Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1565 replies to this topic

#436 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/12/2019 - 18:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mọi năm đến Noel đều phải học bài thi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

năm nay thì hết .

Thanked by 2 Members:

#437 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/12/2019 - 18:29

Cách bạn chọn cây thông - từ kích cỡ cho đến cách bài trí - cũng nói lên rất nhiều điều về bản thân, bởi tính cách của bạn thế nào, sở thích ra sao, rồi tâm lý... tất cả đều gây ảnh hưởng và thể hiện qua những lựa chọn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







1. Thông "đơn điệu" - trang trí bằng những đồ truyền thống

Nếu thích một cây thông như vậy, có vẻ bạn là một người khá bảo thủ. Bạn luôn tự tin vào bản thân, luôn biết mình cần gì, nhưng cũng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và tránh thử những cái mới.

Bạn là người có thể tin cậy được, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bạn thích những quy tắc, luôn muốn tôn trong kỷ luật. Bạn thích cuộc sống của mình phải được rõ ràng, nên luôn lên kế hoạch cho mọi việc từ trước, và sẽ dễ cảm thấy tức giận nếu mọi chuyện không như ý.

2. Cây "đặc biệt" - cầu kỳ, lạ lẫm, màu sắc khác biệt

Nếu bạn thích một cây thông Noel có màu đỏ, trắng, lam... thay vì xanh truyền thống, có vẻ bạn là người luôn thích sự đặc biệt. Bạn không muốn hòa lẫn vào đám đông mà thích đi theo con đường của riêng mình, thậm chí sẵn sàng phá luật để đạt được điều đó.

Bạn không ngại bất kỳ điều gì để đạt được mục tiêu. Việc thể hiện bản thân ra sao có rất nhiều ý nghĩa với bạn, luôn muốn thể hiện thế mạnh của mình trước người khác. Bạn cũng luôn sẵn sàng thử những cái mới, không bao giờ ngại khó khăn và có khả năng giải quyết tất cả nhờ tính kiên trì của mình.

3. Loại "trang trí đủ thứ"

Việc thích trang trí một cây thông như ảnh trên cho thấy bạn là một người thiếu kiên định. Bạn luôn thay đổi kế hoạch mình đề ra mỗi khi cảm thấy khó lựa chọn, và dễ nản chí trước khó khăn. Ngoài ra, bạn là người dễ thỏa hiệp, luôn muốn làm người khác vui vẻ thay vì chấp nhận bất đồng.

Dẫu vậy, bạn có tính khá cẩn thận. Bạn thường phải suy tính rất kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, bởi bạn cảm thấy cần có càng nhiều dữ kiện càng tốt. Còn ngoài xã hội, bạn rất giỏi ở khả năng kết bạn và giao tiếp với người khác.

4. Cây "siêu sáng"

Có những người thích trang trí cây noel bằng đèn, càng nhiều càng tốt. Nếu thích như vậy, bạn là một người khá độc lập và tích cực. Bạn thích những gì thuộc về bản thân, tận hưởng khả năng của chính mình và mài giũa chúng đến đỉnh cao. Ý kiến của người khác dường như không có tác động được gì đến bạn, vì bạn sống độc lập và chỉ tin tưởng vào bản thân mình.

Ngoài xã hội, bạn luôn muốn cuộc sống được đa dạng, nên rất thích những buổi họp mặt, tiệc tùng. Bạn có vẻ là người hướng ngoại, thích ồn ào, chơi chung với người khác và khả năng kết thân của bạn cũng rất tốt.

5. Cây "trộn hết"

Nếu thích kiểu cây gắn cả đèn lẫn quả trang trí, bạn có thể xem là một kẻ khá mộng mơ, luôn hành động theo cách ngoài dự tính. Bạn luôn sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội cuộc sống trao cho mình, nhưng cũng bởi có quá nhiều ý tưởng và dự định, bạn đôi khi chưa hoàn thành thứ này đã vội nhảy sang làm thứ khác, dẫn đến nhiều chuyện thành dang dở.

Bạn khá linh hoạt đối với những thay đổi về điều kiện bên ngoài, luôn tìm ra cách giải quyết. Cách bạn giao tiếp và xây dựng quan hệ cũng giúp mọi người tin tưởng bạn hơn. Họ biết rằng bạn là một người đáng tin cậy khi gặp vấn đề trong cuộc sống.

6. Cây thông bé xinh

Nếu thích một cái cây bé xinh như thế này, có thể bạn là người không thích sự bất ngờ, không muốn thay đổi cuộc sống vốn có của mình. Bạn khá trầm lặng, không muốn thu hút sự chú ý, mà bản thân cũng không cần đến điều đó.

Bạn trân trọng những gì mình có, không thích nỗ lực để gây ấn tượng với ai. Bạn nghĩ một người chỉ nên là chính mình, không nên khoác lên mình tấm áo của ai khác. Và bạn cũng luôn tôn trọng quy tắc của bản thân mình.

Tham khảo: BS, Vt.co


Mình đã chọn số 1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#438 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 24/12/2019 - 19:11

chị thích cây số 4

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giáng sinh an lành, đoạn sau ko đúng lắm, rất ghét chỗ đông người ồn ào, thuộc loại không thích ra bên ngoài.

Sửa bởi Tu.Hoa: 24/12/2019 - 19:12


Thanked by 1 Member:

#439 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/12/2019 - 19:40

bài test đã có 1 đúng 1 sai rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Merry Christmas chị @

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#440 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 25/12/2019 - 22:20

" Việc gì đến sẽ đến , không đến thì không bao giờ đến "

- mình nhặt câu này của bác minhminh.

Thanked by 4 Members:

#441 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/12/2019 - 23:37

Bản nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau.

| Lưu Quang Vũ |

Thanked by 3 Members:

#442 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 30/12/2019 - 12:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#443 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 31/12/2019 - 19:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Hồi nhỏ, có lần lỡ làm đổ vỡ cái gì đó, nghĩ đến lúc bị bố mẹ đánh mắng mà sợ, cảm giác trời đất tối sầm không lối thoát. Thế quái nào, bị mắng khóc lóc một lúc, sau đấy lại cười tươi như chưa bao giờ.

Lớn một chút, lần đầu bị điểm kém, thua bạn bè, sợ bố mẹ mắng, thầy cô ghét, ức đến phát khóc trên đường về. Thế quái nào, mấy hôm sau được cô khen tiến bộ, lại vui như chưa bao giờ.

Lần đầu yêu, cũng là lần đầu thất tình. Cảm giác đổi cả thế giới cũng không thể thay một người, đau khổ đến chết đi sống lại, mấy ngày không ăn uống gì… Thế quái nào, một vài năm sau nhìn lại, lòng đã có chút yên bình, lại thấy mình ngây ngô đáng cười như chưa bao giờ.

Lần đầu bị sa thải, thất nghiệp. Thấy bản thân mình vô dụng, nhìn tương lại không thấy gì là hi vọng, không tiền, không tình, không bạn bè, không quan hệ…có lúc nghĩ chết quách cho xong. Thế quái nào, 3 tháng sau xin được việc, lương thấp thôi nhưng lòng nhẹ nhõm tươi sáng như chưa bao giờ…

Lần đầu phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất… Phía trước cuộc đời thiếu vắng họ, sao có thể tiếp tục được đây? Ấy vậy mà, vẫn phải chấp nhận, nhiều năm sau mình đã ổn hơn để an ủi người khác rồi.

Cuộc sống này đa phần toàn những điều không như ý. Cuộc đời thì lúc buồn nhiều hơn lúc vui. Thế quái nào, bằng một cách nào đó, chúng mình cũng vượt qua hết những cái lúc đời hoang mang vô cùng tận nhỉ? Mỗi người một câu chuyện, một nỗi đau khác nhau, nhưng mà cuối cùng, chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao?

Vậy nên là, chẳng may đang gặp đúng cái lúc khó khăn “nhất” cuộc đời này, thì cũng cứ bình tĩnh mà lẩm bẩm: “Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi em ạ!”

Ai, rồi cũng sẽ bình yên ấy mà…" (st)

Thanked by 5 Members:

#444 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/01/2020 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#445 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/01/2020 - 18:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#446 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 03/01/2020 - 18:54

bamboo96 nhớ nhà rồi à?

#447 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/01/2020 - 19:16

anh @Krishamodini, em đang ở nhà đợi ăn Tết á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#448 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/01/2020 - 13:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bamboo96, on 02/01/2020 - 13:06, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ở nhà cũng có 1 con mèo, nhưng ko biết Tết này nó (con mèo) có cùng ăn Tết với mình ko?
Đi rút nước 2 lần rồi, nó bị tích nước xoang bụng mà lại bí tiểu nữa nên bụng nó cứ bự hoài

Thanked by 3 Members:

#449 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4098 Bài viết:
  • 7521 thanks

Gửi vào 05/01/2020 - 18:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphuongsg, on 05/01/2020 - 13:53, said:

Ở nhà cũng có 1 con mèo, nhưng ko biết Tết này nó (con mèo) có cùng ăn Tết với mình ko?
Đi rút nước 2 lần rồi, nó bị tích nước xoang bụng mà lại bí tiểu nữa nên bụng nó cứ bự hoài
“Thế quái nào, bằng cách nào đó, con mèo rồi cũng sẽ ổn thôi bạn ạ!”

Ai, rồi cũng sẽ bình yên ấy mà…"

Thanked by 2 Members:

#450 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2003 Bài viết:
  • 3553 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 06/01/2020 - 16:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphuongsg, on 05/01/2020 - 13:53, said:

Ở nhà cũng có 1 con mèo, nhưng ko biết Tết này nó (con mèo) có cùng ăn Tết với mình ko?
Đi rút nước 2 lần rồi, nó bị tích nước xoang bụng mà lại bí tiểu nữa nên bụng nó cứ bự hoài

có nhiều nguyên nhân dẫn đến tích nước xoang bụng á chị, nếu đến phòng khám thú y thường người ta phải siêu âm, chụp X-quang ... để xác định được nguyên nhân, hướng điều trị cũng phải dựa trên nguyên nhân chính. rút nước, sử dụng thuốc lợi tiểu chỉ là hỗ trợ điều trị.

Sửa bởi bamboo96: 06/01/2020 - 16:55


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |