←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Độ ẢO ngày càng ẢO.

TienNam's Photo TienNam 12/12/2017


Nhớ vài năm về trước, mình luôn thấy các website, internet là ẢO lắm luôn.

Bây giờ, facebook xuất hiện, độ ảo đã được nâng lên tầm cao mới.

Không nói gì về các ngành nghề lĩnh vực khác. Chỉ nói riêng mảng TÂM LINH HUYỀN HỌC BÓI TOÁN thì ôi thôi nó tạp nham còn hơn xem tạp kỹ.

Mới độc vài cuốn sách, mới học bói vài tuần đã cảm thấy bản thân " tịch mịch vì quá vô địch".
Thầy bà trẻ trẻ vô số kể.
Và xô bồ quá chịu không nổi.

Cho nên, với kình trên fb là để chém gió, tự kỷ thôi.
Còn về bói vẫn phải ráng kiếm web nào đó cắm dùi, cho có chổ, chứ nơi fb dành cho anh hùng hào kiệt gõ phím định giang san, phán bói như thánh.

Mình già rồi mình không bon chen nổi.
Phải về tuvilyso.org vì nơi này vẫn còn chế độ "pháp trị", đứng đầu là bộ đầu huygen giữ gìn công lý, lẽ phải và văn hóa.
Có cãi không lại bạn trẻ còn nhờ vào nội quy, kêu cứu huygen, trên fb là chỉ ngậm bồ hòn im lặng, trật tự rút lút thôi.

Tính ra, web vẫn trật tự, an ninh hơn fb.


Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 12/12/2017

Mấy ngày đầu cháu cũng hay tham gia mấy nhóm tử vi, kinh dịch và các môn bối toán khác trên facebook nhưng càng ngày cháu càng nhận ra rằng những nhóm đó chỉ mang đến phiền phức chứ chẳng giúp ít gì trong việc nâng cao kiến thức
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 12/12/2017


A hơn e mười mấy tuổi thôi.
Đừng xưng cháu.

Tại khi xem bói cho mấy cô gái, mấy cô đó kêu anh bằng cháu hay bác xưng cháu thì nó giúp cho việc bói thuận lợi hơn nên a im lặng và nhận thôi.

Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 12/12/2017

Dạ, bây giờ em sử dụng facebook cũng chỉ để nói chuyện với bạn bè lâu lâu đăng mấy bài thơ về tướng pháp chứ chẳng dám vô mấy nhóm bối toán sinh hoạt sợ gặp cao thủ như anh nói hihi
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 12/12/2017

anh TieuDaoDu có thể cho em xin facebook kết bạn được không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 12/12/2017


Thấy em cũng ghê lắm haha.
Thấy viết mấy bài cũng theo phong cách " tịch mịch vì quá vô địch"

Nói thật, trình của em chưa đủ để tham gia luận bàn với các tiền bối trên đây đâu.
Sao này, có viết bài thì nên góp ý hoặc nhúng nhường chút.

Em mày còn học dài dài.
Tính cách của em ngày ngày sẽ dc đời mài dũa mà càng ngày càng dc hơn, có ng thì càng ngày càng gian thêm, có ng càng ngày càng phải phép hơn.

Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 12/12/2017

em biết mà nên đang cố gắng sửa nè anh, chắc vì ngày xưa còn sinh hoạt trong lĩnh vực it nên vào môi trường mới chưa biết cách xử sự hihi
Trích dẫn

Tutrumenh's Photo Tutrumenh 15/12/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoDu, on 12/12/2017 - 15:34, said:


Nhớ vài năm về trước, mình luôn thấy các website, internet là ẢO lắm luôn.

Bây giờ, facebook xuất hiện, độ ảo đã được nâng lên tầm cao mới.

Không nói gì về các ngành nghề lĩnh vực khác. Chỉ nói riêng mảng TÂM LINH HUYỀN HỌC BÓI TOÁN thì ôi thôi nó tạp nham còn hơn xem tạp kỹ.

Mới độc vài cuốn sách, mới học bói vài tuần đã cảm thấy bản thân " tịch mịch vì quá vô địch".
Thầy bà trẻ trẻ vô số kể.
Và xô bồ quá chịu không nổi.

Cho nên, với kình trên fb là để chém gió, tự kỷ thôi.
Còn về bói vẫn phải ráng kiếm web nào đó cắm dùi, cho có chổ, chứ nơi fb dành cho anh hùng hào kiệt gõ phím định giang san, phán bói như thánh.

Mình già rồi mình không bon chen nổi.
Phải về tuvilyso.org vì nơi này vẫn còn chế độ "pháp trị", đứng đầu là bộ đầu huygen giữ gìn công lý, lẽ phải và văn hóa.
Có cãi không lại bạn trẻ còn nhờ vào nội quy, kêu cứu huygen, trên fb là chỉ ngậm bồ hòn im lặng, trật tự rút lút thôi.

Tính ra, web vẫn trật tự, an ninh hơn fb.
Em cũng thấy thế nè anh Nam, cả lyso.vn nữa, sang đó đúng 1 hôm thử lửa thế là bị mấy cậu quây vào xử lý =)) em thấy anh Nam có nick bên lyso mà, dạo này có sang đấy ko anh.
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 15/12/2017

Anh có nick bên lyso
Nhưng thật ra a bị lyso band nick 3-4 năm gì rồi.
Vì lý do gì bị band thì anh cũng ko biết nữa
Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 15/12/2017

trong group kín tôi tham gia vừa có 1 con chơi ngải thái vừa bị quật xong , nó chơi xong năm nào cũng sang thái nuôi ngải , cũng đề phòng ko làm thầy già mà làm thầy trẻ , làm thầy già nay sống mai chết ko biết thế nào làm thầy trẻ thì vài chục năm là oke , công nhận chơi ngải xong ăn nên làm ra phát đạt cực kỳ , đc bọn trên mạng ca tụng kinh lắm , nhưng tướng tá thì nhìn ác ác
ai dè thầy trẻ kia yểu ko ai chế ngự đc ngải sang thái xong nhờ thầy khác làm ko đc , thất thểu về từ ngày về đến giờ lên chùa trốn mà ở trong chùa vẫn bị nó hành cho , thà nó cho chết luôn cho xong đằng này lại kiểu sống ko = chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 15/12/2017

Liên quan j đến sự ảo đâu T.AO.

Và a cũng ko thích hoặc dám chơi bùa, ngãi.

Nội mấy cái huyền học, 64 quẻ học hoài chưa xong, rảnh đâu chơi mấy thứ đó




Nói không mê tín chứ

Nhiều người nghĩ là anh dùng bùa ngạc hay âm binh gì đó để xem.

Nhưng mà, dạ thưa !
Anh xem bằng lý luận âm dương ngũ hành mà luận ra. Mà lười viết luận ra vì :

1. Viết ra quá dài dòng, kiến thức mẹ lôi kiến thức con, cháu kéo ông, muốn viết thì mệt.
2. Người xem họ không cần mình nói về họC thuật, họ chỉ cần kết quả.
3. Viết luận giải ra, rồi nhiều đứa tào lao nó học dc thì nó đi lừa ng khác càng khổ.

Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 15/12/2017

ảo chứ , trc tôi cứ nghĩ nó với âm binh là 1
nhưng lại ko phải

tôi thấy ở đây cũng ko ảo lắm , với tôi ảo phải ko thấy còn đây tôi vẫn thấy đc thì tôi ko thấy ảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 15/12/2017


Cơ sở nền tảng khác nhau nhưng cũng dùng đến âm binh thôi.
Cuối cùng hậu quả cũng như nhau.

Học huyền học bước vô huyền môn còn bị thử thách lên thử thách xuống.
Lâu lâu bị thiên khiển te tua xơ mướp nhưng nếu đi ngày thì hậu về sau càng lớn. Mà ít ng giữ dc đạo tâm sau bao lần thử thách.
Càng đi càng gần đến đích thì càng ít ng, đường thi mênh mông và mơ hồ.

Mới cảm nhận được câu " tịch mịch vì sắp về đích"
Trích dẫn