Jump to content

Advertisements




Mỗi ngày - Xỉu Hắc


222 replies to this topic

#1 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 28/12/2017 - 02:20

Bài viết này là nơi viết lên cảm xúc, suy nghĩ, trải nghiệm, và nhiều thứ khác trong cuộc sống mỗi ngày của Xỉu Hắc.
Hôm nay ở nhà đọc sách tập luận giải lá số, từ lúc học tử vi tới giờ chỉ đọc cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang mà đọc vẫn chưa được nữa cuốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bữa nay đọc tới phần đại cương Tả Phụ - Hửu Bật, sách có ghi rằng. " Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, dù gặp nhiều sao sáng sửa tốt đẹp hội hợp, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp cũng phải sớm ly tổ hay sớm lìa bỏ gia đình, tự tay lập nghiệp ở phương xa ". Xỉu Hắc thì luôn sống cùng ba mẹ từ nhỏ và cũng từng sách ba lô lên thành phố để vừa học vừa làm, nhưng mới làm 1 2 ngày thử việc tại quán nhậu thì đã bị chủ cho thôi việc bởi làm không tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đó là lần đầu tiên một mình lên sài gòn và cũng là lần đầu tiền đi làm thuê, vậy là dự định vừa học vừa làm đã thất bại không có tiền thì lấy gì học đành về nhà xin ba mẹ tiền mua máy tính tự học ở nhà vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, năm nay 22 tuổi rồi vẫn còn sống cùng ba mẹ vậy cái phần " sớm lìa bỏ gia đình, tự tay lập nghiệp ở phương xa " không ứng với Xỉu Hắc rồi, nhưng còn phần " sớm ly tổ " thì vẫn chưa hiểu lắm, nếu chữ Tổ ở đây mang ý nghĩa là Nhà Tổ ( nơi thờ cúng ông bà ) thì hợp lý với lá số của Xỉu Hắc bởi nhà ngoai Xỉu Hắc nơi thờ ông bà của Xỉu Hắc và cũng là nơi mà Xỉu Hắc thường ở nhất, là nơi mà dòng họ bên ngoại tụ hợp mỗi dịp lễ, nơi có nhiều kỷ niệm tuổi thơ nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhưng đến năm nay phải bán đi, liệu điều này có hợp với câu " sớm ly tổ " không hay Xỉu Hắc luận đoán còn thiếu các cách cục khác hoặc các Sao khác trong lá số, thôi hôm nay học tới đó thôi khi nào Duyên tới sẽ biết câu trã lời hihi.

Chớ xem thường điều lành nho nhỏ
Mà cho rằng chẳng có nghĩa gì.
Bình tràn do nước nhỏ rì
Siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi xiuhac: 28/12/2017 - 02:22


Thanked by 1 Member:

#2 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3806 Bài viết:
  • 24169 thanks

Gửi vào 28/12/2017 - 06:33

Tả phù , Hữu bật

Càng xa nơi mình sinh ra càng phát
Hoạ vô dơn chí phúc trùng trùng lai
Khi xui thi tứ bề thọ đich het chuyen nay đến ngay chuyên khác
Nhưng khi hên thi hên liên tiep
Bản thân cái gì cung có hơn một thí dụ nhu hoac, lam hơn một ngành một nghề khác nhau , tên cũng có hơn một tên , vợ cũng sẽ có hơn một vợ .
Xiuhac con nhỏ tuổi nên chưa thấy , vài chục năm nữa càng về già càng sẽ thấy .

#3 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 28/12/2017 - 14:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 28/12/2017 - 06:33, said:

Tả phù , Hữu bật

Càng xa nơi mình sinh ra càng phát
Hoạ vô dơn chí phúc trùng trùng lai
Khi xui thi tứ bề thọ đich het chuyen nay đến ngay chuyên khác
Nhưng khi hên thi hên liên tiep
Bản thân cái gì cung có hơn một thí dụ nhu hoac, lam hơn một ngành một nghề khác nhau , tên cũng có hơn một tên , vợ cũng sẽ có hơn một vợ .
Xiuhac con nhỏ tuổi nên chưa thấy , vài chục năm nữa càng về già càng sẽ thấy .
Dạ con cảm ơn bác minhminh, nhớ ngày đầu tiên lên diễn đàn hỏi lá số bác minhminh cũng là người đã giải đáp cho con nay lại được bác minhminh chỉ dạy thêm hai Sao này trong lá số, thật lòng con cảm ơn bác rất nhiều ạ.

