Jump to content

Advertisements




Có phải sưc mạnh đến từ tự kỉ ám thị?


15 replies to this topic

#1 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 24/04/2021 - 04:48

Có thể xem đây là topic mang tính nghiên cứu Đầu tiên của tôi trong diễn đàn này. Hi vọng là học được thêm nhiều điều từ chiêm nghiệm của các thành viên khác.

Tôi hay nghe nói chẳng hạn Kinh bát nhã rất linh thiêng. Tôi có đoc về Phật giáo nhưng không nhớ có đọc về kinh bát nhã chưa. Nhưng kinh tôi thích nhất là kinh pháp cú.

Tôi cũng nghe nói nhiều về sự linh thiêng của thần chú Thái Lan.

Tôi không thuộc bất cứ câu thần chú nào của Thái Lan. Tôi không thuộc nhiều câu kinh phật, ngoại trừ câu kinh đơn giản là Nam mô a di đà phật.

Tuy nhiên tôi có trải nghiệm là nếu bạn lặp đi lặp lại (hằng ngày) một điều mong muốn thì có thể bạn đạt được điều mong ước đó, dù nó khó như thế nào.

Từ đó, tôi có suy nghĩ là có phải hiệu lực của kinh, thần chú... thực sự đến từ sự lăp lại và hiệu lực mà bạn gán cho.

Chẳng hạn, thay vì câu “Nam mô a di đà phật” hay một câu thần chú nào đó, bạn đọc câu “Amina kalasa”, và khi đọc như thế bạn gán cho nó ý nghĩa là giải Thoát bạn khỏi nguy hiểm, thì khi gặp nguy hiểm bạnn cứ đọc “”Amina kalasa” thì sẽ được bình an?

Thanked by 2 Members:

#2 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 03/05/2021 - 02:56

Tình cờ có được cuốn sách “Người Bán hàng vĩ đại nhất thế giới” (tác giả Og Mandino, bản dịch tiếng Việt của Đoàn Phạm Gia Phú) tôi đọc thấy khá giống suy nghĩ của mình, nhất là đoạn sau ở trang 64, khá liên quan đến bài viết ở trên, nên chép vào đây: “Và thói quen này sẽ mang lại cho tôi điều gì? đây chính là bí mật đằng sau mọi thành tựu của con người. Khi lặp lại những câu từ hàng ngày, chúng sẽ trở thành một phần trong ý thức, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng sẽ còn đi vào bên trong tiềm thức con người, là nơi tạo ra những giấc mơ, khiến ta vô thức Hành động theo mà chính bản thân cũng không lí giải được.”

Về chuyện tiềm thức ảnh hưởng đến cuộc sống, có những ví dụ nôi tiếng chẳng hạn như Nominative determinism. Chính bản thân tôi cũng chứng kiến điều này.

Đọc tiểu sử của tác giả Og Mandino trên Wikipedia thấy cũng khá kì Thú.

Trong một topic trên diễn đàn này tôi có ghi là tôi tin có định mệnh. Chuyện tình cờ được cuốn sách này, cộng thêm một vài cuốn sách khác, càng làm tôi tin hơn.

Thanked by 1 Member:

#3 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/06/2021 - 10:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Just, on 03/05/2021 - 02:56, said:

Về chuyện tiềm thức ảnh hưởng đến cuộc sống, có những ví dụ nôi tiếng chẳng hạn như Nominative determinism. Chính bản thân tôi cũng chứng kiến điều này.



Hoàn toàn không tốt chút nào! Đừng bao giờ tự ám thị mình bất cứ điều gì!

Nếu các vị muốn hiểu biết về vật chất, sinh mệnh, ý niệm của con ngưòi thực sự là gì xin hãy tìm đọc sách : "Chuyển Pháp Luân"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, các vị sẽ hòan toàn minh bạch.

Sửa bởi catdang: 26/06/2021 - 10:45


Thanked by 1 Member:

#4 EKQ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 289 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 30/07/2021 - 17:03

Thực ra muốn tìm hiểu tiềm thức của mình như thế nào, không cần nhìn đâu xa, chính là thông qua lá số tử vi, bát tự...Tiềm thức (tâm) muốn như nào thì đời diễn biến đúng như thế. Chẳng qua tâm thức bề mặt của ta không nhận ra điều này, và tương lai thì thường đến theo dạng bia kẹp lạc. Muốn có bia sẽ có bia, nhưng nhiều khi, phải nhận cả lạc nữa (là cái ta không thích), đó mới là điểm nhức nhối.

Sửa bởi EKQ: 30/07/2021 - 17:03


Thanked by 1 Member:

#5 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 31/07/2021 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 26/06/2021 - 10:43, said:


Hoàn toàn không tốt chút nào! Đừng bao giờ tự ám thị mình bất cứ điều gì!

Nếu các vị muốn hiểu biết về vật chất, sinh mệnh, ý niệm của con ngưòi thực sự là gì xin hãy tìm đọc sách : "Chuyển Pháp Luân"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, các vị sẽ hòan toàn minh bạch.


Catdang gốc thể giải thích tại sao k? Chẳng hạn tụng Kinh hàng ngày không phải là tự kỉ ám thị k?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EKQ, on 30/07/2021 - 17:03, said:

Thực ra muốn tìm hiểu tiềm thức của mình như thế nào, không cần nhìn đâu xa, chính là thông qua lá số tử vi, bát tự...Tiềm thức (tâm) muốn như nào thì đời diễn biến đúng như thế. Chẳng qua tâm thức bề mặt của ta không nhận ra điều này, và tương lai thì thường đến theo dạng bia kẹp lạc. Muốn có bia sẽ có bia, nhưng nhiều khi, phải nhận cả lạc nữa (là cái ta không thích), đó mới là điểm nhức nhối.

Theo tôi hiểu thì một người là bị động không thể tự tạo ra lá số tử Vi của chính người đó, trong khi tự kỉ ám thị thì người đó tự quyết định được. Như vậy tại sao lá số tử vi lại tương tự tự kỉ ám thị?

#6 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 31/07/2021 - 22:15

Dạo này đang bị buồng.
Đến học phong thủy cũng học ko vô nói gì đi quậy.
Mỗi lần tự kỉ ám thị *đang buồng lắm* là khóc huhu ý.

#7 nahtlee

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 178 thanks

Gửi vào 01/08/2021 - 08:42

Góp ý cùng bạn,

Sức mạnh có đến từ tự kỷ ám thị (TKAT)? chắc chắn là có, và đã có rất nhiều ví dụ về việc này (như link

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Sức mạnh ở đây thông qua tự khích lệ bản thân bằng 5 giác quan để kết nối với tiềm thức tạo ra động lực để làm những hành động bình thường khó làm đc, tất nhiên sẽ đưa đến những hành động tốt, xấu khác nhau.

Còn bạn nói ở đây, theo tôi hiểu là sức mạnh từ việc đọc thần chú, tụng kinh... là do TKAT mà ra, cái này còn tùy, có thể đúng 1 phần. Đúng ở đây, tức là khi bạn có niềm tin vào 1 câu chú nào đó, khi chẳng may gặp tai nạn hay sự cố, bạn tâm niệm và đọc chú thì sẽ có động lực, có niềm tin để vượt qua khó khăn, khi đó xem như là câu chú đó có sức mạnh từ TKAT.

Nhưng thật ra, câu chú hay bùa ngãi... đó là các ký hiệu, tên gọi riêng của mỗi vị thần, thánh, tiên, bồ tát, khi bạn đọc niệm lên thì sẽ gọi những vị đó và nhờ tha lực của các vị đó giúp ta vượt qua tai nạn, thì đến đây, sức mạnh không phải đến từ TKAT nữa. Ví dụ như khi cháy nhà, tôi gọi 114 thì có công an PCCC đến giúp đỡ vậy.

Còn các vị thần, thánh, tiên, bồ tát có thật hay không thì hiện khoa học không chứng minh được, bạn có thể không tin, khi nào va chạm thực tế hoặc có trải nghiệm thì mới biết được.

Thanked by 1 Member:

#8 cariga

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

Gửi vào 02/08/2021 - 21:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Just, on 03/05/2021 - 02:56, said:

Tình cờ có được cuốn sách “Người Bán hàng vĩ đại nhất thế giới” (tác giả Og Mandino, bản dịch tiếng Việt của Đoàn Phạm Gia Phú) tôi đọc thấy khá giống suy nghĩ của mình, nhất là đoạn sau ở trang 64, khá liên quan đến bài viết ở trên, nên chép vào đây: “Và thói quen này sẽ mang lại cho tôi điều gì? đây chính là bí mật đằng sau mọi thành tựu của con người. Khi lặp lại những câu từ hàng ngày, chúng sẽ trở thành một phần trong ý thức, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng sẽ còn đi vào bên trong tiềm thức con người, là nơi tạo ra những giấc mơ, khiến ta vô thức Hành động theo mà chính bản thân cũng không lí giải được.”

Về chuyện tiềm thức ảnh hưởng đến cuộc sống, có những ví dụ nôi tiếng chẳng hạn như Nominative determinism. Chính bản thân tôi cũng chứng kiến điều này.

Đọc tiểu sử của tác giả Og Mandino trên Wikipedia thấy cũng khá kì Thú.

Trong một topic trên diễn đàn này tôi có ghi là tôi tin có định mệnh. Chuyện tình cờ được cuốn sách này, cộng thêm một vài cuốn sách khác, càng làm tôi tin hơn.

Mình vừa mới đọc xong cuốn sách. Đúng kiểu self-help book. Rất hay & có ý nghĩa.

Mình cũng tin vào định mệnh. Nhờ TVLS, mình & anh hàng xóm cũ đã tìm lại được nhau, sau gần 30 năm không liên lạc mặc dù nhà mới cách nhau có mấy trăm mét.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Just đọc thử cuốn “3 người thầy vĩ đại” do Lâm Giang giới thiệu đi. Rất hay.

3 người thầy vĩ đại - Robin Sharma

“Tôi đã nếm trải nhiều thất bại trong hành trình đi qua những tháng ngày của mình. Thế nhưng, mỗi chứng ngại cuối cùng đều chính lại là bàn đạp đưa tôi gần hơn nữa đến chân lý trong tâm khảm và cuộc đời tốt đẹp nhất của mình”.


Sửa bởi coco: 02/08/2021 - 21:26


Thanked by 1 Member:

#9 MinhHiThaiHoa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 259 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 02/08/2021 - 21:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 02/08/2021 - 21:11, said:



“Tôi đã nếm trải nhiều thất bại trong hành trình đi qua những tháng ngày của mình. Thế nhưng, mỗi chứng ngại cuối cùng đều chính lại là bàn đạp đưa tôi gần hơn nữa đến chân lý trong tâm khảm và cuộc đời tốt đẹp nhất của mình”.

Câu này "đều chính là" hoặc "chính lại là" sửa xong sẽ trơn tru hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#10 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 11/08/2021 - 06:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nahtlee, on 01/08/2021 - 08:42, said:

Góp ý cùng bạn,

Sức mạnh có đến từ tự kỷ ám thị (TKAT)? chắc chắn là có, và đã có rất nhiều ví dụ về việc này (như link

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Sức mạnh ở đây thông qua tự khích lệ bản thân bằng 5 giác quan để kết nối với tiềm thức tạo ra động lực để làm những hành động bình thường khó làm đc, tất nhiên sẽ đưa đến những hành động tốt, xấu khác nhau.

Còn bạn nói ở đây, theo tôi hiểu là sức mạnh từ việc đọc thần chú, tụng kinh... là do TKAT mà ra, cái này còn tùy, có thể đúng 1 phần. Đúng ở đây, tức là khi bạn có niềm tin vào 1 câu chú nào đó, khi chẳng may gặp tai nạn hay sự cố, bạn tâm niệm và đọc chú thì sẽ có động lực, có niềm tin để vượt qua khó khăn, khi đó xem như là câu chú đó có sức mạnh từ TKAT.

Nhưng thật ra, câu chú hay bùa ngãi... đó là các ký hiệu, tên gọi riêng của mỗi vị thần, thánh, tiên, bồ tát, khi bạn đọc niệm lên thì sẽ gọi những vị đó và nhờ tha lực của các vị đó giúp ta vượt qua tai nạn, thì đến đây, sức mạnh không phải đến từ TKAT nữa. Ví dụ như khi cháy nhà, tôi gọi 114 thì có công an PCCC đến giúp đỡ vậy.

Còn các vị thần, thánh, tiên, bồ tát có thật hay không thì hiện khoa học không chứng minh được, bạn có thể không tin, khi nào va chạm thực tế hoặc có trải nghiệm thì mới biết được.

Có nhiều câu hỏi nảy sinh.

Thứ nhất, liệu thần thánh có thật không?

Thứ hai nếu thần thánh có thật thì họ có tên không?

Thứ ba bùa chú là do con người hay thần thánh tạo ra?

Thứ tư là theo tôi biết thì nhiều bùa chú không có nguồn gốc Việt Nam mà gốc chẳng hạn Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia. Như vậy, bùa chú mà người Việt đọc sẽ dạng như phiên âm từ bản gốc tiếng nước ngoài. Người Việt thông thường sẽ không thể phát âm chính xác như người bản xứ. vậy nhiều Khả năng sẽ đọc sai tên thần thánh. Vậy sao thần thánh vẫn hiểu là người Việt đang gọi mình để đến giúp?

Thứ năm là thần thánh gốc nước ngoài tại sao lại giúp người Việt?

#11 nahtlee

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 178 thanks

Gửi vào 11/08/2021 - 11:15

Thần thánh có thật hay ko tui ko có ý kiến gì, tùy niềm tin mỗi người, tui thì tin là có thần phật cũng như ma quỷ, chết ko phải là hết.
Đã tồn tại dưới dạng phi vật chất (hồn) thì họ giao tiếp bằng tư tưởng, nên dù a đọc sai bùa chú hay lời kinh, câu kệ chẳng hạn, mà tâm a, tức tư tưởng a vẫn tập trung đủ lực thì vẫn có công hiệu.
Thần thánh tiến hóa hơn người phàm về trí giác, tâm linh, sống với chữ Trung, chữ Nghĩa, thì đâu có ích kỷ như người phàm, như tôi chỉ là người phàm chẳng hạn, thấy a tây bị đói thì cũng cho họ đồ ăn vậy. Hơn nữa, thần thánh tiến hóa có nhiều bậc, mỗi bậc lãnh ngộ khác nhau, như cấp tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, trên đại học, nên sẽ có những mức độ khác nhau, như phật hoặc bồ tát thì đã tiến đến mức không phân biệt, đã tư duy đến trước khí nhất nguyên rồi, nên cả thế giới đại đồng, chúng sinh bình đẳng.

#12 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 12/08/2021 - 04:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nahtlee, on 11/08/2021 - 11:15, said:

Thần thánh có thật hay ko tui ko có ý kiến gì, tùy niềm tin mỗi người, tui thì tin là có thần phật cũng như ma quỷ, chết ko phải là hết.
Đã tồn tại dưới dạng phi vật chất (hồn) thì họ giao tiếp bằng tư tưởng, nên dù a đọc sai bùa chú hay lời kinh, câu kệ chẳng hạn, mà tâm a, tức tư tưởng a vẫn tập trung đủ lực thì vẫn có công hiệu.
Thần thánh tiến hóa hơn người phàm về trí giác, tâm linh, sống với chữ Trung, chữ Nghĩa, thì đâu có ích kỷ như người phàm, như tôi chỉ là người phàm chẳng hạn, thấy a tây bị đói thì cũng cho họ đồ ăn vậy. Hơn nữa, thần thánh tiến hóa có nhiều bậc, mỗi bậc lãnh ngộ khác nhau, như cấp tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, trên đại học, nên sẽ có những mức độ khác nhau, như phật hoặc bồ tát thì đã tiến đến mức không phân biệt, đã tư duy đến trước khí nhất nguyên rồi, nên cả thế giới đại đồng, chúng sinh bình đẳng.

Nahtlee có từng trải nghiệm đượ giúp đỡ bởi thần thánh hay bùa chú không?

#13 nahtlee

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 178 thanks

Gửi vào 12/08/2021 - 08:25

Hồi nhỏ thoát chết 1 lần, ngã trên cây bàng ở trường tiểu học cap tầm 3m xuống đất, lưng đập vào hàng gạch xây thành vòng tròn quanh gốc cây, gạch xây kiểu nằm chéo, lưng đập trúng góc gạch bị ngất sau tầm 5p tỉnh lại đi về bình thường. Lần 2 đi tắm lộn nhào suýt gẫy cổ, bị đau đến lúc 20 tuổi mới hết, cả hai lần đều có đeo dây chuyền bồ tát quan âm, mình có niềm tin dần từ đó.

Nhà nghèo quá, bố đi rừng làm gỗ (lâm tặc), vào rừng thấy 1 cái ổ lớn ở trên cây gỗ cao, buột miệng khen ai làm nhà đẹp thế, về bị ốm ăn uống ko đc mà bụng trướng lên to, bệnh viện lúc đó trả về lo hậu sự, may có bác trong họ biết có thầy chữa thư ếm, đi xin chữa cho, thầy làm phép cho uống cốc nước, uống xong nôn hết bụng xẹp xuống, sau đó ăn cháo đc, từ từ thoát chết.

Cậu mất vì tai nạn giao thông, sau gần 1 tuần có thỉnh thầy về làm lễ trục hồn từ chổ bị tai nạn về nhà, trục xong thì hồn cậu nhập vào dì cả, nói lời trăn trối, ôm tất cả mọi người rồi đi, còn nói tui xuống cũng làm việc bình thường ko phải chơi đâu, còn dặn mự ko đc léng phéng, lo nuôi 2 con nhỏ.

Còn nhiều, có thời gian mình chia sẽ thêm.

Thanked by 1 Member:

#14 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 12/08/2021 - 15:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nahtlee, on 12/08/2021 - 08:25, said:



Nhà nghèo quá, bố đi rừng làm gỗ (lâm tặc), vào rừng thấy 1 cái ổ lớn ở trên cây gỗ cao, buột miệng khen ai làm nhà đẹp thế, về bị ốm ăn uống ko đc mà bụng trướng lên to, bệnh viện lúc đó trả về lo hậu sự, may có bác trong họ biết có thầy chữa thư ếm, đi xin chữa cho, thầy làm phép cho uống cốc nước, uống xong nôn hết bụng xẹp xuống, sau đó ăn cháo đc, từ từ thoát chết.

Cậu mất vì tai nạn giao thông, sau gần 1 tuần có thỉnh thầy về làm lễ trục hồn từ chổ bị tai nạn về nhà, trục xong thì hồn cậu nhập vào dì cả, nói lời trăn trối, ôm tất cả mọi người rồi đi, còn nói tui xuống cũng làm việc bình thường ko phải chơi đâu, còn dặn mự ko đc léng phéng, lo nuôi 2 con nhỏ.

Còn nhiều, có thời gian mình chia sẽ thêm.

Vậy cái ổ lớn trên cây đó là gì?

Giọng nói của dì lúc đó giống của cậu nahtlee à?

#15 nahtlee

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 178 thanks

Gửi vào 12/08/2021 - 16:55

Ở quê tui hay gọi là "nhà mụ", là 1 tổ lớn ở trên cây gỗ cao, rất đẹp như ai đó làm nhà để ở trên đó. Ai biết rồi thì đi qua ko nói gì, a chưa biết mà lỡ buột miệng khen, bàn tán ... thì người đó về nhà sẽ bị bệnh, còn chặt cây đó hoặc khắc gì lên cây thì khó sống.

Giọng lúc đó là của dì, nhưng kiểu nói, dáng vẻ điệu bộ, bao gồm ánh mắt thì giống cậu hồi còn sống.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |