Jump to content

Advertisements




THỜI MẠT KIẾP...


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 ch8484

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 276 thanks

Gửi vào 24/05/2020 - 08:38

THỜI MẠT KIẾP (Sưu tầm internet)

(Đừng vội tin ta nhé)

- Địa ngục tạm thời đóng cửa, bên ngoài là ân xá cho tội nhân, nhưng bên trong là… mấy cha chủ nhà đã đầu thai lên một mớ. Ta đang nghi ngờ vài đứa thân quen mà chưa chắc ăn. Mấy thằng ta đang điều nghiên, ít nhất bốn năm đứa bị nghi ngờ. Hehehe.
- Nếu mình là Chủ nhà đầu thai thì thuộc loại: xương thịt banh chành, xử án qua loa chiếu lệ, ác độc mà vui tính, oai phong chả ăn thua với ta, hung dữ chả nhằm nhò gì, chỉ trọng người nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, ăn hiền ở lành, ngay thẳng. Nửa non, nửa già. Gặp hai mấy thầy bà ta chưa thấy sợ người nào. Chỉ nể trọng họ hiền lành, đức hạnh, lớn tuổi thôi. Ta thể loại thuộc hòa lẫn xương thịt, nghe thấu ý nghĩ, bao trùm không gian và thời gian. Đêm ngày không dứt, chớp mắt không ngưng. Vui chơi là chủ yếu. Cả thèm chóng chán.
- Đừng hòng hốt Diêm Vương. Vì xưa nay, bắt Ma Vương, Quỷ Vương chứ chưa ai hốt Diêm Vương hết dù thầy bà lớn cỡ nào đi nữa. Đó là lý do những ngày Diêm Vương dạo chơi bọn thầy bà đóng cửa, không hoạt động nữa chẳn hạn mùng 5, 14, 23…
- Họ có thể hốt mọi thứ, ví dụ như một ông già nghèo khổ thanh bần, chỉ đem theo có 10 triệu lượng vàng ròng. Hốt cái một. Trắng tay.
- Chạng như núi Tây Ninh họ quánh cái phụp, mất tiêu. Nghe đồn có cái lỗ thu vô bỏ ra, thu vào hút ra gì đó. Tòa Thánh Tây Ninh khéo tài che mắt thiên hạ. Chiều đo không gian giãn dài vô tận, nên hơi khó tìm. Nhà thờ Đức Bà Paris thì chiều đo không gian 2.000 năm ánh sáng. Họ đến trong 2 giây. Chiều đo này là để tà ma ngoại đạo không thể đến được do nản chí với chiều đo quá dài.
- Ta kêu lên Tây Phương Cực Lạc chơi cho xứng tầm. Trong chưa đầy 2 giây họ nói: người đẹp quá trời, nhưng mà zú không có, lon cac không có, không thích.
- Mùng 5, 14, 23 địa ngục trèo lên thăm thú, kiếm món gì đó đem về, nên thầy bà bói toán thu vén đóng cửa ầm ầm, thầy bà bói toán tu xong về trời, cho nên diêm vương chưa có được món hàng ngon miệng này.
- Khi Địa Cầu tái lập, tanh bành, nhào lộn bề mặt, thì lòng đất là nơi trú ẩn an toàn nhất thiên hạ. Cho nên Thần Thánh Tiên Phật lúc bề mặt Địa Cầu tái tạo nhào bột, chỉ có lên cung Trăng hay sao Hỏa ở tạm thôi chứ chui xuống Địa Ngục là tiêu dên với Diêm Vương, bọn họ đang mong chờ những nhan sắc tuyệt trần. Có lẽ lý do đóng cửa Địa Ngục lên cõi trần là để trà trộn tìm hiểu tình hình sau đó úp mẻ lưới.
- Sắc đẹp của Thần Thánh Tiên Phật là do chỉnh sửa nhan sắc liên tục không ngừng do dòm ngó nhan sắc của rất nhiều chúng sinh xinh đẹp.
- Họ thông minh là do tập hợp rất nhiều kiến thức của vô số người từ khắp nơi trong không gian và thời gian.
- Họ có thể khai khẩu Phật Địa Mẫu và Hà Mai Liễu luôn đó nha. Nghĩ sao mà nói VN ngu mà lì. Nước nam ta mà bảo cái ruột thừa vậy trời. Cho đau ruột thừa luôn nha.
- Em tôi thì đi coi bói, thầy nào cũng nói: thôi về đi, không coi được đâu.
- Em ước mơ lên ngôi Vương, để thâu tóm hết công an, quân đội về làm vợ bé. Ôi, Tam cung Lục chục viện. Anh em thân yêu của ta. Thú thật là đang chảy nước dãi quá trời mà chưa liếm láp được em nào cho đã thèm. Mỗi lần công an quân đội chạy ngang là ta giãy đành đạnh anh em thân yêu nỡ bỏ lơ vầy nè. Khổ đau quá mà, không thương yêu nhau gì hết à.

- Bên trong có thước đo năng lực tâm linh, thằng tu tờ Quán Âm trước cửa nhà thì giết người làm được nồi canh chua, còn thằng cha nhà thờ Thiên Chúa, giết người làm được nồi lẩu thái chua cay, còn ta, trong 1 giây đồng hồ, nguyên đống khô gà lá chanh có luôn xương.

- Pháp giới kinh hồn này cho biết, ta tính tay bấm số tất cả cõi vô hình lẫn hữu hình 7 tỉ 400 triệu người mất 15 phút đồng hồ với rất nhiều cánh tay cùng nhau tính một lúc.

- Ngoài rìa chòm sao Bắc Đẩu có một Địa Cầu, sâu bên trong chòm sao Thiên Nga có một Địa Cầu. Chúng y chang mình thôi. Nhưng đặc điểm hành tinh có sự sống là hơi tối do ít phản chiếu ánh sáng, nên muốn nhìn bằng kính viễn vọng phải lựa vị trí hành tinh có ánh sáng hơi mờ tối, nơi bị khoảng trống khuyết (khó thấy nên vị trí có cảm giác bị trống chỗ).

- Nước kia còn tuyên bố xanh rờn: chúng ta phải viết phần mềm máy tính, để … mang ơn chúng ta.

- Jesu thì năng lượng tràn xuống như suối liên tục nên thành Chúa luôn. Nhưng năng lực thần thông không có, chỉ có cái mồm giảng đạo nên mới bị giết chết, do không có khả năng tự vệ. Sau này ổng mới được thần thông.

- Phật Thích Ca thì do tu dở sống dở chết, thoi thóp mới đắc đạo.

- Quỷ Dạ Xoa thích ăn thịt con nít là do thơm ngon, thịt người lớn ăn hôi, dơ và cảm giác buồn bã.

- Mạng số là do từ trường Trái Đất tạo ra. Sau đó khi thời vận chín muồi thì có thể tác động thay đổi tăng giảm chút ít vô đó. Lợi dụng điều này để hại báo hoặc xoay chuyển tốt lên thêm. Đây là cơ sở của cứu nhân độ thế.

- Ta yêu đất nước Việt Nam vô cùng, đặc biệt là anh em thân yêu.

- Địa ngục đang dạo chơi khắp nơi, nên Phật trời mới khuyên mọi người lo tu hành lần chót kỳ ba Long Nhông hội.

- Quỷ Vương thèm muốn thứ gì đó… ta không sợ lão đâu, chỉ sợ không sở hữu anh em thân yêu được thôi. Kekeke.

- Kiến họ Giáp là kiến họ quành tráng tại ngoại quốc, nguyên nhơn là lấy họ Giáp thì họ cảm giác có áo giáp bảo vệ nên không sao hết. Nhưng sang Việt Nam ta thì người ta bảo “không còn manh giáp”. Mau mau giao nộp thứ ngon miệng ta cần hơn hai thập kỷ.

- Phật và Bồ Tát, Thánh, Thần cũng không dám xuống Địa Ngục, cho nên họ truyền bóng ảnh xuống như Livestream trên Youtube, họ chỉ thuyết pháp, khuyên giải chứ chả làm gì được cho ai hết.

- Bọn ngồi thiền nhập định xâm nhập vào tâm trí thể xác quá lắm 1-2 giờ đồng hồ thì xuất ra vì chúng còn lo nhiều chuyện khác nữa, mà cũng chẳng ai ngồi lâu cho mỏi giò mỏi cẳng.

- Linh hồn đang cố gắng thu gom kiến thức toàn bộ địa cầu từ cổ chí kim, mọi thức kiến thức nhân loại từ xưa đến nay, từ bói toán, bùa ngải, tâm linh, tu luyện, toán học, võ thuật, kinh tế, văn hóa, quân sự, hội họa, điêu khắc, nông nghiệp… tất tần tật… không chừa thứ gì… ngay cả hơn mấy ngàn ngôn ngữ địa cầu từ xưa đến nay. Từ lâu theo đặc tính tan rã ra không gian, hòa nhập tất cả mọi thứ từ linh hồn kẻ khác, cho đến mọi vật chất hữu hình lẫn vô hình, bao trùm bên trong các cõi giới, thế giới khác trong không gian.

- Ma Vương thuộc thể ăn chơi giải trí, giống như nết sống con nhà giàu, đam mê các hình thức vui chơi giải trí, thơ văn nhạc họa, hưởng thụ cuộc sống. Đây là phong cách của Ma Vương hay còn gọi là Vương gia với cuộc sống vương giả. Nếu do Vương gia độ mạng, bạn sẽ hưởng thụ cuộc sống gần giống thế, vương giả, hưởng thụ, nhàn hạ, ăn chơi, vui vẻ… chẳng phải buồn lo.

- Quỷ Vương thì giống giang hồ xã hội đen hơn, phải có quậy phá cửa, cãi lộn, quánh lộn, phải máu me ảnh mới chịu. Đây là phong cách của Quỷ Vương, với cuộc sống giang hồ dọc ngang từ nam chí bắc. Đây còn gọi là anh Tôn Quý. Nếu được anh độ mạng, bạn sẽ có cuộc đời tung hoành ngang dọc, đầu đội trời chân đạp thiên hạ.

- Trò chơi quay phim tưởng tri: nhập định tạo ra hình ảnh, phân tích thành một màn ảnh, có thể là 1024x768 pixel. Từng điểm ảnh pixel tạo tấm ảnh vi tính tạo ra điểm màu. Từng điểm màu ghi thành file ảnh “.jpg”. Sau đó ghi thành file máy tính và lưu vào máy tính.

- Khuyết điểm: khung hình cố định, không thay đổi góc quay video. Không phóng to thu nhỏ được do nó là từng tấm ảnh tĩnh hợp thành.

- Ưu điểm: quay phim, tạo file âm thanh gì cũng được. Nên thoải mái giả tạo ra phim hành động, phim hài, phim sex, tạo truyện tranh, tạo nhạc mp3, tạo tiểu thuyết, dựng kịch nói… tạo phim thực tế ảo, quay phim Phật, Bồ Tát đang giảng đạo đưa lên youtube… tạo file video vu oan giá họa cho người khác.

- Tử Vi đẩu số thì ông Bửu Đình sửa lại Đại vận theo Bắc phái Trần Đoàn như của phái Đông A là Đại vận nằm tại cung Phụ Mẫu và Huynh đệ thuận ngược là đúng ngay chóc. Ông Bửu Đình nên tính thử nghiệm xem xác suất thế nào. Tử Vi Ứng Dụng là song đôi với nhóm Đông A về độ chính xác.








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |