←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Có hay không chuyện " Đức năng thắng s...

Locked

6 7 8 9 10 |»|

ThienKhanh's Photo ThienKhanh 17/11/2017

Anh Nam đừng sửa chữ như vậy. Em có quote lại rất rõ ràng.
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 17/11/2017

Đúng là ko có chữ " nhiều"

Thông cảm dạo này a gặp nhiều việc riết đầu óc kém.

Tuy nhiên, trong topic này có ít nhất hai ng ls xiuhac ra để nói là sự thật

Thật ra, khi đọc bài e nói về ls của xiuhac a cũng đã tò mò muốn xem ls của nó rồi.

A vô nickname của xiuhac mục tìm các bài viết để tìm ls nhưng ko thấy ( có thể a tìm ko kỹ)

Đến bây giờ a mới xin nó ls đấy.

Nói rỏ đến đây.
E nghĩ sao thì nghĩ.



Và a nghĩ a cũng bậy rồi!

Thôi cho qua chuyện này đi ThienKhanh.



Với lại a xem cho xiuhac là đúng theo lý luận, a ko có sự xuyên tạc hoặc ý tào lao nào đó.

Thường sách ghi
- thủy thổ hỗn tạp là xấu
- kim trắng thủy trong gặp thổ sẽ hỏng cách.

.........

Mấy này a biết và xưa a cũng nghĩ là vậy.
Còn bây giờ, a nghĩ nó xa hơn xưa chút nên cách xem có vẻ nghịch với sách nhưng thật ra ko nghịch.
Trích dẫn

Thienthiien's Photo Thienthiien 17/11/2017

Anh Nam và anh Khánh đừng giận nhau mờ, theo em đọc tranh luận 2 anh thì cả 2 trong tâm đều quý nhau, ko có ý xấu chê nhau.
Người ngoài thường tỉnh táo hơn, Hihi
E theo giỏi 2 a lâu rồi.
Có dịp để e Dc mời chung 2 a bữa nhậu chứ ạ. ^*^
Dĩ hoà vi quý, làm gương cho tụi em Hii
Trích dẫn

ThienKhanh's Photo ThienKhanh 17/11/2017

@Anh Nam: OK anh.

@Thienthienhuong: Cám ơn bạn đã có lòng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 22/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 15/11/2017 - 23:17, said:

em thấy video này khá hay bác xem thử


Tôi nhìn khác chút :

Tam Tạng tượng cho tâm từ bi và bát chánh đạo là các nhân tố phải có để người tu hành đạt chánh quả .
Tôn Ngộ Không là cái tâm năng động . Tâm năng này có thể đánh thấu thiên đình hay quậy phá tận địa ngục chẳng ai kềm chế nó nổi .
Bát Giớí là lòng tham dục .
Sa Tăng tượng trưng cho tâm sân si.
Bạch Long Mã là tín tâm, nguyện tâm luôn luôn trì hành chánh pháp.

Lên đường đi thỉnh Kinh Phật là hành trình dấn thân tu hành của một hành giả phải trải qua 81 thử thách của tâm chướng và giai đoạn cuối cùng để có thể nhận được kinh tức là đạt Đạo thì tâm vô ngã không còn chứa giữ gì nữa cho nên Tam Tạng phải trao 2 vật bất ly thân trân quí nhất để có thể bước chân vào cửa Vô Môn mà đắc chánh quả nhưng vẩn còn có Kinh trong lòng nên cần phải mất Kinh đi mới thật sự đạt Đạo.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 22/11/2017 - 00:18
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 22/11/2017

Tôi hầu nhưtheo dõi tất cả các sự cố tại TVLS nên chuyện gì cũng biết, kể cả phương trời xa lạ tôi cũng biết chuyện . Sau 1 năm xa cách TVLS tôi trở về, đọc và tham gia (có 1 dạo cả 6-8 tháng tôi không thích đọc bất cứ ca'i gì tại đây).

Tôi cảm thấy ThienKhanh tiến bộ vượt bực làm cho tôi cảm giác rất thích khi đọc bài của TK nên tôi đồng thuận với lời phê "Phạm Quý Nhân nhiều lần", tương tự trong Tử Vi học có câu "Cẩu Thân Thử Thiết" mà tôi cho là ư'ng với cách Thiên Cơ Sửu Mùi bị trộn lẫn với sát tinh và hạ cách tinh !

Dù sao tôi không thích coi số cho người lạ và ngay với người nhà cũng chỉ dặn dò đôi lời tâm tình chia sẻ !

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2017 - 10:24
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 22/11/2017

Liều mình đăng lá số lên đây, bác nào thương thì chỉ giúp em cách thoát khỏi tình thế tử và bại địa này với ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 22/11/2017

Thử kểcho tôi nghe cái gi đã xãy ra để mình bị bí lối ?
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 22/11/2017


Vi phạm pháp luật?
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 22/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/11/2017 - 12:41, said:

Thử kểcho tôi nghe cái gi đã xãy ra để mình bị bí lối ?

Câu hỏi của chú thật khó, thực tâm cháu nghĩ suốt từ chiều mà cũng ko biết nên trả lời như thế nào. Nó là một chuỗi các sự việc lặp lại, hết lần này đến lần khác. Hơn 2 năm nay có lẽ là tồi tệ nhất. Sự việc có lẽ tóm lại, mẹ cháu, vì cây dây cuốn, và bách thiện hiếu vi tiên. Một tâm nguyện mang lại những ký ức về một Hà Nội xưa cho mẹ cháu, một nhiệt huyết đi tìm sự giàu có. Hoàn cảnh của cháu hiện giờ rất khó khăn, nghèo, thất nghiệp, nhà cửa dột nát, cần giữ sức khỏe cho mẹ cháu, và cháu ko biết nữa... cứ theo cách thông thường thì ko sao thoát được vòng luẩn quẩn này.

Cháu cũng không dám cưỡng cầu, nếu có duyên, mong chú gợi mở một vài nhận định của chú về lá số của cháu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoPhong, on 22/11/2017 - 13:48, said:


Vi phạm pháp luật?

Em biết có một điều gì đó đã giữ cho em lánh được cái môi trường mặt trái đó.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 23/11/2017

Không phạm luật lệ nếu tản mạn về Đức và Số của Lucifer .
Trích dẫn

crystal83's Photo crystal83 23/11/2017

Bạn Lucif3r, khi mà cryst đọc dòng tâm sự của bạn, mắt của cryst cảm thấy cay cay. Nếu mà mình sống mà không phải suy nghĩ cho ai thì dễ quá rồi, Mỗi ngày, chỉ cần một hai bữa cơm là đủ.Nhưng mà cuộc sống của mình không phải như vậy.
Cryst cũng cầu nguyện cho bạn mau sớm thực hiện được ước nguyện của mình. Mẹ của bạn mà biết bạn lo nghĩ cho mẹ như vậy, chắc mẹ bạn rất vui.
Mẹ của cryst cả đời cũng cực khổ mưu sinh. Từ lúc bé đã mồ côi mẹ. Anh chị có gia đình riêng nên không nơi nương tựa. Khi lấy chồng sinh con thì cũng vất vả, mỗi ngày 2h30 khuya đã thuc rồi. Cryst từ nhỏ đến lớn rất là sợ đêm khuya trời mưa. Vì trời mưa mẹ cryst vẫn phải thuc dậy đi bán, 365 ngày không nghĩ một ngày. Nửa đêm, trời mưa là cryst không ngủ được, cảm thấy sợ lắm, chỉ ước một điều mẹ mình không thức khuya dây sớm nữa.
Bây giờ, cryst vẫn thấy cryst nợ mẹ cả cuộc đời của cryst.
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 23/11/2017

Mẹ của em sẽ sống tốt, sống vui vẻ nếu có dc người con gái chăm sóc.
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 23/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoPhong, on 23/11/2017 - 09:23, said:

Mẹ của em sẽ sống tốt, sống vui vẻ nếu có dc người con gái chăm sóc.

Em cũng tính sẽ chọn ai đó làm được bà cụ vui, nhưng ngày đó có vẻ chưa biết bao giờ?
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 24/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 23/11/2017 - 00:20, said:

Không phạm luật lệ nếu tản mạn về Đức và Số của Lucifer .

Chưa rõ tuổi tác nên không biết xưng hô sao cho phải.
Bác thấy điều gì về Đức và Số trên lá số của em?
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|