Thanked by 2 Members:

#4 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 02:12

Một ngày nhiều suy nghĩ.
----------------------------------
Viết cho những ngày cuối năm...
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả lời được cho đến lúc “cát bụi lại trở về với cát bụi”. Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống.
Có khi nào bạn đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng, phải chăng đó là những lúc cần được chia sẻ chân thành và trải lòng mình ra, một phút để nhìn lại mình, để thanh thản, để trở về với chính mình.
Để khi những vòng kim đồng hồ khép lại trọn vẹn một năm là khi chúng ta ngồi nhìn lại chặng đường đã qua của mình.
Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn.
Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên…
Rồi chợt nhận ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…
Giữa thời khắc này, việc nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ về những điều sắp tới khiến mỗi người có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Một năm qua đi, chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến.
Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà ngay chính trong con người mình. Tất cả những gì bạn cần lúc này, trong ngày cuối năm này, đó là một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong một năm qua.
Với nhà kinh doanh thì bận rộn tính toán lời lỗ trong công việc doanh thương.
Còn với ông già bán vé số dạo thì nhìn đâu cũng lãi cả nên vui lắm, mới sinh ra mình trần thân trụi bây giờ chí ít cũng có chiếc khố rách trên mình. Năm nay chiếc áo bạc màu hơn năm ngoái, làn da sạm nắng hơn, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, con cháu nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn và chắc chắn là nghèo hơn năm củ và vân vân, nói chung là hơn nhiều lắm.
Phần vật chất, con người thì xem như tạm ổn. Cho dù thêm một tuổi đời sức khoẻ có kém hơn trước nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, thu nhập ít hơn nhưng công việc nhàn hạ hơn và có nhiều giờ hơn với bạn bè.
Một năm trôi qua có nhiều thành tựu, nhưng cũng có không ít lần thất bại. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với thành công nhưng luôn chạy trốn những lần bị vấp ngã. Không sao cả.
Tương lai là để tiến về phía trước, đừng để mình bị thụt lùi lại phía sau. Những buồn đau dai dẳng phải là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành trình đón chờ một năm mới.
Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm phải, những thương tổn gây ra cho nhau, cùng chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong năm mới đến. Đó là cách để xoá đi nỗi buồn, hay cũng là cách để buông bỏ chúng thành công nhất.
Bây giờ xét về phần tinh thần: Một năm qua bao nhiêu người đã quan tâm giúp đở, an ủi chia sẻ với mình mà mình đã làm được gì cho người bên cạnh? Dành tình yêu thương trong trái tim bình an của mình và đem chia sẻ với mọi người xung quanh : với gia đình, bè bạn và tất cả mọi người chung quanh.
Khi bắt nguồn tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những thành quả yêu thương trong một năm mới đến.
Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Một năm mới, khởi đầu mới, chúng ta có quyền tin vào những thành công dựa trên những nền móng cũ.
Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… Một ngày, hai ngày… rồi ba trăm sáu mươi lăm ngày…
Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn. Và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn... là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống… vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có…
Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó .Cuối năm mọi người sẻ có thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.
Người ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua.
Chỉ mong một năm khép lại, và những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra.
Mong an lành và bình yên cho một năm sắp tới…
Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của những người thân, Mong ai ai cũng sức khỏe dồi dào quên đi bệnh tật…
Mong niềm vui nối đuôi ghé thăm tất cả mọi người và bỏ quên bất hạnh, tuyệt vọng ở đằng sau…
Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi và bỏ quên nước mắt, đớn đau ở lại…
Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới…
Mong 365 ngày tiếp theo sẽ sống mà không phải luyến tiếc…
Mong một năm mới sẽ thật vui theo cách mọi người mong muốn…
Dù cho tình cảm trao đi không được nhận lại. Dù cho bị phản bội sau nhiều ngày nắm chặt tay nhau.
Dù cho khi nhận ra tim mình đã rách bươm và chằng chịt nhiều vết xước. Thay vì buồn khổ và hoài niệm, hãy học cách tự chăm sóc cho tim mình, tự ủi an bản thân, yêu thương mình và yêu thương rộng mở với những người xung quanh.
- Sưu Tầm -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi xiuhac: 29/12/2017 - 02:14


#5 BoiGiaiSau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 366 Bài viết:
  • 735 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 02:50

Mỗi ngày đọc một ít, rồi 10 năm sau cũng thành nhà mệnh lý học. Rồi tự hỏi, học thì có tác dụng gì !

Thanked by 3 Members:

#6 tucthat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 170 Bài viết:
  • 142 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 07:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 29/12/2017 - 02:50, said:

Mỗi ngày đọc một ít, rồi 10 năm sau cũng thành nhà mệnh lý học. Rồi tự hỏi, học thì có tác dụng gì !

ĐỂ GIẢI SẦU!!!

Thanked by 1 Member:

#7 BoiGiaiSau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 366 Bài viết:
  • 735 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lamington, on 29/12/2017 - 07:07, said:



ĐỂ GIẢI SẦU!!!
Chẳng những không giải, mà lại càng sầu thêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#8 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 13:19

Đừng nghĩ ai cũng giống như mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thích thì học thôi quan tâm chi chuyện xa xôi, Xỉu Hắc là người đơn giản cứ thích gì thì làm đó miễn không ảnh hưỡng đến ai là được, còn việc học để làm gì thì tự mỗi người có câu trã lời riêng cho mình, riêng Xỉu Hắc ngay từ nhỏ đã thích những điều huyền bí, nay lớn lên trãi qua những lần vấp ngã lại càng muốn tìm hiểu thêm về cái được gọi là Số Mệnh, nếu mình giỏi thì mình còn giúp được cho những người đang cảm thấy bế tắc và cần những lời động viên khi họ tìm đến Huyền Học, còn không giỏi thì tự giải lá số mình thôi, chẳng hại ai mà đôi khi ta lại cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống bởi được làm những điều mình thích

Sửa bởi xiuhac: 29/12/2017 - 13:23


Thanked by 1 Member:

#9 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3806 Bài viết:
  • 24169 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 13:20

Học tử vi đê
Biết chố đứng mình ở đâu
Chiêm nghiệm lẽ vô thường của cuộc sống
Mà mưu sự bình thản an nhiên cho chính mình

Thanked by 6 Members:

#10 BoiGiaiSau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 366 Bài viết:
  • 735 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 13:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 29/12/2017 - 13:20, said:

Học tử vi đê
Biết chố đứng mình ở đâu
Chiêm nghiệm lẽ vô thường của cuộc sống
Mà mưu sự bình thản an nhiên cho chính mình
Chúc bác minhminh năm mới sức khỏe vẫn dồi dào để hướng dẫn cho hậu bối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#11 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 17:27

Ai mà hiểu được tâm hồn của sâu rượu chứ?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#12 ngohai87

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 205 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 21:31

Đúng như bác @minhminh nói, mình không học tử vi nhưng có tinh thần về huyền học , duy tâm, tin về số phận nên nhìn nhận mọi sự việc một cách bình thản mặc dù vẫn đấu tranh tư tưởng nhiều lắm bởi lẽ trong con người mình vẫn tồn tại... Lý trí, tình cảm, ý thức và vật chất.

Thanked by 1 Member:

#13 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 29/12/2017 - 23:44

Tối nay trời mưa mà nhà Xỉu Hắc không giàu nên chỉ có lợp mái tôn thôi mỗi khi mưa là nghe lộp độp, lại ở ngoại ô vắng vẻ yên tĩnh nên hôm nay tiếp tục mở sách ra tìm hiểu về lá số của mình.
Hôm nay Xỉu Hắc tìm hiểu về 2 Sao Địa Không - Thiên Không thủ Mệnh trong lá số của mình
Địa Không = bạo ngược, gian ác, phá tán, hay gây bệnh tật, tai họa
Thiên Không = Hoang Hủy, phá tán, gian hùng, quỉ quyệt, nhưng chẳng làm nên việc gì.
Lẽ nào Xỉu Hắc là người như vậy sau ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng đây là lá số của mình nên Xỉu Hắc hiểu rõ ảnh hưỡng của 2 Sao đó như thế nào. Xỉu Hắc có Thiên Cơ đắc địa thủ Mệnh nên thân hình hơi cao, có xương lộ, da trắng ( phải nói là trắng như da các bạn nữ luôn hihi ), mặt dài, Xỉu Hắc là người có tính tình nhân hậu không hề muốn sát sanh con vật nào dù ăn mặn, thích làm từ thiện nhưng vì nghèo nên đôi khi chỉ mua vài tờ vé số cho các cụ già, người tàn tật, làm việc gì cũng tính kỹ càng và luôn chừa đường lui cho mình, tiết thay là Mệnh có Địa Không - Thiên Không nên hay có suy nghĩ gian ác, quỉ quyệt, tà đạo, những suy nghĩ này xuất hiện khi Xỉu Hắc bực bội trong người, nóng nãy có khi cũng là những dòng suy nghĩ bất chợt mang ý nghĩ xấu xa dành cho một người nào đó và trong cuộc sống nếu có gặp những người làm Xỉu Hắc cảm thấy ghét cực kỳ hoặc họ làm điều gì đó ảnh hưỡng đến cuộc sống của mình thì Xỉu Hắc sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, kiến thức mà mình biết làm cho họ phải lao đao trong một thời gian dài. Thật ra không ít lần Xỉu Hắc dùng kiến thức IT của mình để phá hoại cũng như có ý đồ xấu với một ai đó nhưng cuối cùng chẳng hiểu sau lại thôi không làm nữa và khi đi làm sếp giao nhiệm vụ phá hoại đối thủ nhưng cuối cùng kết quả đúng là chẳng như mong đợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nên bây giờ nghĩ lại nhờ thằng Thiên Không mà Xỉu Hắc cảm thấy mình may mắn khi không gây hậu quả quá nặng nề cho ai. Vậy tóm gọn lại thì có phải là các Sao mang tính chất hại người thì nên cần gặp Thiên Không để giảm đi tai họa mà Sao kia gây ra không nhỉ.
Càng tìm hiểu về tử vi càng cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng biết bao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ
Vì cho rằng chẳng có hại chi
Hãy xem nước nhỏ vào ly
Mỗi giây một giọt, li ti đầy tràn.
Người ngu tối tham, gian, ác đạo
Ngày qua ngày, gây tạo nghiệp duyên
Tâm tà, nhân xấu tăng thêm
Đến khi quả trổ, triền miên muộn sầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi xiuhac: 29/12/2017 - 23:49


Thanked by 2 Members:

#14 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 01/01/2018 - 22:39

Con người ai chẳng tò mò
Người đời nói chuyện, thập thò lắng nghe.
Con người tính thích lấy le
Mặt hay sỉ diện, thích khoe mình giàu.
Con người ích kỷ giống nhau
Lợi mình đi trước, lợi sau trao người.
Con người hay tỏ ra cười
Nhưng ai nào biết, lòng người buồn đau.
Con người tham lam giống nhau
Lòng tham không đáy, trước sau chẳng dời.
Con người hay tính lỗ lời
Chẳng ai chịu thiệt, cả đời so đo.
Con người cuộc sống tự lo
Chẳng ai giúp đỡ, đói no tự mình.
Con người có tính giữ gìn
Của người thì lấy, của mình giấu đi.
Con người ai chẳng sân si
Hơn thua ganh ghét, lễ nghi chẳng màng.
Con người tính thích giàu sang
Đạp nhau để sống, chẳng màng tiếc thương.
Con người chẳng thích cúng dường
Nạn tai nạn kiếp, mới trườn tới thăm.
Con người hay tính xa xăm
Ngày đêm toan tính, trăm năm kiếp người.
Con người có tính lả lơi
Trêu hoa ghẹo bướm, chẳng ngơi ngắm nhìn.
Con người ham dục sắc tình
Thoả cơn dục vọng, đắm mình si mê.
Con người thích hứa thích thề
Chỉ là miệng lưỡi, bên lề cuộc vui.
Con người thấy xấu là vùi
Chê bai trên dưới, miệng vui cười đùa.
Con người bản tính hay hùa
Ăn theo câu chuyện, được mùa số đông.
Con người chẳng thích cho không
Có qua có lại, mới đồng đều nhau.
Con người bản tính trước sau
Đa phần là giống, khác nhau tuỳ người.
- Ngạo Thiên -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3806 Bài viết:
  • 24169 thanks

Gửi vào 01/01/2018 - 22:48

Cin người ai chẳng tò mò
Muốn xem cho rõ trò đời ra sao
Tử vi lý số vướng vào
Như ma thuốc phiện như đào tiên nâu .
Vào rồi chẳng rút được đâu .

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |