Jump to content

Advertisements




linh ta linh tinh


7 replies to this topic

#1 duxng

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 02:39

Mình là ai, câu trả lời này chính mình cũng không biết nữa. Nhưng bản thân biết mình đang sống, học, và có lý tưởng riêng cho chính mình.
Hôm nay tôi/ em sẽ bắt đầu viết lại nhật kí của chính mình, em sẽ thử mở từng phần trong cuộc sống của mình ra. Hi vọng không ai ném đá, ném gạch vào câu chuyện của em. Cám ơn.
Em là 1 du học sinh, còn rất trẻ, sang tháng là tròn 21 tuổi tây, đã đi du học được 2 năm. Hiện giờ đang sống cùng em trai.

Mở đầu,
2/9/2011 - 2:30 am
Hôm nay là 1 ngày vô tư lự của mình, chỉ việc ngủ dậy rồi đi mua sắm vì hôm nay là ngày private sale của 1 trung tâm mua sắm mình có thẻ member. Hôm nay mình đi cùng với 2 cô bé cùng lớp tên là Chi - An và chị cùng nhà với mình.
Ngủ dậy muộn, hẹn 12h gặp nhau là 11h mới dậy, chạy nháo nhào vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng sau đấy vào bôi kem dưỡng da. Sặc, lại quên nữa rồi, quên đeo kính áp tròng trước khi bôi kem. Không biết bệnh này khi nào mới khỏi đây. thôi đành vậy, chịu khó đi rửa tay, rửa mắt lại vậy, đã muộn cho muộn hơn.
1h đến nơi, kì quái thật, tại sao thứ 5 lại đông như đi hội này, chỗ nào cũng đông đúc. Chen chúc mà vẫn không mua được gì, thôi thì kệ vậy, đi ăn trước không bản thân sẽ ra ma mất.
Đúng là trung tâm có khác, đến food court ăn mà 1 đĩa cơm vịt hết 8,5 đô. Hic, đi chợ nấu cơm cho ca 2 chị em 1 ngày chỉ hết 10 đô, thôi thì bấm bụng vậy, trung tâm mà.
Hôm nay không phải đi học nên mình chỉ qua trường tap in thẻ sinh viên rồi chuồn đi chơi.
Quả thực nơi mình đang sống và học tập chỉ có mua sắm và mua sắm. Ước gì còn như hồi ở nhà, ăn xong mấy anh em đi uống trà đá, chém gió, không thì rủ nhau đi hít bụi.
Mùng 2-9, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ quê hương của tôi. Vì, tôi là người Việt Nam.

#2 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 14:36

Hihi, ai xa nhà mà chẳng nhớ, đâu nhất thiết phải là người VN. Tò mò hỏi: bạn đang ở nước nào vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 02/09/2011 - 15:06

sing???

#4 Mimi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 15:37

Làm gì mà soắn thế chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 17:51

Mình là khách bộ hành trên quãng đời này. Mong đoạn đường đừng quá xa hay quá ngắn. Miễn là còn sức lực là ta còn "vật vã" với đời. Trên quãng đời ấy hy vọng sẽ có bạn đồng hành chia sẻ nước "cam lộ" cho ta thỏa nguyện "tang bồng hồ thỉ"
Ngủ dậy, sáng mai còn đi tiếp nào.
Hãy chìa tay ra cho ai đó nắm lấy bạn nhé.
Tôi yêu quê hương mình
"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo bảo phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 02/09/2011 - 18:09

Mờ tâm lý con người cũng ngộ lắm, đi xa thì nhớ quê hương, về đến quê hương lại nhớ tận miền xa xăm...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 duxng

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 03/09/2011 - 21:25

3/9/2011
8:40pm
Vừa về đến phong sau hơn 1 ngày di cư ở nhà cô bạn thân yêu.
Nhật kí của hơn 1 ngày nay là ngồi tản mát chơi monopoly, chơi ps 3 và chơi bài tiến lên.
sáng 8h40 ngủ dậy với 1 khuôn mặt thiếu ngủ vì mới ngủ được 4h đồng hồ nên nhìn cái mặt không khác gì kẻ nghiện ngập, mụn tùm lum, mắt thâm quầng. Đánh răng rửa mặt xong tự nhiên hôm nay không muốn bỏ bữa sáng nên thèm ăn cơm or mì. Tuy nhiên, 1 ngày không lấy gì là tốt đẹp được bày ra vì gas hết, gạo hết, trong nhà không còn gì ngoài trừ 1 đống rác đang chờ ai đấy đổ đi.
10h, vì thiếu ngủ nên hôm nay học hành cũng không tốt đẹp gì cho mấy, thầy giáo dạy môn cross cultural management là người gốc ấn độ. Có vẻ rất nhiều kinh nghiệm trong văn hóa các nước nhỏ nên mới oái oăm đưa ra đề asignment cho nhóm cuả mình là tìm hiểu đất nước Estonia. Em thề là khi thầy ra đề em mới nghe đến tên nước đó lần đầu tiên vì nó là nước khá nhỏ nằm ở bờ biển Baltic (em chỉ thích mấy cái nước bên bờ Địa Trung Hải thôi thầy ạ).
Buổi học khá hay và mình nhớ nhất 1 câu là " when in Rome do as the Roman do" giống như ở Việt Nam là phải đi ăn vỉa hè vậy. haha
Khổ thân cái thân già còm cõi của mình, học xong không được đi ăn mà phải đi họp nhóm mới đau. Nhóm của mềnh gồm mềnh, 1 ẻm ở myanmar, 1 em thì ở hokkien -china, 1 em nữa cũng ở china nốt và 1 ẻm thì ở korea. Hơ hơ, mềnh thì không phải là ghét trung quốc lắm nhưng gặp 10 em thì phải có 5 em lazy, 3 em cứng đầu, 1 em hấp và 1 em thì tri thức quá đà. Cái em ở nhóm mình thì thuộc loại cứng đầu + ... mình đã kêu là phân tích theo do 1 work at 1 time, còn ẻm thì đòi phân tích tất cả về đất nước Estonia trong 1 lúc. Thôi thì nói không nghe thì em chịu, em kiếm chỗ biến, phần em em làm, phần bạn í, bạn í làm. hehe. ( CHẾT ĐỪNG TRÁCH MÌNH KHÔNG BÁO TRƯỚC).
Học xong phải đến nhà cô bạn thân yêu tổ chức mùng 2-9, hôm nay mình làm món bún thịt nướng. Hơ hơ, giờ mình phát hiện là thịt ba chỉ mà cho thêm dầu hào + carry ấn độ có vị rất tuyệt.
11h, start trò monopoly yêu quý, hình như hôm nay khá xui xẻo nên mình chơi hoài mà không khá tí nào. Sau đấy, chơi bài thì toàn về bét phải quỳ sưng chân luôn.
3h sáng, tin nhắn nhân được từ 1 cô bạn thất tình rủ đi uống nước đặc biệt. Nhưng mà bùn ngủ lắm rùi, cố gắng khi nào có dịp sẽ alo hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: tự nhiên ngẫm lại, hình như thu về rồi nhỉ. Thèm được ngửi mùi hoa của mùa thu.

#8 duxng

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 03/09/2011 - 21:34

gửi bạn,
khi đi xa người ta thường không nhớ cái gì quá đặc biệt mà thường hay nhớ về cái bình thường, rất đỗi thân thương.
Nhớ để quên, quên để nhớ. Mùa thu là mùa để người ta chia ly, nhớ lại những ngày đầu bước đi học đại học, cái gì cũng bỡ ngỡ. Từ tình yêu đầu đời cũng vậy, đến nhanh rồi trôi đi cũng nhanh rồi còn lại vẫn luôn là gia đình mình bên mình. Cuộc sống giờ có thể tự lập 1 mình, nhưng đôi khi vẫn muốn quay lại tuổi thơ được người thân cầm tay dắt đến trường, được mẹ bỏ vào giỏ xe đưa đi chơi.
Thời gian ơi, đi đầu rồi em ........






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |