Jump to content

Advertisements




chữ Tâm


4 replies to this topic

#1 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 07/04/2019 - 12:49

“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Ðã mang lấy Nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài“.
- Nguyễn Du -

Xưa nay tiền nhân luôn đề cao chữ Tâm vì nó tác động mạnh mẽ lên cuộc đời của mọi người, chữ Tâm mang ý nghĩa Tâm Tính, Lòng Dạ của con người, trong Kinh Pháp Cú có mở đầu như sau " Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tất cả " nhưng người ta chỉ thấy cái phần nổi chứ làm sao thấy cái phần tối bên trong, Tâm ai mà chẳng có Hỷ - Nộ - Ái - Ố - Tham - Sân - Si - Ai - Cụ, nhất là khi càng lớn, càng giỏi thì càng nhiều hơn, người giàu 100 người thì 90 người sẽ sợ chết, người nghèo thì 100 người 90 người sẽ tham tiền, còn người Tài thì 100 người hết 95 người cho mình hơn người khác điều muốn thể hiện mình và chứng minh với mọi người những gì mình biết, không tin thì cứ tra lịch sử các tướng giỏi có bao người ở ẩn hay cũng tham gia xâm lấn nước khác, chữ Tâm tuy đọc lên nhẹ nhàng nhưng lại có vần Âm trong đó, Âm thì đen tối và nặng, vì vậy dụng Tâm không tốt lòng sẽ luôn nặng trĩu

Tâm không hay hờn giận
Chẳng oán trách thù ai
Lòng khoang dung rộng rãi
Ấy là cảnh bồng lai.
- Khuyết Danh -

Nói nghe hay vậy thôi chứ bản thân tui cũng còn đầy đủ cả " Hỷ - Nộ - Ái - Ố - Tham - Sân - Si - Ai - Cụ " bởi vậy tôi mới viết bài này, bản thân tôi cũng không phải là người tu học, cũng không phải là 1 người đi thuyết pháp hay giảng dạy ai, tôi chỉ là người bình thường, " Đói đến thì ăn, Mệt ngủ khì " nên sẽ không bao giờ đi dạy ai cách họ sống thế nào, mõi người mõi hoàn cảnh, sống chung nhà nhưng chắc gì đã hiểu nhau vậy thì làm sao mà chỉ qua cái màng hình vài câu chữ thì đã nghĩ mình hiểu họ và dạy họ cách sống, dạy họ về Nghiệp - Quả, Luân - Hồi, nói ra thì ít kỷ nhưng bản thân mình chưa tốt thì sao dám mở miệng dạy ai, ấy vậy mà có người suốt ngày rao giảng về Nhân - Quả nhưng Tâm thì luôn đố kỵ Sân, Si hay đi xem việc người khác làm là đúng hay sai, sau đó áp đặt sự hiểu biết của mình lên với ý niệm rằng mình đã trãi qua nhiều và đọc nhiều nên mình đúng còn người ta là sai ( hehe tôi đang nói tôi đó, mọi người đừng nghĩ ai khác nha ), thời gian trước tui có đọc được câu này ở diễn đàn " Tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh được nói ra điều đó " khi đọc được câu này tôi nghĩ người này phải là người quân tử ấy thế mà hôm nay tôi viết bài này để nói rằng quá thất vọng về người đã trích dẫn lời nói ấy vì Khổng Tử có nói " Quân tử dùng hành động của mình để nói, lời nói đi đôi với hành động. Trong mỗi lời nói mỗi hành động đều dốc sức thực hiện Đạo của Thánh hiền. Tiểu nhân chỉ khoe tài miệng lưỡi, chỉ biết yêu cầu và chỉ trích người khác, còn bản thân thì không làm việc thực sự. " đặc biệt hơn là quân tử không làm việc lén lút, trốn tránh khi người khác góp ý về mình, chỉ có tiểu nhân khi bị người khác phê phán thì tìm cách lấp liếm ( xóa bài ), trở về với chữ Tâm ta thấy tuy nhỏ nhưng lại bao quát nhiều thứ không phải cứ dán cái chữ Tâm trước ngực hoặc để avatar là tự nhiên cho mình có Tâm tốt như thế là ảo tưỡng vì Tâm là cái không nhìn thấy, không sờ thấy được chỉ có thể cảm nhận và nhìn thấy qua hành động, nghe qua lời nói, nên dù có cầm tờ giấy có chữ Tâm trên tay suốt ngày thì cũng chẳng nghĩa lý gì, tôi tự hỏi nếu Đức Phật tái sinh ở thời nay thì ngài có xài mạng xã hội hoặc sinh hoạt trên diễn đàn hay không và liệu ngài sẽ để avatar là gì, vì nguyện vọng của ngài là phổ độ chúng sanh, giúp mọi người đều được giải thoát như ngài, vậy với công nghệ hiện nay thì ngài sẽ dễ dàng thuyết pháp thông qua mạng xã hội mà giúp được rất nhiều người, đi kèm với đó chắc là 1 danh hiệu cao quý lắm, nói vậy thôi chứ làm sao mà có được điều đó, tuy không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thời nay nhưng hiện tại có hơn 7 tỷ người sắp thành Phật trong đó có tôi và những ai đang đọc bài này, còn khi nào thành thì chưa biết hehe, riêng bản thân tôi thì còn lâu lắm vì chưa bỏ được mấy cái ở trên. Tức quá tính viết 1 bài triết lý về cách sống và hành động thật dài và tâm huyết nhưng đến đoạn Đức Phật thấy thôi không quan trọng nữa nên tôi kết thúc ở đây
Bài viết này là nhãm nhí nên khỏi ai quan tâm làm gì khi nào tôi bực tôi lại nói thêm vào

Sửa bởi xiuhac: 07/04/2019 - 12:59


#2 matdayditngoe

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 90 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 07/04/2019 - 13:39

Có ai còn nhớ ngày xưa nói này nói kia tôi vì cái chữ Tâm này không? Giờ sáng mắt ra chưa? Tôi chỉ biết cười cho đã mà thôi. Lol.

#3 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 07/04/2019 - 13:46

tôi nói là nói con người bạn chứ ai nói cái chuyện dạy đời kia, tôi vẫn nhớ lá số bạn là Tử Tướng đồng cung Hỏa Linh bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm cũ là người dễ trở mặt khi không vừa ý mình vì bản tính vốn tự cao tự đại sẵng rồi, à mà chỉ có tiểu nhân mới trở mặt nhanh thôi hehe

Sửa bởi xiuhac: 07/04/2019 - 13:52


#4 matdayditngoe

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 90 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 07/04/2019 - 14:02

Xem lại bản thân mình đi, cũng thế thôi, k vừa ý nên mới viết 1 bài dài thượt ở trên kia kìa. Đời ai cũng cho mình hay mình giỏi nên đi phán xét rồi dạy đời người khác. Tôi chẳng nhận mình là người tốt đẹp gì chỉ có điều là tôi k bợ đít và dạy đời người khác thôi. Viết vài dòng vậy thôi, tạm biệt kẻ bợ đít mà bợ k được. Haha.

#5 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 07/04/2019 - 14:08

hehe đó giờ tui có nhận mình là quân tử đâu ta ơi, đã nói rõ ở trên rồi mà thà tiểu nhân mà sống vui là được miễn không hại ai, chứ đâu phải hạng người, mà người ta giúp mình xong mình quay qua trách móc họ, bởi vậy lấy gì dạy con sau này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |