Jump to content

Advertisements




xả


496 replies to this topic

#31 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 11/03/2018 - 11:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 11/03/2018 - 10:14, said:

я не знаю , когда-нибудь
nói chung cũng tùy hứng đấy , hòa bình ko đc thì cũng đành tiêu diệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


=_=
"I do not know English", Google said
Này đùa đây à , có mang tiếng Ả Rập vô thì đây cũng chả tia được miếng tà nào của ấy nhé *đạp*

#32 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 11/03/2018 - 16:59

5:59am
đói bụng quá
I don't know how and I don't know why
The night goes on as I'm fading away...

#33 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 11/03/2018 - 18:50

google dịch này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#34 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 12/03/2018 - 02:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 11/03/2018 - 18:50, said:

google dịch này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tôi cop nhầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chả hiểu sao paste thì nó ra cái chữ khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng tôi muốn troll T.AO là thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#35 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 12/03/2018 - 03:18

Hôm nay vẫn lạnh lắm
Dần nhận ra ngủ không giải quyết được vấn đề , bằng cách nào đó những điều bạn nghĩ trong ngày sẽ đi theo bạn vô giấc mơ.
Nên bạn ngủ mà như không ngủ vậy.
Điều ước dành cho bạn trong năm 2018, lấy bằng, kiếm được cái bàn làm việc, kiếm được 1 người bạn soulmate , chỉ cần ngồi lắng nghe và bà tám với mình , không judge và không mách police ^^
Muốn được trò chuyện với 1 người nào đó trong giới LGBT , luôn nghĩ tổn thương nhiều nhất là họ , mạnh mẽ nhất cũng là họ.
Go Amy go!

#36 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 12/03/2018 - 15:05

4:04AM

một mình
khi cái vỏ của bạn còn cứng, và bạn gặp một người khác có cái vỏ cũng cứng không kém
bạn vô tình đụng vô họ, họ đạp lại bạn
phản xạ tự nhiên là cái vỏ của bạn auto đóng
nhưng đóng nhanh quá mình tự đập u đầu mình mất rồi
đau ghê

#37 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 12/03/2018 - 15:33

Nước mắt có muối , chất béo, chất nhờn và các chất khác
mình thật sự tin rằng , mình có khả năng sản xuất ra đủ lượng nước mắt để nấu mì, luộc rau , ngoài ra còn có thể làm biến mất hết các loại trái cây trên người , transfer thành Kate Moss trước sau như một
không cần gằn giọng , thậm chí không cần nói, chỉ cần viết ra , 3 phút với những keywords nhất định, công suất từ các ống dẫn nước mắt của mình sẽ hoạt động ngang ngửa với dây chuyền Coca Cola

Sounds fun, but don't try it on me...

#38 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 13/03/2018 - 01:45

Người ta nói , khi bạn thấy xung quanh tối thui và loay hoay vật vã mãi không thấy đường ra , thì không phải do bạn đang bị cuộc đời chôn sống , mà là do bạn đang được "gieo trồng" , là hạt mầm đang được gieo dưới lòng đất
Không có cái hạt nào để trên sàn nhà thẳng thớm mà vươn cao thành cây cả

#39 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 13/03/2018 - 21:33

Thói quen là một thứ rất khó bỏ, đặc biệt là những thói quen xấu
đầu mình là một ổ tạp nham , những thứ nhảm nhí nghe qua đã buồn cười có , những thứ khó nói nghe qua là thấy phiền có , những thứ dở hơi nghe qua chỉ muốn lắc đầu có, những thứ không tên nghe qua là lòng lại chùng xuống , cũng có
Thật ra cái sau cùng là nặng nhất , nhưng mà nó ... dài quá , bắt đầu từ rất lâu... chuyện này là kết quả của chuyện kia.. cứ tiếp nối như vậy, muốn nói cũng không biết phải bắt đầu thế nào , không biết phải bắt đầu làm sao

Nên mình nói chuyện với ai cũng mang những cái nhảm nhí ra nói trước không à, ai cũng nghĩ mình không có tâm sự gì thâm sâu cả , đời rất đẹp , cứ như giỡn vậy , nên không ai có đủ thời gian để ngồi xuống cùng mình , mà dù có đủ , người ta cũng nghĩ sẽ dành nó để làm chuyện gì khác có ích hơn

#40 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 14/03/2018 - 12:19

Không phải fan hâm mộ của ngài , vì 2 cái môn mà ngài là thiên tài, vũ trụ học và vật lý học, là những môn con học không vô
Cũng chưa bao giờ nghe được giọng thật của ngài , ngài gõ điều mình muốn nói vào cái bàn phím nhỏ , kết nối với dây thần kinh ở cơ mặt , rồi cái máy ấy đọc những điều ngài viết

Ngài bảo, tôi chả bao giờ mần ăn được gì vào sáng sớm cả , khoảng từ 4 giờ chiều trở đi tôi mới bắt đầu khởi động
Ngài bảo, vai diễn lí tưởng của tôi chắc là vai phản diện trong phim Điệp viên 007. Tôi nghĩ cái xe lăn này cộng với cái giọng vi tính của tôi chắc hợp.
Ngài bảo , tôi sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942, chính xác 300 năm sau cái chết của Galileo. Theo như ước tính của tôi thì có khoảng 200 ngàn đứa bé nữa cũng sinh ra trong khoảng thời gian ấy . Tôi không rõ có đứa nào sau đó cũng hứng thú với thiên văn học không.
...
Ngài từng nói , Chúa chẳng những biết chơi lắc xí ngầu không đâu , thỉnh thoảng ông ấy quăng chúng nó ở chỗ chả ma nào tìm ra

Yên nghỉ ngài nhé, Stephen Hawking.

Sửa bởi mya1502: 14/03/2018 - 12:20


Thanked by 1 Member:

#41 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 15/03/2018 - 21:33

không sao đâu
một thời gian sau nhìn lại , sẽ thấy mọi chuyện rất nhẹ nhàng

Thanked by 1 Member:

#42 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 16/03/2018 - 13:52

hey little sunshine,
come to me, and stay inside
don't wonder how and why
come to me, and light my sky

^3^

Thanked by 1 Member:

#43 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 19/03/2018 - 07:52

Spring Break
chán đời-ing =___=
mần răng hết chán đời
phải mần răng biết phải mần răng
chân ái là cái chi chi
để chúng ta ngồi ăn mì cũng phải phải rơi lệ

ngày xưa mẹ mình đi kiếm rể phụ bà ngoại , tiêu chuẩn của mẹ cực kỳ đơn giản , cầm tinh con gì đừng con dê là được. Cuối cùng mẹ chọn ba . Vì đi vô rạp chiếu phim , mẹ giả bộ ngủ mà ba không đụng vô người mẹ. Không rờ tay rờ chân gì luôn. Ba ngồi như tượng. Lát sau mẹ ngó sát mặt thì thấy ba đang ngủ trời ơi. Mẹ nói các ông đi theo mẹ , mắt mẹ mở thao láo mà eo mẹ các ông vẫn kiếm đường ôm. Và các ông nói rất nhiều , nói tào lao. Xì tai nói chuyện của mẹ là kê tủ đứng , các ông cứ bị kê thì một là cãi lộn , hai là tức quá bỏ đi lun. Nhưng ba hem như thế , ba để mẹ kê thoái mái , ba chỉ nghe với cười thôi.
Lấy nhau về , tứ đổ tường ba dính có 1 cái , là cái t*o nhã nhất lun, giống Lí Bạch bên Tàu íh , đó là uống rượu. Nhưng Lí Bạch uống rượu thì người ta ngâm thơ , ba uống rượu thì ba múa Túy quyền nhé , múa một mình không chịu phải kích cho mẹ múa chung cơ. Tỉ số tất nhiên 2 mũ n versue 1 nghiêng về phía ba rồi vì mẹ lùn hơn. Mình tất nhiên không để chuyện bất công như vậy xảy ra được nên mình dụng công chơi võ đeo , đao bám íh. Ba đang múa mà có cái quả tạ 20 kí nó ghìm tay xuống thì khỏi múa may gì nữa. Mẹ thật quân tử không lợi dụng sơ hở knock out ba , mẹ chỉ đứng từ xa chơi Sư tử Hống thôi :v Bởi ta nói cái nhà toàn cao thủ võ lâm nó mệt vậy đó , luật dân sự "ấy nói - mình nghe" thật quá xàm xí và ấu trĩ nên ta chơi luật rừng để cạnh tranh với thiên hạ . Đời ở không rất buồn nên phải kiếm kịch bản phim đóng cho vui , size Châu Á nhưng đây không thích đóng phim Hàn đâu nhé , phải gangster Mẽo hoặc bét lắm cũng Máu nhuộm bến Thuợng Hải cơ , người ta thì chơi đồ giả với dựng phông nền thôi , chúng ta cao cấp hơn phải đồ thật hàng thật , chơi cho đã rồi khóc tiêng Mán hành nhau vại đó =.=

Túm cái váy lại nếu chân ái thì khỏi kiếm , có chân nó tự kiếm mình thôi mà gâu gâu
còn mà nó không kiếm mình , thì thật sự là ... đó là chuyện của nó mà '___' không phải sao? Thân mình lo chưa xong còn phải lo nó có chân hay không , hầy

Thanked by 2 Members:

#44 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 20/03/2018 - 12:40

nốt bữa nay thôi nha rồi ngẩu rồi mai vô trận lại nha

Hôm nay nghe lại Tứ Bất Liễu , chưa có cái ost nào mà nghe đã như cái ost phim này , nghe cái là chỉ muốn quăng hết đồ đạc xách tay nải băng sơn ngao du như Lệnh Hồ Xung thôi . "Khóc tự do, cười sảng khoái... Rượu biệt ly dễ làm say lòng người , nam nhân tự cổ chỉ đổ máu tuyệt không rơi lệ , nào hãy cạn chén để rồi hân hoan mà từ biệt ..."



ngày xưa xem Tiếu Ngạo Giang Hồ của Nhậm Hiền Tề, xem xong là sau đó không xem thêm được bản nào khác nữa , dù người ta nói bản này chỉnh sửa tùm lum không theo nguyên tác. Thích phim vì nhìn ai cũng thấy thương , từ mẹ con Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần , Nghi Lâm cho đến Định Dật sư thái... Đặc biệt bác Nhậm Ngã Hành phim này , thật sự đến lúc bác "ăn hành" bác vẫn chất , không biết cao nhân nào lồng tiếng cho bác mà cứ mỗi lần bác xuất hiện, mút mút cái tay là mình lại đói bụng . Thêm nữa Lệnh Hồ Xung của Nhậm Hiền Tề đi so với Lệnh Hồ Xung của Lý Á Bằng , thì mình thương Tề hơn, vì Tề có duyên hơn, nhìn Tề ... thảm hơn . Tề không bật ra được cái chất hào sảng , nhưng Tề có cái vẻ vừa chân thành vừa cà chớn , là cái cà chớn tiềm ẩn trong cái chân thành =))))) thêm cái tính hay do dự muốn đạp ...Xung của Tề mang cảm giác rất gần gũi , kiểu như đã từng lướt qua ở đâu .... Thánh Cô của Hứa Tình có bản sắc, nhưng mình lỡ yêu vẻ thanh tú của Viên Vịnh Nghi mất rồi , trong phim này tóc để mỗi một kiểu , chỉ đổi màu trâm với quần áo mà mỗi lần đổi là xốn xang , nhìn nàng thần người ngồi bên cây đàn mà ~~ Cuối cùng Đông Phương Bất Bại phim này cưc.kỳ.đẹp , vẻ đẹp phi giới tính na ná Lâm Thanh Hà khi xưa....

#45 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 21/03/2018 - 18:02

Tuyết rơi...
nhưng có cháo trắng với trứng vịt muối nên không lạnh hoho






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |