ĐỘ KIẾP
#331
Gửi vào 11/02/2021 - 12:52
Nhà ta ở gần ngay Yên Tử chỗ vua Trần Nhân Tông đắc đạo ấy
Mà cái thế lực điều khiển ta nay nó phải có trước vua Trần Nhân Tông cả nghìn năm. Á đù
Giờ vẫn chưa biết giải thế nào
#332
Gửi vào 11/02/2021 - 17:50
FM_daubac, on 11/02/2021 - 12:27, said:
Tôi thì nghe "Cha làm thầy con đốt sách"
Dạ Bác. Câu "cha làm thầy, con bạc phúc" vốn có nghĩa nói rằng với những người hành nghề Thầy bói này nọ, gia đạo của họ thường khó khăn ạ (con cái hay xảy ra chuyện nọ kia).
Mà thật. Ví dụ cứ đi xem phong thủy giúp cho những người lắm tiền nhờ tham ô hay buôn gian bán lận. Luật người chẳng sờ gáy được các Thày đó vì các Thày ko xúi giục đương số tham ô hay buôn gian bán lận. Mà Luật người cũng chưa công nhận chính thống là phong thủy có tác dụng hỗ trợ nên các Thày ko bị sao. Thế nhưng mà với cõi vô hình, các Thày đó chắc chắn 100% sẽ bị Hắc Bạch phán quan ghi tội trạng. Vấn đề chỉ là chính họ sẽ phải gánh hay tội nghiệp cho con cháu họ phải gánh thay mà thôi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#333
Gửi vào 11/02/2021 - 18:00
PMK, on 11/02/2021 - 17:50, said:
Dạ Bác. Câu "cha làm thầy, con bạc phúc" vốn có nghĩa nói rằng với những người hành nghề Thầy bói này nọ, gia đạo của họ thường khó khăn ạ (con cái hay xảy ra chuyện nọ kia).
Mà thật. Ví dụ cứ đi xem phong thủy giúp cho những người lắm tiền nhờ tham ô hay buôn gian bán lận. Luật người chẳng sờ gáy được các Thày đó vì các Thày ko xúi giục đương số tham ô hay buôn gian bán lận. Mà Luật người cũng chưa công nhận chính thống là phong thủy có tác dụng hỗ trợ nên các Thày ko bị sao. Thế nhưng mà với cõi vô hình, các Thày đó chắc chắn 100% sẽ bị Hắc Bạch phán quan ghi tội trạng. Vấn đề chỉ là chính họ sẽ phải gánh hay tội nghiệp cho con cháu họ phải gánh thay mà thôi.
Anh trai ông nội tôi tên Tư Đời là pháp sư ở đảo Phú Quốc
Con trai là Tư No, đúng hôm cưới vợ say rượu cháy hết sách
Nghĩa đen
Còn ông Tư Đời làm pháp sư thì nghèo, nhưng đất Phú Quốc hồi nó là hoang đảo thì bao la, đến đời con cháu thì khỏi nói.
Nghĩa đen rất đúng!
#334
Gửi vào 11/02/2021 - 18:13
Đến khi nào vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao việc giúp cho kẻ thủ ác trốn tránh sự trừng phạt mà hắn xứng đáng phải chịu, chính là làm ác, thì còn bị ám dài dài.
Nếu tự thân có chính khí hộ thân thì đã ko có ma tà nào đến gần được.
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.
(Tôi đi xem bất kì môn gì như bói bài hay coi chỉ tay... đều nhận được chung một kết quả là tôi hay bị người dương đố kị hãm hại nhưng được các đấng linh thiêng vô hình che chở. Thêm nữa, những nơi tôi ở thì người âm ở đó (ko phải bà con họ hàng) họ rất quý thậm chí ko muốn cho tôi chuyển đi chỗ khác. Người âm là ông bà tổ tiên thì càng khỏi nói. Thế nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác bị ám hay gì, mà còn cảm giác có người bảo vệ.
Vậy sự khác nhau ở đây là gì? Tự ngẫm đi.)
lethanhnhi, on 11/02/2021 - 18:00, said:
Hiểu nghĩa đen đi PMK
Anh trai ông nội tôi tên Tư Đời là pháp sư ở đảo Phú Quốc
Con trai là Tư No, đúng hôm cưới vợ say rượu cháy hết sách
Nghĩa đen
Còn ông Tư Đời làm pháp sư thì nghèo, nhưng đất Phú Quốc hồi nó là hoang đảo thì bao la, đến đời con cháu thì khỏi nói.
Nghĩa đen rất đúng!
Tôi có quan điểm riêng của tôi.
Quý bạn cứ giữ lại quan điểm riêng của mình, tôi ko có ý kiến.
Trên diễn đàn chỉ là chia sẻ, thấy hợp thì nghe ko hợp thì thôi.
Còn mỗi người có cuộc đời của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
Thế thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#335
Gửi vào 11/02/2021 - 18:45
Tết , lễ tình nhân, sinh nhật cô ý
Năm nào tới dịp này tôi cũng rơi vào trầm cảm
Quên chưa chúc Tết PMK và Khoai To
Chúc hai bạn năm mới vạn sự như ý
#336
Gửi vào 11/02/2021 - 18:59
Nam nhi đại trượng phu mà sao bi lụy quá vậy?
Cầm lên được, đặt xuống được. Co được, giãn được.
Tự thành thực với lòng mình, trong câu chuyện đấy quý bạn có lỗi hay ko? Nếu có lỗi thì khẳng khái nhận lỗi và thành tâm cầu mong cho người kia hạnh phúc (nếu có cơ hội chuộc lỗi thì sẵn sàng chuộc lỗi). Còn nếu ko có lỗi thì việc gì phải sầu bi thế nhỉ?
Tóm lại là thôi ngay cái kiểu ủy mị sướt mướt chướng mắt ấy đi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#337
Gửi vào 11/02/2021 - 19:07
PMK, on 11/02/2021 - 18:59, said:
Nam nhi đại trượng phu mà sao bi lụy quá vậy?
Cầm lên được, đặt xuống được. Co được, giãn được.
Tự thành thực với lòng mình, trong câu chuyện đấy quý bạn có lỗi hay ko? Nếu có lỗi thì khẳng khái nhận lỗi và thành tâm cầu mong cho người kia hạnh phúc (nếu có cơ hội chuộc lỗi thì sẵn sàng chuộc lỗi). Còn nếu ko có lỗi thì việc gì phải sầu bi thế nhỉ?
Tóm lại là thôi ngay cái kiểu ủy mị sướt mướt chướng mắt ấy đi.
Giá mà tôi làm bằng thép nhỉ
Tôi đã tự thôi miên xoá đi cảm xúc trong óc tôi, nhưng cứ tới những ngày này tôi bị dội lại
#338
Gửi vào 11/02/2021 - 19:08
Vậy khí hạo nhiên là gì? Mạnh Tử nói: "Cái khí hạo nhiên này là chính đại quang minh nhất, là rắn chắc mạnh mẽ nhất, dùng chính trực để bồi dưỡng nó và không gây tổn hại nó thì nó sẽ lấp đầy giữa trời đất. Cái khí hạo nhiên này tương xứng hợp với nghĩa và Đạo. Nếu mất đạo nghĩa thì cái khí này cũng sẽ theo đó mà mất đi. Cái khí hạo nhiên này phải dựa vào đạo nghĩa hành xử lâu dài thì mới có thể bồi dưỡng được, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên làm việc nghĩa mà thành được".
Như vậy khí hạo nhiên này dưỡng thành quả không dễ dàng, nhưng phá hoại nó thì lại rất đơn giản, chỉ cần tâm bất chính là lập tức hết ngay.
Chính khí hạo nhiên có thể làm được: "Tâm chính, thân chính, tả hữu chính, triều đình chính, thiên hạ chính".
Chính khí hạo nhiên làm thế nào mới nuôi dưỡng thành? Đại Nho đời nhà Minh là Vương Dương Minh đã viết trong cuốn Truyền tập lục như sau: một lần đệ tử của Vương Dương Minh là Lục Trừng hỏi ông rằng: "Có người đêm tối sợ ma quỷ, làm thế nào?"
Vương Dương Minh nói: "Đó chỉ vì anh ta ban ngày không thể 'thu thập nghĩa' nên tâm có khiếm khuyết, do đó mới sợ. Nếu ban ngày mọi hành vi đều hợp với Thần linh thì có gì phải sợ?"
Tôi cho rằng, Thần ở đây ko phải là 1 vị thần cụ thể nào đó, mà là đạo nghĩa, là tổng hòa các quy luật tất yếu khách quan, là đấng Tạo hóa.
Sửa bởi PMK: 11/02/2021 - 19:15
Thanked by 1 Member:
|
|
#339
Gửi vào 11/02/2021 - 19:22
lethanhnhi, on 11/02/2021 - 19:07, said:
Cảm ơn PMK
Giá mà tôi làm bằng thép nhỉ
Tôi đã tự thôi miên xoá đi cảm xúc trong óc tôi, nhưng cứ tới những ngày này tôi bị dội lại
Tôi nghi quý bạn là người có lỗi. Thế thì hãy dũng cảm viết một lá thư xin lỗi, hoàn toàn thực tâm thực lòng thực dạ, gửi đến cô gái của bạn. Và cũng hoàn toàn thực lòng thực tâm thực dạ mà cầu nguyện cho cô ấy được bình an hạnh phúc.
Sau đó thì buông xuống đi.
Cái gì của mình là của mình, ko phải của mình thì sớm muộn cũng rời khỏi. Nhân duyên là thứ ko thể cưỡng cầu.
Buông xuống đi thôi...
Thanked by 1 Member:
|
|
#340
Gửi vào 11/02/2021 - 19:27
Vấn đề của tôi tôi rõ. Tương lai, tôi rõ
Nhưng tôi có tật uỷ mị, cảm ơn PMK
Chúc PMK năm mới an lạc
Quí thay có người bạn nhắc nhở lúc ta ngã lòng. Có lúc người ta chết chỉ vì mất hy vọng thôi PMK ạ.
Câu chuyện Ngàn lẻ một đêm về vị hung thần trong chiếc bình, một ngàn năm trước nguyện giúp người cứu mình,
Một ngàn năm sau trong chiếc bình lại nguyện ngược lại, cũng là nói sự yếu lòng
Kiên tâm thì cuối cùng tất cả đều có kết cục có hậu, kẻ yếu lòng phải thê thảm
Lịch sử là vậy, mà thực tế đối mặt khó quá
PMK, on 11/02/2021 - 19:22, said:
Tôi nghi quý bạn là người có lỗi. Thế thì hãy dũng cảm viết một lá thư xin lỗi, hoàn toàn thực tâm thực lòng thực dạ, gửi đến cô gái của bạn. Và cũng hoàn toàn thực lòng thực tâm thực dạ mà cầu nguyện cho cô ấy được bình an hạnh phúc.
Sau đó thì buông xuống đi.
Cái gì của mình là của mình, ko phải của mình thì sớm muộn cũng rời khỏi. Nhân duyên là thứ ko thể cưỡng cầu.
Buông xuống đi thôi...
Tôi là người bẩm sinh thấy trước tương lai
Có điều thấy trước tương lai chẳng ích gì cho hiện tại
Phật Tổ dạy đúng, an trú trong hiện tại mới là quan trọng.
Sửa bởi lethanhnhi: 11/02/2021 - 19:24
#341
Gửi vào 11/02/2021 - 19:33
Mọi việc hãy để tùy duyên.
Nghĩ khoáng đạt hơn đi...
Nếu quý bạn ko thể nghĩ khoáng đạt hơn mà vẫn cứ ủy mị sướt mướt ngày này qua tháng khác, có lẽ tôi sẽ cho nick LTN vô danh sách chặn cho khỏi chướng mắt.
Thanked by 1 Member:
|
|
#342
Gửi vào 11/02/2021 - 19:34
Tiên tri là người kiểu như cụ Hồ, có khả năng phân tích qui luật khách quan dẫn tới nắm bắt trước tương lai
Còn thiên nhãn, họ chỉ thấy chuyện quá khứ hoặc hiện tại
Khi họ tham, sân , si thì họ chỉ còn thấy ảo giác của họ
Như một người phụ nữ có thiên nhãn nhưng ghen chồng, chồng ở xa, cô ta chẳng nhìn thấy gì ngoài những ảo ảnh về chồng cặp bồ
Tôi hiểu những giới hạn của thần thông, nó bị phiễn não chi phối
Nên Phật chỉ dạy cách trừ phiền não mà ko dạy thần thông
Nói hơi nhiều rồi
PMK, on 11/02/2021 - 19:33, said:
Mọi việc hãy để tùy duyên.
Nghĩ khoáng đạt hơn đi...
Nếu quý bạn ko thể nghĩ khoáng đạt hơn mà vẫn cứ ủy mị sướt mướt ngày này qua tháng khác, có lẽ tôi sẽ cho nick LTN vô danh sách chặn cho khỏi chướng mắt.
Vậy đi
#343
Gửi vào 11/02/2021 - 19:43
Nó tuy vẫn bị phiền não tri phối nhưng nó có công năng quán sát vô thường, vô ngã nên Phật có Túc mạng thông trước hết trong 49 ngày nhập định
Nó khác hẳn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông
Muốn có thần thông, thì quan sát qui luật vô thường, tất cả chỉ là ảo ảnh, là tương đối như Anhxtanh thì vừa có thần thông vừa có đạo
Đó là lời Phật dạy ông Đề Bà Đạt Đa trong Đại trí độ luận, do ông Đề Bà Đạt Đa ko nghe, vội tu luyện thiên nhãn, biến hoá nên đoạ địa ngục
#344
Gửi vào 11/02/2021 - 19:45
lethanhnhi, on 11/02/2021 - 19:34, said:
Tiên tri là người kiểu như cụ Hồ, có khả năng phân tích qui luật khách quan dẫn tới nắm bắt trước tương lai
Còn thiên nhãn, họ chỉ thấy chuyện quá khứ hoặc hiện tại
Khi họ tham, sân , si thì họ chỉ còn thấy ảo giác của họ
Như một người phụ nữ có thiên nhãn nhưng ghen chồng, chồng ở xa, cô ta chẳng nhìn thấy gì ngoài những ảo ảnh về chồng cặp bồ
Tôi hiểu những giới hạn của thần thông, nó bị phiễn não chi phối
Nên Phật chỉ dạy cách trừ phiền não mà ko dạy thần thông
Nói hơi nhiều rồi
Tôi ko hiểu tôi nói gì mà quý bạn bảo tôi nhầm nhọt giữa thiên nhãn với tiên tri?
Tôi ko biết lá số của LTN nhưng nhận thấy quý bạn có cái tính nhanh nhảu đoảng là một, nhiều lúc quá chủ quan tự tin thành ra tự kiêu là cái thứ hai.
Ví dụ: LTN khẳng định tôi bị mắc chứng đa nhân cách? Trời mẹ ơi...chả hiểu bạn lấy ở đâu ra cái ý nghĩ đó.
Quý bạn nói tôn trọng, tin tưởng, quý mến tôi, tôi thật sự rất xúc động, rất cảm ơn.
Thế nhưng, rõ ràng bạn và tôi chúng ta có vẻ hoàn toàn ko cùng tần số.
Dù sao thì vẫn thực tâm thực lòng thực dạ cảm ơn bạn (ít ra PMK cũng ko đến nỗi bị toàn thể diễn đàn ghét, nhỉ)
Sửa bởi PMK: 11/02/2021 - 19:46
#345
Gửi vào 11/02/2021 - 19:46
Kiêu ngạo chế ngự thì đoạ địa ngục
Đạo Phật chỉ trừ phiền não, trừ hết phiền não sinh thần thông
Cho nên chính đạo là Trừ Phiền Não chứ đừng cầu phép thuật
Một khi phiền não khởi, lọt vào lưới nghiệp, thần thông cũng vô ích
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |