2009 có mua 2 biệt thự dự án Thanh Hà, bị cty 1-5 lừa không lấy được nhà - vụ này hàng trăm người bị lừa.

- cung Huynh Đệ:
Cung này thì hơi ko được tốt. Anh chị em bất hòa, dễ xảy ra vấn đề, nếu chung đụng thì càng dễ xảy ra vấn đề. Có Kiếp , Hình... chủ sự mất mát nhưng nhờ có Khoa, Tuần nên cái xấu cũng giảm bớt đi nhiều.


)))) anh em như đề cập trên, nhưng vio thấy anh em nhà này không tình cảm. Cảm giác họ sống với nhau khá nhạt nhẽo - đấy là quan điểm của vio.

- Cung Di: nói chung cũng tốt.

))) các nước lớn trên thế giới đã đi dến hầu hết. Kể cả Nam Phi.

-----
Cháu xin nói sơ qua về vận :
- Vận 15-24 tuổi đi học lại gặp nhiều sao tốt thì có lợi cho việc học hành.

))) nói chung thuận lợi.

- Vận 25-34 Vận này tốt. (Có Đào hoa - Thai...có lợi cho việc sinh nở)

))) sinh 2 cháu giai đoạn này và bị sảy 1 lần năm 2000. Cưới chồng năm 1997, sinh cháu đầu 1998, cháu thứ 2 năm 2003.
Cv thuận lợi thăng tiến.

- Vận 35-45 thì nếu với những lá số khác thì sẽ rất xấu, nhưng vì lá số này mệnh là Tham Lang mà gặp Hỏa Tinh thì là quý cách...thì kể cũng như chủ tớ gặp nhau thành ra lợi cho công danh, có cơ hội để phát. Có những câu phú nói về điều này đại loại như "Tham Lang ngộ Hỏa Linh tứ mộ cung hào phú gia tư hầu bá quý", "Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh", "Tham Hỏa tương phùng phú ông chi cách" ...
Mặt khác vận gặp Không - Kiếp sát tinh thì lại gây ra sự thăng trầm, dễ xảy ra vấn đề, người xưa rất ngại gặp vận gặp Không Kiếp, câu phú có nói "Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc
Thạch Sùng hào phú vận phùng Địa Kiếp dĩ vong gia". Về gia đình thì vận này dễ có nguy cơ, dễ có vấn đề về tình cảm quan hệ vợ chồng ít hòa hợp mặn nồng, dễ xảy ra vấn đề...

))) vận này cv nói chung tiếp tục thuận lơi nhưng lúc này đã là lãnh đạo nên rất vất vả thường xuyên phải đi công tác trong và ngoài nước.
Trong vận này bắt đầu bị bệnh xương cốt rất nặng. Vợ chồng nhiều lúc không vui.
Năm 2009 bị lừa vụ bất động sản như đề cập ở trên.
-----
Trên đây là đôi lời đóng góp cùa cháu ạ. Có gì chưa đúng thì mong bác nghiệm lý giúp cháu. Cháu cảm ơn bác.
Trân trọng


Một lần nữa cám ơn JolieTrinh đã luận ls này.
Trân trọng.

Sửa bởi viohoang: 08/10/2017 - 15:01







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |