Jump to content

Advertisements




Min Dagbok


119 replies to this topic

#16 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 05/05/2020 - 00:41

Xuân ơi xuân! Xuân đã về

Xứ sở gì mà mùa xuân ngắn cũn, chớp mắt một cái đã sắp vào hè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#17 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 07/06/2020 - 20:59

Mùa dịch...... nên ăn cháo "dịch"???


Cả năm mới gặp lại Chị - người chị mà em rất quý.
Nhớ năm đó không có Chị giúp trong công việc, chắc làm xong mùa em gãy chân luôn.
Nhân ngày nghỉ được Chị mời tới nhà chơi, ăn uống và nói chuyện, thật ấm áp cho một ngày mưa tầm tã.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#18 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 08/06/2020 - 23:50

Ngày đầu tuần vui buồn lẫn lộn

Vui vì đã có được contact với nhà sản xuất và cung cấp. Giờ không sợ không có nguồn. Chỉ sợ không có chỗ chứa.

Buồn vì.... à không..... chính xác hơn là bực. Thể loại BKVC có tí gốc gác tuởng làm cha, làm ông nội người khác, ngang ngược muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày nó đều vào shoutbox chê người ta thế này
thế nọ. Nay mình nói mới vài câu đã sồn sồn như con lợn nái bị chọc tiết, trông rất buồn cười. Ta nói thể loại này có khác chi tụi Mỹ đen??? Như nó đã làm sai mà bị cảnh sát túm là nó thái độ liền.

Buồn cười hơn nữa là cái tụi trẻ Mỹ trắng, Mễ và cả Á đông cũng hùa nhau đi biểu tình, đi đốt nhà, đi đập phá và hôi của. Đầu óc trẻ con thì luôn làm chuyện tào lao và ngu xuẩn. Chuyện là chuyện của Mỹ trắng và Mỹ đen, mắc gì Á đông với Mễ nhảy vô? Bộ muốn Mỹ đen coi pháp luật không ra gì, muốn quậy gì là quậy hả?

Hừm...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#19 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 05/07/2020 - 22:59

Dạo này tự dưng lại hứng thú với thơ ca....

越人歌

今夕何夕兮?
搴舟中流,
今日何日兮?
得與王子同舟。
蒙羞被好兮,
不訾詬恥。
心幾煩而不絕兮,
得知王子。
山有木兮木有枝,
心悅君兮君不知。


Việt nhân ca

Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.


(DVCVMK)

Đêm nay đêm nào chừ,
Đưa thuyền theo dòng.
Hôm nay hôm nào chừ,
Được cùng vương tử thuyền chung.
Xấu hổ làm sao chừ,
Người không mắng mỏ.
Lòng muộn phiền mà không dứt chừ,
Được quen vương tử.
Núi có cây chừ cây có cành,
Lòng mến chàng chừ chàng biết chăng.


#20 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 26/07/2020 - 01:07

Làm dâu trăm họ???

Ai nói vì Covid-19 mà nạn thất nghiệp gia tăng??? Một chỗ làm mà trăm ngàn người nộp đơn???
Mấy nay đăng tuyển bán hàng. Lương phù hợp, môi truờng làm việc thân thiện.
Vậy mà mấy nay gặp toàn mấy chị ỏng a ỏng ẹo gì đâu không.
Lần đầu làm HR mà nản ghê.

---------

Vui lòng giữ gìn sự trong sáng cho Tiếng Việt.

Tôi ghét nhất là teen code, viết tắt; ghét nhì là sai chính tả, ngữ pháp; ghét ba là dài dòng văn tự, vòng vo tam quốc.
Ừ! Tôi khó chịu vậy đó.

Sửa bởi Lovewood: 26/07/2020 - 01:08


Thanked by 1 Member:

#21 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/07/2020 - 16:15

chị Lovewood tuyển em đi, hứa sẽ không ỏng ẹo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#22 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 29/07/2020 - 03:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bambooo, on 27/07/2020 - 16:15, said:

chị Lovewood tuyển em đi, hứa sẽ không ỏng ẹo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Haha, Lovewood cám ơn thiện ý của em
Đọc bài post của em mà phì cười. Thanks nhé

Thật ra, Lovewood không sợ em ỏng a ỏng ẹo, chỉ sợ em mong manh dễ vỡ. Vì:
  • Không chịu được mưa gió, bão bùng, thời tiết thay đổi chóng mặt trong một canh giờ. Lúc thì nóng rất nóng, lúc thì cũng lạnh rất lạnh. Nhiệt độ thay đổi thất thuờng còn hơn con gái 16 trăng tròn nữa.
  • Không chịu được loại khách hàng….. hmmm nói sao ta??? Huỵch toẹt móng lợn ra là loại khách hàng rẻ tiền đó. Vì giá cả đã được niêm yết rồi mà vẫn cứ chê đắt này, đắt nọ, đắt kia. Ủa chứ hàng của tôi không chỉ là hàng ecology, hoàn toàn sạch mà trái còn to, ngon và ngọt nữa. Toàn hàng tuyển chọn, loại bỏ những trái èo uột rồi. Tiền nào của nấy. Muốn rẻ thì ăn đồ độc hại đi.
Ngành nông sản sạch này tuởng dễ mà không dễ đâu nha em. Có 2 bạn lơ ngơ mới ra mà không biết cách làm nên out rồi đó. Vì bị khách hàng than phiền là không có customer service. Thêm nữa là không có kỹ thuật xem hàng và lựa hàng. Nhìn chung phải có đôi mắt quan sát và miệng lưỡi buôn bán.
-------

Khách hàng sang trọng và khách hàng rẻ tiền

Một người ăn mặc bảnh bảo, chải tóc vuốt keo, nước hoa thơm phức, chạy xe thể thao không có nghĩa là anh ta sang trọng. Vì anh ta không thể bỏ ra 70kr cho 1 ô dâu mới hái, tươi xanh mơn mởn.

Ngược lại, một người ăn mặc bình thường, không đồ hiệu, không nước hoa, không trang sức, đi xe cà tàng, lại sẵn sàng bỏ ra 200kr cho 3 ô dâu.

Hình thức bề ngoài chỉ thể hiện người đó thích màu mè, đỏm dáng mà thôi. Chứ không nói lên giá trị con người toàn cục.

Trăm người bán, vạn người mua.
Ôi! Số con buôn…
“Hạnh phúc là phải phục vụ người khác”… ???

Thanked by 2 Members:

#23 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 30/07/2020 - 04:04

Markjordbær

Trái gì nhỏ xíu xìu xiu, nhưng lại có hương vị rất đặc biệt. Đúng chất hoang dã tự nhiên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



En herlig sommerfølelse i duft og smak

Thanked by 1 Member:

#24 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 07/08/2020 - 02:07

Bringebær

Glen Ample
Tròn tròn, chua chua, ngọt ngọt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cascade Delight
Thon, dài, thơm, ngọt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



En kasse

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#25 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 08/08/2020 - 01:30

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm,
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tâm lòng.


Trời nắng quá thì em héo hon
Trời mưa quá thì em mốc dập
Chao ôi... trông trời, trông đất, trông mây...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#26 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 08/08/2020 - 02:23

Quốc văn Giáo khoa thư lớp Dự bị .

Thanked by 4 Members:

#27 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 10/08/2020 - 02:23

Topic này thật bất ngờ và vinh hạnh khi được ông Tân ghé qua.

Tình hình là sau mấy tuần trông trời, trông đất, trông mây. Cuối cùng Lão Thiên cũng thương cho tấm chân tình của người nông dân mà cho buôn may bán đắt.

Hy vọng từ nay đến hết mùa vụ sẽ còn tốt đẹp hơn thế.

Thanked by 1 Member:

#28 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 21/08/2020 - 02:52

Văn hóa xin xỏ và chôm chỉa


Câu chuyện thứ 1:

Có ông chủ vườn nọ tính tình tốt bụng, thương nhân công đã làm việc cho mình hơn 10 năm nên cho phép họ đến hái trái cây miễn phí. Bốn gia đình này không những hái cho riêng bản thân họ, mà còn kéo bà con dòng họ, bạn bè đến hái chung gọi là….cho xôm, cho vui, vì đồ chùa mà, không cần bỏ công sức gì hết, muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Toàn bộ những con người này khi đến, không những hái cho gia đình mình, mà còn hái dư ra để đem ra chợ trời bán, hoặc bán online.

Kết quả là sau vài ngày, ông chủ vườn ra kiểm tra thì thôi xong, không còn một thứ gì. Thật sự là không còn một cái gì nên ông đành kêu cảnh sát đến điều tra. Cánh nhà báo cũng theo đó mà viết bài đăng lên cho đẹp mặt.

Tôi thật sự đến là ngán ngẩm cái hành động thiếu văn minh này. Thiếu ăn thì ra đây tôi cho, sao lại kéo nhau làm chuyện khó coi vậy? Người truởng thành cả chứ có phải trẻ con đâu mà sao không biết phân định đúng sai. Cha mẹ mà làm vậy thì sao có thể dạy dỗ con cái được chứ? Và cứ thế, cái văn hóa chôm chỉa này cứ truyền từ đời này sang đời khác vậy sao?


Câu chuyện thứ 2:

Ông Sếp tôi đã ly hôn, có 1 chị vợ và 2 đứa con. Nghe đâu hồi đầu mùa, 3 mẹ con chị này đến địa điểm A lấy khoảng 1 thùng trái cây các loại về ăn. Vì là hàng tươi loại 1 rất ngon nên 3 mẹ con rất thích. Thế là từ đó, cứ cách ngày là ra lấy về ăn. Chuyện cũng chẳng có gì nếu lấy đủ cho 3 mẹ con ăn. Đằng này, sau lần đầu tiên đó, là dẫn thêm vài người bạn đến lấy, mỗi lần lấy cũng là 1 thùng các loại. Vậy một tuần là mất 3 thùng, một tháng là 12 thùng = 72kg = 1 con heo xuất chuồng.

Vì lấy hoài mà lại lấy nhiều nên con bé bán hàng bên đấy khó chịu ra mặt luôn. Thế mà chị ta vẫn mặt dày hỏi “Chị đến lấy miết em không thích à?”. Con bé lịch sự chỉ cười chứ không nói gì. Cứ nghĩ chị ta thấy thái độ đó thì biết điều mà rút lui. Đằng này không, tuần sau, vẫn đúng giờ đó, vẫn những người bạn đó, ra địa điểm B gặp con bé khác lấy. Con bé B hồi đầu mùa nghe chuyện con bé A đóng thuế mãi lộ đã không thiện cảm chị này. Nay giáp mặt thì ối mẹ ơi, người đâu mặt dày và vô liêm sỉ quá vậy? Lấy bên A chán chê rồi thì qua bên B? Sau khi lấy bên B chán chê rồi thì qua bên C? Dạ con lạy mẹ, người ta làm ăn mua bán, có cho thì cũng có chừng mực thôi, hàng bán chứ có phải hàng chùa đâu mà lấy hoài vậy?

Văn hóa lấy được là cứ lấy, tôi cũng đến “ạ” cái chị này. Tôi thật không thể hiểu làm sao họ có thể vô tư làm vậy trước mặt con trẻ thế nhỉ? Cứ thế hệ này rồi đến thế hệ kế, cứ thế mà xin xỏ, cứ thế mà chôm chỉa.

Hư và mất
Hư đồng hồ
Hư kính
Hư giày
Mất điện thoại
Mất thẻ ngân hàng
Mất thẻ xe lửa
Mất thẻ thành viên


Tháng cô hồn đã tới T_T

#29 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 22/08/2020 - 04:53

Økern Engros - Lars Jensen Bæransvarlig
Egge Gård - Marius Egge

---
Korona
Rumba
Salsa
Saga
Malwina
Nobel
Sonata
Florence
Frida
Flair

---
Honeoye
Sonsation
Sussette
Magnus
Favori
Murano
Senga
Zefyr
Honeoye
Polka

------------

Tin báo ngày 13, sẽ thực hiện vào ngày 21 lúc 9h sáng
Cuối vụ mùa sẽ đóng thuế dựa theo tổng thu nhập. Thế nên phải nhớ mà sắp xếp ổn thỏa.

Sửa bởi Lovewood: 22/08/2020 - 04:55


#30 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 26/08/2020 - 20:08

Tôi hy vọng mọi khách hàng sẽ ngừng hỏi tại sao hàng của tôi lại đắt như thế, mà hãy hỏi tại sao bản thân họ không mua được? Giá cả được quyết định bởi thị trường, không mua được là vấn đề của bạn. Khi bạn thấy bản thân mình rẻ tiền, thì mọi thứ trên đời đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn thấy bản thân mình sang trọng, thì chả có cái quái gì mà không sở hữu được.
---Credit from Fan BingBing






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |