Jump to content

Advertisements




ĐỘ KIẾP


467 replies to this topic

#76 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 11/12/2020 - 11:29

 Lnd, on 11/12/2020 - 11:00, said:

Nếu con đoán không lần, địa danh đây là Nam Trung Bộ,bởi con nhìn thấy được Thanh Long. Căn cứ địa của Thanh Long thì ở Bình Thuận, nhưng để nhìn thấy được núi, suối vs đẹp thế thì khả năng vị trí thầy cho con thấy ở phía Bắc của Bình Thuận giáp Đồng Nai chăng??? Con ngu muội, xin thầy chỉ điểm thêm.

Cảm ơn sự chia sẻ của thầy. Phàm là người thì ai cũng sẽ bị nghiệp lực tham sân si hút dẫn. Nhờ có tu tập thì mới nghiệp mòn phúc tăng.
Cố gắng vs cố gắng nhiều ah. Hì hì.

Sai tréo ngoeo rồi,,khà khà....trung nam bộ ko có hoa Ban tím.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#77 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 11/12/2020 - 12:07

Haha, lúc sáng con chỉ thấy cây thanh long ah. Giờ thêm hoa Ban thì lại khác, hoa ban ở Tây bắc mà.
Chỗ thầy có hồ, núi, rừng cây hoa lá, thật tuyệt đẹp í.
Có lẽ ở phía Bắc đã triển khai mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ rất tốt. Nên nhìn hình con k đoán đc ah.

Hoa Ban quá đẹp luôn, hồ xanh mướt. Nhớ lại bài hát "Xuân mong chờ" của Như Quỳnh, "Mùa hoa ban lại về.
Mùa xuân mênh mang buồn
Ngoài đồi kia, chim vẫn hót
Và dòng sông ngập ánh nắng
Mùa hoa ban lại về
người xưa sao không về

Cành đào kia giờ đang trút lá
tả tơi hoa rụng thềm nhà
Hát lên đi cõi lòng chơi vơi
những lũ chim hót vang trên đồi
Dù ngàn hoa còn vương sắc thắm
Giờ người xưa, nay đâu."....
Haha, lang man cho vui tí, mong thầy k chấp!

Sửa bởi Lnd: 11/12/2020 - 12:32


Thanked by 1 Member:

#78 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 11/12/2020 - 20:09

"...Phá vỡ các giới hạn mà vào xuyên khung..."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



 phapkhong, on 04/10/2020 - 09:49, said:

Vật cùng tất phản, âm cực dương sinh. Trump chính là tự đưa mình vào chỗ chết để tìm ra đường sống.
Vượt lên trên những quy tắc thông thường để đánh bại mọi sự bài bản chuyên nghiệp.
Vượt ra ngoài dự tính của đối thủ và luôn tạo ra các yếu tố bất ngờ. Đó chính là cách Trump dẫn dắt và làm chủ cuộc chơi. Điều mà ít ai có thể nhận ra đc.
Biden chỉ biết dựa vào thời thế mà đấu Trump, còn Trump chính là người tạo ra thời thế.
Thiên hạ xưa nay cũng chỉ có đại anh hùng mới tạo ra thời thế đc. Trump tự cứu mình và cũng là cứu thế giới.
Nước Mỹ cần ai và thế giới cần ai?

- Phá vỡ các giới hạn mà vào xuyên không.

- D.Trump - một bước chuyển lùi, trăm năm ĐỘ KIẾP.

Bài này tôi viết đã lâu, giờ là thời gian ứng kỳ.

#79 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 11/12/2020 - 20:27

 Lnd, on 11/12/2020 - 12:07, said:

Haha, lúc sáng con chỉ thấy cây thanh long ah. Giờ thêm hoa Ban thì lại khác, hoa ban ở Tây bắc mà.
Chỗ thầy có hồ, núi, rừng cây hoa lá, thật tuyệt đẹp í.
Có lẽ ở phía Bắc đã triển khai mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ rất tốt. Nên nhìn hình con k đoán đc ah.

Hoa Ban quá đẹp luôn, hồ xanh mướt. Nhớ lại bài hát "Xuân mong chờ" của Như Quỳnh, "Mùa hoa ban lại về.
Mùa xuân mênh mang buồn
Ngoài đồi kia, chim vẫn hót
Và dòng sông ngập ánh nắng
Mùa hoa ban lại về
người xưa sao không về

Cành đào kia giờ đang trút lá
tả tơi hoa rụng thềm nhà
Hát lên đi cõi lòng chơi vơi
những lũ chim hót vang trên đồi
Dù ngàn hoa còn vương sắc thắm
Giờ người xưa, nay đâu."....
Haha, lang man cho vui tí, mong thầy k chấp!

Khá ! đúng là thanh Long ruột đỏ, còn bài thơ thì tâm trạng quá, khổ vì tình là một trong những cái khổ nhất của kiếp nhân sinh.
Xin tặng lại bạn bài thơ của ngài Không Lộ Thiền Sư.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngôn hoài

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Dịch nghĩa

Chọn được kiểu đất long xà rất hợp, có thể ở được,
Tình quê suốt ngày vui không chán.
Có lúc lên thẳng đỉnh núi bơ vơ,
Kêu dài một tiếng, lạnh cả bầu trời.


Thanked by 1 Member:
Lnd

#80 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 12/12/2020 - 08:30

 phapkhong, on 11/12/2020 - 20:27, said:



Khá ! đúng là thanh Long ruột đỏ, còn bài thơ thì tâm trạng quá, khổ vì tình là một trong những cái khổ nhất của kiếp nhân sinh.
Xin tặng lại bạn bài thơ của ngài Không Lộ Thiền Sư.

Ngôn hoài

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Dịch nghĩa

Chọn được kiểu đất long xà rất hợp, có thể ở được,
Tình quê suốt ngày vui không chán.
Có lúc lên thẳng đỉnh núi bơ vơ,
Kêu dài một tiếng, lạnh cả bầu trời.

Chào buổi sáng tốt lành thưa thầy !
Đầu tiên là con cảm ơn thầy, con k khá gì hết, là "ếch ngồi đáy giếng", chỉ mong được học tập, tu dưỡng hơn ah. Ah, con xin đính chính, "Xuân mong chờ" là bài hát nói về vùng Tây Bắc và hoa ban là chủ đề đc nhắc qua ca khúc này. Hì hì,
Thơ của thầy gửi con, con đọc đi đọc lại vài lần cảm thấy vừa hơi giống "khẩu quyết tầm trạch", nhưng cũng không phải vậy. Có điều "đắc trạch Long Xà" thì là "địa linh" rồi, thường thì sẽ có "nhân kiệt" sẽ có duyên với nó. Say sưa, thỏa tình với chí nguyện, bầu bạn cùng thiên nhiên,thanh thản ghê. Chỉ là phảng phất đâu đó có nét "cô".
Một chút ý luận, mong thầy không chê cười. Con ngu muội, nếu được xin thầy chỉ điểm cho!
Kính thầy ly trà sen buổi sáng cho ấm áp! Hihi

Thanked by 1 Member:

#81 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 12/12/2020 - 11:35

 Lnd, on 12/12/2020 - 08:30, said:

Chào buổi sáng tốt lành thưa thầy !
Đầu tiên là con cảm ơn thầy, con k khá gì hết, là "ếch ngồi đáy giếng", chỉ mong được học tập, tu dưỡng hơn ah. Ah, con xin đính chính, "Xuân mong chờ" là bài hát nói về vùng Tây Bắc và hoa ban là chủ đề đc nhắc qua ca khúc này. Hì hì,
Thơ của thầy gửi con, con đọc đi đọc lại vài lần cảm thấy vừa hơi giống "khẩu quyết tầm trạch", nhưng cũng không phải vậy. Có điều "đắc trạch Long Xà" thì là "địa linh" rồi, thường thì sẽ có "nhân kiệt" sẽ có duyên với nó. Say sưa, thỏa tình với chí nguyện, bầu bạn cùng thiên nhiên,thanh thản ghê. Chỉ là phảng phất đâu đó có nét "cô".
Một chút ý luận, mong thầy không chê cười. Con ngu muội, nếu được xin thầy chỉ điểm cho!
Kính thầy ly trà sen buổi sáng cho ấm áp! Hihi

Tầm long điểm huyệt định hướng phân kim giờ chỉ bàn cho vui thôi bạn, con người ta cứ sống đàng đàng chính chính, đến - đi rõ ràng, làm việc lợi lạc mình lợi lạc ngườ là kẻ trí, những kẻ giả dối , bỡn cợt người hay tâm cơ thâm hiểm chia rẽ thị phi ắt có kết cục ko tốt.....dù có tài giỏi đi chăng nữa nhưng nếu tâm bất chính thì lúc mệnh suy ắt sẽ lụi tàn.

"Dịch chuyển cơ trời lý huyền không
Định không gian trọn trí nhân hòa
Tâm đã chính mệnh suy ắt sáng
Trạch đã an ắt gặp thiên thời"

(Trích huyenkhonglyso).

P/s: Tâm sinh cảnh chuyển, Cô hay bất Cô đều tại nơi Tâm bạn, nếu bạn có duyên vs Phật pháp thì cũng ko nên để ý quá về phong thủy địa lý tử vi tướng số, bạn có thể xin lời khuyên từ những bậc tiền bối hữu duyên.

Thanked by 3 Members:

#82 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 12/12/2020 - 12:26

 phapkhong, on 12/12/2020 - 11:35, said:



Tầm long điểm huyệt định hướng phân kim giờ chỉ bàn cho vui thôi bạn, con người ta cứ sống đàng đàng chính chính, đến - đi rõ ràng, làm việc lợi lạc mình lợi lạc ngườ là kẻ trí, những kẻ giả dối , bỡn cợt người hay tâm cơ thâm hiểm chia rẽ thị phi ắt có kết cục ko tốt.....dù có tài giỏi đi chăng nữa nhưng nếu tâm bất chính thì lúc mệnh suy ắt sẽ lụi tàn.

"Dịch chuyển cơ trời lý huyền không
Định không gian trọn trí nhân hòa
Tâm đã chính mệnh suy ắt sáng
Trạch đã an ắt gặp thiên thời"

(Trích huyenkhonglyso).

P/s: Tâm sinh cảnh chuyển, Cô hay bất Cô đều tại nơi Tâm bạn, nếu bạn có duyên vs Phật pháp thì cũng ko nên để ý quá về phong thủy địa lý tử vi tướng số, bạn có thể xin lời khuyên từ những bậc tiền bối hữu duyên.

Con rất thích câu thầy nói "cô hay không cô thì đều tại tâm", con rất đồng tình và đồng cảm với điều thầy nói. "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" , "Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình", là dụng với ý trên.

Thầy nói vậy, con cũng phân trần về mình, là con k có kiến thức sâu xa về phong thủy, con cũng không có ý định tiếp cận về phong thủy. Chỉ là được nhiều người nói, rồi lượm lặt ít từ người đời, từ cảnh, từ người quen thôi. Mấy hôm nay đc thấy thầy nói hay, con thích lắng nghe, vì cái tâm ưa thích nghe và học hỏi ah, cùng thầy đối đáp, thật hoan hỷ!
Còn duyên với Tử vi lý số là 1 duyên đặc biệt, có sự thu hút, được người quen giới thiệu và chỉ chút ít, rồi con tự tìm hiểu nhiều năm trước, chỉ để hiểu mình, hiểu đời, rồi có hiểu người nữa, dù là một phần nào đó mà thôi. Nhưng con cũng kiềm chế sự tò mò về lý số thời gian qua rồi. Lâu lâu vô đây dạo dạo, rồi đi ra. Nhưng mấy hôm nay duyên với thầy, con trồi lên nói lang man í ah.
Nhiều năm nay con đã hiểu rằng duyên với Phật Pháp lớn hơn, và con cần hành và học cách khắc chế cái"Tâm Khẩu Ý", cũng như "Tham sân si". Thiện tai thiện tai. Phải học nhiều thầy ơi. Nói chung con tin Phật pháp, thì tin duyên, tùy duyên sẽ hay hơn.
Mấy hôm nay nghe thầy nói nhiều, con thành thật cảm ơn thầy. Chúc thầy sức khỏe và vui vẻ ah.

Thanked by 1 Member:

#83 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 13/12/2020 - 19:16

Tôi chưa xứng đáng vs chữ Thầy, nếu bạn thuộc thế hệ 9x, bạn gọi tôi là chú hợp hơn.

Mến !

Thanked by 1 Member:
Lnd

#84 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 13/12/2020 - 19:31

 phapkhong, on 13/12/2020 - 19:16, said:

Tôi chưa xứng đáng vs chữ Thầy, nếu bạn thuộc thế hệ 9x, bạn gọi tôi là chú hợp hơn.

Mến !
Dạ vâng thưa chú!
Buổi tối vui vẻ ah!

#85 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 13/12/2020 - 21:12

" Sắc bất dị không, không bất dị sắc", ta ko chấp vào Có, cũng chẳng chấp vào Không, Ngài Lục Tổ dạy, tự tướng vô tướng, tự niệm vô niệm,tại nơi tướng hữu vi mà lìa xa các tướng, tại nơi Niệm mà xa lìa niệm, lấy vô tướng làm thể, vô niệm làm dụng, vô trụ làm gốc, nói Vô nhưng lại ko đồng như gỗ đá, vẫn thấy có thấy không nhưng chẳng chấp vào cái có cái không ấy, không chấp vào cái thấy đó nên chẳng thấy được mà cũng chẳng thấy mất, vì chẳng chấp vào lẽ được mất nên ta luôn An nhiên tự tại, vì không được không mất, chẳng trụ vào đâu cả nêm tâm ko bị dính mắc. Diệu pháp trong kinh Phật thật sâu xa vô cùng, người thường chúng ta chỉ hiểu chút da lông bên ngoài, khó mà hiểu hết được nên gọi là Thậm thâm vi diệu.

Vài dòng chia sẻ cùng bạn.


Thanked by 1 Member:
Lnd

#86 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 14/12/2020 - 08:36

 phapkhong, on 13/12/2020 - 21:12, said:

" Sắc bất dị không, không bất dị sắc", ta ko chấp vào Có, cũng chẳng chấp vào Không, Ngài Lục Tổ dạy, tự tướng vô tướng, tự niệm vô niệm,tại nơi tướng hữu vi mà lìa xa các tướng, tại nơi Niệm mà xa lìa niệm, lấy vô tướng làm thể, vô niệm làm dụng, vô trụ làm gốc, nói Vô nhưng lại ko đồng như gỗ đá, vẫn thấy có thấy không nhưng chẳng chấp vào cái có cái không ấy, không chấp vào cái thấy đó nên chẳng thấy được mà cũng chẳng thấy mất, vì chẳng chấp vào lẽ được mất nên ta luôn An nhiên tự tại, vì không được không mất, chẳng trụ vào đâu cả nêm tâm ko bị dính mắc. Diệu pháp trong kinh Phật thật sâu xa vô cùng, người thường chúng ta chỉ hiểu chút da lông bên ngoài, khó mà hiểu hết được nên gọi là Thậm thâm vi diệu.

Vài dòng chia sẻ cùng bạn.
Chào chú!
Cảm ơn chú Phapkhong đã chia sẻ những lời Pháp trên, thật vinh hạnh cho con. Thưa chú, Con đọc Bát Nhã Tâm Kinh nói nhiều về Pháp Không, Ngũ Uẩn, Lục Trần, đã là thậm thâm diệu huyền rồi. Nhưng con rất thích được đọc và nghiền ngẫm, tất nhiên là vi diệu nên phải cố gắng hơn nữa và cũng tùy cơ duyên ngộ của mỗi cá nhân nữa phải không chú?
Ngày mới an vui ah!

Thanked by 1 Member:

#87 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 16/12/2020 - 14:05

Có lẽ đúng thế, tùy duyên mỗi người thôi bạn.

Thanked by 1 Member:
Lnd

#88 chuoitay

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 242 Bài viết:
  • 310 thanks

Gửi vào 17/12/2020 - 09:17

Chú phapkhong ời, cái không trong các pháp có nhièu: tử vi có không kiếp, thiên không , tuần triệt, ngoài ra cháu thấy còn một cái không bao quát như một phương trình. Dạo này cháu nghĩ về các cái không này mà chưa ra đầu mối, quả thực người xưa sao tài tình hợp nhất bằng phép gán siêu đẳng quá. Ví như quy về một mối bằng sự tích hợp tổng hợp, những phép gán về 5 chất mà phải không sai một ly, khó vậy mà tiền nhân có thể làm đc, vậy mà người đi sau học để thấu còn thấy khó... Đúng là kính ngưỡng tiền nhân lắm lắm.

Thanked by 1 Member:

#89 hoadung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 307 Bài viết:
  • 380 thanks

Gửi vào 17/12/2020 - 12:54

Quote

" Sắc bất dị không, không bất dị sắc", ta ko chấp vào Có, cũng chẳng chấp vào Không,
vậy xin cho hỏi chấp vào đâu mà sống bác PhápKhông?

Thanked by 2 Members:

#90 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 17/12/2020 - 13:39

 chuoitay, on 17/12/2020 - 09:17, said:

Chú phapkhong ời, cái không trong các pháp có nhièu: tử vi có không kiếp, thiên không , tuần triệt, ngoài ra cháu thấy còn một cái không bao quát như một phương trình. Dạo này cháu nghĩ về các cái không này mà chưa ra đầu mối, quả thực người xưa sao tài tình hợp nhất bằng phép gán siêu đẳng quá. Ví như quy về một mối bằng sự tích hợp tổng hợp, những phép gán về 5 chất mà phải không sai một ly, khó vậy mà tiền nhân có thể làm đc, vậy mà người đi sau học để thấu còn thấy khó... Đúng là kính ngưỡng tiền nhân lắm lắm.
Tất cả các cái trên là có 'không', không phải thực không.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |