Jump to content

Advertisements




Quê Hương Yêu Dấu


73 replies to this topic

#31 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 13:04

Đúng, tôi chỉ căn cứ vào lời trong bài hát để phân tích chứ không dùng hình bìa.

#32 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5881 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 13:07

Haha, vậy tôi xin lùi qua một bên để chờ nghe anh VDTĐ luận đoán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#33 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 13:09

Lão Đại xuất chiêu chậm hơn anh 50% rồi he he he

Thanked by 1 Member:

#34 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 14:19

Phá tướng :

"Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Con oanh học nói trên cành mỉa mai."

(Kiều-Nguyễn Du)


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con Oanh là loại chim nhỏ sống trong bụi không phải Hoàng Oanh)


Tham , Đào , Hỉ




Cô Hàng Cà Phê

Ở chợ Dầu có hàng cà phê,
Có một cô nàng be bé xinh xinh.
Cô hay cười hồn xuân phơi-phới, (Quí)
Cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi.

Làn thu ba cô liếc nghiêng thành, (Phá)
Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình. (Quí)
Làm say mê bao gã thiếu-niên đa tình,
Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô.

Lơ thơ tơ liễu buông mành, (Phá)
Cho hay cái sắc khuynh thành,
Làm cho nhiều chàng chết mê mệt.
Đi đâu cũng ghé qua hàng,
Mong trông thấy bóng cô nàng,
Thì trong lòng chàng mới yên.

Hôm nao dưới bóng ánh trăng mờ,
Tôi mơ ngắm cánh tay ngà (Quí)
Nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào,
Trông cô dón dén ra vào, (Phá)
Đôi môi thắm cánh hoa đào, (Quí-Phá)
Lòng tôi rạt rào muốn xiêu.

(Canh Thân - Cô Hàng Cà Phê)


#35 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 14:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 13/11/2018 - 11:16, said:


Ngày Vui Qua Mau - Khóc Lên Đi Ôi Quê Hương Yêu Dấu



Đố Lão xuất xứ 2 câu này: "Ngày Vui Qua Mau - Khóc Lên Đi Ôi Quê Hương Yêu Dấu"


#36 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 14:34

hí hí hí, đáp án đây :

Cô hàng cà phê này có một quý tướng đó là " mùi hương lan thơm ngát vương bên mình ". Đàn bà mà có mùi mồ hôi thơm là một quý tướng, vạn người chưa chắc tìm được một.
Nếu có tướng này mà không bị phá đi thì mệnh phụ phu nhân là chắc chắn.
Nhưng bị phá tướng là ở cặp mắt " làn thu ba cô liếc nghiêng thành " là mắt ướt và không đoan chính. Ở nữ giới ẩn tướng thường khó phát hiện, chỉ khi động mới lộ ra, nhưng nó mới quan trọng và nắm phần quyết định.

Liêm trinh hành âm hỏa, và là đào hoa tinh ; tính hỏa thì viêm thượng biểu hiện ra đôi mắt ; âm hỏa thì cái hỏa đó là ẩn chứ không lộ, đến khi động thì lộ ra.
Còn Tham lang hành thủy đới mộc ; Mộc ở người là lông, tóc ( Phi liêm là tóc, Phi liêm đồng cung với Hồng loan thì tóc rậm mượt xanh mướt ) vậy Tham lang biểu hiện ra ở người là lông vì hành mộc như cỏ cây mọc ở trên mặt đất. Trong lời bài hát không mô tả gì về lông tóc nên không thể kết luận là Tham lang được. Vậy thì cô hàng cà phê này có Liêm trinh thủ mệnh.
( và chắc chắn không phải là Tham lang + Hóa Kỵ )

Trong nhân tướng học có nói về trường hợp " nhất tiện đè cửu quý " chỉ một tướng tiện mà phá hỏng các quý tướng khác, thì cô hàng cà phê này đã rơi vào trong trường hợp này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5881 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 14:38

Haha, người ta sài dầu thơm đấy anh V.E.DAY ới ời! Tại cả ngày pha cà phê, không sài thì mùi cà phê nó ảm vào người! Được cái nhã nhặn dùng hương Lan chứ không phải Oải hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Liêm đúng là ẩn chứ chẳng lộ, vậy mà cô liếc lộ thế chứ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/s: Cry, the Beloved Country is a famous novel by

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, published in 1948

Sửa bởi Expander0410: 14/11/2018 - 14:42


#38 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 14:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 14/11/2018 - 14:32, said:

Đố Lão xuất xứ 2 câu này: "Ngày Vui Qua Mau - Khóc Lên Đi Ôi Quê Hương Yêu Dấu"

"Ngày Vui Qua Mau " là lời của một bài hát.
còn
" Khóc Lên Đi Ôi Quê Hương Yêu Dấu"
Đã đọc sách dịch thuật của cụ Nguyễn Hiến Lê thì răng mà không biết chừ :

Cry, the beloved country.

Tác giả : Alan Paton

Dịch giả : Nguyễn Hiến Lê


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 14/11/2018 - 14:38, said:

Haha, người ta sài dầu thơm đấy anh V.E.DAY ới ời! Tại cả ngày pha cà phê, không sài thì mùi cà phê nó ảm vào người! Được cái nhã nhặn dùng hương Lan chứ không phải Oải hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Liêm đúng là ẩn chứ chẳng lộ, vậy mà cô liếc lộ thế chứ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/s: Cry, the Beloved Country is a famous novel by

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, published in 1948

Vậy thì đúng là tui khờ quá đi thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thôi thì cam phận về đuổi gà cho vợ ...

Sửa bởi V.E.DAY: 14/11/2018 - 14:47


#39 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5881 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 15:02

Cụ Nguyễn Du có tả về Thúy Vân như sau:

"Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."

Quý vị đoán xem sao gì thủ Mệnh Thúy Vân?

Sửa bởi Expander0410: 14/11/2018 - 15:03


#40 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 15:23

Cho tui khoe một chút hén, đêm qua còn là nụ, vừa rồi tôi ra vườn thì vừa hé nở, đem lên đây khoe với bà con cô bác xem có đẹp hông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang."

đích thị là Thái Âm ở Dậu hay Hợi rồi.

#41 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5881 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 17:01

Anh V.E.DAY suy nghĩ kĩ lại coi "nét ngài nở nang" có nghĩa là gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#42 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 19:33

Nghĩa là gì?. Nghĩa là bạn đang loay hoay với " Xác định giờ sinh" Trong khi .... Ở trong bất kỳ môn phái nào,cái xác định giờ sinh nó thuộc về " căn bản".
Tôi có hỏi mấy anh trẻ ( cũng trên 30 tuổi vợ con cả rồi) bây giờ anh học để làm gì?.Giả nhời vòng vèo một lúc văn hoa lắm xong cuối cùng là để chơi thôi.Cũng chẳng phải đam mê hay cứu nhân độ thế gì.
THẾ THÌ HỌC LÀM GÌ CHO MẤT THỜI GIAN,VÔ BỔ ,CHẢ TÁC DỤNG GÌ.

#43 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1401 Bài viết:
  • 1899 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 14/11/2018 - 21:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 14/11/2018 - 15:02, said:

Cụ Nguyễn Du có tả về Thúy Vân như sau:

"Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."

Quý vị đoán xem sao gì thủ Mệnh Thúy Vân?

Tôi đoán như sau:
- Chính tinh: Đồng Âm cư Tý hoặc Thiên Phủ miếu
- Phụ tinh: Lộc Tồn, Đào, Phượng

Theo đại cuộc vận mệnh của Thúy Vân thì đoán định tổ hợp Đồng Âm hóa khoa thêm Đào và Phượng


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhongSoBun, on 14/11/2018 - 19:33, said:

Nghĩa là gì?. Nghĩa là bạn đang loay hoay với " Xác định giờ sinh" Trong khi .... Ở trong bất kỳ môn phái nào,cái xác định giờ sinh nó thuộc về " căn bản".
Tôi có hỏi mấy anh trẻ ( cũng trên 30 tuổi vợ con cả rồi) bây giờ anh học để làm gì?.Giả nhời vòng vèo một lúc văn hoa lắm xong cuối cùng là để chơi thôi.Cũng chẳng phải đam mê hay cứu nhân độ thế gì.
THẾ THÌ HỌC LÀM GÌ CHO MẤT THỜI GIAN,VÔ BỔ ,CHẢ TÁC DỤNG GÌ.

Tôi học để giúp nguời khác hướng nghiệp trong giai đoạn này và để có thể đạt được trình độ "dụng nhân như dụng mộc" như Thái Úy Lý Thường Kiệt khi thời thế thay đổi trong tương lai.

Từng nghe cụ Hà Uyên kể về chuyện Thái Úy đề cử người phụ trách quân lương:
- mặc dù "chủ khách phạm thế cô hư" (1), "thân cư thê không có khả năng đối ngoại" (2)
- nhưng "vận số không có hóa quyền" (3), và trên hết là "đắc chính cục" (4)
Đến giờ sau bao năm nghiền ngẫm, tôi vẫn chỉ hiểu về ý (2) và (4).

Nếu anh KhongSoBun có kiến thức liên quan có thể san sẻ, sẽ thật quý hóa cho các đồng đạo ở đây.

Sửa bởi CaspianPrince: 14/11/2018 - 22:01


#44 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 14/11/2018 - 23:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 14/11/2018 - 15:23, said:

Cho tui khoe một chút hén, đêm qua còn là nụ, vừa rồi tôi ra vườn thì vừa hé nở, đem lên đây khoe với bà con cô bác xem có đẹp hông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang."

đích thị là Thái Âm ở Dậu hay Hợi rồi.

Nhìn thấy nhà có trồng Thanh Long thì biết là VNese hihi


"Ngày Vui Qua Mau" là tựa đề cuốn sách của nhà văn Tuấn Huy.

"Lơ thơ tơ liễu buông mành" đố lão ý là gì? Liêm Tham Tỵ Hơị chăng?

Nét ngài nở nang là đường nét, dáng dấp ( sketch figure) ý nói tướng tá hông và mông to tốt tướng, sanh đẻ dể và nhiều , con khoẻ mạnh.
Nếu hiểu nét ngài là nga mi nghĩa là mày ngài thì phải nhỏ nét như cổ con Nga thì chỏi ý vớí nở nang và không ai nói cặp mày nở nang.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Xã hội bây giờ học để biết và sống cho ra Người (Thành Nhân) chân chính không phải khỉ giả nhân là mừng rồi.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/11/2018 - 00:02


#45 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5881 thanks

Gửi vào 15/11/2018 - 00:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 14/11/2018 - 21:54, said:

Tôi đoán như sau:
- Chính tinh: Đồng Âm cư Tý hoặc Thiên Phủ miếu
- Phụ tinh: Lộc Tồn, Đào, Phượng

Theo đại cuộc vận mệnh của Thúy Vân thì đoán định tổ hợp Đồng Âm hóa khoa thêm Đào và Phượng

Quan điểm luận đoán của CaspianPrince khiến tôi khá đồng tình.

Sở dĩ tôi hỏi về "nét ngài" vì nhiều người nhầm đó là đôi lông mày. "Nét ngài nở nang" thì dịch thành Vân có đôi lông mày rậm rạp. Như thế thì có phần nam tính, không thể nào "đoan trang" cho đành.

Nguyễn Du sinh ra ở Thăng Long nhưng có quê gốc tại Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cũng như nhiều địa phương, vùng miền khác, ở đây người ta cũng có phương ngữ riêng. Từ mà tôi muốn nói ở đây đó là từ "người", mà người dân nói thành "ngài".

Như vậy có thể thấy "nét ngài nở nang" thực chất là "nét người nở nang". Do vậy Thái Âm thủ Mệnh thôi là chưa đủ, vì có Thái Âm Miếu thì mới chỉ kết luận "khuôn trăng đầy đặn thôi". Do đó Thiên Đồng - Thái Âm hoặc Thiên Phủ cư Mệnh là phương án hợp lý hơn cả (xét cả về tính tình, chứ Phá Quân cũng có nghĩa người phốp pháp nhưng tính tình không được như mô tả).

Tôi nghiêng về khả năng Mệnh Thiên Phủ hơn. Vì Thiên Phủ cư Mệnh thì chủ là nguời có thân hình đầy đặn, da trắng, vẻ mặt thanh tú, tươi tắn như hoa.

Mệnh Thiên Phủ, thì khi đó Huynh Đệ tại Tuất vcd có Cơ Lương xung chiếu, Phu Quân tại Dậu có Liêm Phá Hãm.

>>Tại sao Vân lấy Kim Trọng mà Phu lại Liêm Phá Hãm? Âu cũng vì 15 năm chung sống, má ấp vai kề, mà phu quân của mình lại chỉ tưởng nhớ một bóng hình đó là người chị, "có chồng hờ hững cũng như không" là vậy:

"Vui là vui gượng kẻo là

Ai tri âm đó mặn mà với ai"


Một vài chi tiết khác cũng có thể giúp định hình các sao thủ Mệnh:

- "Mây thua nước tóc" --> Hồng Loan Phi Liêm thủ Mệnh. Mà Hồng Loan cư Hợi à? --> Vân tuổi Thìn chắc luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lại có Phi Liêm, thôi thì Huynh Đệ có Tấu hoặc Hỉ đây! Nhưng tôi cho rằng Huynh Đệ ăn vào Tấu để thành bộ Tấu Diêu Cơ Đào chỉ nghề ca xướng, cho nhẹ con Địa Không vào đây nữa cho ứng với Kiều.

- Vân ắt hẳn có Tam Thai, Bát Tọa thủ Mệnh, cuộc sống đủng đà đủng đỉnh, suy nghĩ đơn giản. Đến khi gia đạo có biến cố, Thúy Kiều bán thân mà vẫn còn đang ... ngủ cơ mà:


“Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han:
“Cơ trời dâu bể đa đoan,
Một nhà để chị riêng oan một mình.
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?”


- Lại khi Thúy Kiều trao duyên:

“Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”

Ấy thế mà Vân ngồi thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Rồi thì ắt hẳn Mệnh Vân ôm tam hợp Tang Tuế Điếu, chẳng thế mà khi Kiều khóc Đạm Tiên:


"Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."


Vân nghe vậy buông ngay lời phũ phàng:


"Vân rằng: Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?"


P/s: Thi thoảng thơ ca kết hợp Tử Vi, cũng vui đáo để đấy chứ quý vị nhỉ.

Sửa bởi Expander0410: 15/11/2018 - 00:31







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |