Hôm nay tôi nghe lại bài "I started a joke" của ban nhạc Bee Gees.
Giai điệu buồn đầy ma lực với ý nghĩa mang nhân sinh quan vô thường của Phật giáo.
Ý nghĩa của bài hát "I Started A Joke" rất thâm sâu và mang đầy triết lý của định luật vô thường tức có được mất được rất bất ngờ. Vào những giây phút kỳ lạ nhất (như lúc chia ly vĩnh biệt) thì người trong cuộc sẽ cảm nhận khi mình cười thì thế giới có thể đang buồn và ngược lại cũng thế. Năm 2012 Robin Gibb (giọng ca đặc sắc của bài hát này) từ trần thì ngay lập tức con trai của ông lấy máy cell mở bài hát này rồi áp máy vào ngực của cha nằm bất động, rồi chính mình cảm nhận ý nghĩa để hiểu rõ sự trớ trêu của kiếp nhân sinh buồn vui lẫn lộn khắp nơi - lúc mình buồn thì người khác đang vui - y như 1 trò hề ngây ngô.
Truy tìm thêm về 3 anh em mang họ Gibb lại thấy 1 sự kiện kỳ thú là 2 anh em sinh đôi Maurice Gibb và Robin Gibb lại chết cách nhau rất xa - Maurice Gibb người anh sinh trước 35 phút chết năm 2003 và Robin Gibb người em chết 2012 và dĩ nhiên 2 người chết vì 2 nguyên nhân khác nhau - người thì bị ung thư (Robin Gibb 62t) và người kia bị bệnh đường ruột (Maurice Gibb 53t). Năm 2012 là năm chấm dứt ban nhạc huyền thoại Bee Gees khi người thứ 2 (*) của ban nhạc 3 người đã lìa đời: lúc Robin Gibb ra đi thì trước đó ít phút các nhạc cụ được dọn đi chỗ khác và con trai của ông chạy vào nhà để tiễn biệt người cha nổi tiếng với "I started a joke" bằng chính bài đưa người chết lên đài danh vọng.
(*) Nay (2018) chỉ còn 1 người Barry Gibb còn sống, là anh cả ! 4 anh em dòng Gibb - Barry, Maurice, Robin, Andy nay chỉ còn Barry Gibb.
(trích bài của Quí Trung Lê)
Bài này phát hành cuối năm 1968 đã lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Billboard suốt 11 tuần liên tiếp. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1969, nó đạt vị trí # 1 (trong 2 tuần) trên bảng xếp hạng RPM Singles của Canada, sau đó một tháng sau vào ngày 22 tháng 2, nó đạt vị trí # 1 (một lần nữa trong 2 tuần) trên bảng xếp hạng Kent Music Report của Úc ...
Sửa bởi Hoa Cái: 17/07/2018 - 07:11