Jump to content

Advertisements




Vui chơi

TVCB

34 replies to this topic

#31 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 28/04/2019 - 16:30

Xin lỗi anh deep, giờ K mới trả lời anh!
Để tiếp nối bài của anh, K xin đưa vài ý ạ, tuy rằng chưa chỉn chu, anh thông cảm nhé!

(-) Anh hùng vận bĩ ngộ cao nhân ẩn dật.

Với Di cung: Nhật - Nguyệt, trước hết xét về thời thế.
Nhật - Nguyệt = Lưỡng Nghi,
hết thảy mọi sự trên đời đều khó định hoặc cũng có thể nói việc định đoạt là ý trời.
Nhật và Nguyệt tại Sửu cung lúc tỏ lúc mờ, Lưỡng Nghi thì vạn vật biến hoá.

Bỏ từ Anh hùng đi có được chăng?
Thắng làm vua, thua làm giặc,
Đắc thế thì là anh hùng, mà Bại thế thì thành tiểu nhân, âu cũng là cách nâng lên hạ xuống của lòng người mà thôi...

Thượng hạ tiếm loạn chi tượng
Vận Bĩ là vận bế tắc, kakaka đương nhiên rồi Nhật - Nguyệt gặp Tử (V. Tràng Sinh) thì bế tắc đến cùng cực rồi, chả hành động được con khỉ gì cả. Bế tắc, quả thực bế tắc hé hé.

Kakaka,
Bị Không - Kiếp truy đuổi rõ ràng (hoạ lớn) rồi thì sao?
Ân - Cơ - Cự + Phù - Trì: nhờ chú Ex giải nghĩa dùm K. ạ!

Chú bé chăn Trâu chỉ tay đáp: "Nhà ở trong rừng trước mặt kia kìa"
Mão cung có Cự - Cơ: cánh rừng / khu rừng / nhiều cây lớn...

Tiến tới gần nhà Mão cung nhị hợp có Phá Quân
"Tiếng đàn đương êm dịu, bỗng nẩy lên tiếng cao, tất có người anh hùng nghe trộm"
Thuỷ Kính tiên sinh đang ngẫu hứng với những nhạc điệu du dương thì bị Phá bĩnh.
Câu "Tất có anh hùng nghe trộm" theo em nghĩ Tiên Sinh này có ý mỉa mai ạ, đã anh hùng rồi còn thòng từ nghe trộm ở đó kakaka.

K.

Sửa bởi Krishamodini: 28/04/2019 - 16:31


Thanked by 2 Members:

#32 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 28/04/2019 - 17:02

Thưa chú Expander,
Cháu có nhớ một câu này mà cảm thấy rất thú vị!

"Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại
Ắt sẽ thành công"

Hay cho câu:

"Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú"

Ông Tào ơi ông Tào kakaka

Sửa bởi Krishamodini: 28/04/2019 - 17:07


Thanked by 3 Members:

#33 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 28/04/2019 - 17:53

Vịnh Lê Lai
Chí Linh sơn hạ tứ sơn u,
Tự trước hoàng bào cuống Sở hầu.
Tha nhật Đông đô tân xã tắc,
Khẳng giao Kỷ Tín độc an Lưu?


Dịch:

Chí Linh bốn mặt núi đìu hiu,
Khoác áo hoàng bào, giặc mắc mưu.
Nhờ đó Đông đô xây nghiệp đế,
Riêng gì Kỷ Tín chết thay Lưu?

TVCB: Nam, 31.03.2019; 22:05'
Mệnh Tử Phù - Tử + Phục (Liêm): là trang phục gây hoạ / có thể mang lại cái chết.
Phục = bào
Phi - Phục + Không - Kiếp: lừa ở đây có thể giải là đánh lừa kẻ địch không?
Nhị hợp Giải - Tử Vi: lấy thân mình cứu chúa

Di: Cự Môn - Hình + Trực Phù: xông pha.
Cự = cửa / cổng / vậy suy ra là bị lộ hoặc lộ ra
Trực Phù - Thiên Hình: xông pha
Cảm tử cứu Chúa

Lê Lai ở đây có thể là Thanh Long
Thanh Long gặp Hoả Tinh, dù ông cảm tử táng mạng, nhưng sỹ khí và tấm lòng trung nghĩa của ông đời đời lưu giữ.
Tài: Lương - Khoa + Khôi.

Điền cung: Phủ - Vượng: xây dựng nghiệp Đế
Hội Tướng - Tài: Gom ba quân

P/S: Quỷ Cốc TS cho hay (lưu lại để chiêm nghiệm ạ)
Giờ Tân Hợi: KIỀU TÙNG THÊ HẠC
Dịch: Hạc đậu cây tùng cao
Giải: Tháo thủ thanh khiết nghi hướng cao xứ lập tức
Dịch: Giữ được tiết tháo thanh khiết nên đến chỗ cao mà đứng

Chúc chú vui!
K.

Sửa bởi Krishamodini: 28/04/2019 - 17:55


Thanked by 2 Members:

#34 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 28/04/2019 - 21:15

Cám ơn Krish, để tôi ngâm cứu chút và sẽ trả lời sau nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 28/04/2019 - 17:02, said:

Thưa chú Expander,
Cháu có nhớ một câu này mà cảm thấy rất thú vị!

"Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại
Ắt sẽ thành công"

Hay cho câu:

"Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú"

Ông Tào ơi ông Tào kakaka

Nghe giai thoại rằng Tào Tháo hỏi Tư Mã Ý:

"Tại sao lòng bàn chân trắng hơn mặt và tay?"

Ý nghĩ hoài không biết trả lời làm sao. Tháo lại bảo:

"Vì lòng bàn chân nó biết giấu mặt."

Lòng bàn chân ai cũng có phần lõm vào, có thể giấu được cái gì đó. Vậy nên ở đời đừng để người ta nhìn rõ hết ruột gan. Ám chỉ Tào Tháo biết Ý có lòng riêng nên cảnh cáo.

Thanked by 4 Members:

#35 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 02/05/2019 - 09:57

@ Krish
Việc đời nó lu bù, nên dù muốn vào tvls nhưng cũng khó có time để suy ngẫm.
trích
Câu "Tất có anh hùng nghe trộm" theo em nghĩ Tiên Sinh này có ý mỉa mai ạ, đã anh hùng rồi còn thòng từ nghe trộm ở đó kakaka.âu
Câu này có lẽ không phải là mỉa mai
Khi một người có chân mệnh lớn, găp được kỳ nhân, người tài chẳng phải là duyên kỳ ngộ sao? giống như cây đàn găp phải chủ nhân đích thực của nó vậy. Đó là duyên kỳ ngộ.
Nhớ chuyện tào công uống rượu với Lưu công, đó cũng là anh hùng gặp anh hùng, tất phát ra sấm. Nhiều bức tranh tàu vẽ hỗ giữ giao chiến đại bàng - phía dưới đề tựa : anh hùng tương ngộ ---- hihi
Còn một vụ nữa là anh hùng gặp mỹ nhân, vụ này rách việc nhất - mất bao công sức của sử gia mà không chép hết chuyện.
Nay đang lúc kỳ nhân chơi đàn, người anh hùng đến - cái duyên kỳ ngộ và khí khái cảm vào tiếng đàn, khiến nó lạc nhịp lên cao - người chơi là cao nhân, nhận ra và cười, lập tức ra cửa đón khách. Đây là một đoạn mô tả rất hay của anh hùng găp cao nhân.
xét lá số trên: Bị đang lúc vận bĩ ở thế cùng cực, mệnh vcd gặp đoàn ác sát, phải chạy loạn ở cung thiên di. cung này âm dương hỗn hợp, tự giảm quang huy có hỏa tang - là lòng đang rất lo lắng. Nhưng cung này giáp quyền lộc, xương khúc nên tính mệnh được bảo toàn.
Xét cung nô : vũ phủ lộc đào khôi khúc là thượng cách, lưỡng khúc khôi đào là người tài gặp kỵ là ở ẩn. Đào khúc là đang chơi đàn, nhị hơp hỏa tang nên đào khúc phải dừng để ra đón khách.
Tiếng đàn nẩy tiếng cao ở chỗ nào? chắc hẳn là do kình dương của chủ nhân chuyển đến cung di mà nhị hợp với khúc đào.
vài dòng phiếm luận.
chúc vui

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |