Thỉnh thoảng cho dù bầu trời có bình yên tới đâu đi nữa cũng ầm ầm mây đen kéo đến che kín bầu trời để Nhật Nguyệt lúc mờ lúc tỏ (có lẽ ông Vương Đình Chi đúng khi cho rằng Âm Dương Sửu Mùi gặp Kỵ là cách mây trôi che Nhật Nguyệt).
Các bạn không hiểu nỗi lòng của tôi : lâu rồi tôi có gửi msg đến BDH yêu cầu xét các danh hiệu để ghi nhận các đóng góp cho tvls, trong đó tôi đề nghị ghi WhiteBear (MikeDo) thuộc hàng Pro hay guru. Ngay bây giờ nếu hỏi tôi thì tôi cũng đề nghị như vậy, rồi sau đó BDH có gắn thêm danh hiệu cho một số người.
Tôi xét tư cách tôi bừa phứa không thể nghiêm trang cung cách tôn kính thì miễn gắn danh xưng Thượng Khách thì tôi có thể vung đao tùy ý. Thấy viohoang bị hình phạt quá nặng nề chưa từng thấy làm cho tôi giật mình vì anh bị thế thì tôi cũng nên bị ít nhất 1/2 tức 1/2 năm cấm viết.
Chiêu hiền đãi sĩ là việc cần làm. Viohoang cũng có duyên phận với huyền cơ, tuy ngày trước từng cọ sa't với tôi nhưng tôi cảm thấy thú vị khi đọc mấy hàng hung bạo của anh vì tôi cảm thấy thích thẳng ruột ngựa hơn là lòng dạ cong queo như lò so cây viết BIC.
Tôi xin BDH xét lại án phạt 360 ngày để chỉ còn chừng 3,6 ngày thì tôi sẽ vui mà cầm bút trở lại, còn không thì tôi không tham gia bất cứ nơi nào tại Tvls nữa.
Tôi cũng xin lỗi khongsobun khi dùng từ nặng nề với bạn .
Tôi hứa sẽ mang hết tuyệt học ra trình làng để ai có duyên với học thuyết của tôi thì của báu này sẽ biến thành heo / lợn của trường phái Kỳ Viên (con khỉ kỳ cục).
Mong BDH cứu xét và chấp thuận giảm án cho viohoang
Cám ơn nhiều
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/01/2019 - 12:34