

Min Dagbok
#31
Gửi vào 29/08/2020 - 02:44
Dear Trong,
I am regret to announce that our relationship has been terminated. It is know that my family has been struggling with financial problem recently as my father was framed for a crime he did not committed. As his first born child, I am burdened with a glorious purpose to suport and help my family. I need money to rescue my father and my brother from jails.
Since you have not yet shown any kind of financial support to me which is supposed to be done by a thoughtful boyfriend, I have made up my mind to terminate this relationship with you. And as we have had precious memories together, I must aware you that this sudden ending is not a wanting.
I therefore promote my sister Thuy Van to take over my incomplete work. Her CV and cover letter are attached to this email.
I would be appreciated if you treat her like the way I was treated. I hope you guys have fun.
Thank you for everything
Love
Kieu
VUONG THUY KIEU
The Vuong's villa
010-0004-9248,
Vietnam
Gửi Trọng Huynh,
Muội rất tiếc phải cho Huynh hay thâm tình của Huynh và Muội phải đoạn tuyệt từ đây! Trong cơn tai bay vạ gió, Phụ Thân của Muội lâm vào cảnh vô can kỷ sự, bất khả đương đầu. Là Đại Tỷ trong gia đình, Muội phải đứng ra gánh vác mọi việc để giữ gìn danh dự cho Vương Gia. Muội cần ba trăm lạng (300 lạng) để chuộc Phụ Thân và Hiền Đệ thoát cảnh giam cầm.
Huynh - đại trượng phu của lòng Muội - lực bất tòng tâm. Muội đành phải chia xa Huynh từ đây nhé!
Muội muốn Huynh hiểu rằng sự chấm dứt đột ngột này là bất đắc dĩ, và bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ giữa hai chúng ta sẽ mãi được chôn dưới lòng bể sâu. Để bù đắp cho sự mất mát của Huynh, Muội đề xuất Hiền Muội - Thúy Vân thay thế vị trí này. Sơ yếu lý lịch & Thư giới thiệu của Muội ấy phiền Huynh vui lòng xem phần đính kèm!
Muội sẽ rất cảm kích nếu Thúy Vân được Huynh yêu thương như Huynh đã từng làm với Muội! Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc vui vẻ!
Cám ơn Huynh về những gì đã qua!
Đậm sâu, Kiều!
VƯƠNG THUÝ KIỀU,
010-0004-9248,
Vương Điền
Việt Nam
Thanked by 3 Members:
|
|
#32
Gửi vào 01/09/2020 - 04:01
Tình cờ thật nhỉ
Tôi sinh vào tiết mang chủng
Tôi cũng thu lợi vào tiết mang chủng
-------
Tình duyên của tôi cũng giống như bài hát trên
Người từng lấy đi tâm can nước mắt của tôi, nay đã không còn trên dương thế nữa, cũng gần 3 năm rồi đấy, nhanh thật
Thi thoảng vào mùa hè, có bươm bướm bay vào nhà tôi, đậu trên người tôi. Liệu có phải là người ấy?
-------
Tam kiếp tam sinh
Kiếp này không thành, liệu kiếp sau có được toại nguyện? Hay phải chờ đến kiếp thứ 4?
Chờ hoài lâu quá, thôi nghỉ khỏe cho xong
Ta lại trở về với cô đơn tịnh mịch
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 02/09/2020 - 17:46
Đàn ông - đàn bà
Diễn đàn Lyso này, thi thoảng có nhiều chuyện hài hước quá
Một chị thì kiếm cung Phu
Một chị thì muốn buông Phu cho rồi
Ngẫm lại, người phụ nữ suốt đời đều bị cái dây tơ hồng quấn quanh phiền não.
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một vị đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Sửa bởi Lovewood: 02/09/2020 - 17:47
#34
Gửi vào 02/09/2020 - 17:53
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 02/09/2020 - 21:45
bambooo, on 02/09/2020 - 17:53, said:
Ủa em đăng lên hỏi ông Tân chưa mà bảo không ai xem cho???
Dạo này Lovewood thấy ông ấy tích cực se duyên cho các cô lắm í. Người "đang ế" thì khẳng định sẽ có, còn người "chuẩn bị ế" thì khuyên thôi, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Em đăng ký một vé xem sao.
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 03/09/2020 - 02:24
Một Cô nói muốn thì tôi nói đừng, đâu lưng là xong (không biết từ nầy Cô có hiểu không) . Cô kia bảo không thì tôi nói có , chờ chắc có .
#37
Gửi vào 03/09/2020 - 02:43
Một Cô khác cũng trong bộ phim đó, lấy chồng già người nước ngoải .
#38
Gửi vào 03/09/2020 - 03:22
Đinh Văn Tân, on 03/09/2020 - 02:24, said:
Một Cô nói muốn thì tôi nói đừng, đâu lưng là xong (không biết từ nầy Cô có hiểu không) . Cô kia bảo không thì tôi nói có , chờ chắc có .
Hơ, ông Tân làm như con là trinh thám gián điệp không bằng á
Mọi người đọc bài viết của ông thì sẽ thấy rõ mười mươi thôi mà
Một cô sinh 87 cùng tuổi với con thì đang tìm. Một cô thì sinh 86 cùng tuổi với người trước của con thì muốn buông. Có lẽ vì vậy nên con mới quan tâm và để ý thôi, không hề có ác ý
Bính Dần và Đinh Mão cao số chăng?
Edit: Dạ, phim trên là phim gì vậy ạ???
Sửa bởi Lovewood: 03/09/2020 - 03:29
#39
Gửi vào 10/09/2020 - 06:07
Thời tiết trở lạnh, mùa thu đã đến, chán ghê. Mình không thích mùa thu, vì hoa lá đều chuyển sang màu vàng, dù đẹp, nhưng đượm buồn. Hơn nữa, còn báo hiệu mùa đông sắp đến. Ngày xưa xem "Bản tình ca mùa đông" thấy tuyết rơi vô cùng lãng mạn và nên thơ. Ước ao một ngày nào đó sẽ được trải nghiệm khung cảnh đó ngay trước mặt mình. Kết quả là sau khi tận mắt xong, chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp như con Gấu ú vậy đó.
=========
Hè 2020 đối với mình được nhiều thứ bất ngờ. Nhà nhà, người người bị Cô Vy đánh cho sưng đầu mẻ trán, riêng mình vẫn bình yên vô sự. Tạ ơn trên sắp xếp. Cái khó của người khác, chính là cơ hội của mình. Đúng là trong cái rủi có cái may. Giờ chỉ mong sớm ra vaccine hiệu quả để còn đánh trận tiếp.
Vì đang hoãn binh nhàn rỗi nên làm bài tổng kết ngắn về các loại dâu mùa hè
Jordbær - Dâu đất (jord: đất ; bær: quả mọng)
"Strawberry" The word “straw” was derived from the past tense form of the word “strew”; to scatter something
Đứng vị trí số 1 vẫn là Dâu Korona, vừa to, vừa ngọt, vừa thơm. Ăn có 2-3 trái thôi mà đã rát lưỡi luôn. Tụi Tây còn kinh hơn, mua về rồi cho thêm kem đặc (giống sữa đặc ông thọ á). Ăn vậy nên đứa nào cũng tròn quay còn hơn cái bánh ú.
Hình dáng - Màu sắc - Mùi hương - Độ ngọt - Độ cứng
Bringebær - Dâu bụi gai? (Bring ~ bram / brem ~ tornebusk = bụi gai)
Raspberry derives its name from raspise, "a sweet rose-colored wine" (mid-15th century), from the Anglo-Latin vinum raspeys, or from raspoie, meaning "thicket", of Germanic origin. The name may have been influenced by its appearance as having a rough surface related to Old English rasp or "rough berry".
Ngon nhất vẫn là Cascade Delight, quả dày, to, thơm. Ăn sạch cả chén mà vẫn còn muốn ăn. Nước sinh tố thì đặc sệt, thơm lừng, uống say quên cả lối về.
Blåbær - Dâu xanh (Blå=blue)
Tên sao thì trái vậy
Dù là xanh nhưng cũng có 2 loại khác biệt. Loại ở vườn (Hageblåbær - Blueberry) chứa ít hàm lượng Anthocyanin hơn loại ở rừng (Skogsblåbær - Bilberry)
Anthocyanin:
Anthos = Plante
Cyanin = Blue
Tùy thuộc vào độ pH mà cho màu đỏ, tím, xanh và đen. Đây là hợp chất màu hữu cơ tự nhiên tan trong nước lớn nhất trong giới thực vật. Không độc hại, không gây đột biến, hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, ung thư, tim phổi, chống lão hóa và bệnh xơ cứng động mạch.
Loại ở vườn
Loại ở rừng
(còn tiếp)
Sửa bởi Lovewood: 10/09/2020 - 06:14
#40
Gửi vào 12/09/2020 - 04:57
Backberry
Có lẽ vì màu sắc của nó giống con gấu nên có tên là dâu gấu. Chứ con gấu nào mà mê ăn trái này? Chua nhăn mặt luôn. Vì hàm lượng vitamin C cao nên mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng,
Điều mình thắc mắc là tại sao gọi trái màu đỏ là Mâm Xôi, còn trái màu đen là Phúc Bồn Tử? Nếu chọn Mâm Xôi là họ thì gọi Mâm Xôi Đỏ, Mâm Xôi Đen nghe hợp lý. Còn nếu chọn Bồn Tử là họ thì gọi Hồng Bồn Tử, Hắc Bồn Tử à??? ~_~
Multebær - Dâu tan? (Multe ~ Melta = tan chảy)
Cloudberry
Loại này thì đặc sản thôi rồi. Vì chỉ ở trên vùng núi phía bắc nên mắc bà cố luôn.
Tyttebær - Dâu chí mén (Tytte ~ Klump ~ Knute ~ nhỏ xíu)
Lingonberry / Foxberry
Nhìn đỏ chét vậy chứ chua lè chua lét. Đúng là gạt người mà
Solbær - Dâu mặt trời (Sol ~ Sun = Mặt trời / Thái dương)
Blackcurrant
Anh này thì thật thà này, không đỏ, chỉ đen, và vẫn chua lét.
(còn tiếp)
#41
Gửi vào 14/09/2020 - 05:38
Rips - Redcurrant
Stikkelsbær - Lý Chua Gai
(er en busk av ripsfamilien i slekt med hagerips og solbær)
Svartsurbær - Aronia
Chokeberry
Anh này thì khá giống Lý Chua Đen, cũng chua, cũng được làm nước ép, làm trà uống ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển.
Tranebær - Cranberry
Bạn này rất tốt cho phụ nữ vì nó ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (mot urinveisinfeksjon). Phụ nữ có khả năng nhiễm là 40%, trong khi đàn ông chỉ có 12%
=========
Còn nhiều loại dâu và quả mọng khác nữa mà nhiêu đây chắc đủ rồi. Seri các loại trái cây mùa hè xin dừng tại đậy.
Cám ơn quý độc giả đã quan tâm theo dõi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 16/09/2020 - 03:42
Hôm nay đi chụp hình và lấy mẫu. Cuối cùng là.......... không mẫu nào vừa -_-
Cái nhỏ nhất thì vào được nhưng không lấy hết hàm. Cái lớn hơn thì lại không vào được. Bác sĩ nói "miệng em nhỏ quá, giờ không biết phải làm sao?"
Hây da, không lẽ my case khó đến vậy sao?
Chờ phone từ bác sĩ vậy
Sửa bởi Lovewood: 16/09/2020 - 03:43
#43
Gửi vào 20/09/2020 - 03:40
Hôm nay, thử đeo linser một ngày cho quen. Tình hình là mắt không còn thấy khó chịu nữa. Buồn cười nhất là hôm qua, lúc thử đeo lần đầu tiên, mất gần cả tiếng đồng hồ cho 2 mắt. Nghĩ là bữa nay cũng mất kha khá thời gian để đeo lại, dè đâu chỉ mất có 5 phút. Thiệt tình...
Dạo này ham thức khuya, lại không ăn đồ mát nên mặt mụn ớn quá. Hix, người ta thì thông minh xinh đẹp, còn mình thì ngudot xấu xí.
Anyway, tôi cũng đã quen với cảm giác này rồi, cái cảm giác out of my league
Sửa bởi Lovewood: 20/09/2020 - 03:41
#44
Gửi vào 21/09/2020 - 08:18
Only The Brave
Thật sự là một bộ phim rất đáng xem. Lâu rồi mới có một bộ phim hành động Mỹ khiến mình phải rơi lệ và đau nhói như vậy. Đúng như tựa đề của nó, chỉ có những người dũng cảm mới xứng đáng với cái chết vinh quanh và cao quý. Xin gửi lời tri ân chân thành đến với những người đã khuất, cám ơn các anh vì đã can truờng trong chiến trận, đã không tiếc thân mình vì nhiệm vụ cao cả.
Mắt Biếc
Mắt biếc = mắt to tròn = mắt lận đận tình duyên?
Xem cả phim thấy chán cả đôi. Nam chính thì nhút nhát, nữ chính thì đua đòi. Cô con gái Trà Long (nghĩa là Trà Ô Long? Tên gì vừa lạ vừa khó gọi, thấy tên Chà Bông còn dễ thương, gần gũi chất quê hơn). Cô này dường như bị ám ảnh bởi father figure. Từ bé đến lớn được chú Ngạn chăm sóc, dạy bảo rồi cuối cùng là yêu chú luôn. May mà cuối cùng ông này nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại làng và quyết định bỏ đi, chứ không chả biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nói chung chỉ thấy tội cô Hồng thôi. Ông kia là Thánh si tinh thì cô này cũng tình si không kém Thánh. Vì ông này mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, mấy mối lương duyên dạm hỏi. Thật sự, có đáng không?
Hỏi thế gian, tình là cái chi chi???
Thanked by 2 Members:
|
|
#45
Gửi vào 21/09/2020 - 09:40
Chị Lovewood nghe nhạc, ngắm Đà Lạt nhé
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












