(from FB - Tuan D Phan)
"Tổng thống bị uất muộn. Cảm thấy thời giờ đang cạn dần, ông yêu cầu các phụ tá lập nên một danh sách các phương án chính trị của ông. Ông không đặc biệt sùng đạo, nhưng, khi ánh nắng dần phai bên ngoài toà Bạch Ốc dần trống vắng, ông quỳ xuống và đọc to lời cầu nguyện, khóc nức và nện nắm tay xuống thảm.
“Tôi đã làm gì?” Ông nói. “Điều gì đã xảy ra vậy?” Khi Tổng thống lưu ý thấy giới quân đội có thể làm ông dễ xử hơn bằng cách để lại khẩu súng lục ở ngăn kéo bàn làm việc, chánh văn phòng cho mời bác sĩ của Tổng thống và lệnh rằng tất cả thuốc ngủ và thuốc an thần phải được lấy đi hết, nhằm bảo đảm ông không có phương tiện nào để tự sát.
Theo như Bob Woodward và Carl Bernstein thuật lại trong “The Final Days”, sự sụp đổ của Richard Nixon vào mùa hè năm 1974 là một trong những sự kiện kịch tính nhất lịch sử Mĩ. Tháng Tám năm ấy, vụ tai tiếng Watergate đã buộc Nixon – người bị lâm vào khốn cảnh bởi những đoạn ghi âm ở toà Bạch Ốc vốn tự kết tội mình và người đối diện vụ đàn hạch (impeachment) lẫn việc bị bãi nhiệm – phải từ chức. Hai mươi chín người có mối ràng buộc thân cận với chính quyền của ông sau đó bị kết tội, và nhiều người trong số những phụ tá cấp cao của ông, bao gồm Tổng Chưởng lí John Mitchell, phải vào tù. Tuy nhiên, bản thân Nixon thoát khỏi cảnh bị truy tố vì người kế nhiệm Gerald Ford đã ban lệnh ân xá cho ông vào tháng Chín 1974.
Không tổng thống Mĩ nào từng bị kết tội hình sự. Nhưng, khi Donald Trump đấu tranh để trụ lại Bạch Ốc, ông và những người quanh mình chắc chắn biết rằng nếu ông thua – một kết quả mà không ai có thể trông mong – sự suy đoán về quyền đặc miễn (presumption of immunity) đi kèm với chức vụ Tổng thống sẽ biến mất. Xét rằng hơn một tá vụ điều tra và vụ kiện dân sự liên quan đến Trump đang được tiến hành, ông có thể nhìn thấy thế tàn cục này hiểm hoạ hơn nhiều cái thế mà Nixon đã đương đầu.
Sử gia chuyên về tổng thống Michael Beschloss nói về Trump, “Nếu ông ấy thua, các vị có một tình huống không hề khác với tình huống của Nixon khi ông này từ chức. Nixon đã nói về cánh cửa lao thất đóng sập một tiếng rền vang.” Trump nổi tiếng là sống sót được qua một vụ đàn hạch, hai cuộc li dị, sáu cuộc phá sản, hai mươi sáu vụ cáo buộc quấy rối tình dục và ước đoán chừng bốn nghìn vụ kiện. Hiếm ai thoát được các hậu quả theo cách gian giảo hơn. Chuỗi vận may đó có thể kết thúc hoàn toàn, có lẽ theo cách tàn bạo, nếu ông thua trước Joe Biden.
Dẫu cho Trump thắng, những mối đe doạ nghiêm trọng về pháp lí và tài chính sẽ cứ lởn vởn ở nhiệm kì thứ nhì của ông.
Hai trong số những cuộc điều tra về Trump đang có người dẫn đầu là những viên chức thực thi pháp luật đầy quyền hành ở bang và thành phố. Cyrus Vance, Jr., Biện lí Manhattan, và Letitia James, tổng chưởng lí New York, mỗi người tự mình theo đuổi những cáo buộc hình sự khả dĩ liên quan đến những hoạt động kinh doanh của Trump trước lúc ông trở thành Tổng thống. Vì những quyền tài phán của họ nằm ngoài địa hạt liên bang, bất kì sự kết tội hay kết án nào vốn là kết quả từ những việc tố tụng của họ đều sẽ vượt quá phạm vi của quyền ân xá Tổng thống.
Nội những chi phí pháp lí của Trump cũng có thể dễ gây nản lòng. (Vào thời điểm Bill Clinton rời khỏi Bạch Ốc, ông bị lãnh trọn hơn mười triệu đô ở các án phí.) Và tài lực của Trump hiện đang chịu tình trạng căng thẳng ngày càng tăng. Trong bốn năm tiếp theo, theo báo cáo gây kinh ngạc gần đây của [New York] Times, Trump – cho dù tái đắc cử hay không – cần phải theo đúng các kì hạn mà trả hơn 300 triệu đô ở các khoản vay mà cá nhân ông đứng ra bảo chứng; phần nhiều khoản nợ này là đối với những chủ nợ ngoại quốc như Deutsche Bank. Nếu ông không thể tái cấp tài chính với những bên cho vay, ông sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tờ Financial Times trong khi đó dự toán rằng tổng cộng thì khoản nợ địa ốc của Trump trị giá khoảng 900 triệu đô sẽ đáo hạn trong vòng bốn năm tiếp theo. Đồng thời, ông bị kẹt trong một cuộc tranh cãi với Sở Thuế Vụ (IRS) về một khoản khấu trừ mà ông tuyên bố trên các tờ khai thuế thu nhập của mình; một quyết định bất lợi có thể làm ông tốn thêm trăm triệu đô. Để trả hết những khoản nợ như vậy, Tổng thống, người có giá trị tài sản ròng theo Forbes ước tính là hai tỉ rưỡi đô, có thể bán đi một số cơ ngơi địa ốc giá trị nhất của mình – hoặc, như đã từng trong quá khứ, tìm cách bịp chủ nợ. Nhưng, theo một phân tích của tờ Washington Post, địa ốc của Trump – đặc biệt khách sạn và resort – đang bị một cú giáng nặng nề vì đại dịch và vì hậu quả từ sự nghiệp chính trị gây chia rẽ của ông.
“Chính chức vụ Tổng thống là cái giữ ông thoát khỏi nhà tù và nhà tế bần”, theo lời của Timothy Snyder, giáo sư lịch sử ở Yale, người chuyên nghiên cứu chủ nghĩa chuyên chế.
"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Hoa Cái: 18/11/2020 - 23:33