Jump to content

Advertisements




Không làm, không cần nhiều cố gắng, vẫn có ăn ...


22 replies to this topic

#1 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 22/05/2020 - 07:17

Ở trên các diễn đàn tử vi chúng ta hay gặp những người tâm sự là đã cố gắng rất nhiều, đã kiên trì và nghị lực nhưng khó khăn trắc trở vẫn chưa lúc nào vơi. Mặc dù vậy ở xung quanh ít nhiều ta cũng gặp được 1,2 kiểu người giống như mình đề cập ở topic, cuộc sống có nhiều thuận lợi và phúc phần tới mức ... không làm vẫn có ăn !. Ở đây mình không nói đến những người tuy có thể lười học hành, rèn luyện trong sách vở, nhưng lại chăm chỉ làm ăn va chạm ngoài đường đời.

Bên đằng này có mấy người con đều chỉ tốt nghiệp lớp 12, không học nghề, cũng chưa từng một ngày phải đi làm thuê, mấy chục năm trời chỉ ở nhà chơi, buôn bán vặt được vài năm lại đóng tiệm rồi nghỉ hẳn không làm gì nữa, kết hôn với người lao động phổ thông, có thời điểm cả vợ lẫn chồng đều thất nghiệp, nhưng không bao giờ sợ không có tiền tiêu vì có nhiều nhà đất tài sản của bố mẹ ở phố lớn để cho thuê.

Bên đằng kia có người từ bé đến lớn đều lười học lẫn lười làm, không chịu phụ giúp đỡ đần việc nhà cho mẹ dù mẹ là người sức khỏe rất kém. Lấy được chồng hiền lành, kiếm tiền giỏi, chiều vợ hết mức. Người vợ này chỉ ở nhà trông con không đi làm, nhưng vợ chồng con cái toàn ăn uống bên ngoài, hoặc chồng mua đồ ăn sẵn mang về, vợ không phải vất vả chuyện bếp núc dọn dẹp nhà cửa. Những thời điểm ở với bà thì bà lo chợ búa, cơm nước, giặt giũ, quét nhà từ A đến Z luôn. Người này 12 cung đều chính tinh đắc địa, cung Mệnh có Cô Quả nhưng cung Phu có Thái Dương miếu, không hội nhiều sát tinh.

Một người khác, ít va chạm xã hội, đối nhân xử thế vụng về, lấy ông chồng tính đàn bà. Hai vợ chồng đều không học một cái nghề nào, nhưng bố chồng khi còn làm quan chức nhà nước tham nhũng được nhiều nên bố mẹ chồng cũng mấy nhà, cho hai vợ chồng cái nhà ở trung tâm thành phố rồi còn lại đầu tư cho một cái siêu thị mini, vợ chồng chỉ có đi săn mua đồ giảm giá của siêu thị lớn về bán lại cho người dân gần đó lấy lãi thôi mà kinh tế rất khá. Người vợ này cũng ít khi phải lo chuẩn bị cơm nước nhà cửa, sáng dậy muộn, trưa chiều ngủ đẫy giấc, chồng lo buôn bán là chính, con cái thì thích tự ăn bánh mì, đồ ăn nhanh.

Ngược lại có nhiều những người khác khác, chăm chỉ, có học thức cao, thông minh từ nhỏ, vừa đi làm công sở ngày 9,10 tiếng, vừa về lo cơm nước nhà cửa con cái, nhưng thu nhập vẫn ở mức đảm bảo cuộc sống hàng ngày, không khá giả. Chưa kể đôi khi tình cảm vợ chồng còn không thuận.

Theo mọi người, liệu những người như ở trên nói có phải kiếp trước họ tạo nhiều phước đức, làm nhiều công quả nên kiếp này cuộc sống được an nhàn như vậy không ? Chòm sao bộ sao nào trong tử vi nói lên rằng một người không cần phải lao lực vẫn có được cuộc sống đầy đủ an nhiên như thế ?

Thanked by 1 Member:

#2 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 22/05/2020 - 13:08

Người có Mệnh...được cách.... Thì khác Người có Mệnh... được cách...
Hoặc :Cục... thì đắc cách...
---
Tử vi xét Mệnh - Tài - Quan trước,như thế thì được cho là cơ bản.

Thanked by 2 Members:

#3 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/05/2020 - 22:14

tôi cũng ko biết nấu ăn , nói chung ko thích vào bếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tuần 1 2 lần thì đc , nhiều quá ko thích , vào bếp lúc nào thì phụ thuộc vào cảm xúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 22/05/2020 - 22:15


Thanked by 1 Member:

#4 ntpnguyen28

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 143 Bài viết:
  • 81 thanks

Gửi vào 22/05/2020 - 23:26

Bản chất con người ai cũng có ham muốn vật chất, tiền tài danh vọng, tham sân si.

Điều tệ nhất là việc so sánh với nhau, so kè với nhau rồi .... thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Dùng tử vi để giải thích các điều trên em nghĩ cũng rất khó. Nhưng em vẫn tin là cuộc sống có nhân - quả.

Thanked by 2 Members:

#5 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 02:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 22/05/2020 - 23:26, said:

Bản chất con người ai cũng có ham muốn vật chất, tiền tài danh vọng, tham sân si.

Điều tệ nhất là việc so sánh với nhau, so kè với nhau rồi .... thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Dùng tử vi để giải thích các điều trên em nghĩ cũng rất khó. Nhưng em vẫn tin là cuộc sống có nhân - quả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 22/05/2020 - 23:26, said:

Bản chất con người ai cũng có ham muốn vật chất, tiền tài danh vọng, tham sân si.

Điều tệ nhất là việc so sánh với nhau, so kè với nhau rồi .... thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Dùng tử vi để giải thích các điều trên em nghĩ cũng rất khó. Nhưng em vẫn tin là cuộc sống có nhân - quả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 22/05/2020 - 23:26, said:

Bản chất con người ai cũng có ham muốn vật chất, tiền tài danh vọng, tham sân si.

Điều tệ nhất là việc so sánh với nhau, so kè với nhau rồi .... thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Dùng tử vi để giải thích các điều trên em nghĩ cũng rất khó. Nhưng em vẫn tin là cuộc sống có nhân - quả.

Mình đồng ý với bạn, người giàu lại muốn giàu hơn nữa. Người có 1 công ty lại muốn mở thêm 5,7 công ty để ôm mộng trở thành tên tuổi lớn như bác Vượng.
Mình biết một trường hợp cũng con nhà quan chức, bản thân cũng ko có giỏi giang gì nhưng may mắn được bố mẹ cưng chiều, riêng tiền tiêu vặt mỗi tháng lĩnh 100 triệu. Xong rồi bạn ý bảo bạn ý khổ chỉ vì vợ chồng bạn ý hay khắc khẩu nhau, và bảo 1 bạn khác có bố mẹ nghèo chả cho được cái gì, ông chồng cũng chỉ trải chiếu bán đồ chơi trong công viên buổi đực buổi cái, là bạn gái kia sướng.
Theo mình nghĩ trong tâm mỗi người đều có 1 vài điều khó nói, nhưng trong cuộc sống bon chen kiếm tiền phải đổ mồ hôi nước mắt , nhất là tình hình Covid hiện nay thì những người không phải lo về chuyện tiền bạc đã là một điều cực kỳ may mắn và sung sướng rồi.

Thanked by 1 Member:

#6 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 02:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 22/05/2020 - 22:14, said:

tôi cũng ko biết nấu ăn , nói chung ko thích vào bếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tuần 1 2 lần thì đc , nhiều quá ko thích , vào bếp lúc nào thì phụ thuộc vào cảm xúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 22/05/2020 - 22:14, said:

tôi cũng ko biết nấu ăn , nói chung ko thích vào bếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tuần 1 2 lần thì đc , nhiều quá ko thích , vào bếp lúc nào thì phụ thuộc vào cảm xúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ko biết nấu ăn thì đành phải đi kiếm thật nhiều tiền để có đứa nó chịu nấu cho mình thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanhlong1325, on 22/05/2020 - 20:20, said:

Tui là một người điển hình ăn chơi từ nhỏ nhung vẫn sướng tới giờ sắp về chầu tiên tổ.

Có cậu nào muốn xét mệnh tài quan của tui k

kiểu này người ta gọi là sướng quá không biết làm gì đây mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay bác thử buôn hàng cấm để trải nghiệm đời sống cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày mỗi tội sổ đỏ 2m vuông xem sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 ntpnguyen28

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 143 Bài viết:
  • 81 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 03:08

Hi. Bạn ngủ muộn thế.

Vì bạn trạc tuổi mình, nên mình chia sẻ thật lòng nhé:
- Mình cũng 30 rồi. Mình không có tư tưởng để ý ai giàu, ai giỏi, ai nhàn, ai vất trong đám bạn hay công việc.
Việc đó, mình thấy rất kì cục, nó kìm hãm bản năng sinh tồn của mình.
Mỗi người có một mục tiêu riêng, không phải ai cũng giống nhau nên không cần thiết phải để ý cái đó.

- Mình tin vào nhân - quả. Còn về tử vi có thể đúng hoặc sai. Nhưng tương lai thì có bất ngờ. Tử vi nghiệm lý những gì trải qua mà thôi.

Nếu để các bậc tiền bối phân tích vì sao như trong #1 thì mình cũng thấy khó mà thỏa lòng các thắc mắc này.


Gieo nhân nào - gặt quả ấy. Mình thấy đúng

Sửa bởi ntpnguyen28: 23/05/2020 - 03:14


Thanked by 2 Members:

#8 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 17:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Snowflake, on 23/05/2020 - 02:51, said:

Ko biết nấu ăn thì đành phải đi kiếm thật nhiều tiền để có đứa nó chịu nấu cho mình thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


haha thường thì nếu 1 ng ko bik nấu ăn
thì ng còn lại sẽ thuê người hoặc tự làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#9 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 20:08

Độc giả xin kể một trường hợp Mệnh Phá quân cư tuất sinh năm Mậu Thân.Đang làm chủ quản lý 100 người năm Canh Dần bỏ việc ,về cùng vợ mở công ty thời trang...Ở đây,nếu nhìn theo thường lý thì ai cũng bảo rằng tốt,vì kinh doanh sau đó rất là thuận lợi.
8 năm sau Đinh Dậu người vợ ngoại tình chủ ý ly hôn,tất cả tài sản đều đứng tên nhà vợ...nói xuồng sã là bị tống cổ ra đường.Tay trắng ở cái tuổi ngoài 50.
-----------
Cho nên mới nói là sướng,khổ vô cùng nào ai biết được.Độc giả cũng chỉ âm thầm kiểm xem thật giả thông qua tuvi ( Xưa nay độc giả có 1 thói quen cứ hễ người vietnam và người china nói gì thì phải kiểm tra độ chính xác thông tin !)


Thanked by 2 Members:

#10 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 20:29

Nói là kiểm tra thông qua thuật toán tuvi cũng không đến mức thần thông quảng đại như trên mạng ảo thời nay (hay khán văng mạng).Đại khái
Lời chiếm của năm Canh Dần Đại hạn trùng Lưu niên có lộc mã giao trì ,lưu nhị đẩu tại...Thì hiểu rằng có sự gợi ý về "đầu tư" từ người khác(Ngoại) Thế nhưng nhị hạn lại có cách kỵ trị ấn.===>Thành thử nếu độc giả có ở tại thời điểm đó,chủ nhân lá số có hỏi...thì cũng phân vân,không biết phải trả lời thế nào!
------
Bởi vì rằng khi tổng thể bức tranh được hình thành thì mới hiểu vì tin tưởng vợ ,toàn bộ tài sản vợ đứng tên mà mất đi thực quyền!
Tới lúc thế cờ lật ngửa thì đã già đời buông xuôi!


Thanked by 2 Members:

#11 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 20:51

Nói về hạn năm Đinh Dậu thì cũng không khó quá,nhà tử vi mạng cho rằng liên quan pháp luật,ly dị vợ...vv...vv.
Lời chiếm tuvi là năm mà nội thể bị gẫy đổ là nguyên nhân của Thiên Di( khoa kỵ)===>Đứa con đầu đã trưởng thành coi như xong,đứa con thứ hai xin ở với cha.
---------
Xét lại số tuvi Thân cư Tài Bạch có kình lực ,Sách tử vi hàng chợ viết = kiếm tiền chật vật = xin vợ tiền mua xe chạy taxi nhưng vợ không cho,đương số chạy xe thuê cho một công ty du lịch.

Sửa bởi comthaycomco: 23/05/2020 - 20:56


#12 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 20:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 23/05/2020 - 03:08, said:

Hi. Bạn ngủ muộn thế.

Vì bạn trạc tuổi mình, nên mình chia sẻ thật lòng nhé:
- Mình cũng 30 rồi. Mình không có tư tưởng để ý ai giàu, ai giỏi, ai nhàn, ai vất trong đám bạn hay công việc.
Việc đó, mình thấy rất kì cục, nó kìm hãm bản năng sinh tồn của mình.
Mỗi người có một mục tiêu riêng, không phải ai cũng giống nhau nên không cần thiết phải để ý cái đó.

- Mình tin vào nhân - quả. Còn về tử vi có thể đúng hoặc sai. Nhưng tương lai thì có bất ngờ. Tử vi nghiệm lý những gì trải qua mà thôi.

Nếu để các bậc tiền bối phân tích vì sao như trong #1 thì mình cũng thấy khó mà thỏa lòng các thắc mắc này.


Gieo nhân nào - gặt quả ấy. Mình thấy đúng



Mình hiểu, nếu một người bạn ngoài xã hội không liên quan và không có trách nhiệm chung với mình, mình sẽ nói: ối zời mày dạo này khá thế, bữa nay khao t*o đi, xong cười khà khà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng khi mình và đối phương xét về mặt đạo đức lại có cùng trách nhiệm và vấn đề phải gánh vác, thì cái người có điều kiện tốt hơn nhưng lại chỉ ăn không ngồi rồi, vô tư như củ su hào và dồn trách nhiệm lên người yếu thế hơn, thì chắc chắn là sẽ khiến người còn lại thấy tủi thân và áp lực. Khi gánh nặng không thể chia sẻ sẽ dẫn đến tâm lý tiêu cực và ảnh hưởng đến sức khỏe và các vấn đề riêng tư khác.
Mình có mong muốn là tuy cuộc đời có nhân có quả nhưng con người ta sống phải biết điều, phải có cái tâm, không nên chỉ biết ngồi ôm cái sướng của mình, để mặc kệ người khác lúc hoạn nạn gian nan trong khi ngày xưa lúc mình còn gian nan thì người ta đã dừng hết công việc cá nhân để chạy đi lo cho mình.

Thanked by 1 Member:

#13 Snowflake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

comthaycomco, on 23/05/2020 - 20:08, said:

Độc giả xin kể một trường hợp Mệnh Phá quân cư tuất sinh năm Mậu Thân.Đang làm chủ quản lý 100 người năm Canh Dần bỏ việc ,về cùng vợ mở công ty thời trang...Ở đây,nếu nhìn theo thường lý thì ai cũng bảo rằng tốt,vì kinh doanh sau đó rất là thuận lợi.
8 năm sau Đinh Dậu người vợ ngoại tình chủ ý ly hôn,tất cả tài sản đều đứng tên nhà vợ...nói xuồng sã là bị tống cổ ra đường.Tay trắng ở cái tuổi ngoài 50.
-----------
Cho nên mới nói là sướng,khổ vô cùng nào ai biết được.Độc giả cũng chỉ âm thầm kiểm xem thật giả thông qua tuvi ( Xưa nay độc giả có 1 thói quen cứ hễ người vietnam và người china nói gì thì phải kiểm tra độ chính xác thông tin !)

Nghe bác nói em cũng thấy thương trường hợp này. Nói chung lòng người khó đoán, anh này đáng ra ngày xưa thà đi làm công ăn lương bình thường thôi, tiêu ít tiêu nhiều cũng là của mình, trong cuộc đời cái việc làm ăn chung với nhà vợ là điều cực kỳ nên tránh.

Người ta ngẫm lại nhiều khi chịu cái nghèo trong 20,30 năm, nhưng cái lúc lộc trời đến thì chỉ cần vài năm là giàu, lúc lộc cạn thì 1 năm là rụng hết. Đúng là không ai nói trước được điều gì. Em là em chỉ không ưa được những cái thành phần lúc ít lộc thì sống bám vào gia đình, nhờ cậy anh em nhường phần hơn cho mình, nhưng tới lúc làm ăn phất lên được thì lại quay mặt mặc kệ thân nhân.

Quan niệm sống của em là không được ngồi mát ăn bát vàng. Ai có ít kinh tế thì tập trung lo đảm bảo cuộc sống gia đình, vợ con. Ai có nhiều kinh tế lẫn thời gian thì quan tâm, đỡ đần phụ mẫu hai bên, lo phần tâm linh mồ mả.

Sửa bởi Snowflake: 23/05/2020 - 21:16


#14 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 21:20

Và câu chuyện cũng là Nhân -Quả.Nhân năm Canh Dần => Quả năm Đinh Dậu.
Như đã nói chẳng có nhà tử vi nào mà có thể khẳng định quả màu xanh hay màu đỏ.Cũng như chẳng có đương số nào có thể...gọi là theo các bạn trẻ hay nói "Xu cát tị hung"...mà thường thường độc giả chứng kiến đều là nếu...thì ,tại sao lại thế?tại sao vậy,....vv...vv
------
Điều này có thể hiểu được vì TẬT( cung tật ách) thì khó sửa.
chính vì định lệ khoa tử vi là vậy ...nhiều năm trời độc giả kiểm chứng vận hạn trên một lố bạn trẻ(Nhóm người không tin vào CHÚA,thường lên mạng ảo nói rất to,nói hay,nói nhiều về cá nhân có khả năng xu cát tị hung ở tầm VŨ TRỤ)===>Kết quả nhận được thật sự đáng thất vọng!!!

#15 Daihoivolamlanthu13d

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 23/05/2020 - 21:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Snowflake, on 23/05/2020 - 21:08, said:



Nghe bác nói em cũng thấy thương trường hợp này. Nói chung lòng người khó đoán, anh này đáng ra ngày xưa thà đi làm công ăn lương bình thường thôi, tiêu ít tiêu nhiều cũng là của mình, trong cuộc đời cái việc làm ăn chung với nhà vợ là điều cực kỳ nên tránh.

Người ta ngẫm lại nhiều khi chịu cái nghèo trong 20,30 năm, nhưng cái lúc lộc trời đến thì chỉ cần vài năm là giàu, lúc lộc cạn thì 1 năm là rụng hết. Đúng là không ai nói trước được điều gì. Em là em chỉ không ưa được những cái thành phần lúc ít lộc thì sống bám vào gia đình, nhờ cậy anh em nhường phần hơn cho mình, nhưng tới lúc làm ăn phất lên được thì lại quay mặt mặc kệ thân nhân.

Quan niệm sống của em là không được ngồi mát ăn bát vàng. Ai có ít kinh tế thì tập trung lo đảm bảo cuộc sống gia đình, vợ con. Ai có nhiều kinh tế lẫn thời gian thì quan tâm, đỡ đần phụ mẫu hai bên, lo phần tâm linh mồ mả.
Quan điểm của độc giả về NHÂN -QUẢ có hơi khác các bạn ở trong đây.Nhân là hành động -Quả là kết quả,hậu quả của hành động ấy.Cái việc mà người vợ đưa ra lời "Gợi Ý" để hai vợ chồng tập trung kinh doanh riêng ,làm giàu ...cắm cố tài sản mượn vốn = DUYÊN.
--------
Đấy là một vài khái niệm độc giả học trước khi học những khoa như tuvi.Trong lúc học thì thêm vài khái niệm khác vị như chôn cất để tồn lộc lại hay như giả lộc,địa lộc,ám lộc,sát lộc,...đại khái hiểu thêm về chữ lộc...vv...vv






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |