Nhân cái trend đang hót hòn họt, Krish có vài điều muốn review lại với bà con, với những ai chưa xem hoặc đã xem rồi, mọi người cho vài bình loạn thêm vui!!!
Mắt Biếc,
Trong đôi mắt sáng mộng mơ của Nhật – Nguyệt + Tam minh,
Hay của những đôi mắt lúng liếng đa tình Nhật – Nguyệt + Kỵ / Đà - Riêu – Mộc
Câu chuyện từ…
… Cái Làng Đo Đo, làng có vài cái nhà được lên sóng, tất nhiên muốn lên sóng nhiều hơn thì phải rầm đạn cơ. Phía xa xa có một đồi Sim tím, nơi chỉ dành cho người lớn, chứ trẻ nhỏ thì cấm có bén mảng hé hé.
Kể đến đây lại nhớ…
Cô bạn của tôi (HG) có kể lại tục lệ của Làng *** về câu nói kinh điển của Quê cổ: “Lên núi thăm ông bà“.
Là gì, là gì… thực ra thì trước kia khu vực đó toàn dân khai hoang, mở rộng để trồng trọt kiếm miếng ăn, thế nên họ dựng lều, dựng lán tại các vùng đất trù phú để tiện làm nương rẫy, rồi lâu dần họ sinh con đẻ cái trên đó. Sau này, khi các con cháu của họ lớn lên, hầu hết họ di tản xuống dưới xuôi để học tập, làm ăn và sinh hoạt… thi thoảng cuối Tuần, cứ tối tối họ lại xin phép Bố - Mẹ được lên thăm ông Bà trên núi đó.
Uhm thì cũng lên thăm rồi trò chuyện, rồi gần gũi, yêu thương Ông Bà của mình. Rồi dần dần nhiều Nam thanh – Nữ tú cũng lên thăm Ông Bà của họ gặp nhau trên đường. Họ kết giao trò chuyện vui vẻ để chuyến đi có bạn thêm gần gũi gắn kết trong chuyến đi xa được vui vẻ hơn.
Sau này, Ông Bà thấy con cháu ít thường xuyên hơn tới thăm mình, nghĩ chúng nó còn ăn, còn học, còn làm ăn bận bịu để phát triển nên cũng ít lên. Thôi thì mừng cho chúng nó, mình đã khổ rồi, ai lại cứ để con cháu lặn lội đường xá xa xôi mà lui tới hoàn được.
Vậy mà có biết đâu, Bố Mẹ chúng nó vẫn cho phép các con lên đó thăm Ông Bà để thể hiện Lễ Hiếu đấy chứ, tổ sư, chúng về vẫn kể chuyện là âu yếm với ông bà thế nào mà!!!
Thế rồi, chỉ vô tình, vô tình thôi nhé, Bố Mẹ chúng lên thăm Ông Bà và nghe các Cụ kể là “lâu rồi không thấy Thằng A, Con B lên đây… chúng nó bận học hành, thi cử à? Khổ thân chúng nó”.
Rầm!!!
Choáng váng trong đầu, bố tiên sư nhà chúng nó!
Bố Mẹ chúng nhìn nhau câm nín, Hoả khí bốc lên tận óc??!!! Không hiểu chuyện gì đang xảy ra???
Hai Phụ Mẫu quyết định không truy cứu vội, mà theo dõi xem chúng làm gì? Ở đâu? Để cho ra nhẽ. Vì toàn những con ngoan trò giỏi, lại Hiếu thuận như thế cơ mà!
Vẫn theo lộ trình, chúng đến lịch lại lên “THĂM ÔNG BÀ”, ông Bố bà Mẹ vẫn chuẩn bị đầy đủ quần áo, đồ ăn, thức uống mà Ông Bà ưa thích đưa cho chúng để mang lên ăn cùng Ông bà cho vui. Đợi chúng đi xa xa khỏi tầm mắt, ông Bố chậm rãi theo sau...
À, lạc đề rồi thôi không kể nữa…
Krish
Sửa bởi Krishamodini: 29/12/2019 - 14:54