Jump to content

Advertisements




truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện vui trong đời


56 replies to this topic

#31 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 10:57

Chà! Phá quân? xin hỏi cư cung nào vậy?
tặng anh: "miệng cười dòn dã, trong lòng vẫn nghi"

#32 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:02

Đâu quậy thì nó ở đó. Lòng không nghi thì là Phật rồi.

#33 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:05

sao này ghét nhất hóa kỵ xương khúc. Nhỡ mà phạm phải thì khổ to một đời!

#34 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 851 Bài viết:
  • 843 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

deephorizon, on 02/01/2019 - 11:05, said:

sao này ghét nhất hóa kỵ xương khúc. Nhỡ mà phạm phải thì khổ to một đời!
KHổ là do bạn, không phải do sao.

#35 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MikeDo, on 02/01/2019 - 11:09, said:

KHổ là do bạn, không phải do sao.
Phạm trù phật và tôn giáo! tui mù tịt món này!

#36 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:17

Chẳng phải mang Phật hay tôn giáo hay phạm trù gì . Theo bạn Khổ nghĩa là sao?

#37 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:20

TIếp tục thêm một stories năm mới:
Một người đàn ông sau khi chết được lên thiên đường. sau một thời gian anh ta chán với cảnh tiên giới đầy mỹ lệ và hoa lá. anh ta xin với thượng đế cho thăm địa ngục. Thuợng đế đồng ý. đến địa ngục anh ta thấy đám địa ngục ăn hút, chơi bài, thức đêm, gái gú... anh ta thây vui quá vội quay về xin với thượng đế xuống địa ngục sống. Thượng đế ok. thế là anh ta xuống, đến cửa địa ngục, quỷ sứ túm lấy anh ta ném vào vạc dầu. anh ta la lên: tôi đã đến địa ngục, chỗ đó toàn ăn hút chơi bài gái gú... sao lại ném tôi vào vạc dầu?
Quý sứ: Mày nhầm rồi! chỗ đó thiết kế riêng cho khách du lịch và quan chức chính phủ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 02/01/2019 - 11:17, said:

Chẳng phải mang Phật hay tôn giáo hay phạm trù gì . Theo bạn Khổ nghĩa là sao?
khổ mà hổng bít thì bạn đang sống ở đâu?

#38 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:37

Biết của con nguời không giống nhau nên Khổ cũng khác nhau .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 02/01/2019 - 11:38


Thanked by 2 Members:

#39 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 11:54

Thế nào là "KHỔ"?

Trích đoạn trong Số Đỏ:

Trước sức ép của khoản quota phải phạt dân 5 ngàn đồng, thầy lính bày tỏ sự phản đối vì "chẳng may" cai quản địa phận toàn Tây, toàn người "Văn minh - Âu hóa", dễ bằng các thầy phải biên phạt lẫn nhau.

Viên quản sợ hãi đứng lên, xua tay:

- Chết ! chết ! Khéo không mà thầy lại bất tuân thượng lệnh bây giờ ! Thầy thử hỏi ngay bà đầm vợ ông Cẩm xem ! Bà vui vẻ kêu tháng trước bị ngót hai chục bạc, không phàn nàn gì cả.

Thầy lính vẫn hậm hực:

- Thôi, thế thì tôi chỉ còn cách li dị vợ tôi mà thôi !

- Chết nỗi ! Tại sao thế ?

- Tôi đã dặn nó thỉnh thoảng phải bảo trẻ nhỏ ra ném sấu ngoài phố, không thì để nhà cửa cho rõ bẩn thỉu, cống rãnh cho nó ngập lụt, cho thầy mintoa (người đồng nghiệp) thỉnh thoảng biên phạt, thì tôi mới có dịp phạt lại vợ thầy ấy, thế mà nó cứ để con tôi ngoan như bụt, nhà cửa sạch như lau, như chùi ! Con kh.ốn n.ạn, con ác phụ !

Sửa bởi Expander0410: 02/01/2019 - 12:04


Thanked by 1 Member:

#40 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 02/01/2019 - 11:37, said:

Biết của con nguời không giống nhau nên Khổ cũng khác nhau .
Đúng, biết rằng mình khổ là mình đang ở thực tại. Có lẽ của bạn là khổ vì biết!

#41 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 12:17

Khi không ở thực tại thì ở đâu ? và không khổ ? Chưa xác định được khổ thì làm sao khổ vì biết ?

#42 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 12:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 02/01/2019 - 12:17, said:

Khi không ở thực tại thì ở đâu ? và không khổ ? Chưa xác định được khổ thì làm sao khổ vì biết ?
không xác định được khổ thì giống như anh sướng trong truyện cười tui vừa post, ở trên thiên đường roài mà còn đòi xuống địa ngục mới zui hehe

#43 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 12:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

deephorizon, on 02/01/2019 - 11:13, said:

Phạm trù phật và tôn giáo! tui mù tịt món này!
" Mù tịt " cũng năm bảy đường mù tịt, hiểu theo nghĩa đen là hoàn toàn không biết gì hết. Còn nghĩa bóng là quá rành rọt và thành thạo rồi nên không còn phân biệt được nữa.

Thanked by 2 Members:

#44 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 13:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 02/01/2019 - 12:54, said:

" Mù tịt " cũng năm bảy đường mù tịt, hiểu theo nghĩa đen là hoàn toàn không biết gì hết. Còn nghĩa bóng là quá rành rọt và thành thạo rồi nên không còn phân biệt được nữa.
Khà khà! cụ V.E.DAY làm khó tài hạ quá chừng!
xin giải nghĩa chút nữa để cụ bớt làm khó tài hạ hơn nha!
Có Câu: "lấy Khổng trị quốc, lấy lão trị thân, lấy phật trị tâm" ngẫm mất một năm câu này tài hạ chợt hiểu ra một điều giản dị. Hóa ra câu này của đám Vua Chúa. Lấy khổng trị quốc là vì khổng giáo đề trung quân ái quốc, vua bảo thần tử chết thì thần tử chết! thế là tài hạ nhổ toẹt vào Khổng giáo. Lấy phật trị tâm đơn giản là mày khổ là do kiếp trước chứ không phải chúng t*o hành mày. Thế là tài hạ xổ toẹt vào Phật giáo! Còn lão giáo? Nhịn đi, đừng ăn hút, sống cho chừng mực... thế là tài hạ lại xổ toẹt vào Lão giáo!
Vì vậy đến giờ tài hạ Mù tịt hoàn mù tịt. hehe

#45 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/01/2019 - 13:39

Chuyện đó là do vô minh nhầm lẩn nên chọn sai đường. Ở địa ngục nếu hối lộ vẩn có rượu và gái nhưng là cỏi âm nên ngược lại vớí dương thế: chai rượu thì có lổ dưới đáy còn phái nữ thì lại bít kín như đáy chay rượu nên không có chuyện "giai do thử đồ xuất" của Bà Điểm.

Lão V chưa uống cà phê của lão xí Quách nên "quá rành rọt và thành thạo rồi nên không còn phân biệt được nữa." hihi

Rành rọt và thành thạo rồi thì sự việc trở thành bình thường giản dị nên tâm không nảy sanh sự phân biệt khác với "không còn phân biệt được nữa".






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |